Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A10namnua_toichet  
#1 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 07:05:50(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Còn 1 tuần nữa là đến ngày 8/10, tròn 4 năm kể từ ngày anh LONG ,1 thàng viên rất được mọi người kính yêu ,viết bài viết cuối cùng trên diễn đàn này.
Có lẽ giờ này anh đang đang ở trên thiên đường. Nhưng những ước mơ, hi vọng vẫn còn đó và chúng ta, những thành viên diễn đàn này sẽ vun đắp những ước mơ, hi vọng của anh LONG nhé.
 Tặng cho anh 1 bó hoa:





Sửa bởi quản trị viên 16/02/2010 lúc 01:38:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Quảng cáo
Offline timnguoidongcam_84  
#2 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 04:01:00(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Nhìn cái dòng" A10năm nữa tôi chết" mà mình thấy bạn mới mạnh mẽ làm sao ,Nếu mà cho mình phát ngôn bây giờ mình sẽ viết lại là ."A mình chưa thể chết ".Vì nếu 10 năm nữa bạn vẫn có thể sống có ích thì sao ?bạn đang được điều trị bằng những thứ thuốc hiện đại nhất mà ,hôm mình về HN có một người bạn đã nói với mình một câu thế này "Nếu em điều trị và uống thuốc đúng cách em sẽ sống như những người bình thường "hãy tự tin lên bạn mình không thể chết trong vòng 10 năm đâu .hãy chỉ sống đến 70 hoặc hơn 80 thôi nha.
Còn 1 tuần nữa là đến ngày 8/10, tròn 4 năm kể từ ngày anh LONG ,1 thàng viên rất được mọi người kính yêu ,viết bài viết cuối cùng trên diễn đàn này.
Có lẽ giờ này anh đang đang ở trên thiên đường. Nhưng những ước mơ, hi vọng vẫn còn đó và chúng ta, những thành viên diễn đàn này sẽ vun đắp những ước mơ, hi vọng của anh
LONG nhé.
 Tặng cho anh 1 bó hoa:


Mình là thành viên mới nên cũng không biết về anh LONG ,nhưng cho phép mình được bày tỏ tình cảm chân thành đến anh Long nhé,cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho diễn đàn.
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline trung2409  
#3 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 09:54:21(UTC)
Trung2409

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2008(UTC)
Bài viết: 97

uk linh hồn anh sẽ rất thanh thản nhỉ !!! mà chưa bít anh thick hoa gì nhỉ?
Offline buonchiminhem1  
#4 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 02:55:17(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Có lẽ một ngày khong xa tôi cũng không còn trên thế giới này, nhưng với tôi tôi cũng đã có những giây phút được sống thật với con người mình, với bạn bè trên diễn đàn. Mong tất cả các bạn đã yên nghỉ được bình yên, mong cho những người đang sống có thêm nghị lực. Hãy sống và cố gắng thực hiện những ước mơ của mình .
sống để vui
Offline timnguoidongcam_84  
#5 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 04:33:16(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Ai mà chẳng phải chết hả các bạn?đừng buồn nhiều nữa hãy vui vẻ cho quãng đời còn lại của chúng ta đi..Chúng ta là những ngưòi vui vẻ mà ,cười thật to lên các bạn ơi .kaaaaaaaaakaaaaaaaaaaaaaaaaa là thành viên của diễn đàn bắt buộc mọi người không ai được yếu đuối đâu đấy nhé.
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline na74  
#6 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 05:40:34(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Sống như anh...!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline BonghoaTruongsinh  
#7 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 05:47:56(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
BHTS mãi luôn nhớ về anh, dù chưa một lần được gặp mặt hay trò chuyện. Anh giờ nơi ấy hẳn còn nhớ là đã gửi cho BHTS chai rượu Sa kê anh mang từ Nhật về, chai rượu ấy BuiTuongVu đã uống mất rồi, anh ơi. Làm sao đây ... hu.. hu...
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline hop3  
#8 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 06:43:26(UTC)
hop3

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

mặc dù mình ko bít aLong nhưng cũng gửi đến anh 1 lòng thành kính.
what goes around... comes around ...!
1 tháng : Âm...
3 tháng 12 ngày : Âm...
Offline em_ten_teo  
#9 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 07:14:57(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:
BHTS mãi luôn nhớ về anh, dù chưa một lần được gặp mặt hay trò chuyện. Anh giờ nơi ấy hẳn còn nhớ là đã gửi cho BHTS chai rượu Sa kê anh mang từ Nhật về, chai rượu ấy BuiTuongVu đã uống mất rồi, anh ơi. Làm sao đây ... hu.. hu...


trước tiên Tèo thành kính Anh Long.

 
BHTS chai rượu Sa kê anh mang từ Nhật về, chai rượu ấy BuiTuongVu đã uống mất rồi, anh ơi. Làm sao đây ... hu.. hu... ..đầu đuôi Anh BHTS muốn đòi lại món nợ năm xưa .hiihih đề nghị Anh buituongvu về mua chai rượu trả gấp .hihih còn không hôm nào Tèo về Cà Mau ghé long an mua chai Đế gò đen trả giùm.

nhà quê mà.

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#10 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 04:42:34(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Hãy yên nghỉ anh nhé, cầu chúc cho linh hồn anh được siêu thoát.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.