  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: Houston, Texas
Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
|
Chào các bạn, mình tên là Lộc Nguyễn, đang định cư tại Houston TX Hoa Kỳ. Mình được biết đến diễn đàn vào năm 2004, lúc đó mình vẫn còn sống tại TPHCM. Tuổi trẻ ai lại không có những phút bốc đồng đôi khi liều lĩnh. Để chứng tỏ, thanh niên thường hay tìm đến những môi trường không được lành mạnh. Có người thì biết dừng lại đúng lúc có người thì đi quá xa (như quan hệ TD không an tòan ...). Sau những phúc bốc đồng thì lại lo lắng sợ hãi, sợ khi cầm kết quả XN sẽ không chịu đựng được....<br /><br />Mình cũng đã từng bốc đồng như thế, nhưng chỉ dừng lại ở mức là Gái massage, hay Gái cafe dùng tay để kích thích, mà mình đã lo lắng đến mức nào thì không biết các bạn có QHTD sẽ lo lắng đến mức nào nữa. Sau đó mình quyết tâm đi XN thì rất may mắn là mình không bị gì cả. <span style="FONT-WEIGHT: bold">NHƯNG</span> trứơc khi có KQXN mình đã có đầy đủ những biểu hiện như cảm sốt kéo dài, có hạch dưới cổ, người lúc nóng lúc lạnh, uể ỏai. Mình thật sự bị stress nghiêm trọng. Và thời điểm này mình biết đến diễn đàn này, nhưng chỉ đọc tham khảo.<br /><br />Năm 2007 mình qua Mỹ định cư, và tíếp tục học ở trường đại học Houston ở đây. Mình có lấy lớp biology, trong chương hình có một chương về STDs (bệnh lây qua đường tính dục), có nói đến HIV. Giáo sư đã giảng rất kỹ và có một lưu ý là: KHÔNG PHẢI CỨ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV LÀ SẼ BỊ NHIỄM. Mình có hỏi về các triệu chứng tiền nhiễm có liên hệ gì với stress không thì Giáo sư có nói rằng đúng như vậy, không phải chỉ HIV mà khi bạn lo lắng thái quá về bất cứ điều gì đều có những biểu hiện như vậy. Thí dụ như ngừơi tử tù biết khi nào mình bị xữ quyết sẽ có tình trạng lo lắng tột độ, thân nhiệt tăng cao, uể ỏai, có trường hợp nặng sẽ bị bất tĩnh nhiều lần trong ngày. Khi stress thì sức đề kháng của cơ thể bị yếu đi rất nhiều (stress thuộc về thần kinh, não lo lắng thái quá sẽ không đủ sức điều khiển hệ miễn dịch, bài tiết, nhịp tim ...) làm thân nhiệt bạn tăng cao, các hạch bạch huýêt sẽ làm việc cực lực (đây là lý do bạn nổi hạch), nhịp tim không đều, cảm sốt kéo dài, lượng Urê trong xương máu tăng cao gây ra nhức mỏi, uể ỏai.<br /><br />Như mình nêu ở trên, STRESS gây ra các triệu chứng kể trên nên các bạn càng tưởng mình đã nhiễm bệnh -> càng thêm lo lắng. Các bạn một khi đã lo lắng thì hãy kíêm việc gì làm, lên thư viện đọc sách, ra công viên, hãy kiếm 1 nơi thóang mát đừng tự nhốt mình vào không gian nhỏ hẹp rồi suy nghĩ lung tung khiến cho stress càng thêm trầm trọng. Sinh họat cộng đồng là 1 cách tốt nhất để các bạn quên đi nỗi sợ hãi chính mình. Hãy nhớ, trứơc khi có KQXN, hãy tránh xa các hành vi nguy cơ. Và hãy đi xét nghiệm để chắc chắn rằng mình không có bệnh.<br /><br />Mình tặng các bạn 1 câu: Nothing is imposible because impossible itself means "I'm possible". Tạm dịch là không có gì là không thể bởi vì impossible có nghĩa "Tôi có thể". (Cách chơi chữ tíếng anh) Thân ái. <br /> | Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.
HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn. |
 26 người cảm ơn hitek_man_vn cho bài viết.
|
boyyeudoi trên 31-08-2010(UTC) ngày, canmottiahyvong trên 12-10-2010(UTC) ngày, hoangkianh30786 trên 24-10-2010(UTC) ngày, Skava trên 06-11-2010(UTC) ngày, changtrailamloi trên 12-12-2010(UTC) ngày, xincho1cohoi trên 20-04-2011(UTC) ngày, helpme111 trên 25-05-2011(UTC) ngày, Julia.ta trên 31-05-2011(UTC) ngày, Cu_black_84 trên 01-07-2011(UTC) ngày, anonymousn01 trên 03-11-2011(UTC) ngày, forever_sad trên 19-03-2012(UTC) ngày, lydosong trên 14-04-2012(UTC) ngày, lamlaicuocdoi2010 trên 09-05-2012(UTC) ngày, peut.kute18 trên 20-07-2012(UTC) ngày, Sống vì ngày mai trên 29-07-2012(UTC) ngày, chanquaaaa trên 06-10-2012(UTC) ngày, Sirchien90 trên 07-12-2012(UTC) ngày, 1lanngu trên 23-03-2013(UTC) ngày, mauxanhla trên 23-03-2013(UTC) ngày, Romeo_hp trên 01-05-2013(UTC) ngày, luahan_tinhdoi trên 08-05-2013(UTC) ngày, nldd04 trên 11-10-2013(UTC) ngày, bienvungtau trên 04-11-2013(UTC) ngày, Letame trên 09-12-2013(UTC) ngày, nhjngjc0 trên 21-09-2014(UTC) ngày, STung trên 29-06-2018(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Rất có ích cho những người đang trong giai đoạn "chờ đợi" Rất cảm ơn bạn về thông tin bổ ích này!!!
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
 2 người cảm ơn oblivion79 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Những lời tâm sự thật chân thành,rất có ý nghĩa với những bạn đang gặp phải tình trạng khủng hoảng vì Stress ! Cảm ơn bạn đã quay trở lại tham gia đóng góp cho diễn đàn,chúc bạn gặp nhiều hạnh phúc. Thân. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2008(UTC) Bài viết: 153
|
cám ơn bạn rất nhiều....mình cũng đang trong thời gian chờ xn...đọc bài của bạn thấy tâm trạng tốt hơn nhiều lắm...phải cố gắng không để stress đánh gục truớc khi xn....1 lần nữa xin cám ơn bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: Houston, Texas
Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
|
Mình rất bất ngờ vì bài này lại được sticky. Thú thực mình biết gì thì post lên thôi. Các bạn sắp XN hay đang chờ KQXN cứ lạc quan lên. Đừng nên tự dày vò và tìm cách lừa dối chính mình bằng cách nói "chắc không sau". Hãy nhớ rằng, gái MD cũng như mình, cũng sợ chết vì hiv. Còn các đối tượng "trả thù đời" thì rất dễ nhận biết như: - Rất xinh đẹp fashion mà "tiền vé" thì rất rẻ, thậm chí 1 bữa ăn cũng có thể lên giường. -Gợi ý bạn quan hệ không an tòan, như QH qua hậu môn, quan hệ không dụng cụ bảo vệ, các tư thế dễ gây trầy xước. Ở Mỹ, 1 quốc gia tự do về tình dục, nhưng tỉ lệ người nhiễm HIV rất thấp (12.7 trường hợp 100.000 dân, nguồn http://www.avert.org/usastats.htm). Do họ nhận thức được tầm nguy hiểm của hiv. Có một câu mà gái mại dâm hay dùng, và hiện nay là người bình thường cũng dùng "No gloves no sex", "không dụng cụ an tòan, không lên giường". Mình hiện nay sắp lập gia đình và rất vui vì đã không đụng tới ông hiv. Mình cầu chúc cho các bạn sắp XN, đang đợi KQXN sẽ vượt qua nỗi sợ hãi chính mình, và đạt được 1 report âm tính (chắc chắn mà !). Và cầu chúc cho các bạn không được may mắn 1 cuộc sống an bình và có ích cho xã hội. Nếu các bạn cần bất cứ thông tin nào về hiv xin hãy chat hay email với mình tại [email protected], mình sẽ liên lạc thầy trên trường để xin tài liệu cho các bạn. Thân ái. | Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.
HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn. |
 7 người cảm ơn hitek_man_vn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2008(UTC) Bài viết: 16
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xin chúc các bạn sắp đi xét nghiệm sẽ Âm tính hết. Và hy vọng mọi người sẽ trân trọng cuộc sống này hơn nữa. Cảm ơn anh Hitek vì bài viết rất bổ ích này.
|
 1 người cảm ơn ilovethislife cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2008(UTC) Bài viết: 12
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cám ơn bạn rất nhiều. Hy vọng đúng như bạn nói triệu chứng của mình chi do stress mà ra. Lần đầu cũng như lần cuối, mình sẽ ko bao giờ lầm lỗi nữa.
|
 1 người cảm ơn Regret cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2008(UTC) Bài viết: 8
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào BQT và các thành viên diễn đàn.
Trân thành cám ơn người sáng lập ra diễn đàn này.
Trước teien cho tôi chúc sức khỏe BQT và những thành viên của diễn đàn sức khỏe và nghị lực.
Chôi tôi hỏi vài câu có liên quan đến người bị nhiễm HIV. Lý do và mục đích vào diễn đàn là vì tôi có một người bạn trong ngưỡng cửa bị nhiễm HIV.
1) Nếu sau khi xét nghiệm biết mình nhiễm HIV thì có cấn phải khai báo thông tin cá nhân đến"trung tâm quản lý phòng chống HIV/AISD" nơi địa phương của người bị nhiễm hay không? Vì không muốn cho người thân và người xung quanh biết do mặc cảm bị kỳ thị và shock nặng với người thân.
2) Nếu không khai báo, như vậy thì có được khám và chữa trị hay không? Nếu được thì khám và điều trị ở đâu.
3) Nếu không khai báo thì không được khám và điều trị, như vậy bệnh nhân đó sẽ gặp những khó khăn gì cho sức khỏe và thời gian đi đến giai đoạn cuối là bao lâu? (Do sợ gia đình và mọi người xung quanh kỳ thì nên họ rất sợ điều đó)
4) Cứ nói khi đi khám tại các trung tâm thì phải khai báo thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ) nơi cư ngụ hoặc nơi tạm trú. Như vậy sau khi khai báo thì thông tin đó có được cung cấp đến cơ quan quản lý nơi người bị nhiễm đang sinh sống hay không? Thí dụ: Thông báo về quận, phượng, tổ dân phố nơi người bị nhiễm sinh sống. Đồng thời nghe nói đến đăng ký khi khám và điều trị phải có người thân bảo lãnh? Nếu không muốn cho người thân biết thì có được không nhờ người thân bảo lãnh hay không?
Phụ chú:Không muốn cho người thân hay người xung quanh biết là nhằm mục đích xấu, có những suy nghĩ và hành vi không tốt lắm ảnh hưởng đến cộng đồng mà vì do xã hội ngày nay vẫn còn hạn chế trong vấn đề nhận thức với người bị nhiễm. Trong đó, vấn đề tình cảm, tâm lý trong gia đình bị xáo trộn nên người bị nhiễm muốn giữ bí mật.
Trân thành cảm ơn!
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi thành viên trong Diễn Đàn giải thích những câu hỏi trên nhằm giải tỏa mọi lo âu. Sửa bởi quản trị viên 07/02/2010 lúc 12:32:37(UTC)
| Lý do: Viết không dấu
|
 1 người cảm ơn boyweird2001 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2008(UTC) Bài viết: 14
|
Bạn hitek_man_vn ơi ! Ko biết bạn có vào DD nữa ko nhưng mình vẫn hỏi: bạn nói stress cũng có thể sinh ra hạch, mình cũng đang có 2 cái hạch nhỏ ở cổ nhưng sao tới h ko thấy lặn...dù mấy ngày nay tâm trạng mình cũng rất khá ! Hok biết cái hạch ở cổ của bạn nó lặn xuống chưa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn bạn rất nhiều. Tôi đang trong thời gian bị stress rất nặng! Có lúc, tôi nghĩ rằng thà chết còn sướng hơn chịu đựng cái cảm giác này. Tôi cũng như bạn, cách đây 5 tuần, tôi đi massage, sau khi cô gái lấy sữa tắm tha lên lưng tôi và lấy đầu gối chà lên lưng tôi để massage. Sau đó, dùng tay kích thích DV của tôi! Lúc đó,cô gái đó mới nói là hôm nay đâu gối của em bị đau, vì hôm qua bị quẹt xe, tróc hết miếng da, nên không cân người cho anh được! Tôi nghe nói vậy nên sợ quá, không đủ can đảm nhìn xem cái đầu gối cô ta có chảy máu hay không! Nhớ lại rằng là cô ta cũng có thể chấp nhận "đi ngủ" khi có khách yêu cầu nên tôi sợ đến điến người! Không thể chờ đợi được nữa, vì tôi sắp điên rồi....nên hôm qua, tôi đi Pasteur xét nghiệm HIV-ARN (PCR), vì nghe nói là phương pháp xét nghiệm này sẽ cho kết quả chính xác sau 2 tuần kể từ khi có hành vi nguy cơ! Tuần sau, tôi mới đến hẹn lấy kết quả! Tôi đang sợ và bị mất ngủ 5 tuần nay rồi! Lúc nào trong đầu và trước mắt tôi cũng có chữ HIV hết! Không làm được gì, tất cả công việc đều ngưng lại! Lúc nào cũng sơ hãi hết!!! Cầu mong cho tôi thoát nạn này!!! Chúc các bạn trong DD bình an, vui vẻ.
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
 2 người cảm ơn longnhut cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 87  Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình xem phim trên mạng từ nãy h,dạo này mình cũng hok ngủ được,cũng giống bạn nè Bạn yên tâm.PCR chính xác sau 6,7 ngày từ khi có nguy cơ cuối. 2h sáng mà dđ còn 4 mem và mười mấy khách tham gia,hiếm có dđ nào có sức cuốn hút như vậy,tốt quá. ... ...Lại sắp Noel rồi,trời lạnh lắm,tha hồ mà nghịch tuyết !.. Mình nghỉ trước đây,bạn cũng nghỉ sớm,chúc bạn cuối tuần vui vẻ ! | Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.
Living with H.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn bạn nhiều. Thứ 3 tuần sau mình đi lấy kết quả xét nghiệm! Nếu có mệnh hệ gì, chắc là mình chết tại chỗ quá! Mình không đủ can đảm! Cũng không dám nhờ anh Tuấn Messedes đi cùng! Nhiều lúc, mình có gắng quên để làm việc nhưng trong suy nghĩ, không thể nào rời được sự sợ hãi! Nhiều lúc mình nghĩ, chắc không có gì đâu! Mình còn tính đến tỳ lệ nguy cơ như sau: - Ở VN, 1/3 GMD nhiễm HIV: Như vậy là nguy cơ chỉ có 33,3% - Trên lưng và DV của mình có thể không có bị trầy, xướt: Vậy là nguy cơ giảm thêm 1/2 nữa, còn lại khoảng16,5%! Sợ qua!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:- Ở VN, 1/3 GMD nhiễm HIV: Như vậy là nguy cơ chỉ có 33,3% Cái thống kê này anh lấy ở đâu ra thế, tỉ lệ GMD ở VN nhiễm HIV chỉ 3 hay 4% gì thôi. Mà anh đi massage mà, liên can gì với GMD. Bình tĩnh lẹ đi không thì bảo???? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
 Tâm trạng này ngày 8/11, lúc mình mới vào DĐ lận Nhuconacmong ơi! Bay giờ tạm tạm bình tĩnh rồi! Nhưng mấy cô gái massage trá hình như vậy, có 1 số cô cũng ...chấp nhận "đi ngủ" nếu khách có nhu cầu mà!!! Thôi, không suy nghĩ nữa! Tập bình tĩnh giống như Nhuconacmong thôi!

| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Tâm trạng này ngày 8/11, lúc mình mới vào DĐ lận Nhuconacmong ơi! Bay giờ tạm tạm bình tĩnh rồi! Nhưng mấy cô gái massage trá hình như vậy, có 1 số cô cũng ...chấp nhận "đi ngủ" nếu khách có nhu cầu mà!!! Thôi, không suy nghĩ nữa! Tập bình tĩnh giống như Nhuconacmong thôi!  Phải dậy chứ anh, anh có lo lắng mấy cũng không thay đổi được kết quả thôi. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Mà của anh là AT chắc!!! Đổi kết quả với Nhuconacmong không anh??? hehe.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nhuconacmong đã viết: Phải dậy chứ anh, anh có lo lắng mấy cũng không thay đổi được kết quả thôi. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Mà của anh là AT chắc!!! Đổi kết quả với Nhuconacmong không anh??? hehe..... Ngàn lần cám ơn Nhuconacmong! Hy vọng là vậy! Đổi thì cũng đâu có được đâu! hu hu hu! Mình đã gủi Mail cho Nhuconacmong rồi đó, check Mail đi! Trong cơn hoạn nạn, tìm được những người đồng cảm thật là quý!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 06-11-2008(UTC) Bài viết: 40
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình đang chờ kết quả xn . Mình OS thôi , nhưng mà lolắng tuột cùng Mình đang cầu trời cho mình bình yên . Mọi người cùng cầu nguyện cùng mình nha . stressssssssssssss
|
 1 người cảm ơn lancuoicungtrongdoi cho bài viết.
|
Letame trên 09-12-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Trích dẫn bài viết của forest gump đã viết:Mình xem phim trên mạng từ nãy h,dạo này mình cũng hok ngủ được,cũng giống bạn nè Bạn yên tâm.PCR chính xác sau 6,7 ngày từ khi có nguy cơ cuối. 2h sáng mà dđ còn 4 mem và mười mấy khách tham gia,hiếm có dđ nào có sức cuốn hút như vậy,tốt quá. ... ...Lại sắp Noel rồi,trời lạnh lắm,tha hồ mà nghịch tuyết !.. Mình nghỉ trước đây,bạn cũng nghỉ sớm,chúc bạn cuối tuần vui vẻ ! Cho mình hỏi PCR là xét nghiệm jì?Thật sự chính xác chỉ sau 6,7 ngày từ khi có nguy cơ cuối ko?Mình có thể làm xét nghiệm này ở đâu?Mong đc trả lời sớm.Cám ơn. | ..tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời.. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuyệttình đã viết:
Cho mình hỏi PCR là xét nghiệm jì?Thật sự chính xác chỉ sau 6,7 ngày từ khi có nguy cơ cuối ko?Mình có thể làm xét nghiệm này ở đâu?Mong đc trả lời sớm.Cám ơn.
chào bạn tuyệttình
trước tiên bạn cho hỏi , bạn ở Tp nào? hay tỉnh nào ?
1) Hà nội bạn có thể đến 12 Chu Văn An bệnh viện Xanh Pôn
2) TpHCM bạn có thể đến 167 Pasteur , bệnh viện PasTeur.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC) Bài viết: 102
|
Cám ơn anh ,tuyettinh ở hcm.Mình chỉ cần đến pasteur và nói muốn làm xét nghiệm PCR là được ah,có cần giấy của bsĩ kêu đi làm ko?Mình chưa đi wa bgiờ nên có jì xin được mọi người giải thích rõ thêm.Thành thật cám ơn. | ..tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời.. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|