Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<3132333435>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ducnam  
#641 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 04:29:50(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hôm nay bác vinh_man được thể viết dài thế không biêt sonca có cảm động không đây
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline Người_Rừng  
#642 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 06:15:22(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:

"Choa" "nỏ" tin
Mấy thằng cha giỏi chữ là "điêu" lắm,xạo đấy,đừng tin CSC à



ông nói đúng ,ông vinh_man này miệng lưỡi ghê thật ,đọc những gì đã từng nói với một người

                                              Hay co len toi oi


vinh_man không trực tuyến vinh_man
Top 50 Poster
Gia nhập: 07/05/2008
Số bài: 583
Ngày gởi: 22/07/2008 10:01 AM
Những gì anh nói với em đang dần dần đi vào quỹ đạo. Sáng nay, ngoài Hà Nội chính thức gọi điện cho anh xác nhận thông tin chấp nhận bọn anh tham gia cái đó. Em bảo anh có giỏi không? Giỏi quá! Không cần em trả lời anh cũng biết.

Chào em!

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
 

vinh_man không trực tuyến vinh_man
Top 50 Poster
Gia nhập: 07/05/2008
Số bài: 583
Ngày gởi: 15/06/2008 04:41 AM
Một lời này tôi muốn nói với Quyên
Yêu là khổ không yêu cũng khổ
Nhưng trái tim chúng ta toàn máu đỏ
Đâu để giành cho những hờn căm

Ta yêu nhau dù chỉ được vài năm
Thế giới đẹp tình ta cũng đẹp
Còn như cái con hát i vê ết
Giết được người giết sao nổi tình yêu

Anh sẽ đến thăm em vào một buổi chiều
Hoàng hôn buông trên hồ Ba bể
Cô gái Nùng ôm cây đàn tính gẩy
Những dịu dàng theo sóng lan xa

Anh sẽ hái tặng Quyên nhưng đóa hoa
Rừng Bắc Kạn có còn hoa chuối
Anh bẻ về chúng ta bóp gỏi
Rủ dân Sài Ghềnh ra đó nhậu chơi
.
(Nhậu xong là đến 10h đêm rùi................hahahahahahahaha!)

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
 

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline vinh_man  
#643 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 06:19:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Tôi không biết thanh minh sao được. Chứng cứ rõ ràng. Nhưng biết nói sao đây, cái gì đã
qua, cái gì sẽ đến. Cái gì không thể có, cái gì không thể được, cái gì mình ước mong. Thật
đúng là không biết nói sao. Tôi và người kia bây giờ là anh em thật. Vì gặp nhau rồi chuyện
 không thành. Tùy Sơn Ca thôi...

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline haycolentoioi01  
#644 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 06:26:44(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Đúng là Người_Rừng.
Đây là mục Tuyển bạn trai gấp của sơn ca đấy, sao lại nói vậy cho vinh - man khó ăn nói ra.
Bọn tớ chả có giề đâu mà. Thanh tra dd làm ơn bỏ vụ này ra vì không nhất thiết phải thanh tra.
Tớ đã có thêm một " Đồng nghiệp" trên con đường vĩ đại là Phòng chống HIV này.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Tu-an  
#645 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 06:31:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

mắc cười đau cả bụng .kakakaka ông người rừng vào phá đám hết làm ăn .kkakka

Offline ngoi_hanhphuc  
#646 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 03:36:24(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
xin lỗi sơn ca.anh đã làm một điều thực sự ngu ngốc.anh muốn có được em nhưng anh đã làm anh mất em.và làm mất niềm tin của em với cuộc sống,anh đã ko suy nghĩ khi làm việc đó.em đừng vì một người như anh mà vứt bỏ những niềm vui và niềm tin.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline oblivion79  
#647 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 04:31:25(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết

Đồng ý đi sonca (để chữ chim kỳ wé) ơi,anh Na cũng được. Đẹp trai, hiền lành, trắng trẻo
Ông Vinh_man mồm mép kia ko khéo khổ cả đời đó.Thêm nữa, bạn ổng ai cũng giận run mình cả. Ko duoc, ko dc dau


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline chimsonca08  
#648 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:02:58(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Xin chào tất cả mọi người
Sơn ca muốn nói một điều đơn giản thôi. Sơn ca đã tìm được người dành cho sơn ca trong suốt quãng đời còn lại rồi. Sơn ca cảm ơn mọi người đã ủng hộ sơn ca trong thời gian qua. Chúc mọi người hạnh phúc và đứng vững trên con đường đã chọn. Sơn ca xin tuyên bố đóng topic này lại. Mong mọi người chúc phúc cho sơn ca nhé
Offline na74  
#649 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:07:06(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cầu chúc CSC hạnh phúc và nhiều sức khoẻ nhé!!!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline oblivion79  
#650 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:24:37(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Hok phải anh Na ha ?
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline na74  
#651 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:30:41(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Anh Na của em biết không cạnh tranh nổi nên có tham gia đâu mừ,hỏi buồn cuời thế chú.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline oblivion79  
#652 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:34:37(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của Na74 đã viết:
Anh Na của em biết không cạnh tranh nổi nên có tham gia đâu mừ,hỏi buồn cuời thế chú.


Hic, nhìn anh hơi ốm, hơi yếu tí thôi. còn lại trung bình khá muh, đâu đến nỗi đâu ta!!!
Anh đi tập tạ cùng anh Tuấn đi. Cỡ anh tập 3 tháng, anh Tuấn chạy đằng sau ko kịp
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline na74  
#653 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:37:08(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Thôi,đừng đùa trong topic người ta nữa,em quay lại bài đầu tiên của chị ấy trong topic,anh ko đủ tiêu chuẩn,biết mà.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline oblivion79  
#654 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 05:47:42(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
em nghiem túc muh. Tại em biết topic này trễ quá, bữa giờ quanh quẩn "Cùng chia sẻ tâm sự" Tuấn Mẹc lão tà có cho em rời đảo đâu

Tuổi tác: 2 năm có là bao, khi yêu có khi người ta trẻ lại cả mươi tuổi ấy chứ
vụ H+:  nếu đến với nhau = tình iu chân thật, có khó jì đâu anh

Tiếc quá, tiếc quá. Tranh thủ lượn qua các topic # tìm người iu cho anh thôi.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline vinh_man  
#655 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 01:25:07(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Xin chào tất cả mọi người
Sơn ca muốn nói một điều đơn giản thôi. Sơn ca đã tìm được người dành cho sơn ca trong suốt quãng đời còn lại rồi. Sơn ca cảm ơn mọi người đã ủng hộ sơn ca trong thời gian qua. Chúc mọi người hạnh phúc và đứng vững trên con đường đã chọn. Sơn ca xin tuyên bố đóng topic này lại. Mong mọi người chúc phúc cho sơn ca nhé


Lời nói dối ngọt ngào còn dễ chấp nhận hơn sự thật cay đắng.
Đóng topic này lại hử? Vinh_man đi topic khác vậy.
Khổng Tử, nhà hiền triết vĩ đại của Trung Hoa có nói: "Trời sinh ra ta chắc sẽ có lúc dùng đến"
Còn Vinh_man tôi nói: "Trời sinh ra Vinh_man này, đầy đủ các bộ phận, tuy xấu trai nhưng
không đến nỗi như Trương Chi, lo gì không tìm được người yêu".

Nói không hụt hẫng là không thật. Nói tiếc nuối thì cũng không có. Thôi, như Mao Trạch
Đông, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nói: "Trời mưa, con gái đi lấy
chồng" là những chuyện không thể nào ngăn cản được.

Thành tâm chúc cho Chim Sơn Ca hạnh phúc.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hainam  
#656 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 04:32:11(UTC)
Hainam

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Xin chào tất cả mọi người
Sơn ca muốn nói một điều đơn giản thôi. Sơn ca đã tìm được người dành cho sơn ca trong suốt quãng đời còn lại rồi. Sơn ca cảm ơn mọi người đã ủng hộ sơn ca trong thời gian qua. Chúc mọi người hạnh phúc và đứng vững trên con đường đã chọn. Sơn ca xin tuyên bố đóng topic này lại. Mong mọi người chúc phúc cho sơn ca nhé
Hả!...
Sao vậy Sonca?Em thật ...nhẫn tâm,em Ðang tâm bóp nát trái tim anh thế này hay sao?
Ôi tôi ngiệp trái tim non lớt của Hainam này..híc..híc..
Mấy hôm nay anh bận nhiều việc quá không vào forum thăm em Ðược vậy mà....như vậy Ðó.
Híc..híc..híc..vĩnh biệt nhé Chimsonca,vĩnh biệt nhé tình yêu của anh..híc..híc,ngay ngày mai anh xẽ mang theo tình yêu này ra cầu Long Biên và....   
Than ôi:
tình yêu của tôi..híc..híc.
cho anh khóc cho tình yêu lốt Ðêm nay em nhé.......
Offline hainam  
#657 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 04:50:05(UTC)
Hainam

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
xin lỗi sơn ca.anh đã làm một điều thực sự ngu ngốc.anh muốn có được em nhưng anh đã làm anh mất em.và làm mất niềm tin của em với cuộc sống,anh đã ko suy nghĩ khi làm việc đó.em đừng vì một người như anh mà vứt bỏ những niềm vui và niềm tin.
Á,À nguyên nhân Ðây hả?
Ðược rùi hôm nào Ðến nhóm anh xẽ mang chú ra xử...bắn.
Chú dám làm tình yêu của anh ..bay mất ah!.
@ Chimsonca:em ơi ,em bảo anh lên giải quyết ..thằng cha này thế nào Ðây.



Offline hainam  
#658 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 06:21:51(UTC)
Hainam

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Họ trò trường huyện,ngày,năm ấy
Anh tuổi bằng em,lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Ðội chung Ðầu một lá sen tơ.

...Em Ði Diễn Ðàn tiêu Ðiều lắm
Topic giờ Ðây Ðóng cửa rồi
Mà Ðến hôm nay anh mới biết
Tình anh trắc cũng ...trôi sông thôi.
 
Offline vinh_man  
#659 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 12:28:22(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Nếu Hải Nam còn ghé lại đây thì cho Vinh_man nhắn một lời thế này nhé:
Hôm nào tôi đi Hà Nội, rủ cả Hahaha 3 chúng mình đi làm một chầu nhỉ?
Vĩnh biệt Sơn ca!

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ducnam  
#660 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 01:56:27(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vĩnh biệt, tình yêu của anh 
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
38 Trang«<3132333435>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.