Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<3233343536>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ducnam  
#661 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 01:59:35(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Nếu Hải Nam còn ghé lại đây thì cho Vinh_man nhắn một lời thế này nhé:
Hôm nào tôi đi Hà Nội, rủ cả Hahaha 3 chúng mình đi làm một chầu nhỉ?
Vĩnh biệt Sơn ca!



híx híx rủ cả tui nữa
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline hainam  
#662 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 02:39:35(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Nếu Hải Nam còn ghé lại đây thì cho Vinh_man nhắn một lời thế này nhé:
Hôm nào tôi đi Hà Nội, rủ cả Hahaha 3 chúng mình đi làm một chầu nhỉ?
Vĩnh biệt Sơn ca!

Nhất Ðịnh là phải gọi cho hainam và hahaha nhé.3 anh em mình cùng sáng lập ra một nhóm mới nhé,theo mình thì nên Ðặt tên cho nó là:Hội Vong Tình nha(Ðể mãi hoài niệm một,những tình yêu Ðã qua).
@ Vinh _man: Hainam xẽ mãi ở lại Ðây Ðể tưởng nhớ...,thỉnh thoảng vào forum thì người anh em nhớ ghé lại Ðây thăm Hainam .
@ Các anh em:Chúc các anh em trên Ðường Ði tìm tình yêu mới ''chân cứng Ðá mềm'' Hainam xẽ ở lại Ðây thêm vài tháng nữa,Ðể Ðể tang mối tình này....rồi xẽ khăn gói quả mướp... theo các anh em sau...híc..híc..
                                                  CHÚC CÁC ANH EM LÊN ÐƯỜNG MẠNH GIỎI.
                                                                           Hoàng hải Nam.   
Offline hainam  
#663 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 03:36:36(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
mình mà thò mặt vào đây bây giờ thì có bác cho mình hòn gạch.
           chạy thui
Híc..gạch mẩu thui ah
Anh vẫn còn khối ...Bộc phá Ðây này.
Hôm qua Chimsonca Ðặt hàng ở chỗ anh mấy ..tấn.sáng nay anh mới nhập về Ðầy cả kho Ðây này,hàng USA chính hiệu luôn,nổ ...to lắm.
Chú em phải cảnh giác Ðó nha
Offline haycolentoioi01  
#664 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 04:09:46(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Ông Hải Nam sang nhà tôi hỏi tý chuyện.
Sao cứ ở lỳ nhà Sơn ca vậy, dạo này ông mải quên cả bạn nhậu rồi nhá

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline vinh_man  
#665 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 08:46:23(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Để tang cho một mối tình.
Khóc thương cho số phận của mình.
Cuộc sống thật lắm sự nổi nênh.
Thôi đành để lòng chốn đồng xanh.
Tình yêu mất đi lòng không đành.
Nơi này không em và không anh.
Hải Nam ơi về đi cho nhanh.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#666 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 08:48:25(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Anh vào YM em hỏi tí đi. Ở đó mà khóc với lóc
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#667 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 09:07:53(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Anh vào rồi có thấy em đâu!?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline boyh  
#668 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 09:29:18(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
sơn ca off topic rồi à chán thế sad
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline hainam  
#669 Đã gửi : 11/10/2008 lúc 02:49:17(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Hai ngày Ðã qua ....
Buồn và nhớ em nhiều lắm,Chimsonca ơi..híc..híc..
Trắc là giờ này em Ðang hạnh phúc bên tình yêu mới....còn ta cô Ðơn một mình.
Nhớ em nhiều lắm.....
Offline vinh_man  
#670 Đã gửi : 11/10/2008 lúc 05:10:12(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Hải Nam ơi!? Nín đi, đừng có khóc lóc nữa. Vào đường link dưới này, anh em mình chiến tiếp
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=131001
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hahaha2008  
#671 Đã gửi : 12/10/2008 lúc 03:10:35(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Thông báo cho anh em...Vinh Man, Hai Nam 1 thông tin Sơn Ca giờ không còn thời gian để chú ý đến mấy dòng tâm sự của hai bác đâu....Vì đã đi theo dự ớn : Chân trời mới rùi.kha kha.Khổ thân hai bác quá.cố đấm chẳng được ăn sôi
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline ngoi_hanhphuc  
#672 Đã gửi : 12/10/2008 lúc 06:39:50(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em hi vọng các bác xẽ mở sâm panh để chúc mừng em.chứ các bác đừng dâng nước để làm khổ những người nông đân nhé,anh em ta xẽ mãi là một gia đình nhé.em cảm ơn các bác trước.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline yukihana81  
#673 Đã gửi : 12/10/2008 lúc 10:19:45(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

Tui vẫn dõi theo các ông đến tận giờ.cuối cùng kết thúc là vậy

hay song vung vang nhu con lat dat
Offline hainam  
#674 Đã gửi : 13/10/2008 lúc 03:20:05(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Hải Nam ơi!? Nín đi, đừng có khóc lóc nữa. Vào đường link dưới này, anh em mình chiến tiếp
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=131001

Chiến chứ(không lên hoãn cái sự sung sướng này lại).
Cuộc Ðời mà,''bon chen,kèn kựa'' là ''chiện'' thường ngày(không vậy thì cuộc sống sẽ mất Ði sự thi vị(tẻ nhạt biết bao).
@ ngôi_hanh phuc: chúc mừng chú(dù sao thì hainam cũng vẫn xin chúc mừng )
@ Vinh_man:Hẹn gặp lại người bạn,người anh em tốt(tuy chưa từng biết mặt)ở ''chiến trường" mới nha(lần này thì tui...không nhường Ðâu nha)
@Chimsonca:Vĩnh biệt nhé ...tìmh yêu của ..anh.
Pé gì ..xanh,xanh ơi,trờ Hainam vớii.i.i.i.i
Offline hainam  
#675 Đã gửi : 14/10/2008 lúc 06:10:55(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Một tuần không thấy em yêu lên forum mà anh cứ tưởng như là một thế kỷ.
Buồn và nhớ em nhiều quá Chimsonca ơi
Offline ducnam  
#676 Đã gửi : 14/10/2008 lúc 10:10:03(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Một tuần không thấy em yêu lên forum mà anh cứ tưởng như là một thế kỷ.
Buồn và nhớ em nhiều quá Chimsonca ơi


tui bắt quả tang hainam bắt cá hai tay nhé tui mách hoa my xanh cho coi kakaka 
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline hainam  
#677 Đã gửi : 14/10/2008 lúc 11:33:40(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Một tuần không thấy em yêu lên forum mà anh cứ tưởng như là một thế kỷ.
Buồn và nhớ em nhiều quá Chimsonca ơi


tui bắt quả tang hainam bắt cá hai tay nhé tui mách hoa my xanh cho coi kakaka 
Suỵt....cái chú này,nói khe khẽ thui cho anh còn ''làm ăn'' nữa chứ..
Hôm nào bắt Ðược...cá anh chia cho chú nha,nhớ nha,cấm không Ðược nói cho hoạ mi biết Ðâu Ðấy
Offline hoamixanh82  
#678 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 04:02:25(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Hoạ mi đi vắng rùi không còn biết đâu hainam à ...
hii

Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline hoamixanh82  
#679 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 06:12:23(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam
Trích dẫn bài viết của hainam
Một tuần không thấy em yêu lên forum mà anh cứ tưởng như là một thế kỷ.
Buồn và nhớ em nhiều quá Chimsonca ơi


tui bắt quả tang hainam bắt cá hai tay nhé tui mách hoa my xanh cho coi kakaka 
Suỵt....cái chú này,nói khe khẽ thui cho anh còn ''làm ăn'' nữa chứ..
Hôm nào bắt Ðược...cá anh chia cho chú nha,nhớ nha,cấm không Ðược nói cho hoạ mi biết Ðâu Ðấy
Thật là Hào hoa _phong nhã và phóng khoáng .có lẽ em sẽ đưa anh ra cầu long biên thêm một lần nữa nhé hainam?
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline ngoi_hanhphuc  
#680 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 03:10:31(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nhà sơn ca vắng quá mình định vào xem có bác nào ko mà ko có hic
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
38 Trang«<3233343536>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.