Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A10namnua_toichet  
#1 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 06:37:53(UTC)
A10namnua_toichet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC)
Bài viết: 136
Đến từ: campuchia

Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
Có lẽ từ ngày mai tôi không còn có cơ hội ngồi gõ keyboard nữa. Thật là buồn khi phải chia tay diễn đàn này. Thật là buồn khi không còn người chửi nhau với mình .
Chúc mọi thành viên của diễn đàn sức khoẻ dồi dào, bình an vô sự và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, chúc cho những ai đi xn đều có kết quả âm tính
Bye bye, hẹn gặp lại 3 năm nữa

Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 06:22:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Gái đẹp không kua là trai ngu.
Girl kute không hốt là boy gà.
Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute


Quảng cáo
Offline quadoimetmoi  
#2 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 07:08:51(UTC)
quadoimetmoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 119

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tại sao vậy bạn sad
bạn nói lí do cho cả diễn đàn biết được không hic
Lo lắng vô cùng
Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ sad(
Offline phattaitam  
#3 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 02:16:16(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

đi du học hay đi ở đợ 3 năm vậy bạndù gì thì cũng chúc bạn lun vui vẻ và gặp nhiều thành công trong cuộc sống
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline timnguoidongcam_84  
#4 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:14:16(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Ê đằng ấy định cứ thế mà ra đi sao ?chỉ nói cộc lốc có mỗi điều là "hẹn ba năm nữa gặp lại ".nếu ba năm nữa đằng ấy trở lại mà không gặp tôi thì ở bên kia tôi ở bên kia sao biết bạn biến mất vì lý do gì?hãy nói cho cả nhà biết đi để mọi người còn Chúc..chúc ....chớ
Chúc đằng ấy có nhiều sức khoẻ ,để mà đi.
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline oblivion79  
#5 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:27:43(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của A10namnua_toichet đã viết:
Có lẽ từ ngày mai tôi không còn có cơ hội ngồi gõ keyboard nữa. Thật là buồn khi phải chia tay diễn đàn này. Thật là buồn khi không còn người chửi nhau với mình .
Chúc mọi thành viên của diễn đàn sức khoẻ dồi dào, bình an vô sự và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, chúc cho những ai đi xn đều có kết quả âm tính
Bye bye, hẹn gặp lại 3 năm nữa


Chắc vào trường quân sự .
Chúc bạn luôn luôn khoẻ mạnh. Sống an toàn nhé

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline boyalone  
#6 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:31:19(UTC)
boyalone

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2008(UTC)
Bài viết: 62

Offline funk  
#7 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 05:59:06(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

có chắc là vào trường quân sự?du học?...he he he he he

funk nghĩ là đi cải tạo thì đúng hơn...he he he he he

dù gì thì cũng cố gắng ha...ko việc gì phải bùn cả...ba năm chứ có phải là 3 kiếp đâu mà lo.

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline honda  
#8 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 07:13:02(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:
có chắc là vào trường quân sự?du học?...he he he he hefunk nghĩ là đi cải tạo thì đúng hơn...he he he he hedù gì thì cũng cố gắng ha...ko việc gì phải bùn cả...ba năm chứ có phải là 3 kiếp đâu mà lo.

Bình thường thì làm quái gì mà không "ngồi gõ keyboard" tới 3 năm lận? Chỉ có vô tù thôi...
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline hop3  
#9 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 02:17:52(UTC)
hop3

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

chắc là lên núi tu
what goes around... comes around ...!
1 tháng : Âm...
3 tháng 12 ngày : Âm...
Offline Người_Rừng  
#10 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 02:27:38(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 A10namnua_toichet

mau vậy mới đây đủ ngày rồi.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline doi_cho  
#11 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 10:44:02(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hehehe, vô tù à?! Hay đi nhập ngũ?!
Hay lại 1 trò giật gân?>heheheh
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline bibimita07  
#12 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 03:11:22(UTC)
bibimita07

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC)
Bài viết: 36

bác này đi buôn lậu xăng dầu, thuốc lá ở vùng biên giới đó
Quê anh hai mùa mưa nắng,
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê,
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè,
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà.
Lời ru con tiếng võng đong đưa.
Ai chờ ai thương giòng nước u buồn...
Offline life's_terrible  
#13 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 11:31:21(UTC)
life's_terrible

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2008(UTC)
Bài viết: 50
Đến từ: Hồ Chí minh

Hix.
Chắc cái thằng này trốn vào rừng một mình để nghiên cứu thuốc chữa Hiv đây,
Dù sao cũng chúc chú đi đừơng bình an và vào rừng làm việc hiệu quả
Anh em trong dd mong chờ tin tốt lành của chú.
Nhớ đưa cả vợ vào với,một mình buồn lắm,và cũng để an toàn nữa , 

___Tôi nghĩ tôi đã may mắn___
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.