Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bibimita07  
#1 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 03:11:13(UTC)
bibimita07

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC)
Bài viết: 36

<font size="2">&nbsp;&nbsp; Rớt ĐH, tôi lại hi vọng vào NV2, NV3 hệ cao đẳng, nhưng tất cả đều tan thành mây khói, tôi tự hỏi: Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công đối với tôi như vậy. Và tôi cũng tự đi tìm nguyên nhân cho số phận hẩm hiu của mình, nguyên nhân không ai khác chính là "quả chôm chôm" HIV. Nó đã ám ảnh tôi kể từ cái ngày triệu chứng bắt đầu nổi lên trên cơ thể tôi (20/2/2008) cho đến 13h30 chiều nay, cái thời điểm mà tôi nhận KQ xét nghiệm HIV.<br />&nbsp;&nbsp; Mọi việc có lẽ sẽ thuận buồm suôi gió và bây giờ có lẽ tôi cũng đã bước chân vào một trường đại học nào đó nếu như, nếu như tôi không có quyết định sai lầm tai hại, nếu như tôi chín chắn hơn khi chỉ còn 1 ngày nữa là mình sẽ lên Sài Gòn.<br />&nbsp; Sáng mồng 4 Tết Âm lịch (11/2/2008), cả đám bạn bè tui đang ngồi đánh bài, bỗng dững có đứa đứng dậy, hô to "Đi chơi gái tụi bây ơi". Là một trai tráng 18 tuổi, cả đời chưa biết con gái là gì, tôi dễ dàng bị lời đề nghị đó khuất phục. Thế là cả đám đùn đẩy nhau trên 2 con ngựa sắt, chạy 1 vèo đến 1 quán cafe trá hình hẻo lánh nằm sâu trong xã. Sau 1 tiếng "phi ngựa, cưỡi gió" chúng tôi bước ra khỏi quán cafe đó, mặt đứa nào cũng đỏ bừng.Sau đó, cả đám lại đèo nhau trên 2 con ngựa sắt lủi vô quán nhậu ngay trung tâm xã để kể chuyện "thành tích" của mình. Một ngày "ăn chơi" đã xong, thế là tôi đánh một giấc để sáng hôm sau lên xe đò trở về Sài Gòn.<br />&nbsp; Ngày 19/2/2008, hình như là ngày mà trước khi tôi đi học lại, đêm nằm ngủ nhớ lại chuyện chơi gái đã qua, tôi thầm nghĩ trường hợp của mình có bị nhiễm HIV hay không ? Bỗng tôi giật mình, tôi nhớ rằng cái ngày mà tôi quan hệ môi tôi bị chảy máu mà trong lúc quan hệ thì tôi đã OS cho con nhỏ đó. Lúc đó tôi hoảng hốt vô cùng, liền mở máy tính lên và tìm một số thông tin HIV cũng như khả năng nhiễm H của mình, tôi vô tình tìm được diễn đàn hiv.com.vn và gia nhập diễn đàn luôn. Lúc này, trong người tôi chưa bị triệu chứng gì nên tôi bình tĩnh lại và khá an tâm trường hợp của mình. <br />&nbsp; Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đó, vào ngày hôm sau triệu chứng bắt đầu nổi lên trên người tôi: sốt khoảng 38,5 độ C. Những ngày tiếp theo, triệu chứng cứ thế mà cứ mọc theo: cảm, sở mũi, nhức đầu, đau sau mắt, nổi hạch dưới hàm, bẹn, nổi mề đay, đau nhức cơ khớp kinh khủng, tê tay tê chân, mụn giộp trên môi, Những triệu chứng ngày kéo dài đến 1 tháng rưỡi, lúc này tôi bị stress cực độ và học hành sa sút. Và tôi biết rõ rằng mình đang nhiễm H vì triệu chứng của tôi giống triệu chứng sơ nhiễm đến 90% cơ mà. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chẳng dòm ngó đến chuyện học hành gì nữa. Rồi ngày thi tốt nghiệp đã đến tôi cũng đi thi như bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa khác và tôi cũng đậu như tụi nó. Đến tháng 6, bạn bè đứa nào cũng chăm chú học hành, chăm chú lo ôn thi còn tôi thì ngày nào cũng lừa dối ba má cắp sắp đến trung tâm nhưng thật ra tôi đâu có học, tôi trốn học để đi chơi games xả stress, nếu buồn hơn nữa thì đi bộ lòng vòng ở khu công viên. Ấy thế mà tôi thi đại học được 11 điểm đó <img src="/images/emotions/biggrin.gif" />, nhưng với số điểm đó thì làm sao mà đậu ĐH đc, cao đẳng còn rớt kia mà.<br />&nbsp; Đến chiều hôm qua, tôi quyết tâm đi đến Bệnh viện Nhiệt đới để xn HIV, dù có dương tính đi nữa thì cũng fải chấp nhận. Lần đầu khám bệnh ở Nhiệt đới thì tui còn hơi bỡ ngỡ về thủ tục, nhưng mọi chuyện cũng rồi đâu vào đó. Những vào chiều hôm nay, đối với tôi quả thật là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật sự, một cơn ác mộng mà mình nắm cái chết khoảng 90%, một cơn ác mộng mà tôi không muốn gặp lại trong đời. Tôi cầm biên lai đóng tiền xn lên phòng 12 để nhận kết quả xn, gặp cô y tá tre trẻ khoảng 25 tuổi, tôi đưa cho cô ấy. Rồi một lúc sau, cô ấy quay ra nói vói tôi: "Anh Dũng xuống phòng số 1 đợi bác sĩ đọc tên rồi khám nhé!", cô ấy nói một giọng nói nhè nhẹ dường như đang an ủi tôi một điều gì đó. Lúc này tôi nghĩ thầm, nếu có kq âm tính thì chắc cô ấy cũng đã đưa cho mình rồi, còn dương tính thì đưa xuống dưới phòng số 1 để bác sĩ khám và tư vấn, quả đúng là một suy nghĩ sai lầm. Nghe lời cô y tá, tôi xuống phòng số 1 ngồi đợi đọc tên, ngồi đợi mãi không thấy các bác sĩ đọc tên mình, tôi không còn giữ được bình tĩnh và quay lại phòng số 12 thì cô y tá nói cứ ở dưới và đợi bác sĩ khám. Một lần nữa nghe cô y tá nói "Chờ bác sĩ khám", người tôi bỗng run lên, run lên đến nổi sợ sệt và không dám đối mặt với sự thật, lúc này tôi nghĩ mình bị HIV dương tính rồi. Sau đó, tôi quay lại phòng số 1 và vào thẳng gặp bác sĩ, tôi hỏi về kq xn của mình, sau đó bác sĩ đưa ra một bì thư kq xn mang tên tôi : L.V.Dũng. Lúc này, bà bác sĩ cầm bì thư và cũng chưa cho tôi biết kq, sau đó bà ta đưa cho mấy cô bác sĩ, y tá đang ngồi ở bàn thứ nhất, tôi hỏi mấy cô ấy về kq của mình nhưng mấy&nbsp; cô ấy cũng không nói, vô tình tôi thấy trên bình thi có ghi chữ Pk kèm theo đó là dấu - .Rồi bỗng 1 cô vang lên, cái này âm tính mà. Người tôi nhẹ nhỏm hẳn lên, nhưng chưa chắc mình đã âm tính. Sau đó cô y tá đưa cho tôi bì thư và kêu tôi tới bàn bác sĩ khám, tôi mở bì thư ra và thấy có dòng chữ : Không phát hiện kháng thể HIV , tôi không tin vào mắt mình, tôi vui mừng đến nỗi không còn đứng nổi,,,<br />&nbsp; Thế là mọi chuyện đã xong xuôi, tôi không bị stress nữa. Tôi nghĩ ánh sáng cuối đường hầm đã mở ra cho mình&nbsp; và coi như hôm nay tôi đc sinh ra 1 lần nữa và tôi quyết làm lại cuộc sống mới cho mình.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sài gòn, 20h, thứ năm, ngày 9/10/2008</font>
Quê anh hai mùa mưa nắng,
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê,
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè,
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà.
Lời ru con tiếng võng đong đưa.
Ai chờ ai thương giòng nước u buồn...
Quảng cáo
Offline man2evil  
#2 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 05:17:00(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bravo bác.... bác đã có đc 1 bài học xương máu từ chính bản thân mình.
Man2 chúc bác sau này sẽ phấn đấu hơn nữa và thành công hơn trong cuộc sống. Dù gì đi nữa thì trải nghiệm qua cái cảm giác này cũng thật là ghê gớm.
Chúc bác sức khỏe.
Thân.

sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline caumongbinhyen  
#3 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 05:40:12(UTC)
caumongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2008(UTC)
Bài viết: 36

chúc bạn có những ngày sống tươi vui phía trước nha, riêng mình còn đợi hơn 2 tháng nữa.
Cầu mong bình yên!
Offline honda  
#4 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 06:05:26(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chúc mừng bạn! vui quá, vậy là có thêm 1 người thoát  khỏi H rồi

Bạn như vậy mà cầm chắc cái H tới 90% là lạc quan quá rồi, nhiều khi Honda nghĩ tới là 99,99% rồi (bốn số chín luôn). Cảm ơn bài viết của bạn, nó giúp mình bình tĩnh hơn...

@MOD: Treo cái Topic này lên để củng cố niềm tin cho anh em được không Mod ơi...

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline oblivion79  
#5 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 06:46:27(UTC)
oblivion79

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Khâm phục, sống chung với stress 8 tháng trời!

Chúc mừng, chúc mừng bạn.

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#6 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 02:25:59(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Chúc mừng em !
Nhớ là đừng để phải Stress thêm lần nữa em nhé !

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline thienthanvaacquy83  
#7 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 05:00:41(UTC)
thienthanvaacquy83

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2008(UTC)
Bài viết: 66

chúc mừng bác, mở rượu ăn mừng đi thôi, lần sau đừng có dại nữa, sợ lắm hehe
Offline honda  
#8 Đã gửi : 03/12/2008 lúc 03:17:30(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tình hình sao rồi bạn?
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline honda  
#9 Đã gửi : 28/12/2008 lúc 03:47:09(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Lâu nay bạn không vào dd? bạn có xn lại chưa?
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline Coichungnha  
#10 Đã gửi : 28/12/2008 lúc 03:58:16(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:
Lâu nay bạn không vào dd? bạn có xn lại chưa?

Người ta đã XN Âm tính còn hỏi XN chưa làm gì hả ông? Bộ tính gây street nữa hả ông.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline honda  
#11 Đã gửi : 28/12/2008 lúc 01:29:59(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Honda có nhiều điểm giống bạn này (thậm chí nhiều hơn):
Sau nguy cơ 9 ngày thì có TC, TC kéo dài 1 tháng rưỡi, cũng cảm, sốt,  nổi hạch, phát ban ở tuần thứ 6, tê tay chân,  đau mắt, mụn rộp ở miệng, lở miệng, lở ở đầu DV, ngứa , đau nhức cơ khớp, trắng lưỡi, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi....
Topic này bạn thông báo Âm tính lúc 8 thnág, nhưng 10 thnág bạn lại nổi hạch và sau đó thì không thấy vào dd nữa nên Honda mới hỏi bạn đã xn lại chưa.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=139783

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline honda  
#12 Đã gửi : 29/12/2008 lúc 06:45:23(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn vào dd lần cuối là 16/11/08, sao im lặng luôn vậy bạn???
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline haokiet7761  
#13 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 10:13:52(UTC)
haokiet7761

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-02-2009(UTC)
Bài viết: 10

mình cũng trải qua cảm giác như bạn,nó kinh khủng lắm.lúc ngồi đợi KQ thời gian như mấy năm vậy.nhưng bạn can đảm đi XN, và chấp nhận sự thật như vậy là rất tốt. mình cũng ra ( âm tính),bây h yên tâm làm lại cuộc đời nha bạn.

Offline saicangsai  
#14 Đã gửi : 10/02/2009 lúc 02:25:49(UTC)
saicangsai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-11-2008(UTC)
Bài viết: 52

trời ơi 3 tháng âm tính là kết quả cuối cùng 100% rồi mấy cha nội ,không tin thì vào chân trời mới xn thử coi có phải như vậy không.lúc trước mình cũng rất lo lắng và cũng tress rất nhiều.Các bạn thử nghĩ xem chính những dòng chữ của các bạn viết ra mà làm cho những người có nguy cơ chưa đủ 3 tháng hoặc đã âm tính sau 3 tháng lại hoang mang lo sợ.đề nghị admin xoá hoặc khoá bài này để anh em không bị hoang mang,thanks
Offline boyh  
#15 Đã gửi : 10/02/2009 lúc 03:31:03(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
bài này hay đọc có vẻ thú vị happy Chúc mừng bạn có KQ AT ^^
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline Người_Rừng  
#16 Đã gửi : 10/02/2009 lúc 03:44:24(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của saicangsai đã viết:
trời ơi 3 tháng âm tính là kết quả cuối cùng 100% rồi mấy cha nội ,không tin thì vào chân trời mới xn thử coi có phải như vậy không.lúc trước mình cũng rất lo lắng và cũng tress rất nhiều.Các bạn thử nghĩ xem chính những dòng chữ của các bạn viết ra mà làm cho những người có nguy cơ chưa đủ 3 tháng hoặc đã âm tính sau 3 tháng lại hoang mang lo sợ.đề nghị admin xoá hoặc khoá bài này để anh em không bị hoang mang,thanks


Ông saicangsai hôm nay Ta chấm điểm 10 cho ông  đó , cũng từng 1 thời lo lắng phát ngôn tào lao vụ xét nghiệm  ,nhưng hôm nay ông được đả thông .
     lời đề nghị của ông !  Ta tán thành nhưng để cho các ông Bà Mod Xử lý , ông yên tâm nếu các ông bà Mod không xử lý thì Ta sẽ cho thuộc Hạ của ta vào xử lý cho ông
                      Người_Quyết_Định hãy chờ lệnh ta.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.