Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toicodondaukho  
#1 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 06:25:18(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Bao năm mất công đèn sách rồi một ngày ngã gục chẳng còn gì trong tay. Phải làm sao đây? Không công việc, không người chia xẻ.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Quảng cáo
Offline mylove88  
#2 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 01:42:10(UTC)
mylove88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2008(UTC)
Bài viết: 42

Trích dẫn bài viết của toicodondaukho đã viết:
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Bao năm mất công đèn sách rồi một ngày ngã gục chẳng còn gì trong tay. Phải làm sao đây? Không công việc, không người chia xẻ.

Bạn ơi hãy cố vững vàng đi tiếp những năm tháng còn lại, hãy sống tốt cho gia đình và xã hội, có điều gì muốn được chia sẻ hãy post lên đây, tất cả mọi người luôn ở bên bạn. Và đặc biệt hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ. Bạn mến !
Chỉ khi đối diện với cái chết ta mới thấy được giá trị của cuộc sống ta có.
Hãy tránh xa nguy cơ, hãy làm chủ bản thân.
Hãy nói không với Ma Túy, hãy nói không với GMD.
Đừng để giây phút bốc đồng làm cả đời bạn phải khổ.
Offline hyvongngaymai  
#3 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 03:23:21(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
Trích dẫn bài viết của toicodondaukho đã viết:
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Bao năm mất công đèn sách rồi một ngày ngã gục chẳng còn gì trong tay. Phải làm sao đây? Không công việc, không người chia xẻ.

Tại sao không người chia xẻ bạn. Tất cả những người trong diễn đàn sẵn sàng chia sẻ với bạn. Mình phải thái có thái độ sống lạc quan nha. Đừng bi quan quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chúc bạn hết cô đơn, đau khổ
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline ilovethislife  
#4 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 07:28:32(UTC)
ilovethislife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2008(UTC)
Bài viết: 16

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@toicodondaukho: Nếu bạn cần người chia sẽ, cần bờ vai... thì hy vọng mình sẽ có thể là người để bạn tin tưởng.
Tôi và bạn, người có H và người ko, nhưng chúng ta đều là con người vì vậy sẽ không bao giờ có khoảng cách. Hãy đơn giản H bạn nhé, vì chỉ vài năm nữa là H sẽ có thuốc chữa và bạn sẽ lại mau chóng trở thành người bình thường thôi.
Hãy sống và lạc quan lên, không vì mình thì ít ra cũng phải vì công lao ba mẹ dưỡng dục, mọi người tin yêu.
Tự tin lên bạn nhé! happy Mỉm cười nào
Offline toicodondaukho  
#5 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 04:58:11(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Vào diễn đàn nhận được những lời an ủi động viên của các bạn mình thấy đỡ buồn hơn rất nhiều. Nhưng làm thế nào để mình có thể mỉm cười như vậy chứ? Lúc nào mình cũng lo sợ và không thể an tâm. Đêm nào cũng gặp ác mộng. Thời gian thật là khủng khiếp. Biết đến bao giờ tất cả mọi người ngoài xã hội mới có thể thông cảm và chia sằinh các bạn trên diễn đàn nhỉ? Mình hy vọng?

Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.