Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buonchiminhem1  
#1 Đã gửi : 13/10/2008 lúc 04:55:43(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Nhà nghiên cứu người Pháp Luc Montagnier, người vừa đoạt giải Nobel Y học năm nay nhận định, chỉ 3-4 năm nữa sẽ có vaccine chữa bệnh AIDS.

Nhà khoa học Luc Montagnier dự đoán sẽ có vaccine chữa bệnh AIDS trong vòng 4 năm tới. Ông nói việc trị bệnh này là có thể thực hiện được trong tương lai.

Chỉ khoảng 3 hoặc 4 năm nữa sẽ có vaccine chữa bệnh chứ không chỉ là vaccine ngăn chặn bệnh. Và các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành thử thuốc ngay với những bệnh nhân bị bệnh AIDS.

Ông Luc Montagnier và nhóm nghiên cứu của mình cũng chính là những người đã phát hiện ra virus HIV ở Viện Pasteur (Pháp) 25 năm trước. Ông Luc Montagnier cũng là một trong ba người đoạt giải Nobel Y học năm nay.

Hàng năm, giải Nobel Y học là giải được trao đầu tiên cho những nghiên cứu khoa học có triển vọng cho tương lai và có sự giúp ích cho cuộc sống con người.

Năm nay, có 3 nhà nghiên cứu người châu Âu đã giành giải Nobel Y học cho phát hiện của mình về mối liên hệ giữa virus HIV với những virus liên quan đến các bệnh ung thư. Phát hiện này sẽ là một trợ giúp hữu ích cho việc tìm ra những phương thức chống chọi với căn bệnh chết này.

Một nửa giải thưởng, trị giá 800.000 Bảng Anh được trao cho Harald zur Hausen, nhà khoa học của Đức, cho việc phát hiện ra loại virus là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư cổ tử cung, đây cũng là một trong những loại ung thư phổ biến với phụ nữ.

Theo VTCNews

Sửa bởi quản trị viên 11/09/2010 lúc 11:05:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

sống để vui
thanks 4 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
chandoi1234 trên 13-09-2010(UTC) ngày, hyvong06 trên 13-09-2010(UTC) ngày, hoangkianh30786 trên 24-10-2010(UTC) ngày, songthem_lannua trên 24-12-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline buonchiminhem1  
#2 Đã gửi : 13/10/2008 lúc 04:57:43(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Tôi sẽ sống đến ngày hôm đó.
sống để vui
Offline funk  
#3 Đã gửi : 13/10/2008 lúc 05:23:49(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
thiệt hông hả trời?hay lại tào lao thiên địa ấy...từ xửa xừa xưa đã bao lần có tin là đã và sẽ có thuốc chữa hiv rùi ha?nghi ngờ lém nghen
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline breakingdawn  
#4 Đã gửi : 14/10/2008 lúc 04:25:59(UTC)
breakingdawn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 31

mỗi thông tin là mỗi hi vọng. Ta nên luôn hi vọng vào điều đó, cũng góp phần quan trọng để các bạn nhiễm HIV có thêm nghị lực và niềm tin, đồng thời càng thêm có ý thức giữ gìn cho mình và cho người khác
Offline buonchiminhem1  
#5 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 06:03:32(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

khong biết đúng hay sai, chúng ta cũng chỉ còn cách hy vọng. hy vọng và hy vong

sống để vui
Offline haycolentoioi01  
#6 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 07:58:28(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Đúng vậy, cứ hy vọng đi. Bốn năm nữa tớ sẽ đi làm chỗ khác cho oai, cho mấy đứa hết chê HIV/AIDS.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline buonchiminhem1  
#7 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 04:29:23(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
trời , dù sao đi chăng nữa thì hy vọng vẫn hơn. Nếu khỏi rồi cũng không ai có thể quên những giây phút này đâu. Nhưng giây phút tuyệt vọng có , hy vọng cũng có. Và hơn ai hết đó là những vòng tay bè bạn, những sẻ chia chân tình. Hy vọng không còn ai phải "hy sinh" oan uổng nữa. Và nỗi đau mất mát sẽ vơi dần đi
sống để vui
Offline daukholam  
#8 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 01:15:34(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Xin hỏi bạn thông tin này ở đâu, báo nào vậy.cho mình biết đi

Tu-an  
#9 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 01:36:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của daukholam đã viết:

Xin hỏi bạn thông tin này ở đâu, báo nào vậy.cho mình biết đi



4 năm nữa sẽ có vaccine điều trị AIDS

08-10-2008 10:54:33 GMT +7

Nhà khoa học Pháp Luc Montagnier.

Đó là nhận định của nhà khoa học Pháp Luc Montagnier, người được trao tặng giải Nobel Y học 2008, sau 25 năm ông và cộng sự phát hiện ra vius HIV gây nên đại dịch AIDS toàn cầu.

Luc Montagnier, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phòng ngừa AIDS Thế giới, đã cùng chia sẻ phần thưởng danh giá này với Francoise Barre-Sinoussi thuộc Học viện Pasteur cho những nỗ lực của họ trong việc tìm ra nguyên nhân của căn bệnh AIDS.

Khi nhận giải thưởng cùng số tiền 800.000 bảng Anh, ông Montagnier cho biết một loại vaccine mang tính điều trị chứ không còn mang tính phòng ngừa như hiện nay sẽ có kết quả trong vòng 3-4 năm tới.

“Tôi nghĩ sẽ có thể có một loại vaccine điều trị hơn là phòng ngừa”, và chúng tôi sẽ cung cấp loại vaccine đó cho những người đã nhiễm bệnh,” ông Montagnier cho biết.

Giả Nobel Y học theo truyền thống là giải đầu tiên được công bố hàng năm, sau đó là Vật Lý, Hóa học, Văn học, và Hòa bình. Giải Nobel bắt đầu vào năm 1901 theo di nguyện của nhà khoa học lỗi lạc Alfred Bobel, người đã phát minh ra thuốc nổ.

Theo Thu Minh (Giadinh)
http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/241978.asp

Offline buonchiminhem1  
#10 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 05:45:34(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Không biết có thuốc không nhỉ, và không biết khi nào thuốc mới có thể tới tay người bệnh, mong rằng thời gian gần nhất dù mong manh nhưng cũng hy vọng tot dep hơn

sống để vui
Offline longnhut  
#11 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 08:44:54(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Tôi cũng cầu trời cho có thuốc chữa để cứu được biết bao nhiêu người!!!! Nhưng tôi thấy ông nhà khoa học này già quá cũng lo lo!!! Cầu mong cho ổng sống thêm được 50 năm nữa....để nghiên cứu trong vòng 4 năm thành công thuốc chữa AIDS. Tiếp đến 46 năm sau nghiên cứu tiếp các thuốc chữa bênh khác cho nhân loại!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline Total  
#12 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 11:18:33(UTC)
Total

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 25

Sẽ đợi đến lúc đấy !
Nhất định là phải có thuốc rồi,tự tin lên mọi người.
Với lại,chết là gì ???
Chết là bắt đầu một cuộc sống mới,chẳng có gì phải bận tâm chuyện này,thừa.
Cái chính là sống ra làm sao,có nuôi nổi bản thân,sau đó đến gia đình mình không mới quan trọng.
Tôi này,tháng làm giỏi lắm được hơn hai T,sinh hoạt không đủ,không biết lúc đau ốm sẽ làm sao,nhưng tôi luôn lạc quan và sẽ cố gắng bằng mọi cách làm ra tiền,miễn lương thiện.

 
Giấc mộng làm người mộng
Giấc mộng đến suối vàng
Mộng gặp mộng vỡ tan
Hóa giấc thành đại mộng.
Offline boyh  
#13 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 04:13:09(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Hoan hô các nhà ngâm cứu mong là có sơm còn trị bệnh nì chứ em chịu hết nỗi rồi huhuhu
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline Nhật Quỳnh  
#14 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 04:49:15(UTC)
Nhật Quỳnh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 50
Đến từ: Việt Nam

Trích dẫn bài viết của boyh đã viết:
Hoan hô các nhà ngâm cứu mong là có sơm còn trị bệnh nì chứ em chịu hết nỗi rồi huhuhu
Ráng đi,khóc cũng chả chết nổi đâu
Offline buonchiminhem1  
#15 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 06:29:00(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

 

Mỗi người một suy nghĩ, và đôi khi nhìn cái chết đơn giản một chút thì sẽ thấy mọi thứ rất đơn giản. Có thuốc hay không không quan trọng mà quan trọng ngày mai ta phải sống như thế nào. Còn tôi ngày mai hay hôm nay tôi cũng cần phải kiếm xiềng hehehheheh. Vì không có xiềng mình sẽ lại làm gánh nặng cho người thân, điều mà mình không mong muốn, chỉ mong sao mình làm được chút gì đó có ích cho người thân

sống để vui
Offline longnhut  
#16 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 06:49:54(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:

Mỗi người một suy nghĩ, và đôi khi nhìn cái chết đơn giản một chút thì sẽ thấy mọi thứ rất đơn giản. Có thuốc hay không không quan trọng mà quan trọng ngày mai ta phải sống như thế nào. Còn tôi ngày mai hay hôm nay tôi cũng cần phải kiếm xiềng hehehheheh. Vì không có xiềng mình sẽ lại làm gánh nặng cho người thân, điều mà mình không mong muốn, chỉ mong sao mình làm được chút gì đó có ích cho người thân



Có sức khỏe và tinh thần mới làm được việc cho người thân ông nội ơi!!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline bimat  
#17 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 07:27:27(UTC)
Bimat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 173

Vậy 4 năm nữa ông này lại có thêm 1 cái Nobel ^,^ nếu thế tặng ổng luôn 10 cái nobel đi, 1 cái ít quá

Offline kimkibum  
#18 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 12:28:25(UTC)
kimkibum

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-11-2008(UTC)
Bài viết: 19

tôi thây' bênh. hiv nay` cung la` do trơi` em. ra d0o' cho chêt' bot' hay sao ây' thiêu' gi` bênh. không chêt' ma` lai. cang` luc' cang` nhiêu` ne` tui cung đan lo không biêt' minh` co' dinh' vao` hay không nua hu hu hu
Offline emtrumchemmuon105  
#19 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 06:05:34(UTC)
emtrumchemmuon105

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC)
Bài viết: 237

 chết cha , có thuốc rồi mấy ông vô tư chơi bia ôm + GMD khõi đeo bao  , vô tư ngoại tình , thế giới hỗn lọan + vợ nghi chồng + chồng nghi vợ ngoại tình  hơi mệt đó  , cac1 ông các bà quan hệ vô tư
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản
Offline chetcoso_saophailo  
#20 Đã gửi : 19/11/2008 lúc 10:13:01(UTC)
chetcoso_saophailo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 31

Mình nghĩ đây không phải là một lời nói bột phát vì nhận được giải Nobel đâu. Cái tầm mà đoạt được giải Nobel rồi thì lời nói người ta phải có cở sở và cảm giác tự tin mới dám nói vậy.Với lại hồi trước ko có thuốc trị HIV trong giai đoạn phơi nhiễm, nhưng rồi đã có.Như vậy thì thuốc  chữa khỏi hẳn AIDS chắc cũng sắp ra đời thôi.Cái gì cũng có khắc tinh mà các bạn, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Mình rất muốn có ngày nhìn thấy con Virus HIV khốn nạn khốn kiếp  này bị tiêu diệt cho tuyệt chủng luôn trên hành tinh này.Nó gây cho con người bao nhiêu tai hoạ rồi, nhất là những nỗi đau về tinh thần, nghĩ đến nó mình tức lòi mắt luôn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.