  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2008(UTC) Bài viết: 38
|
em hôm qua đi GMD ,em có dùng bao ngay lúc đầu , nhưng chơi khoảng 2_3 phút sắp ra(em đang suất 1 ít rồi ,thì đúng lúc đó nó ngã ra) ,,,the là em lấy 2 ngón tay tháo ngay bcs (trong lúc tháo em vội nên hình như có dính dịch AD) rồi vứt ,sau đó "lấy 2 ngón tay đó" sóc cho ra hết , giờ nghĩ lại thấy em có nguy cơ bị HIV quá ,vì tay em lúc đó có thể đã dính dịch AD.
Em có kiẻm tra thì bcs ko rách và DV em cũng ko co vết xước nhìn rõ (còn vết liti thì ko biết được ) !
Giờ em đang rất chán đời , thực sự em đang sống như mình là người bi HIV !
Anh chị cho em biết TH em sác xuất khoảng bao nhieu % néu gmd dó bi Hiv ...
Anh chị chia sẻ giúp em với .
"các anh MOD thông cảm ,em chỉ còn 12 tiếng để có thể uống thuóc pep...cứu em với"
Ps "nhưng mà lúc em tự thủ thì 2 ngon tay em dính dịch AD luc thao bao ra rồi ,em nghĩ thật sự em dính hiv trong Th này rõ rồi ,em chán nản vô cùng , giờ là được 32 tiếng rồi ,mong mấy anh cho em lơi khuyên ,em tính cuối ngày đi ra trung tâm xin uống thuốc Pep, ko em chet mất "Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 04:52:43(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2008(UTC) Bài viết: 21
|
Trời ơi, vậy mà cũng đem ra hỏi, mệt chú quá. Chú đâu có hứng dịch âm đạo rồi để DV vào ngâm trong đó đâu mà lo không biết. Rõ chán.
|
Đời dâu bể rong buồm mặc gió Tóc điểm sương mấy ngỏ thăng trầm Bao phen bão tố thét gầm Trăm năm ngỏanh lại khôn cầm giọt châu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
| Ngày gởi: 14/10/2008 10:35 PM | sao chỉ có một nồi cháo  mà mấy ông nấu đi, nấu lại hoài vậy , chịu khó đặt con chuột lick vào những bài sao đây , ông sẽ hiểu trường hợp ông.
| Ngày gởi: 02/08/2006 09:55 AM | | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... | | | | | | | Người Rừng khắc tinh với mấy ông vớ vẩn diễn đàn. Người Rừng điểm mặt mấy ông đang có nguy cơ lại đi tư vấn cho người khác. diễn đàn mở rộng cánh cửa đón mời nhưng cũng lót ván ,bắt Cầu tiễn mấy ông tào lao vớ vẩn Người Rừng thanh tra diễn đàn. | | | | | |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2008(UTC) Bài viết: 38
|
hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi co nguy cơ rồi ... em co nên tin tưởng lời anh NGƯỜI RỪNG mà ko uống thuốc ko ... thật sự em rất căng thẳng ,1 là chết, 2 là có thể được cứu sống ... chỉ cần 1 người nữa khuyên em thôi em mới đủ tự tin mà ko uống cái thuốc đó , giúp em với
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.