Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline haynoiloiyeu77  
#1 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 05:17:15(UTC)
haynoiloiyeu77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 14

Giờ ngồi ngẫm lại không biết HIV nó là cái gì mà làm cho tôi thay đổi quá nhiều.<br /><br />Tại sao nó làm tôi thay đổi hoàn toàn cuộc sống, từ lúc chỉ biết yêu thương chính mình thì giờ bao nhiêu tình cảm tôi dành hết cho người thân và bạn bè để rồi càng ngày người ta càng cảm thấy yêu mến tôi. Để rồi sau này người ta sẽ biết tôi mang trong người căn bệnh thế kỷ, người ta có hụt hẫng không ? <br /><br />Nó là gì mà lại thay đổi hoàn toàn tâm trí và suy nghĩ của tôi, có lẽ nó là virus ái thần kinh mà. Tự dưng sao lại đem lại cho tôi cảm giác yêu quí tất cả những gì của cuộc sống, từ cơn mưa, từ làn gió đến những điều bình dị nhất trong cuộc sống đẻ rồi tôi lại tự oán tránh sao tôi yêu cuộc đời thế mà đời lại đối xử với tôi như vậy.<br /><br />Sao nó lại thay đổi thể xác của tôi như vậy, từ một người 50kg tự nhiên trở thành một người 60kg mập mạp và đẹp trai hẳn ra. Đôi môi luôn tươi cười mà đôi mắt không dấu được nỗi niềm, tại sao có nhiều cô gái lại tò mò về tôi như vậy. Xin đừng yêu tôi !<br /><br />Không, tôi không thể chết vì HIV được, tôi yêu cuộc đời, tôi yêu tôi, tôi yêu những gì xung quanh tôi, xin HIV đừng hành hạ cơ thể tôi một cách từ từ như thế. Tôi sẽ sống cho ra sống, chết cho ra chết. Một ngày nào đó tôi sẽ chết nhưng không phải thân tàn ma dại của AISD.<br /><br /><br />
Quảng cáo
Offline doncoi  
#2 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 05:48:55(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

Doncoi cũng như bạn thôi, trước đây doncoi chỉ biết có 1 mình mình và  chưa bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì và cần gì ở mình. Phải nói là doncoi rất ít kỉ. Rồi cho đến cách đây 1 tháng, khi doncoi có nguy cơ về H thì doncoi mới bắt đầu trân trọng cuộc sống của mình và biết quan tâm đến người khác. Chỉ vì 1 phút nông nổi mà giờ đây đã hơn 1 tháng sống trong lo sợ, sợ bị H và các bệnh khác, phải nói là doncoi bị stress nặng lắm. Doncoi đã đi du lịch để quên đi cảm giác lo sợ, nhưng khi đêm về thì doncoi không thể nào ngủ được, doncoi nghĩ nhiều lắm, nghĩ về ba mẹ, anh chị và những người bạn thân yêu. Đến bây giờ doncoi chỉ dám tâm sự trên diễn đàn này với các anh chị và các bạn thôi, ở nhà doncoi không dám nói với ai hết. Bạn biết không, giờ đây trên trong túi của doncoi toàn là hóa đơn xét nghiệm và phiếu xét nghiệm và sổ khám bệnh của nhiều bệnh viện. Trước đây doncoi sợ chích ngừa lắm nhưng từ hôm có nguy cơ đến giờ thì doncoi làm xét nghiệm máu nhiều lắm. Doncoi mệt mỏi lắm rồi.
Offline oblivion79  
#3 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 06:00:35(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:
Doncoi cũng như bạn thôi, trước đây doncoi chỉ biết có 1 mình mình và  chưa bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì và cần gì ở mình. Phải nói là doncoi rất ít kỉ. Rồi cho đến cách đây 1 tháng, khi doncoi có nguy cơ về H thì doncoi mới bắt đầu trân trọng cuộc sống của mình và biết quan tâm đến người khác. Chỉ vì 1 phút nông nổi mà giờ đây đã hơn 1 tháng sống trong lo sợ, sợ bị H và các bệnh khác, phải nói là doncoi bị stress nặng lắm. Doncoi đã đi du lịch để quên đi cảm giác lo sợ, nhưng khi đêm về thì doncoi không thể nào ngủ được, doncoi nghĩ nhiều lắm, nghĩ về ba mẹ, anh chị và những người bạn thân yêu. Đến bây giờ doncoi chỉ dám tâm sự trên diễn đàn này với các anh chị và các bạn thôi, ở nhà doncoi không dám nói với ai hết. Bạn biết không, giờ đây trên trong túi của doncoi toàn là hóa đơn xét nghiệm và phiếu xét nghiệm và sổ khám bệnh của nhiều bệnh viện. Trước đây doncoi sợ chích ngừa lắm nhưng từ hôm có nguy cơ đến giờ thì doncoi làm xét nghiệm máu nhiều lắm. Doncoi mệt mỏi lắm rồi.


Hãy cố lên bạn ah, sau thời gian này bạn sẽ trưởng thành rất nhiều. Nhiều khi mình lại nghĩ bậy rằng giá như ai cũng phải qua giai đoạn này thì đáng quý biết bao, xã hội chắc sẽ tốt đẹp lên nhiều lắm, vì đã có mọi người cùng chung tay xây dựng nó.

Bài viết hay lắm haynoiloiyeu77. Thật sự mình rất trân trọng những người chấp nhận và vẫn sống đẹp, sống tốt như vậy.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline scar  
#4 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 06:07:16(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của haynoiloiyeu77 đã viết:

Sao nó lại thay đổi thể xác của tôi như vậy, từ một người 50kg tự nhiên trở thành một người 60kg mập mạp và đẹp trai hẳn ra. Đôi môi luôn tươi cười mà đôi mắt không dấu được nỗi niềm, tại sao có nhiều cô gái lại tò mò về tôi như vậy. Xin đừng yêu tôi !


LÀ SEO
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline hyvongngaymai  
#5 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 03:22:30(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Ai mà cũng có tinh thần lạc quan như bạn thì thật tốt. Giữ tin thần lạc quan này mãi mãi nha bạn

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline haynoiloiyeu77  
#6 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 04:59:39(UTC)
haynoiloiyeu77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 14

scar
Trước kia mình không có quan tâm đến sức khoẻ, hút thuốc, uống nhiều bia ruợu nên ốm. Khi biết bị bệnh rồi thì ăn nhiều, bỏ thuốc bỏ rượu nên nó lên kg đó mà.
Không biết được bao lâu sad
Offline chiasecungban  
#7 Đã gửi : 19/10/2008 lúc 09:24:02(UTC)
chiasecungban

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 2

Cố lên bạn nhé...Hi vọng bạn sẽ vượt qua được tất cả..

Offline buonchiminhem1  
#8 Đã gửi : 20/10/2008 lúc 04:18:21(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Đằng nào cũng vậy lo nghĩ đau buồn cũng vậy, , tội gì phải suy nghĩ nhiều hen. Nhưng nói thiệt sợ đến giai đoạn AIDS lắm. Thà một phát đi luôn thì hay biết mấy. Hjjhjh

sống để vui
Offline haynoiloiyeu77  
#9 Đã gửi : 21/10/2008 lúc 01:49:21(UTC)
haynoiloiyeu77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 14

Tôi cũng đang nghĩ tại sao người ta không bán cái loại thuốc mà uống 1 viên vào rồi chết nhẹ nhàng như những điệp viên trong phim. Khi mà cơ thể không còn sức chống cự nữa thì con người có quyền được chết chứ.
Nhưng mà tự giết chính mình cũng là cái tội đấy, tội giết người. Kiếp sau không có được giải thoát đâu he he
Offline never  
#10 Đã gửi : 21/10/2008 lúc 11:37:41(UTC)
never

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 106

hãy sống hết mình bạn ah!!!cuộc sống phải lúc nào cũng màu hồng but cũng không bao h hòan toàn là màu đen!!!
waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
Offline haynoiloiyeu77  
#11 Đã gửi : 22/10/2008 lúc 05:46:23(UTC)
haynoiloiyeu77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 14

Sức khoẻ em đang xuống thì phải. Uống có 3 chai bia mà mệt rồi.
Offline tuanmersedec_Dracula  
#12 Đã gửi : 22/10/2008 lúc 05:54:09(UTC)
tuanmersedec_Dracula

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 45

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của haynoiloiyeu77 đã viết:
Sức khoẻ em đang xuống thì phải. Uống có 3 chai bia mà mệt rồi.


chắc chưa đủ đô đó làm thêm vài ve nữa khỏe chứ gì .kakaka
Offline doncoi  
#13 Đã gửi : 22/10/2008 lúc 05:59:17(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

Lại 1 đêm nữa thức vì H, H là gì sao mà ở mọi lúc, mọi nơi tôi đều nghĩ đến.
Offline Người_Rừng  
#14 Đã gửi : 22/10/2008 lúc 06:35:37(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của doncoi đã viết:
Lại 1 đêm nữa thức vì H, H là gì sao mà ở mọi lúc, mọi nơi tôi đều nghĩ đến.


Bà cứ lo thức như vậy hoài không bệnh mới là chuyện lạ đó bà.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline haynoiloiyeu77  
#15 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 03:15:15(UTC)
haynoiloiyeu77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 14

doncoi dung co lo quá.
Nhiễm H nó ko có triệu chứng gì không biết sau này thì sao chứ giờ vẫn khoẻ re.
Mình nè, sáng dậy đi tập tạ, chiều có hứng thì đi chơi cầu lông, có khi đi bơi.
Nói chung là thể thao nhiều đến nỗi bác sĩ khuyên không nên nhiều thế nhưng mà mình thấy lúc nào cũng  khoẻ (trừ nhũng lúc nhìn mấy em gái xinh đi ngoài đường thôi). Hix nó đã cướp đi của mình quyền yêu và được yêu.
Offline doncoi  
#16 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 03:27:00(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

doncoi không có lo lắng, doncoi chỉ là suy nghĩ đến nó nhiều chút thôi.

Offline doncoi  
#17 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 03:40:10(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

doncoi chưa biết là mình có H không, vì doncoi lam xét nghiệm PCR vào ngày thứ 16 khi có nguy cơ thì là AT, nhưng anh Tuấn nói PCR không chắc chắn. nên đợi đủ 45 ngày làm lại 1 lần nữa.
Offline hyvongngaymai  
#18 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 03:43:43(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Vậy thì không sao. Còn nhiều hy vọng mà bạn, trên diễn đàn mình nhiều người nguy cơ khủng khiếp nhưng âm tính hết, không sao đâu bạn. Ráng tìm các bài trên diễn đàn này bạn sẽ thấy thôi.

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline doncoi  
#19 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 04:15:59(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

Trên diễn đàn này doncoi đã đọc và hình như đọc cũng gần hết rồi, trường hợp nào cũng đã xem. Ngày nào cũng lên đây đọc mấy tiếng xong rồi tự stress luôn.
Offline hoihanqua31  
#20 Đã gửi : 23/10/2008 lúc 05:14:46(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

doncoi à bạn hãy vững tin và cứng rắn lên..........mình vừa nhận được kết qủa chiều nay........hãy sống vì niềm tin bạn ạ........chúc bạn may mắn như mình

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.