Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
tôi ko muốn làm ai đó trong diễn đàn này sợ hãi đâu...
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
thực sự khi tôi viết bài này, mọi người không thể hiểu dc tâm trạng của tôi đâu. Tôi vừa đi xét nghiệm sáng nay. cái ngày 91. làn trước đã đi vào 35, 46, rồi đến 75...tất cả đều <br />âm tính. lần này ngày thứ 91...người tôi vẫn biết bao nhiêu triêu chứng....kết quả..ÂM TÍNH...<br />tôi vui mừng quá.xin cảm ơn các ban trong diễn đàn đã giúp tôi vượt qua được những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời.<br />thật đúng là khi con người ta đối diện với sự sống và cái chết thì mới thấy yêu thương và trân trọng cuộc sống. Tôi chưa từng có những cảm giacs như vậy. sợ hãi đến tột cùng và cũng vui vừng đến vô hạn. <br />tiện đây tôi cũng muốn nhắn gửi với những bạn có hành vi nguy cơ đang chờ xét nghiệm, hãy tự tin nhé, và cũng nhắn gửi luôn đến những bạn luôn lo lắng về các triệu chứng xảy ra, thì tôi không phải vỗ ngực có lẽ các triệu trứng mà tôi trải qua cũng chả kém mấy so với ông HONDA hay bạn PASSI.. j đó đâu.. nhiều khi tưởng chừng con H bám đến mình đến nơi rồi..nhưng phải khi xét nghiệm mới biết dc các bạn à. mọi triệu trứng xảy ra là sự trùng hợp hoặc do tâm lý ta quá sợ hãi mà thôi.Tôi đã từng bị sốt, bị tiêu chảy, bị nổi hạch. bịu nghẹt mũi, bị đau nhực cơ, ...hầu như tất cả các triệu trứng sơ nhiễm tôi đều trải qua.Nhiều lúc sợ đến tê ngưof, bủn rủn chân tay, đi XN..kq vẫn AT...<br />bởi vậy...triệu chứng chả nói lên được j cả. <br />Âm tính sau 3th, có lẽ tôi tự tin khi nghĩ trằng mình đã thoát nạn.<br />cảm ơn trời phật , cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho tôi\<br />thề từ giờ tránh xa GMD, sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe...<br />tôi cầu chúc cho những bạn đang trong thời gian chờ XN cũng đều có dc kết quả thật may mắn, hay sống thật cống hiến,. sống bản lĩnh, đừng để một phút lỡ lầm mà sẽ ôm hận.<br />Tôi sẽ còn tham gia trên diễn đàn này nhiều. sẽ rất vui nếu dc chia sẻ cảm xúc với các thành viên trong diễn đàn này<br />Chúc mọi người thật nhiều niềm vui..........<br /><br /><br /><br /><br />.........NGÀY HÔM NAY ĐẸP TRỜI QUÁ...NẮNG NHẸ BAY VÀ LÁ VÀNG RƠI....<br /><br /><br /><br />À QUÊN MẤT. KHI CÒN TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM, TÔI LUÔN LO LẮNG, VÀ TỰ NHỦ VỚI MÌNH NẾU TAI QUA NẠN KHỎI THÌ CÓ MẤT VIỆC TÔI SẼ LÀM COI NHƯ CHÚT THÀNH THÂM CỦA MÌNH. ĐÓ LÀ:<br />1.TÔI MUỐN ĐẾN THĂM MỘT TRUNG TÂM MÀ NUÔI DƯỠNG NHỮNG EM BÉ BỊ H, TÔI RẤT THƯƠNG CHÚNG VÀ MUỐN ĐẾN CHƠI TẶNG QUÀ CHO CHÚNG<br />2. TÔI MUỐN ĐƯỢC ĐI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO<br /> VÌ KHÔNG BIẾT ĐỊA CHỈ NHỮNG CÁI NÀY NÊN BẠN NÀO BIẾT CÓ THỂ CHO MÌNH ĐỊA CHỈ DC KHÔNG?, MÌNH Ở HÀ NỘI<br /> | khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2008(UTC) Bài viết: 38
|
anh thật hạnh phúc vì đã ko bi H và vì đã có thể báo hiếu được với bố mẹ nhiều hơn ... chúc anh thành công trong cuộc sống ,có 1 gia đình đầm ấm ...và dõi theo những ngườ bị H như chúng em ... cuộc đời thật quý giá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
Trích dẫn bài viết của sonkt đã viết:anh thật hạnh phúc vì đã ko bi H và vì đã có thể báo hiếu được với bố mẹ nhiều hơn ... chúc anh thành công trong cuộc sống ,có 1 gia đình đầm ấm ...và dõi theo những ngườ bị H như chúng em ... cuộc đời thật quý giá  Trong cuộc sống, mỗi người sinh ra đã mang cho mình một số phận. mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn...hãy luôn cố gắng, sống cống hiến cho hết bản thân mình bạn nhé. hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt người ta gọi mình là :"người có ích " lạc quan bạn nhé | khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 chúc mừng bác. lại thêm 1 người nữa thoát được cái ải này và nhận ra được rằng cuộc sống vẫn tươi đẹp. chúc bác thêm sức khỏe và thành công trong công việc. | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Bạn nên xung phong thực hiện đóng góp vào quỹ của DD đi, niềm vui của bạn cũng là niềm vui của DD! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2006(UTC) Bài viết: 83
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
oi gioi oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2006(UTC) Bài viết: 83
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
mung qua ,moi nguoi oi vua roi toi xn cd4:300 mung qua .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguyencuongakt đã viết:thực sự khi tôi viết bài này, mọi người không thể hiểu dc tâm trạng của tôi đâu. Tôi vừa đi xét nghiệm sáng nay. cái ngày 91. làn trước đã đi vào 35, 46, rồi đến 75...tất cả đều âm tính. lần này ngày thứ 91...người tôi vẫn biết bao nhiêu triêu chứng....kết quả..ÂM TÍNH... tôi vui mừng quá.xin cảm ơn các ban trong diễn đàn đã giúp tôi vượt qua được những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. thật đúng là khi con người ta đối diện với sự sống và cái chết thì mới thấy yêu thương và trân trọng cuộc sống. Tôi chưa từng có những cảm giacs như vậy. sợ hãi đến tột cùng và cũng vui vừng đến vô hạn. tiện đây tôi cũng muốn nhắn gửi với những bạn có hành vi nguy cơ đang chờ xét nghiệm, hãy tự tin nhé, và cũng nhắn gửi luôn đến những bạn luôn lo lắng về các triệu chứng xảy ra, thì tôi không phải vỗ ngực có lẽ các triệu trứng mà tôi trải qua cũng chả kém mấy so với ông HONDA hay bạn PASSI.. j đó đâu.. nhiều khi tưởng chừng con H bám đến mình đến nơi rồi..nhưng phải khi xét nghiệm mới biết dc các bạn à. mọi triệu trứng xảy ra là sự trùng hợp hoặc do tâm lý ta quá sợ hãi mà thôi.Tôi đã từng bị sốt, bị tiêu chảy, bị nổi hạch. bịu nghẹt mũi, bị đau nhực cơ, ...hầu như tất cả các triệu trứng sơ nhiễm tôi đều trải qua.Nhiều lúc sợ đến tê ngưof, bủn rủn chân tay, đi XN..kq vẫn AT... bởi vậy...triệu chứng chả nói lên được j cả. Âm tính sau 3th, có lẽ tôi tự tin khi nghĩ trằng mình đã thoát nạn. cảm ơn trời phật , cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho tôi\ thề từ giờ tránh xa GMD, sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe... tôi cầu chúc cho những bạn đang trong thời gian chờ XN cũng đều có dc kết quả thật may mắn, hay sống thật cống hiến,. sống bản lĩnh, đừng để một phút lỡ lầm mà sẽ ôm hận. Tôi sẽ còn tham gia trên diễn đàn này nhiều. sẽ rất vui nếu dc chia sẻ cảm xúc với các thành viên trong diễn đàn này Chúc mọi người thật nhiều niềm vui..........
.........NGÀY HÔM NAY ĐẸP TRỜI QUÁ...NẮNG NHẸ BAY VÀ LÁ VÀNG RƠI....
À QUÊN MẤT. KHI CÒN TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM, TÔI LUÔN LO LẮNG, VÀ TỰ NHỦ VỚI MÌNH NẾU TAI QUA NẠN KHỎI THÌ CÓ MẤT VIỆC TÔI SẼ LÀM COI NHƯ CHÚT THÀNH THÂM CỦA MÌNH. ĐÓ LÀ: 1.TÔI MUỐN ĐẾN THĂM MỘT TRUNG TÂM MÀ NUÔI DƯỠNG NHỮNG EM BÉ BỊ H, TÔI RẤT THƯƠNG CHÚNG VÀ MUỐN ĐẾN CHƠI TẶNG QUÀ CHO CHÚNG 2. TÔI MUỐN ĐƯỢC ĐI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO VÌ KHÔNG BIẾT ĐỊA CHỈ NHỮNG CÁI NÀY NÊN BẠN NÀO BIẾT CÓ THỂ CHO MÌNH ĐỊA CHỈ DC KHÔNG?, MÌNH Ở HÀ NỘI
Hay wá! Chúc mừng bạn nhé, nếu có dịp thì bạn nên đến những trại trẻ như trại trẻ Tam Bình chẳng hạn... Rủ bạn bè đi càng đông càng tốt, đó mới chính là những điều ý nghĩa trong cuộc sống này. Nhớ những gì đã nói nhé! | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
xin chúc Mừng bạn đã hoàn toàn yên tâm
Mong bạn từ nay sẽ ở lại diễn đàn lấy kinh nghiệm về triệu chứng của mình chia sẽ cho các bạn .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
có bạn nào có thể cho mình địa chỉ của trung tâm nuôi dưỡng những em nhỏ bị H không vậy. mình rất muốn được đến thăm các em, muốn dc chia sẽ với các em không may đó. mình thương các e đó lắm...mình ở khu vực Hà Nội
| khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Tại Hanoi, bạn có thể vào trang web http://www.hscv.org/ Humanitarian Services for Children of Vietnam (HSCV
Hoac co the truc tiep dong gop tai day:
Tài khoản : Nguyễn Thanh Huấn Số : 0011000983198 Ngân hàng Vietcombank TW
Mọi thông tin đóng góp sẽ được cập nhật liên tục!
Thank you,
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
tôi ko muốn làm ai đó trong diễn đàn này sợ hãi đâu...
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|