  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh? Thế thì em sẽ... Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé!
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em anh nhé!
Em sẽ cố tình im lặng, để anh cuống hỏi: "Em đâu...?" - thật lòng được không anh?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc, và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là để anh cõng..."
Lên xe bus, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé! Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng cô gái đó với anh như thế như thế….nào.? Giả vờ đi anh! Và... cái nhói đau trong em rất thật.
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với. Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ níu mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi...

Cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh. Để trái tim hồi sinh với bao điều mới lạ. Cảm ơn anh dắt tay em đi qua "ngày không vội vã" Cùng ngắm hoàng hôn biêng biếc một khoảng trời.
Cảm ơn một người, không chỉ những niềm vui. Quá khứ em nguôi vơi từ tháng ngày đau khổ. Cảm ơn anh với những gì đã hứa. Để em tin_mình được yêu, ngay trong phút giây này.
Cảm ơn một người những lúc tay trong tay. Mùa đông ấy ta có người yên ấm. Cảm ơn anh đến bên đời em như nắng, Cảm ơn yêu thương, cảm ơn những dại khờ.
Anh đã đến, cho đời em thôi mưa....
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Giả vờ bọn mình yêu nhau được không Anh? Thế thì Em sẽ…
Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay Anh. Nhưng Anh phải giữ tay Em lại, thật lòng đấy nhé!
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên Anh. Nhưng Anh cứ ôm Em -giả vờ sợ mất Em, Anh nhé!
Em sẽ cố tình im lặng. Để Anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng Anh phải đợi, đợi Em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là Anh cõng…
Lên xe, Em làm như buồn ngủ. Biết Em giả vờ rồi, nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu Em.
Giả vờ mình yêu nhau Anh nhé. Để Em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho Anh như thế , giả vờ đi Anh, và cái nhói đau trong Em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má Em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến Em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ Anh giơ cao lên một món quà bắt Em cố với! Để Em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu Em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu Anh? Và Em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo Em khi Em nói: Có lẽ đã tới lúc Em đi! Nhưng Anh phải hứa cái siết tay giả vờ của Anh đủ mạnh. Đủ mạnh ...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt Em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt Em thôi …
Và cuối cùng Em đã giả vờ Anh là Em không yêu Anh. Sự thật là Em yêu Anh biết bao, Anh biết không?
Sưu tầm.
Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:39:47(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC) Bài viết: 101 Đến từ: USA
|
| Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Chào em! Còn nhớ anh Vinh_man không? Cả Thương Hà Nội lẫn Hà Nội Thương anh đã gặp mặt rồi, nhưng ghép nick nào vào cái đầu nào thì anh chịu. Có phải em đi cùng The Rock không nhỉ? Cà phê chỗ đó đó, trên đường Trần Quốc Tỏan đó. Em còn nhớ khôông!? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Hi anh,anh có khỏe ko? Vâng,là chỗ đó,gặp anh và chị Q. Em nhớ mà,quên làm sao đc.  Chúc anh trong công việc và cuộc sống,mọi thứ luôn thuận lợi nha. | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: bùn đất Thanks: 1 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đọc xong bài cua thuonghanoi sao mà L nhớ người yêu quá.hic | Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
@Anh Na :em cũng hay bị bụi bay vào mắt,chán vậy đó.
| 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết:@Anh Na :em cũng hay bị bụi bay vào mắt,chán vậy đó.
Đừng chán em nhé ?! Thươnghanoi à,người tốt và giỏi giang như em rồi sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc,anh tin sẽ như thế và luôn cầu chúc cho em!Anh nói thật lòng đấy. (...) Rảnh post nhạc cho anh nghe "ké" với ? "vụ" này,anh em mình có vẻ hợp "gu",em nhỉ ?!  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết:Hi anh,anh có khỏe ko? Vâng,là chỗ đó,gặp anh và chị Q. Em nhớ mà,quên làm sao đc.  Chúc anh trong công việc và cuộc sống,mọi thứ luôn thuận lợi nha. Cảm ơn lời chúc của em, nhưng anh đây thì trúc trắc, trục trặc cả đời. Cái số nó thế, cưỡng lại cũng không được. Lấy vợ giải hạn như Giả Bảo Ngọc thì may ra chăng? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC) Bài viết: 101 Đến từ: USA
|
Anh M&R nhờ Hilton gửi thiếp mời đến chị thuonghanoi, haysongingaymai và... những người bạn . Lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 11. Nếu ai đến dự đám cưới được thì liên lạc lại với Hilton nha. Trân trọng.
P/S: Anh M&R gửi lời nhắn cầu chúc chị haysongingaymai luôn hạnh phúc và may mắn trong tình duyên nha. Mong chị sớm tìm được một nửa của mình. | Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC) Bài viết: 101 Đến từ: USA
|
Ý quên mất, thiệp mời nè các chị: Lễ đón dâu từ 7:00 đến 17:00 ngày 14-11 Lễ thành hôn: 10:00 ngày 15-11 Địa điểm: tại nhà trai hoặc địa chỉ dưới đây http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=125367
Trân trọng 
| Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 50 Đến từ: Việt Nam
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC) Bài viết: 417  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết: Giả vờ bọn mình yêu nhau được không Anh? Thế thì Em sẽ…
Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay Anh. Nhưng Anh phải giữ tay Em lại, thật lòng đấy nhé!
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên Anh. Nhưng Anh cứ ôm Em -giả vờ sợ mất Em, Anh nhé!
Em sẽ cố tình im lặng. Để Anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng Anh phải đợi, đợi Em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là Anh cõng…
Lên xe, Em làm như buồn ngủ. Biết Em giả vờ rồi, nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu Em.
Giả vờ mình yêu nhau Anh nhé. Để Em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho Anh như thế , giả vờ đi Anh, và cái nhói đau trong Em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má Em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến Em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ Anh giơ cao lên một món quà bắt Em cố với! Để Em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu Em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu Anh? Và Em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo Em khi Em nói: Có lẽ đã tới lúc Em đi! Nhưng Anh phải hứa cái siết tay giả vờ của Anh đủ mạnh. Đủ mạnh ...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt Em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt Em thôi …
Và cuối cùng Em đã giả vờ Anh là Em không yêu Anh. Sự thật là Em yêu Anh biết bao, Anh biết không?
Sưu tầm.
giả vờ kiểu này thích thật á. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết:Anh à, nhưng anh đừng bao h giả vờ khi nói,em dễ thương,đáng yêu thế ...(và còn nhiều điều nữa),thật ra lại là ý ngược lại nha.  Xuôi lại chứ  | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Bài này hay quá. Lâu ròi chẳng được nghe những bài tình ca thế này. buồn nhưng đó là sự thật> | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
 Mùa đông, ai đã từng chạm một lần mới hiểu Mỗi hàng cây cũng gợi nhớ ngày thương Từng màu áo măng tô cũng gợi nhớ vô thường Từng đợt gió mang hương thơm mái tóc Mùa đông của tôi có người từng bật khóc Khi nhớ về người, lệ lại xuôi ngược tuôn | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Thuonghanoi được nhiều người yêu quý thật. Anh hơi ghen tỵ đấy. Nhưng thấy em được hạnh phúc và vui vẻ thì đó là điều rất tốt lành rồi. To The Rock: Cũng hay thấy online khuya nhỉ. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại EmSáng tác: Vũ Thành AnCa sĩ: :: ::Một lần nào cho tôi gặp lại em Đôi môi đó đêm nào còn nồng Một lần nào cho tôi gặp lại em Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ Giòng đời nào đưa em đi về đâu Sao không thấy qua đây một lần Giòng đời nào đưa em đi về đâu Những bến bờ xưa cũ đã mờ Ôi mái tóc mây bay Giờ còn không tiếng nói thơ ngây Giờ còn không, em có vui không? Hai má còn hồng? Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào Đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau Giờ đời em đã úa, tay cố vui cùng người Tim cũ vui không Em? Đôi mắt quầng thâm rồi Một lần nào cho tôi gặp lại em Nghe em nói em vui một lần Một lần nào cho tôi gặp lại em Còn chút tình đốt hết một lần. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|