  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
''Cuộc sống tươi đẹp'' - Một góc nhìn từ phía người có H |
|
Ý nghĩa và những thành công của cuộc triển lãm tranh “Màu tình yêu” được tổ chức cuối năm 2004 đã động viên hoạ sỹ Lưu Quang Thắng tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.
Và kết quả là nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay, dưới sự hỗ trợ của quỹ Rockefeller, Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP), một cuộc triển lãm tranh của anh với tên gọi “Cuộc sống tươi đẹp” (Beautiful life) sẽ được tổ chức. Cuộc triển lãm sẽ khai trương vào lúc 10 giờ ngày 15/12/2005 và kéo dài trong 8 ngày tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại, 621 đường Đê La Thành, Hà Nội.
Hoạ sỹ Lưu Quang Thắng đã sống chung với HIV/AIDS suốt 7 năm qua với biết bao thăng trầm và cả đôi chút mặc cảm. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành dĩ vãng, thành vết sẹo, để mỗi sáng thức dậy, nó lại nhắc anh về quá khứ và chỉ cho anh biết phải làm gì, phải sống ra sao. Với anh, hạnh phúc lúc này được đúc kết lại trong một triết lý: “Sống thọ không phải là sống lâu mà là sống có ý nghĩa. Nếu như sống ở đời mà không đem lại cho những người quanh ta những niềm vui nho nhỏ thì cuộc sống đó chẳng có ý nghĩa gì”, anh chia sẻ. Đến với hội hoạ cũng từ điều tâm nguyện ấy, Thắng đã tìm thấy cho mình những niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Cũng như đối với cuộc triển lãm trước, trong cuộc triển lãm tranh lần này, tác giả không muốn bàn nhiều về vấn đề nghệ thuật, bởi những tác phẩm được trưng bày mới chỉ là những bức vẽ vụng về của người hoạ sỹ mới chập chững bước vào nghề. Song điều mà mọi người ghi nhận được từ đây là tình yêu cuộc sống của một người có HIV. Thông qua những cuộc triển lãm như vậy, anh muốn mọi người thấy rằng những người như anh vẫn có thể sống vui tươi và có ích cho cuộc đời này, và qua đó có thể xoá bỏ đi sự mặc cảm, kỳ thị, xa lánh để có thể tự tin sống tốt hơn. Thông điệp anh muốn gửi gắm đến mọi người, đó là: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần sống có ý nghĩa bởi cuộc sống này thật tươi đẹp”.
Trong cuộc triển lãm tranh lần này, hoạ sỹ Lưu Quang Thắng nhìn nhận sự tươi đẹp của cuộc sống từ ba khía cạnh, đó là phụ nữ, hoa và những con phố. Mỗi bức tranh của anh chứa đựng một cảm xúc, một tâm trạng khác nhau. Với anh, phụ nữ là đề tài mang lại nhiều cảm hứng nhất. Còn ẩn dưới mỗi mái nhà, mỗi con ngõ vắng lặng trong những bức tranh của anh là biết bao con người, biết bao số phận vui buồn khác nhau. Tác giả mong rằng mỗi con người lầm lỗi sẽ có cơ hội tìm về với bến đỗ bình yên đó để làm lại cuộc đời. Trong màn đêm vắng lặng đó, dù không có bóng dáng con người nhưng cũng không phải là sự cô đơn, mà là những khoảng lặng để ta ngẫm nghĩ về cuộc đời, để rồi mỗi sớm mai thức dậy, ta lại thấy vẹn nguyên tình yêu cuộc sống, khát khao được sống.
Anh vẽ nhiều về hoa, đặc biệt là những loài hoa dân dã, quen thuộc như hoa sen, hoa chuối… Hoa sen gắn liền với những kỷ niệm thời thơ ấu của anh, gợi nhớ đến bà ngoại anh, người đã kéo anh về với cuộc sống lương thiện. Những đoá hoa sen bà ngoại thắp hương ngày tuần, những chén chè sen thơm phức và cả những trò nghịch ngợm với cọng sen nhỏ xíu. Dù mọc lên từ bùn lầy nhưng hoa sen vẫn có cuộc sống tinh khiết, thanh em, mang lại hương sắc cho cuộc đời và anh mong rằng những người như anh cũng phần nào được như vậy, biết vượt lên trên quá khứ đau buồn để sống có ý nghĩa.
“Với tôi, hội hoạ là chút duyên gửi gắm cái nhìn về cuộc đời. Vẽ tranh và giúp đỡ gia đình cho tôi niềm tin đế sống có ý nghĩa hơn. Qua tranh xin dâng tặng lời biết ơn tới cuộc sống tươi đẹp này” anh tâm sự.
|
|
Sửa bởi quản trị viên 16/09/2009 lúc 05:39:57(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |