Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Mr.C00l  
#1 Đã gửi : 28/10/2008 lúc 09:59:46(UTC)
Mr.C00l

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: ha noi

<img src="/images/emotions/drink.gif" />&nbsp;Tôi và 1 cô gái yêu nhau từ 4 năm trước,nhưng chia tay nhau 1 thời gian,giờ gặp lại,cô ấy vẫn yêu tôi,và tôi cũng yêu cô ấy,chúng tôi đã có 1 thời gian hơn 1 tháng ngắn ngủi,nhưng cũng rất hạnh phúc khi ở bên nhau.Vậy mà sáng nay.........<br />&nbsp; 2 Cô bạn thân của cô ấy đến van xin và mong tôi rời xa cô ấy,vì chỉ có như vậy cô ấy mới có cuộc sống bình thường như bao cô gái khác,rồi tiếp đến là em gái cô ấy nhắn tin đầu tiên la xúc phạm tôi,sau đó là van xin tôi rời xa chị gái cô ấy.Chắc chắn khi gia đình cô ấy biết chuyện tôi có H,không bao giờ chấp nhận 1 người như tôi.<br />Tôi đã nhắn tin và gọi đt cho cô ấy,cô ấy bảo có thể mất tât cả,chứ không thể mất tôi 1 lần nữa...<br />&nbsp;Tôi phải làm sao đây hả mọi người?Đầu tôi như muốn nổ tung,trái tim đau nhói,cũng chỉ vì lầm lỡ,mang căn bệnh thế kỷ,để giờ đây không được ở bên người mình yêu.<br />Có H là có tội phải không mọi người?<img src="/images/emotions/sad.gif" /><img src="/images/emotions/sad.gif" /><img src="/images/emotions/sad.gif" /><img src="/images/emotions/sad.gif" /><img src="/images/emotions/sad.gif" /><img src="/images/emotions/sad.gif" />
Cuoc Song Con Nhieu Dieu Dang Doi Ta o Phia Truoc
[email protected]
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 28/10/2008 lúc 10:52:33(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Sai. Có H không phải là có tội. Người có H cũng có đầy đủ tình cảm, cũng biết yêu thương, cũng có lòng vị tha và biết mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu thương. Theo như bạn kể, có lẽ cô ấy là người không có H. Vậy bạn đã lường trước những khó khăn gì mà cô ấy sẽ phải gặp khi đến với bạn ?
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline Mr.C00l  
#3 Đã gửi : 29/10/2008 lúc 02:05:14(UTC)
Mr.C00l

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: ha noi

Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:
Sai. Có H không phải là có tội. Người có H cũng có đầy đủ tình cảm, cũng biết yêu thương, cũng có lòng vị tha và biết mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu thương. Theo như bạn kể, có lẽ cô ấy là người không có H. Vậy bạn đã lường trước những khó khăn gì mà cô ấy sẽ phải gặp khi đến với bạn ?

Mình biết chứ!Mình đã nói với cô ấy hết lời,rằng ở bên mình cô ấy sẽ thiệt thòi,mình không sống với cô ấy lâu được,rồi ở với mình cô ấy sẽ mất đi thiên chức làm mẹ...v..v..v.....!Nhưng không ăn thua,cô ấy bảo dù chỉ được ở bên mình 5năm hay 10năm mà hạnh phúc,còn hơn sống với người khác cả đời mà ko có niềm vui.
Mình vừa đi gặp cô ấy lần cuối cùng về,mình quyết định sẽ chia tay để tốt cho cô ấy,cô ấy có tương lai là mình vui rồi.Ở bên mình cô ấy chịu nhiều áp lực quá,nào gia đình,bạn bè,đồng nghiệp....!Cô ấy định bỏ nhà đi luôn không về nữa,phải khuyên mãi mới chịu về,lại còn phải hứa là chia tay tạm thời,đợi có cơ hội sẽ tìm đến nhau.Trái tim mình đau như cắt,mình đã dằn lòng không khóc,và hứa như vậy với cô ấy,để cô ấy ko làm gì dại dột.
Thật là oan trái!Ước gì mình biến mất khỏi cuộc đời này,mình sẽ không phải làm ai buồn vì mình nữa..........
Cuoc Song Con Nhieu Dieu Dang Doi Ta o Phia Truoc
[email protected]
Offline Phượng Hoàng  
#4 Đã gửi : 29/10/2008 lúc 03:11:16(UTC)
Phượng Hoàng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của Mr.C00l đã viết:

     Mình la Nam 28t,sống tại Hà nội,mình lập ra topic này để cho những bạn điều trị ARV tại bệnh viện Đống Đa,co thể giao lưu,chia sẻ nhưng điều băn khoăn,trong việc điều trị thuốc kháng virus,cũng có thể chia sẻ những tâm sự buồn vui trong cuộc sống.
Xin bật mí với các bạn!Mình lập gia đình khi đã có H,và điều không thể ngờ được là bx mình sau nhiều lần quan hệ để có baby,lại không bị nhiễm từ mình sang,và như vậy đồng nghĩa con gái mình cũng không bị nhiễm.Tất nhiên ngay sau khi biết có thai,2 vợ chồng đã dùng biện pháp an toàn,để tránh rủi ro khi đang mang thai.Rất nhiều người,trong đó có cả người nhà mình,đều bất ngờ,hay đúng hơn là không thể tin được điều đó là sự thật.Mình có nhờ chị Văn ở bên ISDS tư vấn cho,chị ấy nói chỉ có một cách giải thích duy nhất,đó là do mình sử dụng thuốc kháng lâu năm(Từ khi dùng thuốc đến khi có con là gần 4 năm),nên nó làm giảm khả năng lây nhiễm từ chồng sang vợ qua đường tình dục.Tất nhiên khi đó mình rất nghi ngờ,đứa trẻ kia liệu có phải là con ruột của mình không?Đến khi sinh cháu ra,nó giống ông nội nó như đúc.Từ hồi bx mình mang thai đến nay,3 tháng 1 lần,mình lại đưa bx đi làm xét nghiệm cho yên tâm.
Đúng là trong cái rủi còn có cái may,"Ông trời không cho ai tất cả,mà cũng không lấy của ai tất cả".Với mình,cái rủi là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn để bị nhiễm H,còn cái may là mình có 1 cô con gái hơn 1 tuổi hoàn toàn khoẻ mạnh.Cũng có nhiều bạn bè có H cho rằng,đã có H thì không nên có gia đình,lại càng không nên có con.Mình thì nghĩ khác,mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
                            Còn các bạn nghĩ sao?

Bạn đào hoa nhỉ, có vợ con rồi mà còn ước biến mất cõi đời vì người con gái khác. Sức mạnh tình yêu quả là vô địch
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo
Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...
big green
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#5 Đã gửi : 29/10/2008 lúc 03:20:35(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Mr.C00l  
#6 Đã gửi : 29/10/2008 lúc 02:50:35(UTC)
Mr.C00l

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: ha noi

                            Bạn đào hoa nhỉ, có vợ con rồi mà còn ước biến mất cõi đời vì người con gái khác. Sức mạnh tình yêu quả là vô địch
Bạn không phải là người trong cuộc nên không hiểu đươc chuyện của mình đâu,cô ấy và minh sau khi chia tay gần 2 năm,mình mới đi lấy vợ,khi con bé nhà mình được gần 2t thì vợ chồng trục trặc( Xin lỗi mình ko tiện nói ra đây),khi đó mình chán nản,suýt buông xuôi tất cả,nhưng nghĩ đến con bé nên cố gắng vượt qua.Và cô ấy đã đến bên mình,động viên,an ủi mình,và bọn mình đã.....
Mặc dù biết như vậy là có lỗi với Vợ mình,vì cho dù bây giờ bọn mình đã ly thân,nhưng trên pháp luật thì mình và vợ mình vẫn còn là vợ chồng.
Nếu mình quyết định chia tay với người đã từng đồng cam cộng khổ,với mình trong suốt thời gian 2 năm,và đã có với mình 1 bé gái,để đến với tình yêu mới,như vậy mình có sai ko?
Vợ chồng mình không thể tiếp tục chung sống tiếp được nữa,khi cuộc sống gia đình mà mất đi lòng tin,khi mà sự dối trá vẫn lặp đi lặp lại.................!
Cuoc Song Con Nhieu Dieu Dang Doi Ta o Phia Truoc
[email protected]
Offline BonghoaTruongsinh  
#7 Đã gửi : 29/10/2008 lúc 04:36:26(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Chính cách nêu vấn đề của bạn đã cho thấy bạn chưa thực sự sống như một người đàn ông có trách nhiệm. Có bao giờ bạn nghĩ rằng hạnh phúc gia đình không phải do bạn tự vun bồi, xây đắp nên, mà là phải do những người thân yêu xung quanh bạn mang đến cho bạn. Bạn đang mong muốn một tình yêu dễ dãi ư ? Một người con gái yêu bạn say đắm, hiến dâng trọn tình cảm cho bạn vì điều gì ở bạn ? Phải chăng vì ở bạn có một đức tính quý nào đó ? Đó có phải là trách nhiệm, là sự chở che, bao bọc mà hầu hết các bạn gái đều mong có. Bạn có thực sự có đủ những tính quý đó không ? Cái mà tôi muốn bạn nghĩ đến khi dẫn dắt như vậy, đó là : Con gái bạn. Khi đọc lướt qua từ trên xuống dưới, lúc nào thì hình ảnh con gái bạn hiện lên trong tâm trí bạn ? Hay chỉ khi đọc đến chổ tôi nêu ra. Không hề muốn phê phán bạn, cái tôi muốn là bạn nên có một suy nghĩ chín chắn của một người đàn ông thực sự. Hãy nghĩ về những người xung quanh bạn, hãy mang đến cho họ sự yêu thương, tình cảm xuất phát từ bạn, sự tha thứ, rộng lượng và cảm thông. Người đàn ông lớn là người nhìn xa hơn người khác, trông rộng hơn người khác. Tôi không khuyên bạn phải làm thế này, hay thế khác, vì tôi đang trao đổi với bạn với tư cách một người đàn ông có vợ nói chuyện với một người đàn ông có vợ. Tôi biết, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Nếu vẫn còn lăn tăn, vướng mắc, bạn cứ nêu lên nhé. Thân.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline Mr.C00l  
#8 Đã gửi : 29/10/2008 lúc 04:57:37(UTC)
Mr.C00l

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: ha noi

Cảm ơn bạn về lời khuyên hết sức chí lí,mình đã có 1 quyết định cho riêng mình rồi.Có lẽ mình nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại,sẽ tha thứ cho vợ mình,rồi cùng nhau sống và nuôi con.Mình không có quyền đòi hỏi quá nhiều ở mọi người  sống xung quanh,mình làm vậy chắc cô ấy sẽ rất buồn,nhưng thời gian sẽ xoá nhòa di tất cả.Phải không bạn!
Mình sẽ sống không vì bản thân mình nữa,mà sẽ sống vì gia đình,vì con gái bé bỏng của mình.
 Thân ái!Mr.Cool
Cuoc Song Con Nhieu Dieu Dang Doi Ta o Phia Truoc
[email protected]
Offline tumlum  
#9 Đã gửi : 31/10/2008 lúc 10:34:37(UTC)
tumlum

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2008(UTC)
Bài viết: 17

Chào Mr.cool Mình rất vui khi nghe bạn nói bạn sẽ sống vì gia đình bạn đó.Hãy vì con gái bé bỏng bạn nhé.Chúc bạn hạnh phúc.

Offline haycolentoioi01  
#10 Đã gửi : 05/11/2008 lúc 04:22:46(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Chúc mừng bạn vì quyết định đó, chúc gia đình nhỏ của bạn luôn hạnh phúc.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.