  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
vegafull ơi cũng giống mình. Cổ cứ cảm tưởng to to ra. Từ 25/6 đến 10/7 làm sao đã đc 48 ngày? |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
bạn kể ra nguy cơ xem nào. Nói thế thì biết sao đây. |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 46
|
ngày 17/7 mình có cảm giác cổ nó cứ to to ra ngày 18 đi xét nghiệm cũng là ngày thứ 48 kể từ ngày có nguy cơ ( mình có hành vi ngày 1/6 mà ) được cái âm tính nhưng vẫn lo lắm thinh thoảng thấy ngứa ở tay nữa 2 ngày nay thì bị tiêu chảy mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng nữa |
25 ngày ( âm tính ) 32 ngày ( âm tính ) 48 ngày ( âm tính ) 54 ngày ( âm tính ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 129
|
Thật lòng cầu chúc sự bình an cho đứa bé của anh chị!
|
NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ HAY TƯ VẤN CHO CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MÌNH TÌM HIỂU VÀ THAM KHẢO RẤT KỸ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VÀ TÀI LIỆU TRÊN DIỄN ĐÀN.
P/S: HÃY SỐNG KỸ SỐNG KHỎE VÀ SỐNG TỐT NHÉ!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC) Bài viết: 17
|
Em thành thật chia buồn với anh em hiểu được cảm giác của anh thật là khổ chúc anh sẽ không sao hãy cố lên đi xn lại
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC) Bài viết: 87
|
chúc bác thật may mắn chúc bác sẽ được sống và đừng làm chuyện đó nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
đây là lời nói mâu thuẩn cũng có thể là tin vịt
| Ngày gởi: 30/10/2008 12:04 AM | Có lẽ các bạn hẳn còn chưa quên câu chuyện của tôi? Vì 1 hành vi ngu ngốc mà tôi đã phải trả giá bằng những lo lắng. Chuyện là như thế này. Cũng như bao gã trai khác tôi cũng nhậu, cũng say và say thì cũng karaoke (chứ lúc đang tỉnh thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm). Một lần như thế tôi đã mắc sai lầm khi hôn 1 em cave trong trạng thái say khướt mà quên rặng tôi bị viêm lợi nặng và luôn trong trạng thái chảy máu chân răng nặng................ | | | | | | sao trước kia ông post bài đầu tiên ông không nói vấn đề này , cuối cùng các ông kia hỏi nguy cơ là gì mà ông bị nhiễm thì ông biến luôn khỏi diễn đàn ông hãy xem lại bài ông ngày đầu tiên |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
hôn với cave 1 lần mà bị H à? sao chuyện này phiêu quá, nếu chuyện này là sự thật thì chia buồn cùng anh, vì 1 hành động không đáng mà phải như vậy, còn tội thêm người vợ của anh nữa. nhưng nếu đây là chuyện đùa thì nghĩ không nên đùa như thế. chúc những điều tốt lành đến bản thân mình và mọi người! |
20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2008(UTC) Bài viết: 30
|
Trích dẫn bài viết của giaybaotu đã viết: giờ em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, mấy ngày nay đắng miệng không nuốt đuợc cơm. Mình chết đã đành nhưng thương con quá. Trời ơi sao lại thế này
Là một người đàn ông , tôi và bạn ai cũng đều sẽ thấy đau lòng khi gây ra tội lỗi . Trong cuộc sống ai mà chẳng phải chết đâu ? Có người không nhiểm HIV mà vẫn chết sớm đó thôi. Ví dụ : đụng xe .v.v. Bây giờ giây phút còn lại là giây phút đáng quý của bạn . Nếu bạn có nhiều thời gian thì bạn có thể thong thả làm những điều "vô ích" . Nhưng bây giờ thay vì bạn ngồi đó đau khổ , tại sao bạn không làm những điều hữu ích phải làm . Trên diễn đàn tôi thấy rất nhiều anh chị bị nhiểm HIV nhưng vẫn vui tươi và tuyên truyền những kinh nghiệm sống của bạn thân đó . Sau cùng tôi tin rằng bạn còn rất nhiều điều tốt mà tự đó giờ bạn chưa nghĩ và làm đến . Vậy bây giờ bạn hãy làm những điều tốt đó đi , đừng phí thời giờ mà buồn chán nữa . Đôi khi tôi cảm thấy những người đã nhiểm HIV lại là những người giác ngộ sớm nhất !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2008(UTC) Bài viết: 38
|
aanh người rừng vào tìm hiểu xem ...em như chết lặng khi đọc nguy cơ của anh giaybaotu...em đối chiếu lại với TH của em thig thấy Tr hợp em dính HIV rồi ... em buồn quá ... sao ko ai bàn kĩ về sự việc này ... em nghĩ nó cần phải được xem sét lại
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2008(UTC) Bài viết: 27
|
nếu chỉ hôn thôi mà ko quan hệ without BCS thì nguy cơ chưa phải là cao? cần xn lại ngay, y học bây giờ đang tiến bộ rất nhiều, nếu ko may mắn cũng phải sống để hi vọng, không được buông xuôi. Chúc mọi điều tốt lành giaybaotu, cho mọi người và cho cả mình nữa các anh em khác nhớ chữ ký của mình nha !
|
ĐỪNG THỬ: DÙ CHỈ MỘT LẦN ĐỪNG CHẾT: VÌ THIẾU HIỂU BIẾT |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.