  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2008(UTC) Bài viết: 17
|
<p>Tumlum vừa bị người yêu bỏ hichic.Một cuộc tình sau 4 năm trời rất đẹp,đùng 1 cái người yêu nói tiếng chia tay.Xem xét lại từ đầu thi tumlum không có lỗi gì.huhu.</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Không hiểu chuyện tìm cảm của bạn đẹp đến mức nào mà đùng một phát rơi phựt như diều đứt dây. Chắc bạn chưa sẵn sàng chia sẻ nên tôi cũng không tiện bàn thêm. Chỉ có điều, trong tình yêu, việc không đến được với nhau chưa hẳn vì ai đó có lỗi, mà thường là vì cảm thấy không còn hợp với nhau nữa. Đơn giản đến phũ phàng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC) Bài viết: 80
|
đừng có buồn quá rồi đi kiếm gmd nhé ...........sos
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2008(UTC) Bài viết: 17
|
Trích dẫn bài viết của hoihanqua31 đã viết: đừng có buồn quá rồi đi kiếm gmd nhé ...........sos Never.....  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Bị bỏ rơi thì côg nhận là đau thật! Nhưg là mìh thì mìh sẽ cố gắg chăm chút cho đẹp hơn này, yêu đời hơn này,... làm sao để ngta fải hối hận khi đã bỏ rơi mìh! Cho ngta thấy bỏ rơi mìh là điều ngu ngốc và dại dội nhất trog đời ngta.... Ok?  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC) Bài viết: 22 Đến từ: ha noi
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 13
|
" Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em "
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của co_gai_to_mo đã viết:Bị bỏ rơi thì côg nhận là đau thật! Nhưg là mìh thì mìh sẽ cố gắg chăm chút cho đẹp hơn này, yêu đời hơn này,... làm sao để ngta fải hối hận khi đã bỏ rơi mìh! Cho ngta thấy bỏ rơi mìh là điều ngu ngốc và dại dội nhất trog đời ngta.... Ok?  Còn căm thù, còn muốn thể hiện tức là vẫn còn yêu. Mà còn yêu thì hãy còn đau... Cách bạn tư vấn nghe chừng không giải quyết triệt để. Nếu là tôi, thì tôi vẫn cứ để nỗi đau âm ỉ như thế. Một ngày kia, nếu nỗi đau tăng lên, tức số mệnh bắt ta phải chết vì tình. Mà chết vì tình cũng là một cái chết xứng đáng. Nhưng thường thì là nỗi đau giảm dần. Và đến một ngày kia, ta đột nhiên bừng tỉnh và tự hỏi rằng: "Sao hồi đó mình ngu ngốc thế nhỉ!?" |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Pác vinh_man hiểu sai ý em r. Tốt đẹp hơn sau chuyện buồn of tình cảm riêg tư chíh là tự cho mìh 1 cơ hội khác để có 1 HP thật sự. Để thấy mình đã thật sự trưởg thàh, để thấy c/đ này thật đẹp... chứ cứ buồn mãi thế thì sốg làm j`, đời có mấy chốc đâu mà fải buồn đau. Ok? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của co_gai_to_mo đã viết:Pác vinh_man hiểu sai ý em r. Tốt đẹp hơn sau chuyện buồn of tình cảm riêg tư chíh là tự cho mìh 1 cơ hội khác để có 1 HP thật sự. Để thấy mình đã thật sự trưởg thàh, để thấy c/đ này thật đẹp... chứ cứ buồn mãi thế thì sốg làm j`, đời có mấy chốc đâu mà fải buồn đau. Ok? Đúng là đời có mấy nỗi đâu mà phải buồn đau. Nhưng nỗi buồn là một cái gì đó ta không thể chủ động được, nó hình như có một tác động siêu hình ngoại giới nào đó. Ví dụ: Chẳng thế nói "Hôm nay ông đếch thèm buồn nữa, ông đi siêu thị ông chơi". Trong câu nói vẫn còn dáng dấp của nỗi buồn. Tôi chả ưa gì nỗi buồn, nhưng cũng tán thành với bạn"Nỗi buồn làm ta lớn lên nhiều". Chứ còn những thành phần cứ cười hô hố cả ngày, xong đêm về tụt giày là lăn quay ra ngủ thì kể cũng sợ. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
tumlum ơi bạn có gì gì đó với người ấy chưa mà sao người đó bõ rơi bạn . Nếu đã lỡ trao thân rồi thì có 2 cách suy diễn . 1 là người đó yêu bạn chĩ đề muốn chiếm được cái ấy . 2 là nếu quan hệ lâu + nhiều lần thì người ấy chán " chơi trò vắt chanh bõ võ " . Còn 1 cách suy diễn khác đó là người đ1l quen được 1 người con gái cool hơn bạn ( khã năng này là 60%) vì chã có thằng con trai nào ngu dại bõ 4 năm trời quen nhau mà đùng 1 cái chia tay . còn 10% là người ta có 1 mặc cãm hặoc 1 nỗi khỗ nào đó |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của emtrumchemmuon105 đã viết:tumlum ơi bạn có gì gì đó với người ấy chưa mà sao người đó bõ rơi bạn . Nếu đã lỡ trao thân rồi thì có 2 cách suy diễn . 1 là người đó yêu bạn chĩ đề muốn chiếm được cái ấy . 2 là nếu quan hệ lâu + nhiều lần thì người ấy chán " chơi trò vắt chanh bõ võ " . Còn 1 cách suy diễn khác đó là người đ1l quen được 1 người con gái cool hơn bạn ( khã năng này là 60%) vì chã có thằng con trai nào ngu dại bõ 4 năm trời quen nhau mà đùng 1 cái chia tay . còn 10% là người ta có 1 mặc cãm hặoc 1 nỗi khỗ nào đó Bạn có vẻ lão luyện trên tình trường quá. Tôi là đàn ông. Nghe bạn tư vấn thế cũng hoảng. Sau này cô nào yêu tôi, tôi sẽ tránh những điều trên thì chắc là bền vững phải không bạn? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
 trời ơi , chúc mừng bạn , cứ tưỡng bạn vớ phãi 1 anh chàng bội bạc chứ , vậy thì ko đến với nhau thì có thễ vẫn là bạn với người ấy mà  dầu gì yêu cũng có nhiều cái khỗ   mình cũng đang trong tình trạng với phãi 1 em yêu tiền hơn yêu tình đây |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
 chết cha . mình nói câu " chúc mừng " bạn đừng hiễu lầm nha , cái này là mình mừng vì anh chàng đó ko theo khuôn mẫu cũa mình đã đề ra , soory nha |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.