Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 03/11/2008 lúc 06:10:20(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
<div class="mainTitle" align="center"><strong><font color="#ff0000" size="6">Tùy tiện ngừng cấp tiền của nhà tài trợ cho trẻ nhiễm HIV</font></strong>&nbsp; </div><!-- Date --><!--NGay gio Modified --> <div class="dateModi"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" toplevel=""> <tbody> <tr> <td valign="top"> <div class="ms" id="ctl00_PlaceHolderMain_g_6d1f50ca_cb6b_4731_b468_cedf462a71c5" width="100%" webpartid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" haspers="true" onlyformepart="true" allowdelete="false"> <div class="dateModi"><span></span></div></div></td></tr></tbody></table></div><!-- Author --> <div> <div class="newAuthor"></div> <div class="dateStart">02/11/2008 19:44&nbsp;</div></div><!-- Page Img & Content --> <div class="pageImgCont"><!-- Page Img --> <table class="pagepic" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="pagepic"> <div class="general"><img height="188" src="http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures/tuytienngungcaptien88121542.jpg" width="250" /></div></td></tr> <tr> <td class="pagepic"> <div>Bà Tuyết và những đứa cháu mồ côi lo lắng vì bị ngưng cấp tiền tài trợ - Ảnh: Như Lịch</div></td></tr></tbody></table> <div class="article"> <div class="pageDes" align="justify">2 trẻ nhiễm HIV và 8 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV tại TP.HCM đột ngột bị những người điều hành trong nhóm Nụ Cười (TP.HCM) thông báo ngưng cấp tiền và sữa do những nhà tài trợ gửi tặng! </div> <p class="pageContent" align="justify"><strong><font color="#0000ff">Chỉ vì dự đám giỗ?</font></strong></p> <p class="pageContent" align="justify">Bà Huỳnh Thị Tuyết (54 tuổi), ngụ tại P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM bức xúc phản ánh việc Ban điều hành nhóm công tác xã hội mang tên Nụ Cười (TP.HCM) ngưng cấp 5 suất tài trợ của các ân nhân dành cho bà và 4 đứa cháu, trong đó có 1 cháu nhiễm HIV và 3 cháu mồ côi, bị ảnh hưởng bởi HIV. Bà Tuyết kể: "Ngày 12.10, chúng tôi đi dự đám giỗ đầu của thầy Hùng (tức ông Nguyễn Văn Hùng, người sáng lập ra nhóm Nụ Cười). Sau đó, chú Vũ và cô Trang là những người phụ trách nhóm Nụ Cười tuyên bố sẽ ngưng cấp tiền do các mạnh thường quân nước ngoài tài trợ đối với nhiều gia đình dự đám giỗ. Riêng bà cháu tôi, tổng số tiền bị ngưng cấp là 1.250.000 đồng/tháng". Bà Tuyết cho hay, một Việt kiều Mỹ về thăm, thấy bà phải lột củ hành kiếm tiền nuôi cháu, đã thông qua Nụ Cười gửi tặng cho bà 300 ngàn đồng/tháng. Bà Tuyết rơm rớm nước mắt: "Từ tháng 11 này họ ngưng cấp tiền, bà cháu tôi càng khốn đốn vì không biết lấy gì sống, lấy gì đóng học phí đây?". </p> <p class="pageContent" align="justify">Ông Nguyễn Văn Chương, 60 tuổi, hành nghề chạy xe ôm tại Q.12, cũng bất bình nói đứa cháu nội 3 tuổi của ông cũng nằm trong danh sách bị ngưng cấp phát sữa. Ông phản ứng: "Những người này mang danh làm công tác xã hội mà hành xử với chúng tôi như vậy là quá quan liêu và thiếu cái tâm! Chúng tôi đi dự đám giỗ thầy Hùng - ân nhân của mình thì có gì sai? Nói thiệt, nhiều khi đi nhận tiền hoặc sữa cho cháu, tôi thấy rất tủi thân vì bị đối xử như kẻ ăn mày".&nbsp; </p> <p class="pageContent" align="justify"><strong><font color="#0000ff">Phớt lờ những ân nhân</font></strong></p> <p class="pageContent" align="justify">Ngày 27.10, chúng tôi đã đến gặp ông Nguyễn Vũ&nbsp; - Trưởng điều hành nhóm Nụ Cười để tìm hiểu vụ việc. Ông Vũ cho biết, ngày 21.10, ông và Ban điều hành đã tổ chức "Cuộc họp đặc biệt, bất thường dành cho những phụ huynh về việc tham gia vào ngày 12.10", với 8 phụ huynh (trên tổng số 52 gia đình thuộc nhóm Nụ Cười) được mời dự. </p> <p class="pageContent" align="justify">Sau khi nêu tình trạng vi phạm nội quy của Nụ Cười, Ban điều hành tuyên bố tạm ngưng cấp 11 suất tài trợ cho 4 gia đình đã dự đám giỗ ông Nguyễn Văn Hùng. Trong đó, có 10 suất của 2 trẻ nhiễm HIV, 8 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV và 1 suất dành cho bà Huỳnh Thị Tuyết, với tổng số tiền là 2.830.000 đồng/tháng. </p> <p class="pageContent" align="justify">Giải thích lý do, ông Vũ nói: "Trước đây, tôi đã có quy định với các phụ huynh và các cháu về cam kết khi tham gia tập huấn hoặc sinh hoạt, vui chơi…&nbsp; với cá nhân và tổ chức nào khác thì phải thông báo cho Ban điều hành biết trước. Nhưng những gia đình đó đã dự ngày 12.10 mà không thông báo cho chúng tôi, nên chúng tôi tạm ngừng để tìm hiểu xem họ có nhận tài trợ hoặc tham gia một tổ chức nào khác hay không. Khi có kết quả rõ ràng, chúng tôi sẽ có quyết định cắt hay là tiếp tục". </p> <p class="pageContent" align="justify">Chúng tôi hỏi: "Nếu các phụ huynh không chấp hành những quy định thì ông có biện pháp đã đành, nhưng ở trường hợp này là họ đi dự đám giỗ của người đã lập ra nhóm Nụ Cười?". Ông Vũ: "Họ nhìn sự việc đó là đám giỗ của thầy Hùng hay là buổi sinh hoạt gì gì đó thì đó là chuyện của họ. Còn theo cách nhìn của tôi, nếu họ không báo trước thì buộc chúng tôi phải ngừng để tìm hiểu thêm". Chúng tôi hỏi: "Thời hạn tạm ngưng là bao lâu?". Ông Vũ: "Tôi nghĩ rằng mất ít nhất là 2 - 3 tháng nữa". "Ông có nghĩ rằng trong thời gian đó, cuộc sống và bản thân các em nhỏ bị ảnh hưởng?". Ông Vũ: "Tôi biết 52 gia đình thuộc Nụ Cười đều khổ. Có những chuyện thông cảm cho người ta nhưng cũng có những chuyện đành phải chấp nhận!". "Ông đã báo vụ việc cho những nhà tài trợ biết chưa?". Ông Vũ: "Tôi chưa báo".&nbsp; "Ông có định báo cho họ biết không?". </p> <p class="pageContent" align="justify">Ông Vũ: "Tôi sẽ báo cho họ. Tôi sẽ làm việc lại với các nhà tài trợ". Khi chúng tôi muốn biết tên của những nhà tài trợ, bà Tôn Nữ Huyền Trang - phụ trách hành chính của nhóm Nụ Cười trả lời dứt khoát: "Tất cả những ân nhân hỗ trợ cho phụ huynh và các cháu phải nằm trong vòng bảo mật, không thể tiết lộ!".&nbsp; <br />Như vậy, Ban điều hành nhóm Nụ Cười đã không hề báo cáo, bàn bạc trước với những nhà tài trợ, tự ý đưa ra quyết định gây tổn hại đến cuộc sống của những người nghèo có trẻ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV nói trên! Và hơn thế, Ban điều hành, cụ thể là ông Nguyễn Vũ đã quá máy móc khi áp đặt những nội quy ràng buộc riêng lên quyền tự do cá nhân của nhiều gia đình thành viên!</p> <p class="pageContent" align="right"><strong>Như Lịch<br />Nguồn : <a href="http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200844/20081102194428.aspx">http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200844/20081102194428.aspx</a></strong></p></div></div>
Quảng cáo
Offline haycolentoioi01  
#2 Đã gửi : 04/11/2008 lúc 03:17:26(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Buồn kinh khủng!
Sao lại có chuyện như vậy nhỉ?
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline boyh  
#3 Đã gửi : 04/11/2008 lúc 04:03:32(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Sáng cũng đọc tin này trên báo TN pác chủ thớt copy lẹ phết big green
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline doi_cho  
#4 Đã gửi : 04/11/2008 lúc 06:17:41(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Khó hiểu nhỉ, và cũng vô cùng nhảm nhí! Làm ăn quan liêu đến thế là cùng!
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline Falling in love  
#5 Đã gửi : 06/11/2008 lúc 05:25:52(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
Cần thay người điều hành nhóm Nụ Cười 
05/11/2008 18:04 
Nhiều tháng qua, trẻ ở nhóm Nụ Cười rất hiếm khi được tổ chức vui chơi
Sau khi bài báo Tùy tiện ngừng cấp tiền của nhà tài trợ cho trẻ nhiễm HIV đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.11, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc và một số người trong cuộc.

Lá thư của nữ đạo diễn người Pháp

Ngày 4.11, đạo diễn người Pháp Leslie Wiener, vị hôn thê của ông Nguyễn Văn Hùng (sáng lập nhóm Nụ Cười) - người đã kề cận chăm sóc trong những ngày ông Hùng vật lộn với căn bệnh ung thư - đã gửi cho PV Báo Thanh Niên một bức thư khá dài. Trong thư, bà viết: “Trong thời gian anh Hùng vào điều trị ở Chợ Rẫy vì ung thư gan, các suất học bổng vẫn phải được phân phát hằng tháng cho các trẻ. Anh Hùng băn khoăn vì chưa biết tìm người nào để đảm nhận số tiền học bổng khá lớn này. Anh e ngại nếu giao nhầm cho người tái nghiện thì hỏng việc. Do vậy, anh đã đề nghị Vũ cùng điều phối số tiền tài trợ. Từ ngày đó, từng chút một, Vũ bắt đầu “không tặc” (hijack) nhóm Nụ Cười. Đầu tiên, Vũ yêu cầu Hùng ký vào tờ giấy có ghi tên anh ta là trưởng nhóm! Anh Hùng từ chối. Chúng tôi (trong đó có anh Hùng) chỉ đồng ý có một ban điều hành và ban cố vấn tiếp quản Nụ Cười sau khi anh Hùng mất. Nhưng sau khi anh Hùng mất vài ngày, Vũ đã thay đổi mật khẩu toàn bộ hộp thư và từ chối không tiếp chúng tôi… Chúng tôi nhận thấy rằng với tính cách của mình, Vũ đã điều hành nhóm Nụ Cười quá khác biệt so với những gì anh Hùng đã làm và vì vậy, anh ta không có quyền dùng cái tên Nụ Cười. Nhưng chúng tôi đã không thể làm gì…”.

Bị “cấm vận”

Ngày 5.11, bà Huỳnh Thị Tuyết (tên thường gọi là Sáu Chổm), ngụ tại P.5, Q.Gò Vấp, người bị Ban điều hành Nụ Cười tùy tiện ngưng cấp tiền của nhà tài trợ cùng với 4 đứa cháu phản ánh: “Liên tục 4 tháng nay, bà cháu tôi được nhận 15 suất cơm chay/ngày ở Nụ Cười (trừ chủ nhật hằng tuần). Nhưng từ khi vụ việc này xảy ra, cháu tôi lên nhận cơm có khi bị làm khó dễ. Ngày 31.10, nhân viên của Nụ Cười bảo bà cháu tôi ngưng nhận 2 ngày vì họ phải đi công tác. Trong 2 ngày 4 - 5.11, cháu tôi lên văn phòng thì không có cơm và họ cũng không đưa ra lý do gì cụ thể…”. Bà Sáu Chổm cho hay, gia đình bà hiện như đang trong tình trạng bị “cấm vận”. Mặc dù những đứa cháu mồ côi của bà túng thiếu tiền học, nhưng bà cũng không dám nhận nguồn hỗ trợ nào khác vì sợ Nụ Cười quy kết bà “vi phạm nội quy”! Tương tự, trong ngày chủ nhật  2.11, ba đứa bé bị ảnh hưởng bởi HIV là T.C, T.T và T.V (ngụ ở P.3, Q. Gò Vấp) rất thích đi công viên chơi với một số anh chị làm công tác xã hội nhưng bà ngoại các cháu cũng không dám cho đi. Nhiều phụ huynh cho biết, từ tháng 6 đến nay, Ban điều hành Nụ Cười gần như không tổ chức cho trẻ đi chơi và phụ huynh họp mặt, trừ dịp Trung thu các trẻ tụ tập ở văn phòng và đi giao lưu, nhận quà tại một tờ báo.

Trước đó, chiều 3.11, chị Trương Hồng Tâm - Giáo dục viên đồng đẳng lâu năm gọi điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên bày tỏ bức xúc: “Khi đi tiếp cận, chúng tôi nghe rất nhiều phản ánh về ông Vũ. Những người này nói rằng khi con họ bị bệnh, họ gọi lên cầu cứu ông Vũ nhưng ông Vũ bảo rằng muốn gì thì tới gặp ông ở văn phòng. Làm công tác xã hội gì mà kỳ cục vậy? Trước đây, lúc anh Hùng còn sống, dù ở xa cách mấy nhưng khi trẻ bị bệnh là anh tới thăm liền. Còn đằng này... Tôi nghĩ Nụ Cười cần được điều hành bởi một người có tâm làm công tác xã hội, biết đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh, chứ không thể để ông Vũ tiếp tục”. 

Không thể hiện được bản chất nhân đạo

 
Ảnh: N.Lịch

Bác sĩ, tiến sĩ Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Phòng, chống AIDS TP.HCM (ảnh) cho biết:
Tôi không nghĩ rằng những nhà tài trợ đã đặt ra quy định ràng buộc những người nhận trợ cấp và Ban điều hành Nụ Cười làm theo. Có thể những quy định đó do chính anh Nguyễn Vũ đưa ra. Nhưng dù gì đi nữa thì theo tôi, đó là ràng buộc không hợp lý, không hợp tình và không thể hiện được bản chất nhân đạo của việc trợ giúp. Cái bất cập ở đây là anh Vũ không thể lo đầy đủ cho người ta nhưng lại đặt ra những nội quy ràng buộc, ảnh hưởng quyền tự do cá nhân con người. Quan điểm của Ủy ban Phòng chống AIDS là tính nhân đạo phải thể hiện ở chỗ “mở”, chứ không phải “đóng”.

Cũng như nhiều nhóm tự lực, tự nguyện khác, Nụ Cười chưa có tư cách pháp nhân. Thời gian qua, Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM tổ chức những buổi huấn luyện, cung cấp tài liệu tuyên truyền... cho các nhóm vì chúng tôi trân trọng sự đóng góp của toàn xã hội trong việc cùng chăm sóc, hỗ trợ những người có HIV. Ủy ban Phòng chống AIDS và Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM bàn bạc xây dựng một quy định tạm thời để hợp pháp hóa việc ra đời, hoạt động của những nhóm nhỏ tự lực, tự nguyện nói trên và đã được UBND TP.HCM đồng ý về chủ trương. Theo đó, những nhóm này hoạt động dựa vào một cơ quan nào đó có tư cách pháp nhân, phải chịu trách nhiệm về mặt nhà nước trong quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy các nhóm phát triển. Quản lý ở đây phải toàn diện, như: Những nhóm này nhận tài trợ của ai? Nhận bao nhiêu? Việc sử dụng nguồn tiền này như thế nào?... Cuối năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình hội thảo quy mô đánh giá lại nhằm đạt đến sự thống nhất về quan điểm trong hoạt động chăm sóc trẻ nhiễm HIV, đồng thời có thể ngăn chặn những cái bất hợp lý như báo nêu.

Như Lịch (ghi)

Như Lịch

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.