Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


8 Trang«<678
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline oblivion79  
#141 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:47:02(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
hôm qua em xem bài anh Tuấn post khác muh. Lặng người đến 1 lúc.
hôm nay..... như vậy là sao anh?
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline battu  
#142 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:52:24(UTC)
battu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC)
Bài viết: 37

tom lai ket qua cua ban nguyenhongvu nhu the nao roi? hinh nhu bai nay da kha lau?
Offline caumongbinhyen  
#143 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 08:03:40(UTC)
caumongbinhyen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2008(UTC)
Bài viết: 36

Cầu mong bình yên đến bạn, mình cũng là 1 người đồng tính, cũng quan hệ nhưng dùng bcs và âm tính sau 3 tháng, mình may mắn hơn rất nhiều người.
Cuộc đời này, khi sinh ra con người ta đã được định mệnh và Trời Đất sắp đặt cho mình một số phận, cái gì đến, hãy cố gắng lên bạn nhé! mình sống duy tâm, tin tưởng vào đấng thiêng liêng rất nhiều, nên mọi việc chỉ còn biết cầu nguyện ơn trên.
Hãy cố gắng lạc quan, nhìn về ngày mai nha bạn, chúc cho bạn luôn vui vẻ, cố gắng quên đi những chuyện đã qua, hãy để cho gia đình bạn, những người thương yêu bạn được nhìn thấy bạn hạnh phúc là khi đó họ cũng hạnh phúc.
Offline BonghoaTruongsinh  
#144 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 11:25:48(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
em trai
mong em quay về nhà ! Anh và mọi người mong tin em.


Vì một lý do đặc biệt, Mod  và tôi đang cố liên lạc với nguyenhongvu nhưng vẫn chưa liên lạc được. Vậy, nếu ai có thông tin gì về thành viên này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cám ơn.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Tu-an  
#145 Đã gửi : 06/11/2008 lúc 07:29:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:


Vì một lý do đặc biệt, Mod  và tôi đang cố liên lạc với nguyenhongvu nhưng vẫn chưa liên lạc được. Vậy, nếu ai có thông tin gì về thành viên này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cám ơn.


  đã liên lạc được với nguyenhongvu


nguyenhongvu2004 appears to be offline and will receive your messages after signing in.

You currently appear offline to nguyenhongvu2004.

k: hi
k: em đó àh
k: anh muốn nói chuyện em chút
nguyenhongvu2004: hi anh
nguyenhongvu2004: da sao anh
k: em  khoẻ  ko?
nguyenhongvu2004: em binh thuong anh ah`
k: dạo này lâu quá mới gặp em
nguyenhongvu2004: da
k: em  đã  thực  tập  xong  chưa
nguyenhongvu2004: dao nay em hoi busy chut
nguyenhongvu2004: da em cuoi thang nay tot nghiep
k: àh  em  có  làm  xn  nghiệm  lại  chưa
k: wow chúc  mừng  em
k: hiện  giờ  em  ở  đâu
nguyenhongvu2004: ah` từ bữa hôm đó đến giờ em đâu có đi xn nữa đâu
nguyenhongvu2004: nhưng mà hôm bữa khám nghĩa vụ nó có thử
k: vậy àh .nhưng  sức  khoẻ  tốt  chứ  em
k: thế  nào/
nguyenhongvu2004: nhưng mà em thấy nó kêu em đi nghĩa vụ anh ơi
k: vậy  àh
nguyenhongvu2004: dạ
k: vậy  sao  không  đến  bệnh  viện  làm  thử  lần   nữa  ko  chừng  em  bị  dương  tính  giả
nguyenhongvu2004: thôi kệ đi
k: trường  hợp  dương  tinhý  giả  anh  thấy mấy  ca  khi đi  xn  với  anh  rồi
k: trời
k: sông  vậy  sao thoải  mái  tư  tương73
nguyenhongvu2004: trời em thoãi mái lắm anh ơi
k: àh  em c ó  ghé  diễn  đàn  coi  ko/
k: hihihi  vậy  chúc  mừng  em
nguyenhongvu2004: em ko có care cái chuyện đó nữa
nguyenhongvu2004: coi gì vậy anh
k: nick  em  đâu
k: thì  vào  diễn  đàn .topic  em  anh  gọi  em  mãi .ko  thấy  em
nguyenhongvu2004: lâu rồi em ko có vào tropng đó
k: hihihi
k: vậy  àh
k: thôi  em  vui  là  anh  chúc  mừng  rồi
nguyenhongvu2004: anh cũng khoe chứ anh
k: àh  anh  bình  thường
nguyenhongvu2004: thôi kệ có số rồi
nguyenhongvu2004: chết chôn anh ơi
k: ok . tốt  lắm  em
k: kakkakaaa
nguyenhongvu2004: nhưng mà
k: sao  em
nguyenhongvu2004: tại sao khi khám nghỉa vũ xong
k: sao?
nguyenhongvu2004: thì tuần sau nó tới nhà kêu đi nghĩa vụ ta
k: có  lẽ  em bị  dương  tính  giả ..vì  khi  xn  hiv .em  đang  mang  bệnh  trong  người
k: àh  hôm  xn  nghĩa  vụ  có  lấy  máu  em  không/
nguyenhongvu2004: dạ có chứ
nguyenhongvu2004: nó test hiv với lại heroin mà
k: vậy  khả  năng  dương  tính  giả  kỳ  đó  của  em  là  có  thể..vậy  nghe  lời  anh  đi  xn  lại  bệnh  viện  lần nữa
k: wow  vậy  là  em  ko  bị  nhiễm  thật  rồi
nguyenhongvu2004: em cũng ko biet nua
nguyenhongvu2004: nhưng mà đi dô test lại sợ quá
k: nghe lời anh đi  đến  bệnh  viện  làm  lần  nữa.
k: đi  với  anh ..ok
nguyenhongvu2004: để em xong cái tốt nghiệp đã
nguyenhongvu2004: anh vẫn xài số cũ phải ko
k: ok hứa nhá .đi  với  anh .khi  nào  thi  xong  báo  cho  anh
k: ùhm  số  điện  thoại  này  anh  xài  để  làm  ăn  mà..
nguyenhongvu2004: 0982727393 phải ko?
k: thôi  anh  đi  ăn  cơm  hẹn  gặp  lại  em
nguyenhongvu2004: ok
k: ok
nguyenhongvu2004: bye anh
nguyenhongvu2004: thank anh nhìu
k: số  anh  đó
nguyenhongvu2004: có gì em gọi anh
k: bye  bye  em .chúc  em  vui  vẽ
k: ok
nguyenhongvu2004: dạ
nguyenhongvu2004: bye anh
k:

Offline doi_cho  
#146 Đã gửi : 06/11/2008 lúc 08:53:58(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:

Trích dẫn bài viết của BonghoaTruongsinh đã viết:


Vì một lý do đặc biệt, Mod  và tôi đang cố liên lạc với nguyenhongvu nhưng vẫn chưa liên lạc được. Vậy, nếu ai có thông tin gì về thành viên này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cám ơn.


  đã liên lạc được với nguyenhongvu


nguyenhongvu2004 appears to be offline and will receive your messages after signing in.

You currently appear offline to nguyenhongvu2004.

k: hi
k: em đó àh
k: anh muốn nói chuyện em chút
nguyenhongvu2004: hi anh
nguyenhongvu2004: da sao anh
k: em  khoẻ  ko?
nguyenhongvu2004: em binh thuong anh ah`
k: dạo này lâu quá mới gặp em
nguyenhongvu2004: da
k: em  đã  thực  tập  xong  chưa
nguyenhongvu2004: dao nay em hoi busy chut
nguyenhongvu2004: da em cuoi thang nay tot nghiep
k: àh  em  có  làm  xn  nghiệm  lại  chưa
k: wow chúc  mừng  em
k: hiện  giờ  em  ở  đâu
nguyenhongvu2004: ah` từ bữa hôm đó đến giờ em đâu có đi xn nữa đâu
nguyenhongvu2004: nhưng mà hôm bữa khám nghĩa vụ nó có thử
k: vậy àh .nhưng  sức  khoẻ  tốt  chứ  em
k: thế  nào/
nguyenhongvu2004: nhưng mà em thấy nó kêu em đi nghĩa vụ anh ơi
k: vậy  àh
nguyenhongvu2004: dạ
k: vậy  sao  không  đến  bệnh  viện  làm  thử  lần   nữa  ko  chừng  em  bị  dương  tính  giả
nguyenhongvu2004: thôi kệ đi
k: trường  hợp  dương  tinhý  giả  anh  thấy mấy  ca  khi đi  xn  với  anh  rồi
k: trời
k: sông  vậy  sao thoải  mái  tư  tương73
nguyenhongvu2004: trời em thoãi mái lắm anh ơi
k: àh  em c ó  ghé  diễn  đàn  coi  ko/
k: hihihi  vậy  chúc  mừng  em
nguyenhongvu2004: em ko có care cái chuyện đó nữa
nguyenhongvu2004: coi gì vậy anh
k: nick  em  đâu
k: thì  vào  diễn  đàn .topic  em  anh  gọi  em  mãi .ko  thấy  em
nguyenhongvu2004: lâu rồi em ko có vào tropng đó
k: hihihi
k: vậy  àh
k: thôi  em  vui  là  anh  chúc  mừng  rồi
nguyenhongvu2004: anh cũng khoe chứ anh
k: àh  anh  bình  thường
nguyenhongvu2004: thôi kệ có số rồi
nguyenhongvu2004: chết chôn anh ơi
k: ok . tốt  lắm  em
k: kakkakaaa
nguyenhongvu2004: nhưng mà
k: sao  em
nguyenhongvu2004: tại sao khi khám nghỉa vũ xong
k: sao?
nguyenhongvu2004: thì tuần sau nó tới nhà kêu đi nghĩa vụ ta
k: có  lẽ  em bị  dương  tính  giả ..vì  khi  xn  hiv .em  đang  mang  bệnh  trong  người
k: àh  hôm  xn  nghĩa  vụ  có  lấy  máu  em  không/
nguyenhongvu2004: dạ có chứ
nguyenhongvu2004: nó test hiv với lại heroin mà
k: vậy  khả  năng  dương  tính  giả  kỳ  đó  của  em  là  có  thể..vậy  nghe  lời  anh  đi  xn  lại  bệnh  viện  lần nữa
k: wow  vậy  là  em  ko  bị  nhiễm  thật  rồi
nguyenhongvu2004: em cũng ko biet nua
nguyenhongvu2004: nhưng mà đi dô test lại sợ quá
k: nghe lời anh đi  đến  bệnh  viện  làm  lần  nữa.
k: đi  với  anh ..ok
nguyenhongvu2004: để em xong cái tốt nghiệp đã
nguyenhongvu2004: anh vẫn xài số cũ phải ko
k: ok hứa nhá .đi  với  anh .khi  nào  thi  xong  báo  cho  anh
k: ùhm  số  điện  thoại  này  anh  xài  để  làm  ăn  mà..
nguyenhongvu2004: 0982727393 phải ko?
k: thôi  anh  đi  ăn  cơm  hẹn  gặp  lại  em
nguyenhongvu2004: ok
k: ok
nguyenhongvu2004: bye anh
nguyenhongvu2004: thank anh nhìu
k: số  anh  đó
nguyenhongvu2004: có gì em gọi anh
k: bye  bye  em .chúc  em  vui  vẽ
k: ok
nguyenhongvu2004: dạ
nguyenhongvu2004: bye anh
k:



Cầu trời chuyện đó là thật... Vũ = tuổi em, cũng có nhiều điểm giống em, cũng thời gian đó mà có nguy cơ nhưng...
Anh kêu Vũ test lại lần nữa nhé, can đảm lên Vũ nhé, biết đâu đó chỉ là 1 dạng lao gây nên âm tính giả...
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline Coichungnha  
#147 Đã gửi : 07/11/2008 lúc 02:52:58(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cái test Elisa thấy ghê quá. Test Determin chắc an hơn
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline quadoimetmoi  
#148 Đã gửi : 07/11/2008 lúc 08:38:22(UTC)
quadoimetmoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 119

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trời ơi,mình đọc bài của bạn rồi.
Mình sau 1 trận ốm 1 tuần là 1 đợt ho kéo dài gần 2 tuần đến giờ vẫn chưa dứt.
Chẳng nhẽ mình cũng bị dính rồi...
Bạn có thể cho mình biết rõ 1 chút hơn về triệu chứng ho của bạn không???
Bạn có bị khô họng không? có thấy miệng hôi đi không ...
Trời ơi đọc xong triệu chứng của bạn mình muốn ngất thật quá
Street thêm lần nữa...
Lo lắng vô cùng
Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ sad(
Offline nhuconacmong  
#149 Đã gửi : 09/11/2008 lúc 06:59:06(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Vũ ơi, cố lên Vũ nhé. Quan trọng nhất là mình sống ra sao thôi, còn sống bao lâu thì anh cũng chẵng thèm nghĩ đến nữa. Cầu chúc cho em thoát khoải tai kiếp này.
Offline minhkhoi  
#150 Đã gửi : 02/02/2009 lúc 05:24:10(UTC)
minhkhoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2008(UTC)
Bài viết: 97

Bạn Nhuconacmong lâu rồi không thấy vào dd nhỉ?
Mến gửi những người bạn chưa quen!
Nếu trong lúc lang thang lướt Web mà vô tình bạn biết đến diễn đàn nàythì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm diễn đàn, đó cũng là một cách tự răn mình tránh xa những cám dỗ.
Offline giophailamsaoday  
#151 Đã gửi : 02/02/2009 lúc 06:59:43(UTC)
giophailamsaoday

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-01-2009(UTC)
Bài viết: 58

Không biết tình hình bạn vũ sao rồi nhỉ? sao lâu nay không thấy có tin tức gì vậy ta. Chắc dương tính giả rồi?

Offline river  
#152 Đã gửi : 02/02/2009 lúc 09:37:21(UTC)
river

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 30

Anh Tuấn ơi, lâu nay có liên hệ với Vũ ko? Hay là bạn ấy đã đi nghĩa vụ rồi?
Tu-an  
#153 Đã gửi : 03/02/2009 lúc 03:04:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
đã lâu rồi không liên lạc được bạn Vủ ,nếu liên lạc được sẽ báo các bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
8 Trang«<678
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.