Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline POLICE  
#1 Đã gửi : 07/11/2008 lúc 09:21:05(UTC)
POLICE

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2008(UTC)
Bài viết: 44

Chúng ta đang sống trong không gian của một mùa cưới, không khí của cưới hỏi không chỉ rộn rã trong cuộc sống thực mà dạo một vòng trên cộng đồng blog cũng có thể bắt gặp hình ảnh avatar cô dâu chú rể tràn ngập. Mùa cưới mang lại biết bao hạnh phúc cho các đôi uyên ương và những người thân yêu của họ tuy nhiên mùa cưới dường như cũng để lại chút chạnh lòng với những người vẫn còn đang cô đơn, những người vẫn đang đi tìm một nửa của mình.

Hôm nay Blog Radio sẽ gửi tới các bạn hai lá thư đặc biệt, hãy cùng chúng tôi lắng nghe và chia sẻ những tâm sự này nhé! Mở đầu là một bức thư đã nhận được rất nhiều chia sẻ trong tháng qua của độc giả Blog Việt, Thư gửi chồng tương lai của Blogger Jany Hằng…



Ảnh minh họa: Quốc Minh - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Thư gửi chồng tương lai!

Chồng tương lai thân yêu!

Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:

Có đôi lúc trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọhuct, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”

Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?

Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.

Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia….

Chồng tương lai thân yêu!

Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:

Có đôi lúc trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”

Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?

Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.

Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia….

Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được “đầu anh cuối mắt” cười lỏn lẻn với bất kì chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không đựơc đi chơi, không đựơc đi café, không đựơc nhắn tin, không đựơc…. Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lí, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành “osin không công” cho anh nữa chứ….

Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ….Mà thôi, em cũng chẳng so đo với anh, mặc dù em vẫn phải khẳng định là em khổ hơn anh, vất vả hơn anh. Nhưng em tin là nếu anh là chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến thế.

Vậy nên, nếu anh trở thành chồng em, sứ mạng anh cũng cao cả không kém đấy. Em hay khóc nhè, nên mỗi lần em khóc anh phải dỗ dành em, phải đưa em đi ăn. Em thích ăn nem rán, trứng cút lộn, ngao, ốc, hải sản…Anh phải nhớ các món đó của em để mỗi lần em buồn, em mệt thì cho em đi ăn nhé. Ngoài ra, hàng ngày anh giúp em việc nhà, nếu em đã đi chợ thì anh rửa bát và lau nhà. Em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, và anh sẽ là người đi phơi chúng. Hơn nữa, em đã vất vả làm lụng nấu nướng cho anh cả tuần rồi, thì cuối tuần anh hãy đi chợ cải thiện tình hình bữa ăn. Lại nữa, vào các ngày lễ tết, anh phải luôn giữ được phong độ ổn định trong việc tặng hoa và quà cho em. Em cũng chẳng cần gì cao sang tốn kém mà chỉ cần 1 bó hoa và bữa ăn thịnh soạn ( kèm theo quà thì càng tốt) là em đã cảm kích lém lém rồi. Rồi nữa, anh không được quên khen, không được chê em béo, không được chê em già…

Buổi đầu về nhà anh, chắc là khó khăn lắm, em thì lơ ngơ rõ rồi, do vậy, anh đừng bỏ rơi em mà kề cà rượu chè. Anh cũng đừng bỏ bê em mà đi bia bọt với đám bạn của anh nhé. Anh biết là một đi mười ngóng mà, người đi không bằng người trông ở nhà, do vậy mà đừng bắt em làm hòn vọng phu bên mâm cơm anh nhé! Anh hãy vừa là người yêu, vừa là người chồng, người bạn lớn của em…. Và cuối cùng, anh thân yêu, nếu một ngày nào đó, anh có người phụ nữ khác, ngoài em và hơn em…Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em…xin hãy nói cho em….Em có thể chịu được nỗi đau mất mát và sự chia ly, nhưng không thể chịu được sự xảo trá và lừa dối…

Hẳn phải khó khăn nếu em chọn trong số những chàng trai nhất định ra người mà em muốn lấy làm chồng. Nhưng hẳn là lúc đó anh sẽ xuất hiện, đúng không anh? Vì số phận của chúng ta là thế mà, chỉ là sớm hay muộn em và anh sẽ gặp nhau thôi, đúng không chồng tương lai?



Ảnh minh họa: Anh Vũ - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Vậy, Chồng tương lai thân yêu, nếu chúng ta lấy nhau:

Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày..............

Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, đừng để một hạt bụi nhỏ len giữa tình cảm của chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng thêm nặng nề và mệt mỏi.

Chúng ta phải luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả 2 chúng ta gặp trăn trở khó khăn trong cuộc sống. Anh dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hay khóc vì những chuyện vẩn vơ, và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi yếu đuối vì sức ép công việc hay xã hội.

Chúng ta sẽ cùng học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận. Vì nóng giận chỉ gieo vào lòng những vết sẹo không bao giờ mờ. Trong muôn ngàn khó khăn, hạnh phúc thật đơn giản, nhưng cũng thật hiếm hoi. Đừng để vì nóng giận mà mất đi những giây phút đó anh nhé.

Chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh vác vấn đề về tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Hãy để em chia sẻ và gánh vác những lo toan tài chính cùng anh. Em có thể vừa giỏi việc nước đảm việc nhà đúng không anh?!



Anh thấy đấy, một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao. Ở đó có anh, có em, có tình yêu, và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ…

Ở đâu có chúng ta, ở đó có tình yêu, anh nhỉ?

Vậy còn chờ gì nữa mà không xuất hiện hả mình?

Gửi từ Blog Janyhang: Dễ thương và mềm mại… Không tin à, nhìn thử xem! ^^



Ảnh minh họa: Kỳ Phong - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Ngay sau khi đăng Thư gửi chồng tương lai của Jany Hằng, chúng tôi đã nhận được ngay một bức thư có tựa đề Thư gửi vợ tương lai của bạn Mạnh Thắng – Blogger Iemvutbay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nghe bức thư của bạn Mạnh Thắng….

Thư gửi vợ tương lai

... Một ngày biển động! Anh và biển... nắng miên man, gió dữ dội cuốn tung bụi bặm của thành phố phía sau lưng… bãi cát dài trải rộng...bước thật nhanh bằng đôi chân trần ra giữa những con sóng vỗ ào ào... hít một hơi dài và thở ra thật khẽ như sợ sẽ làm rơi mất cái cảm giác nhẹ nhàng của một nơi nào đó ẩn khuất trong tim! Hướng mắt nhìn xa xa theo những con thuyền hướng về phía mặt trời…thấy lòng nhẹ bẫng!

Ngày ... tháng ... năm...

... Em ah! Lúc này anh đang cô đơn. Mấy hôm trước anh đã rời xa Hà Nội tìm đến biển - nơi dừng chân để mọi nỗi buồn được cuốn trôi đi theo cánh sóng, theo những làn gió mằn mặn. Một mình trước biển, anh chợt nhận ra rằng mình cô đơn giữa nơi xa lạ đó... Và bất chợt anh nghĩ đến em người con gái tương lai sẽ là vợ của anh.

...Vợ của anh, anh đang tưởng tượng ra em trong một buổi sớm mai khi ngoài kia ngập tràn nắng ấm ấp, chúng ta bất chợt gặp nhau. Có thể thời gian chỉ để đủ cho anh và em trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt... nhưng có thể lúc đó chúng ta cùng tin rằng chúng ta sinh ra là thuộc về nhau!

Ngày ... tháng ... năm…

... Vợ yêu ah! Bây giờ anh đang tưởng tượng đến thời điểm chúng ta biết nhau được 3 tháng - một khoảng thời gian có lẽ là không dài phải không em, nhưng anh nghĩ đó là quãng thời gian vừa đủ để một niềm tin và một tình cảm lớn dần! Thời điểm đó là lúc để anh được đón em về sau những buổi tan sở... em ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, ôm anh và ngả đầu vào vai anh, em thì thầm bên tai anh những câu nói quen thuộc... cho mọi nỗi mệt mỏi được tan biến đi - để cho anh biết trái tim mình ấm áp, là chỗ dựa cho em... Rồi chúng ta cùng nhau bước trên những con phố dài, cùng ngắm những cơn mưa, môi hôn nồng ấm....

Ngày ... tháng ... năm…

Lúc này là 1 năm trôi qua tính từ thời điểm chúng ta quen nhau nhé! Một năm đủ cho những khúc mắc, những suy nghĩ trái chiều, những nỗi niềm riêng, những ẩn khuất của mỗi trái tim được san sẻ và đồng cảm! Anh và em đều hiểu và biết rằng chúng ta thuộc về nhau trong cuộc sống này! Đám cưới diễn ra giữa sự chứng kiến của 2 bên gia đình và bạn bè... Em trong sáng và hiền dịu trong bộ váy cưới trắng tinh giản dị. Anh bước bên em, nắm tay em thật chặt với nụ cười ấm áp hướng về phía em!

Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế phải không em?!



Ảnh minh họa: JJ Huy - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Ngày ... tháng ... năm… (...một ngày như thường lệ của thời điểm 1 năm sau đó!)....

... Vợ của anh ơi!

Anh muốn gọi em như thế sau mỗi buổi đi làm về. Em chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, anh chỉ đơn giản là đến bên để được ôm em thật nhẹ từ phía sau, và khẽ hít hà mái tóc của em. Sau mỗi bữa ăn, em gối đầu mình lên tay anh và kể cho anh nghe những gì trải qua trong một ngày rồi em ngủ quên lúc nào không hay. Những lúc đó anh sẽ được ngắm em, được hôn nhẹ lên trán, lên môi... và bế em vào phòng ngủ! Hạnh phúc và ấm áp, đối với anh thế là đủ rồi em!

Ngày ... tháng ... năm…

... Thời điểm này là 10 năm trôi qua rồi vợ của anh!

Em cũng đang bận bịu trong bếp, nhưng ánh mắt và nụ cười luôn sáng ngời trên khuôn mặt của em, em hướng về phía phòng khách- nơi có 3 người nữa đang đợi em. Nơi có anh- lúc này đã là bố của 2 đứa con ngoan... đang chơi và cười đùa sảng khoái! 3 bố con thủ thà thủ thỉ nói chuyện với nhau, bé lớn thì kể cho anh những chuyện ở trường, còn bé út thì bi bô ngọng líu ngọng lô bắt chiếc một bài hát nào đó vừa coi được trên tivi!.... và những lúc đó anh biết anh thật hạnh phúc vì có em và thầm cảm ơn em vì em đã cho anh những thiên thần bé nhỏ này!

...Anh biết rằng lúc đó anh không mong ước gì hơn là một cuộc sống vừa đủ, cơm ăm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, có anh có em, có các con... cả tuần cống hiến say sưa với công việc, cuối tuần nghỉ ngơi đi chơi... Liệu mong ước đó có quá xa vời không em?!

Ngày ... tháng ... năm…

...và rồi 25 năm trôi qua rồi vợ của anh ah!

Em vẫn vậy,vẫn đẹp với vẻ đẹp nguyên vẹn trong trái tim anh! Anh và em vẫn bên nhau, thảnh thơi và bình yên.... cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, thư thái và hưởng thụ sau những năm tháng làm việc vất vả! Anh và em vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau và cho các con, là nơi bình yên để có thể tìm về sau những ngày "giông bão". Lúc này bé lớn và bé út cũng đã lớn, chúng ta đều đã định hướng và để các con tự mình tìm ra con đường riêng để đi và bước vào cuộc sống. Anh biết rằng các con sẽ có những lần vấp ngã, những tổn thương, những hạnh phúc, những niềm vui.... những lúc đó anh mong rằng các con sẽ tìm được nơi bình yên cho những trái tim yêu ớt, đầy yêu thương của chúng!...

Ngày ... tháng ... năm…

… Bấy giờ, 50 năm đã trôi qua!

Có lẽ anh hơi tham lam phải không em?! Cả cuộc đời anh mong mình không tham lam điều gì ngoài tuổi tác để được sống bên em! Tiền bạc, công danh, sự nghiệp, vật chất... tất cả những thứ đó chỉ là phù phiếm phải không em?!... Anh chỉ mong những thứ đó vừa đủ để chúng ta không phải lo toan quá nhiều để có thời gian chăm sóc cho nhau và cho con. Em lúc đó là một bà cụ đẹp lão, đang mỉm cười hiền từ bên con cháu...còn anh tất nhiên cũng là một ông cụ, ngồi bên bà cụ... và ngắm nhìn vợ mình vui đùa hạnh phúc bên con cháu của mình. Sáng sáng, cùng nhau dậy sớm tập thể dục và hít hà, nắm tay nhau trong sân vườn nhà, đôi lúc cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời mới yêu nhau!

...

Vợ yêu ah! Đây là lá thư anh tưởng tượng để viết cho em. Trong thư mọi thứ thất hoàn hảo và đẹp đẽ phải không em?! Anh biết lắm chứ, rằng cuộc sống không thể được trọn vẹn như ta mong muốn...nhưng anh biết rằng một lúc nào đó anh tìm ra em trên dòng đời xuôi ngược, anh muốn mình sẽ thực hiện được 3/4 những gì đã nói… Được như vậy là đủ rồi em ah?! Anh chỉ muốn mình sẽ mãi yêu nhau, mãi bên nhau, cùng nhau bước trên những con phố dài, cùng ngắm những cơn mưa, cùng vượt qua khó khăn vất vả, sẽ mãi yêu trọn đời, mãi không xa rời,....

Gửi từ Blog Iemvutbay: Sống đơn giản cho cuộc sống thanh thản - "Cuộc sống như một cuốn sách... Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng... Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần...”



Ảnh minh họa: Quốc Minh - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Các bạn vừa theo dõi Blog Radio 50: Nếu ta cưới nhau chuyển thể từ Thư gửi chồng tương lai của blogger Jany Hằng và Thư gửi vợ tương lai của blogger Iemvutbay. Biết đâu hai tác giả của hai lá thư sẽ làm quen với nhau và Blog Radio sẽ có thêm một câu chuyện có hậu để gửi tặng các bạn. Nếu có những điều muốn chia sẻ, những tâm sự trong cuộc sống hãy gửi ngay bài viết, đường link Blog của mình tới Blog Radio.

Blog Radio chúc tất cả những ai đang cô đơn, những ai đang trên hành trình tìm kiếm “một nửa” sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình trong thời gian ngắn nhất!

Link :  http://nhacvietplus.com.vn


Sửa bởi quản trị viên 01/08/2009 lúc 11:39:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

USB - Vật bất ly thân
Nhân viên an ninh,cục phòng chống..,V2..,bộ CA
Quảng cáo
Offline Forest Gump  
#2 Đã gửi : 08/11/2008 lúc 09:52:55(UTC)
Forest Gump

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 87
Man

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
anh nhớ em , nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi...

Mới chỉ có 10h tối mà sao trời như đã khuya lắm rồi. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tôi với nỗi thất vọng ngập tràn. Mùa hè năm nay thế là tôi đã mất em rồi…

5 năm qua mình bên nhau với vô vàn điều hạnh phúc nhưng cũng không ít những điều đau khổ. Giờ em xa anh để đến bên người mới. Mặc dù rất đau khổ nhưng anh vẫn thầm chúc cho em được hạnh phúc. Giờ đây, khi một mình trong căn phòng đầy sự cô đơn và trống trải này, anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Nỗi nhớ em đang dầy xéo con tim anh đến mỏi mòn. Nỗi thất vọng làm anh suy sụp. Tình yêu mình dành cho nhau nhiều đến vậy mà sao em lại xa anh?

Anh biết anh có lỗi vì đã làm khổ em rất nhiều. Bao nhiêu nỗi nhục nhã và đau khổ anh đã dành cho em, em luôn một mình gánh chịu mà không than vãn nửa lời. Mà cũng chẳng bao giờ em cần sự an ủi ở anh. Và phải chăng điều đó càng làm cho tình yêu của em dành cho anh chết dần đi? Anh thì cứ vô tư chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng để ý xem em đang nghĩ gì và muốn gì. Anh là người thật vô tâm phải không em? Anh vô tâm đến nỗi anh phải lặng người đi hồi lâu khi đọc dòng tin nhắn của em: "Anh ơi, mình chia tay nhau anh nhé". Em có biết lúc đó anh ngơ ngẩn đến thế nào không? Anh như chết lặng người đi khi đọc dòng tin nhắn đó. Chia tay nhau mà anh không biết lý do đích xác của nó là gì. Anh thật sự anh không hiểu. Tại sao em có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ?

Em yêu....! Dù thế nào anh vẫn muốn được mãi gọi em như vậy - dù em đã xa anh và yêu người khác. Em ra đi để lại cho anh một mình với ký ức vơi đầy. Chỉ còn mình anh với căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi người. Những kỷ niệm xưa, những giây phút hạnh phúc mình đã trao cho nhau tất cả cứ ùa về nơi căn phòng đơn sơ nhỏ bé này. Anh vẫn nhớ những gì diễn ra nơi đây, nhớ những gì em đã dành cho anh. Em dành cho anh quá nhiều và hy sinh vì anh cũng quá lớn. Giờ em ra đi, anh không một lời trách oán mà chỉ thấy hối tiếc và ân hận. Anh hận bản thân mình không giữ được em, thấy hối tiếc vì đã làm em phải khổ quá nhiều. Anh biết dù bây giờ anh có nói gì hay viết gì thì em cũng chẳng thể quay về bên anh nữa.

Xa em là một điều anh không tưởng và quên em lại càng không. Anh đau khổ rất nhiều. Anh vẫn vui cười và tỏ ra là một người vui vẻ mạnh mẽ , nhưng anh thật sự đang rất đau em à. Anh phải làm thế nào bây giờ đây em? Hình ảnh em lúc nào cũng ngập tràn trong tâm trí anh. Những nụ cười ánh mắt, những nụ hôn ngọt ngào, những giây phút đắm chìm trong hạnh phúc... Làm sao anh có thể quên tất cả những điều đó? Em nói anh hãy nhanh tìm một người mới! Nhưng anh làm sao tìm được khi trong anh em vẫn là người yêu, vẫn là cô nhóc ...??? Anh không biết đến bao giờ anh mới có thể đi yêu một người khác, nhưng anh tự hứa với lòng mình sẽ không yêu ai nếu như không thể quên được em. Có lẽ thời gian đó sẽ là rất dài nhưng anh hy vọng anh sẽ vượt qua được. Dù anh không liên lạc gì với em, dù em ở bất cứ đâu, xin em hãy nhớ rằng nơi đây vẫn có người luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, dù điều đó đồng nghĩa là anh đau khổ. Nhưng anh sẽ được an ủi phần nào nếu em biết rằng em đang sống vui vẻ.

Anh không biết tâm sự cùng ai để cho vơi bớt đi nỗi buồn đang nặng trĩu lòng anh nên viết vào đây đôi dòng mong em hiểu rằng “Anh vẫn yêu em”, dù giờ đây em đã là của người khác. Anh sẽ chờ em quay về.

Nếu như mỗi khi em đau khổ và thấy cô đơn hãy gọi cho anh. Anh sẽ đến bên em, sẽ là bờ vai cho em trút nước mắt. Nếu em ân hận hãy về bên anh, anh có thể bỏ qua tất cả và mình sẽ làm lại từ đầu.

Giờ đây, mỗi khi đi ngủ anh vẫn nhớ chúc em, nhưng giờ câu chúc không còn giống như xưa nữa:

"Em yêu. Anh chúc em ngủ ngon với những giấc mơ hồng thật đẹp. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy em nhé. Anh nơi đây luôn chúc phúc cho em. Hôn em. Em yêu". (st)

__________________

Song :   Không Gì Có Thể Thay Thế Em

Buồn buồn ngồi xé năm trăm, Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn
Buồn buồn đứng chửi sếp chơi, Giờ bị đuổi việc buồn ơi là buồn
Buồn buồn đánh thử vợ chơi, Bi giờ vợ bỏ buồn ơi là buồn
Buồn buồn nhà cửa... đốt chơi, Đốt rồi quên dập... buồn ơi là buồn


Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.


Living with H.
Offline chân_trời_mới  
#3 Đã gửi : 08/11/2008 lúc 10:19:38(UTC)
Chân_trời_mới

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-10-2008(UTC)
Bài viết: 26

Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia
Khi trò chuyện chúng tôi là chi kỷ

ĐT: (08) 80111456
Yahoo: [email protected]
Offline lonelysand  
#4 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 12:42:52(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Mình rất thích bài viết này, vì nó đúng với tâm trạng của mình.
Em trong đời chỉ đối mặt với cô đon
Phút tuyệt vọng đến khốn cùng sâu thẳm
Nhưng sau đó tất cả rồi sẽ khác
Anh- niềm tin thầm lặng dịu dàng.

Em chờ anh dù chưa bao giờ gặp
Vẫn tin anh có mặt ở trên đời

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline nguacon  
#5 Đã gửi : 28/05/2009 lúc 07:12:42(UTC)
nguacon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC)
Bài viết: 182

giờ  đã gặp chưa vậy bạn. cũng lâu rồi đó
con song con hy vong
Offline dembuonnhoem  
#6 Đã gửi : 05/07/2009 lúc 08:42:01(UTC)
dembuonnhoem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2009(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: 14/6 đường 68 Q9,Tp Hồ chí Minh

 Chào cả room!Mình mới vào và thật sự mình cảm thấy ở đây có nhiều điều đáng nghe và nghiền ngẫm.Có thể vì cuộc sống mình hơi khác nên mình nghĩ cũng hơi khác các bạn.Nhưng mình tin rằng Tình yêu luôn là điều thiêng liêng và luôn gây thắc mắc.Mình nghĩ là nếu bạn thật sự yêu một người bạn se biết mình nên làm gì là tốt nhất cho người mình yêu.Bạn hãy thử nghĩ rằng, làm cho người mình yêu được hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời và lấy điều đó làm mục tiêu sống.Vui cùng niềm vui, buồn chung nỗi buồn, hạnh phúc khi người hạnh phúc. Nếu được tôi tin bạn sẽ không còn ngơ ngẩn nhìn trời mưa trong chiều thứ bảy trong nỗi cô đơn. Hơn một lần tôi chia tay những người mà tôi tin là người yêu. Lần đầu tiên, tôi suy sụp tưởng khong sống nổi.Lần thứ 2 tôi chúc người vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ tôi im lặng nhìn người ra đi và thầm mong người được như ý trong cuộc sống. Tôi vẫn luôn dõi theo người dù không ở kề bên. Dù không còn được nghe em nói, nhìn em cười, vuốt mái tóc và đặt những nụ hôn nồng cháy kéo dài như vô tận nữa. Nhung tôi vẫn vui khi em vui, buồn khi em buồn và hạnh phúc khi em được những gì em muốn. Tôi khong biết điều đó là feel thật hay không nhưng tôi như vẫn có em kề bên. Không biết điều đó có khó với các bạn không nhưng thật sự đã rất khó với tôi. Sau bao nhiêu năm tôi sống bằng cách suy nghĩ đó và cảm thấy thế là đủ. Nếu người ta không có được hạnh phúc bên mình hãy giúp người tìm được hạnh phúc, bạn sẽ thấy hạnh phúc dù lòng hơi đau. Đó không phải là cao thượng mà chỉ đơn giản là có thể giúp bạn vẫn còn lý do sống, tồn tại. Tôi tin rằng điều đó sẽ tốt hơn là ngồi thở than, oán trách sao người ra đi, rồi hận người, hận đời không thì khổ đau tràn ngập đến nỗi lạc lối trên đường đời. Đến một ngày mình chợt nhận ra mình đã dánh mất chính bản thân mình thì e rằng đã muộn. Có thể chính sự mất tự tin đó đã khiến bạn đánh mất điều quý giá và thiêng liêng nhất sau tình yêu thương gia đình.

Người hãy nhớ trên bước phiêu du. Rằng trong dĩ vãng đã yêu một người
Offline na74  
#7 Đã gửi : 01/08/2009 lúc 11:43:42(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Thư gửi con rể trong ngày cưới.

(Bài viết trên Sống Khỏe - Chuyên đề báo Khoa học & Đời sống - Sưu tầm từ diễn đàn vitretho)




Mỗi phút qua đi hãy là một phút hữu ích cho mình và cho gia đình mình yêu thương. Và mẹ con mình cam kết thực hiện nó suốt cuộc đời chung sống này nhé. Vì con gái mẹ đang nhìn con và mỉm cười. Nụ cười long lanh và rạng ngời khuôn mặt.
Thương con thân gái dặm trường!
Con Trai Của Mẹ!
Mẹ gọi con rể của mẹ như vậy đấy. Hôm nay là một ngày trọng đại, không chỉ với con, với vợ con mà đặc biệt với Mẹ. Và đương nhiên cả với người mẹ ruột sinh ra con và nuôi dạy con khôn lớn để trao cuộc đời của con cho con gái mẹ. Khi con và vợ con bước lên xe hoa. Khi trước bàn thờ hai con trao nhẫn cưới vào tay nhau và ký hôn ước sống bên nhau trọn đời, cùng chia ngọt sẻ bùi ngay lúc ấy Mẹ và người Mẹ sinh ra con lập tức ký vào một cam kết. Một cam kết không được thể hiện bằng văn bản như hôn ước của các con, nhưng không kém phần trọng đại. Nó mang nhiều ý nghĩa, đó là cam kết yêu thương. Ta cam kết yêu thương người vừa mới đây không phải là con ta. Ta chỉ biết người đó qua con gái hoặc con trai của ta. Cam kết chung sống có văn hoá và văn minh, bởi nếu không có hai điều đó chính chúng ta sẽ gây đổ vỡ mối quan hệ này và có thể làm đổ vỡ cả một cuộc hôn nhân cùng những mối quan hệ khác, những nền tảng hạnh phúc khác.
Kìa con đang đến trong trang phục chú rể rất đẹp và hợp thời trang, bông hồng trắng nuột cài trên ngực. Nụ cười rộng mở, tự tin nhưng có phần lo lắng. Mắt nhìn quanh phòng cưới xem có gì còn thiếu chu đáo chăng. Đó là cái nhìn của một người đàn ông có trách nhiệm, và con nhìn sang cô dâu. Con gái Mẹ vốn chẳng phải giai nhân mà hôm nay được các tân khách khen là tuyệt đẹp trong bộ váy cô dâu có đuôi dài tha thướt và có một cô bé, một cậu bé xinh như thiên thần đi sau nâng đỡ. Ai đã phát minh ra trang phục cưới? Cần phải cám ơn họ. Trang phục cưới là những trang phục tuyệt diệu. Nó đưa đôi tân hôn du hành qua khuôn khổ thường ngày, vào khung cảnh một giấc mơ. Nơi ấy cô dâu và chú rể trở nên đẹp khác thường, lịch lãm khác thường.

Nó mang nhiều ý nghĩa, đó là cam kết yêu thương...!

Này, con nhìn xem nét mặt vừa e thẹn vừa rạng rỡ của vợ con. Con gái mẹ đang rất cố gắng để sống xứng đáng với giấc mơ đó. Người ta vẫn nói thế nào về mẹ vợ hay mẹ chồng nhỉ? "Mother in law", người mẹ do luật pháp mang đến nhưng mẹ không muốn nói thế điều đó chỉ là vỏ ngôn ngữ. Chúng ta trở thành mẹ và con, trước hết là do lòng yêu thương, rồi sau mới đến luật pháp. Mẹ muốn nói với con rằng từ hôm nay, từ giây phút này con đã trở thành con trai của mẹ dù không mang nặng đẻ đau ra con. Mẹ sẽ đối xử với con như người mẹ ruột, vì ai yêu thương con gái mẹ, mẹ sẽ trân trọng và yêu quí người đó. Cũng như ngày xưa khi đi lấy chồng việc đầu tiên bà ngoại dạy cho mẹ khi về nhà chồng là: "Con hãy yêu thương mẹ chồng con vì đó là người yêu thương chồng con. Con hãy ôm lấy mẹ chồng, ngả người vào lòng bà và nói: Mẹ ơi! con là con gái của mẹ. Con là một cô gái không hoàn thiện. Cuộc sống dài lắm và chắc chắn con sẽ gây ra những lỗi lầm. Nhưng con có lòng yêu thương và đã sẵn sàng để ra nhập vào gia đình của mẹ...".
Kìa con đang dìu con gái của mẹ bước tới bàn thờ. Hãy nhìn xem, vợ con đang tựa vào con. Tin cậy trao gửi và chứa chan hi vọng rằng cuộc hôn nhân này sẽ tốt đẹp. Rằng ta đã tìm được một người bạn đời xứng đáng để cùng nhau đi trên hành trình dài dặc. Rồi đây khi tiệc cưới này tàn, những người phục vụ sẽ dỡ đèn hoa và bàn tiệc cho một đám cưới khác. Mỗi ngày có bao nhiêu bàn tiệc cưới được bày trên thế giới này. Mỗi tiệc cưới được dọn dẹp là lúc đôi tân hôn rời đám đông để bước vào hành trình " cặp đôi". Khi đó có hai người trên chiếc thuyền. Cả hai dựa vào lưng nhau, mỗi người cầm một mái chèo bơi ra biển cả. Biển cả đó là biển đời. Để bơi được giữa biển đời, không chỉ cần kỹ năng chèo thuyền và lòng can đảm mà cần nhiều, rất nhiều điều khác. Có một điều không thể thiếu, đó là sự độ lượng, trách nhiệm và lòng yêu thương.

Con gái mẹ đang nhìn con và mỉm cười. Nụ cười long lanh và rạng ngời khuôn mặt...


Cuộc sống này quả là ngắn ngủi và có bao việc phải làm. Chúng ta quá thiếu thì giờ để yêu thương và dành cho nhau những điều tốt đẹp. Chúng ta cũng quá thiếu thời gian để hoàn thành trách nhiệm với nhau và với xã hội. Đừng để những chuyện vặt vãnh nhỏ nhen xâm lấn vào cuộc sống. Mỗi phút qua đi, hãy được là một phút dịu dàng và ngọt ngào. Mỗi phút qua đi hãy là một phút hữu ích cho mình và cho gia đình mình yêu thương. Và mẹ con mình cam kết thực hiện nó suốt cuộc đời chung sống này nhé. Vì con gái mẹ đang nhìn con và mỉm cười. Nụ cười long lanh và rạng ngời khuôn mặt.
Chúng ta vốn chẳng phải giai nhân nhưng chúng ta đẹp vì lòng yêu thương!


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Believe  
#8 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 08:40:21(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Tốc độ của cuộc sống qua ngày càng nhanh, đó là tốc độ,của cuộc sống công nghiệp, người ta đi nhanh làm nhanh, nghĩ nhanh, đồng tiền quay vòng vì thế thì mới giàu nhanh… mọi người phải nhanh hơn, đặc biệt là các bạn trẻ phải năng động để thích nghi với cuộc sống, điều đó là tốt nhưng không ít bạn đã sai lầm khi áp dụng “ tốc độ” ấy vào tình yêu.

Tình yêu không phải là một công nghệ mà bản chất là tự nhiên, không thể “ tốc độ” hóa được. Tự nhiên như thiên nhiên và tình yêu luôn có quy luật, với những bước phát triển theo một quy trình “ riêng” , cái gì “ sớm nở thì sớm tàn” và ngược lại. Nếu ai chịu khó quan sát cây cỏ, hoa lá và những sinh vật khác đều thấy rằng cây nào mau lớn thì cũng sẽ mau lụi, thân không chắc, gỗ không bền. Các loại hoa cũng vậy, hoa gì mau nở cũng sẽ mau tàn. Một củ khoai lang chỉ trồng trong vài tháng đã lớn phổng phao, ăn được trong khi những củ sâm quý phải đến vài chục năm mới phát huy được tác dụng. Các động vật mau lớn thì tuổi thọ cũng ngắn. Một con gà, con vịt chỉ vài tháng là đạt đến mức trưởng, nhưng cũng chỉ là con vịt. Trong khi con người phải mất đến 20, 30 năm mới có thể trưởng thành, để trí tuệ, tài năng, nhân cách mới có thể đạt đến tốc độ mãn khai, và đó mới là động vật cao cấp, thống trị muôn loài.

Quan hệ giới tính hầu hết ở những loài động vật cũng vậy, chỉ là bản năng, sự giao cấu mang yếu tố truyền giống. Xong rồi chúng chẳng còn nhớ gì về nhau, không tình yêu, không tình nghĩa và cũng chẳng có đau khổ hay hạnh phúc….Nhưng với con người thì khác tình yêu là một điều thiêng liêng, chi phối toàn bộ đời sống, từ trẻ cho đến già, trong suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, con người không ngừng tiềm kiếm tình yêu. Vì thế tình yêu phải được phát triển theo đúng quy trình của nó chứ không thể “ dấm ép” như dấm trái cây mau chín. Tình yêu cũng phải đi từ “ gieo hạt” đến “ nẩy mầm” rồi lớn lên và “ ra hoa, kết quả”.
Tất nhiên thời gian để tình yêu phát triển ở mỗi cặp tình nhân có độ dài, ngắn khác nhau. Thế nhưng các bạn trẻ ngày nay đang tìm cách rút ngắn quy trình ấy với tất cả sự nôn nóng của lòng mong muốn yêu cuồng, sống vội và tất nhiên “ những tác phẩm tình yêu “ ấy luôn phải chịu sự xộc xệch của việc “ thi công cấp tốc”…
Thật ra “ hội chứng” này có rất nhiều nguyên nhân:


Yêu theo mốt
Một số bạn trẻ xem tình yêu như một món đồ trang sức, chiếc xe hay cái điện thoại đời mới, ai có thì mình cũng phải có, nếu không sẽ mặc cảm rằng mình thua kém, lạc hậu. Cho nên , dù không thích , không yêu cũng nhận đại một đối tượng nào đó… làm người yêu. Với các bạn sinh viên xa nhà, những bạn trẻ từ các tỉnh đến các thành phố làm việc , cuộc sống càng trống trải, cô đơn, thiếu thốn tình cảm lại không có ai kiểm soát nên càng dễ yêu. Có cô sinh viên cứ đến mùa lại bươn chải lo tìm người yêu để dung dăng dung dẻ sánh vai nhau đi chơi cho oai với người ta. Mùa xuân có lễ tình nhân (Valentine) cô cũng yêu gấp một chàng để được anh ta tặng vài đóa hồng. Mùa đông có lễ Noel kết một chàng để đi chơi đêm giáng sinh, dù không có đạo cũng vào nhà thờ hát “con quỳ lạy chúa trên trời sao cho con lấy được người con yêu” suốt mấy năm đại học, cứ yêu theo mùa như thế, đến khi ra trường cô bỗng thấy mình trắng tay và mất trắng luôn người con gái.


Yêu theo bản năng
Nhưng cũng có những người yêu vì một bản năng mạnh mẽ, họ luôn cần có một người khác phái “hú hí” thì mới chịu nổi... Khi chỉ mới 16, 17 có anh nào theo đuổi tán tỉnh, chỉ cần một thời gian ngắn là cô theo đuổi dễ dàng. Vì chinh phục cô dễ nên họ cũng bỏ rơi cô dễ nhưng cô không hề biết rút kinh nghiệm. Đó là trường hợp của K. Ngọc. Vào ban văn nghệ của trường chỉ non tuần, cô có người yêu là một tay ghi ta. Khi tay này đàn khúc “biệt ly” chỉ vài tuần sau cô lại yêu một anh làm cùng trong ban báo chí. Vào đại học thì tốc độ ấy còn nhanh hơn. Năm cuối cô có bầu với một anh cùng lớp, cũng may là anh ta chịu làm đám cưới, nhưng chỉ hơn một năm sau cô lại ly hôn. Ra trường đi làm với sếp ta thì cô bồ bịch với sếp ta, làm với sếp tây thì cô sẵn sàng theo anh ta về khách sạn, sông như vợ chồng... Để rồi bây giờ U 40, rạo rực xuân tình thì cô lại thui thủi cô đơn. Khủng hoảng tinh thần, cô lang chạ với nhiều gã đàn ông để khuây khỏa khiến mọi người chung quanh nhìn cô như một con hủi. Ngày cô bệnh nặng, con gái ở với cha nó về thăm, cô rưng rưng nói trong nước mắt cho nó động lòng “đời mẹ khổ quá con ơi”. Tưởng an ủi cho ấm lòng nào ngờ nó đáp ngay rằng “Vì thay đàn ông như thay áo nên mẹ mới khổ”.


Hưởng thụ và buông thả
Nhưng cũng không ngoại trừ những người có quan niệm sai lệch về tình yêu, xem đó như một thứ rượu nồng, nếu không nếm cho đủ mùi thì sẽ thiệt cho nên họ cứ nhắm mắt uống say rồi tới đâu thì tới, cho dù rượu ấy không rõ nguồn gốc từ đâu, có hại như thế nào. Cho nên họ yêu bừa bãi không chọn lọc. Nhưng cũng có người yêu vội vì thiếu nhận thức hay thấy mình kém cỏi, thiếu sức hấp dẫn nên có người chịu yêu mình là họ chấp nhận ngay. Như trường hợp của H. Mai vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Vì cô có một cái bớt trên mặt, cô luôn nghĩ rằng mình bị “ế chồng”, cho nên được K một gã con trai lành lặn tán tỉnh là cô yêu ngay và một cái đám cưới chớp nhoáng xảy ra. Sống với nhau được một tuần cô khám phá ra chồng mình là một tay cờ bạc, đề đóm và rất thô bạo.

Có bao nhiêu tiền anh ta đều nướng hết vào cờ bạc, cô can ngăn liền bị đánh rất thô bạo, cô cắn răng chịu vì nếu bỏ nhau thì bị tai tiếng, sợ cha mẹ buồn nhưng rồi sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Chỉ sống với nhau một năm họ phải ra tòa ly hôn. Thế nhưng cũng chưa hết bất ngờ, chỉ một tháng sau cô nghe thêm tin chồng cũ mình bị vào tù với mức án ba năm vì một cái tội anh ta gây ra trước khi họ cưới nhau. Cô lấy chồng “cấp tốc” đến không biết người mình lấy đang trong quá trình điều tra của pháp luật. Người xưa có câu rằng “Cái gì dục tốc bất đạt” nghĩa là khi vội quá thì không thành, cho nên không chỉ trong công việc mà tình yêu càng không thể “dục tốc”.

Các bạn trẻ ở những nước phát triển giàu có giờ đã ngán ngẩm với lối sống, lối yêu tốc độ ấy nên họ nghĩ ra một phong cách sống mới và ra sức truyền bá bằng khẩu hiệu: ”Slow is beautiful” nghĩa là chậm mới đẹp – điều đó càng đúng với tình yêu.

Hãy lắng nghe một tình yêu bắt đầu tỏa hương trong tâm hồn, hãy lắng nghe nuôi dưỡng. Rồi thử thách nó bằng thời gian, bằng những khó khăn và cả bão tố. Đừng sợ, tình yêu thực sự thì càng vùi lấp, càng bị ngăn cản nó càng nồng nàn.
Theo Hạnh phúc gia đình

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline vinh_man  
#9 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 03:25:21(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Tình yêu có sức mạnh vô địch, khi nó đã động đến ai thì đừng chống cự, vô ích. Dẫu cho có là Hoàng đế Napoleon đi chăng nữa thì cũng vẫn phải đổ lệ vì tình như thường. Tình yêu, đôi lúc nó cứu rỗi ta, nhưng cũng có lúc nó đày đọa ta (cái này nhiều hơn). Khi tình yêu rời đi, trong tim ta chỉ còn một đống đổ vỡ, hoang tàn, một nỗi buồn mênh mang, sâu thẳm... hu hu hu hu. Xin lỗi tình yêu, xin đừng động vào tôi nữa. Chừa rồi.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Believe  
#10 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:23:16(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Hắn thích mình mất rồi...(Sưu tèm)

Bất cứ hành động nào của con trai, con gái cũng đều quy ra thành: “Chắc là hắn… thích mình mất rồi!"


Chuyện là: Bình thường thì “tình hình thế giới” chẳng sao cả, bỗng dưng hôm ấy con gái để ý và thấy con trai cứ… lén lút nhìn mình mãi thôi. Khi con gái chiếu “ánh mắt hình viên đạn” về phía con trai, con trai ngay lập tức “ngó lơ” đi chỗ khác, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Con gái còn thấy mặt con trai… đỏ bừng, ánh mắt thì… bối rối vô cùng nữa chứ. Thế mà còn không phải là… “iêu”, thì là gì đây?


Thực tế là: Hôm ấy con gái mặc cái áo trông… buồn cười không chịu được, lại còn thoa trộm ít… son của mẹ khiến con gái trông rất… lạ. Bởi vậy nên con trai mới “nhìn trộm” con gái đấy chứ. Con trai phải giả vờ “ngó lơ” đi chỗ khác, chứ để con gái biết con trai đang nhìn chằm chặp vào mình thì coi chừng bị… uýnh như chơi, sợ lắm cơ. Mặt con trai đỏ bừng, ánh mắt con trai bối rối… đích thì là do con gái… tưởng tượng mà ra rồi. Con trai vẫn còn… trẻ con lắm, chưa biết “iêu” đâu nhé!


Chuyện là: Tự dưng đến lớp, con trai hét ầm ĩ, gọi con gái bằng cái tên “cúng cơm” từ bé hồi còn bé tí tẹo. Điều đáng nói là “bí mật” này con gái chẳng nói cho ai cả, chắc con trai có “gì gì” với con gái nên mới cất công “tìm hiểu” về con gái kĩ thế đây mà.


Con trai cười tươi: Ơ, con gái quên là một entry trong blog con gái có nhắc đến “bí mật” này à? Con trai “lướt blog” con gái và “túm” được, thế thôi. Thấy cái tên “Tũn” rất… ngộ nghĩnh, nên con trai mới đem trêu con gái mà. Làm gì có cái “gì gì” hả trời?


Chuyện là: Mấy ngày hôm nay con trai rất chi là… ngọt ngào với con gái nhé. Đầu tiên là “tự nguyện” qua đèo con gái đi học, mua đồ ăn sáng cho con gái, con gái nói gì cũng gật đầu cái rụp, không hề “chành choẹ” hay cãi nhau với con gái nữa. Con gái nghĩ rằng: “Đây chắc chắn là những “tín hiệu” từ… trái tim hắn đấy mà”.


Thực tế thì: Sắp tới ngày sinh nhật mẹ của con trai rồi, mà con trai nghĩ mãi vẫn không được một món quà nào bất ngờ cả. Biết con gái là “chuyên gia” trong vụ quà cáp, nên con trai mới… nịnh nọt, ngoan ngoãn với con gái như thế. Mục đích chính của con trai là để… nhờ vả, và… hết rồi!


Chuyện là: Đang chat chit, con trai bỗng gửi cho con gái một… bài thơ nhờ xem hộ. Mà bài thơ ấy lại có những câu hết sức “tình củm”. “Tua” lại chiều nay, con gái thấy con trai cứ… mơ mơ màng màng, đưa mắt ra ngoài… cửa sổ, với một dáng vẻ cực… nghệ sĩ. Con gái phổng mũi: “Eo, hoá ra hắn làm thơ… tặng mình”.


Con trai phản bác: Đâu mà, lớp đang làm báo tường, nên bắt mọi người sáng tác. Con trai chẳng biết làm thế nào nên viết mấy câu… thơ vậy. Vì sợ cả lớp sẽ “lêu lêu” cái bài thơ… dở ẹc ấy, nên con trai mới nhờ con gái xem dùm trước đấy chứ.


Con gái cuống cuồng: “Huhu, mải… tưởng bở nên con gái quên cả cái vụ báo tường kia rồi”.


Và, con gái vẫn không ngừng “ăn dưa bở”, còn con trai thì cứ “vô tình” tạo ra những tình huống dễ gây… hiểu lầm như thế. Nhưng cũng chính nhờ những tình huống dễ thương ấy, mà con trai và con gái ngày càng sát lại gần nhau!


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline changtraivasophan87  
#11 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 05:25:24(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
4C

Có yêu mới biết lãng mạn
Có ai thất tình mới biết giận mình khi yêu 
Chia ly hợp tan nào ai muốn

Cuộc đời sinh ra chỉ để yêu ...
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline comeback  
#12 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 05:31:45(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Tình yêu là gì ???
Tình yêu là mẹ gắp cho bố miếng thịt ngon nhất của con gà.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline Endless  
#13 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 06:29:40(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

comeback đã viết:
Tình yêu là gì ???
Tình yêu là mẹ gắp cho bố miếng thịt ngon nhất của con gà.


Thế còn để xương cho con à? Hu hu...
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline comeback  
#14 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 10:32:25(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Nhiều lúc định nghĩa tình yêu nó phũ vậy đó.
Ông bà em già roài( tầm hơn 80 tuổi) nhưng muh mỗi khi bà đến nhà con cháu mà thấy cái gì ngon mà ông chưa báo giờ ăn là đòi về bằng được( để mang về cho ông). Tình yêu đơn giản biết bao.

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline Trust  
#15 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 03:14:33(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Trời ơi, nói vậy là muốn sống trên đời được hạnh phúc là phải tin tưởng vào tình yêu, là phải kết hôn, sinh con và nuôi dưỡng con cái nên người sao.  0  Em thấy yêu khổ thì nhiều mà sướng thì ít, càng yêu lại càng sợ yêu, em cũng xin đầu hàng, rút lui trước khi bị bắn chết ^^
Trong giấc mơ về 1 gia đình hạnh phúc của Trust hok thấy có bóng dáng đàn ông, chỉ có con nít + xe BMW thôi => chắc xin con nuôi. 0

Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline comeback  
#16 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 03:54:29(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Mình bây giờ cũng không hiểu tình yêu là cái gì nữa.
Giờ mình giống như con chim đậu phải cành cong.
1 lần yêu và hết sức tin tưởng chuẩn bị cứoi đến nơi roài muh....

Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline Trust  
#17 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 04:45:03(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
ôi những người cùng khổ, có ai nói với chúng tôi tại sao nên tin vào tình yêu hok 0
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline Believe  
#18 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 06:38:28(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Thứ Hai, 10/08/2009 - 10:47 AM

Không thể “thuần hóa” một chú “ngựa hoang”

Cho tới hôm nay, khi đã chia tay, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu điên cuồng một người như anh, vẫn mong muốn được quay lại. Tôi cho đó là một cảm giác thất bại, mà tình yêu khi đã thất bại, thì chỉ để lại nỗi đau, chứ không bao giờ là kỷ niệm.


 
Đó là người đàn ông hoàn hảo nhất trong những người đàn ông đã từng đến với tôi. Anh quyến rũ và mạnh mẽ, điều đầu tiên anh làm cho tôi là nắm tay tôi và kéo bật tôi ra khỏi một đám đông rất rắc rối và say xỉn trong bar. Tôi bị ấn tượng bởi những thứ tương tự như thế, vì nó khiến tôi có cảm giác được bao bọc - thứ cảm giác mà tôi rất ít có. Tôi vốn là đứa mạnh mẽ và tự tin số một.

 

Chúng tôi yêu nhau, rất nhanh. Không có tình yêu nào ngọt ngào hơn thế vì bạn biết đấy, anh rất hiểu một cô gái như tôi cần gì. Tôi bị cuộc sống ngập đầy bar, sàn nhảy và những cuộc đi chơi bất tận của anh cuốn hút. Nếu gọi anh là một “party guy” cũng chả có gì lạ.

 

Và tại sao tôi lại không thể hợp với anh cơ chứ? Bố mẹ tôi ở Mỹ, tôi sống đơn thân, đời sống quá ổn, học hành dù chỉ là sinh viên một trường dân lập thì cũng đã coi như tàm tạm. Chúng tôi lúc nào cũng quấn lấy nhau, hẹn hò, và hẹn hò…

 

Nhưng có những điều tôi không thể không để ý. Tôi nhận ra rằng anh có quá nhiều mối quan hệ với các cô gái đẹp khác, ngoài tôi.

 

Đơn giản thế này thôi, nếu chúng tôi đi với một đám bạn, trong đám có những cô gái khác, là người yêu của bạn bè anh, thì khi rượu vào, nhạc lên, chỉ thấy những thân hình nóng bỏng lắc lư áp sát vào nhau, và một lúc sau, khi tôi mệt rã rời, ngồi xuống ghế, giật mình thấy anh đang say đắm trong một cảm xúc cuồng nhiệt với một cô gái trong nhóm cứ như không có tôi ở đó.

 

Tôi chưa bao giờ biết ghen. Nói thật là trong các mối tình trước đó, chỉ có người ta ghen với tôi thôi. Và tôi mặc kệ với suy nghĩ: Lúc nhảy có hơi rượu, ai biết đấy là đâu. Chẳng phải tôi cũng từng có lần đi uống rượu thâu đêm với một cậu bạn trai, mặc cho anh ở nhà đấy thôi?

 

Nhưng đúng là hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi. Chưa hết, ngay sau khi cuộc rượu tàn, cô nàng ấy tỉnh khô vòng tay ôm cổ người yêu tôi và hôn ngọt xớt lên môi. Lạ là anh cũng hồn nhiên đáp lễ, ngay trước mắt tôi, thêm nữa, tôi thấy tay anh luồn vào eo lưng cô nàng và nhét vào đó một cái card visit!  

 

Không thể dửng dưng nổi, tôi giận sôi lên, không nói với anh suốt cả đường về. Anh hỏi tôi mệt không, tôi chỉ bảo: “Sao anh có thể làm như vậy trước mặt tôi?”. Anh thở dài, không nói. Rồi anh bảo: “Em đang là một cô gái rất tuyệt, anh yêu em, đừng biến mình thành một bà già suốt ngày đi soi mói, mệt lắm em ạ. Ai cũng có những phần tự do riêng của mình, em đừng cố xáo trộn nó!”.

 

Trời ơi, phản ứng của anh đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh bảo tôi bình thường được hay sao? Tôi về, đêm trằn trọc. Rồi tôi hẹn cà phê với cô bạn trong nhóm, người yêu của một cậu bạn thân của anh. Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để giải thích về mối lo (có vẻ như hơi vớ vẩn của tôi). Nhưng không, cô ấy hiểu ngay vấn đề, vì chính cô ấy cũng vậy.

 

Cô ấy bảo tôi: “Mình chỉ nói thế này, P nên hiểu là những người như anh T, anh N (bạn trai tôi và bạn trai cô ấy) là những người không có khái niệm yêu và phải phụ thuộc vào một tình yêu duy nhất. Các anh ấy yêu là yêu, nhưng chơi vẫn là chơi. Nó giống cảm giác không bao giờ là đủ. Có rồi vẫn phải thêm. Cái gì lâu hơn một lần là thành cũ, và buộc phải bổ sung cái mới!

 

Chắc chắn P sẽ còn sốc nhiều, sẽ còn cảm thấy mình như bị bỏ rơi và theo mình thì nên tập quen với việc này đi”. Cô ấy còn nói rằng, đã có lần người yêu của cô ấy hủy một cuộc hẹn với cô ấy để gặp gỡ một cô gái khác, và tiếp sau của những cuộc vui trong bar là đâu nữa thì cô ấy cũng không muốn nghĩ đến…

 

Tôi vẫn cố gạt đi trong đầu cảm giác người yêu tôi là một chú ngựa hoang. Anh ấy không thể như thế, với tất cả điều tôi hình dung, thì mọi thứ về anh hoàn toàn khác.

 

Tôi cũng là một cô gái cực ổn, có khi còn hơn nhiều những cô gái nóng bỏng khác mà anh gặp. Và tôi vẫn kiên nhẫn với những cuộc điện thoại à ơi của anh. Thấy mặt tôi căng thẳng, anh chỉ vỗ về bảo: “Bạn bè thôi mà em, anh yêu em, còn đây là những mối quan hệ kiểu khác, em bận tâm làm gì!”.

 

Bạn sẽ nghĩ tôi là con ngốc, nhưng thực sự khi đó tôi tự tin, quá tự tin để cho rằng tôi sẽ làm anh thay đổi. Rồi anh sẽ thấy tôi là người cuối cùng, rằng có tôi là anh thấy đủ. Với mọi điều tôi cố gắng, không phủ nhận anh rất yêu tôi, rất khao khát khi ở với tôi. Nhưng lúc còn lại, tôi là người quan trọng, song không phải là tất cả của anh…

 

Cho đến một đêm khi chúng tôi rời quán bar vào lúc 12 giờ, lẽ ra sẽ đưa tôi về nhà, rồi đi và nhắn tôi một tin nhắn ngọt ngào, thì anh bảo “anh còn một cái hẹn nữa”, và bảo tôi đón taxi về, anh đi cùng một cô gái khác và những cặp đôi khác. Tôi ngồi đến 3 giờ sáng, mắt nhìn chong chong vào cái màn hình điện thoại đen ngòm. Tôi đang làm gì thế này? Tôi ngốc thật, anh chưa bao giờ đi tìm một bến đỗ, mà tôi lại cứ cố gắng để buộc anh…

 

Và bây giờ, chúng tôi xa nhau, nhưng tôi có cảm giác mất thăng bằng về những người đàn ông đến bên tôi. Tôi vẫn yêu anh chàng ham mê tự do ấy, ngay cả hôm qua, khi anh nhắn một tin nhắn tình cảm, nói rằng anh không thể tìm thấy ai lấp đầy khoảng trống, thì tôi chỉ muốn quay trở lại. Nhưng cảm giác đau đớn trong lòng còn quá nặng, tôi phải làm thế nào đây?  

 

Theo Minh Minh - Nguyên Hà

SVVN


http://dantri.com.vn
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline kiepsau79  
#19 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 09:43:19(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Tình yêu mà, mãi là thế, cứ để trái tim dẫn dắt chúng ta đi!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline funk  
#20 Đã gửi : 13/08/2009 lúc 02:38:49(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
khổ- đau- cay đắng- ngọt bùi và chua chát. tình yêu, không chỉ có tình yêu mới có đc những cung bậc đó, cảm xúc đó... nhưng trong tình yêu, những cung bậc, cảm xúc đó đc nhấn mạnh hơn, đai đi đai lại hơn những thứ tình cảm khác.
đó là ý kiến của funk.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.