Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


131 Trang«<8687888990>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline longnhut  
#1741 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 07:45:18(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Ông NR ơi! Bây giờ có 100 bình oxy cũng không bằng hai chữ "Âm tính" đâu! Nhưng cám ơn NR nhiều lắm! Sẽ nhận quà của NR để sau này...cứu người khác!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1742 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 07:45:48(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Ông Nguoi_Rung đi đâu rồi, anh Tuấn Mec giúp em câu hỏi bên trên nhé. Thanks anh.
Offline longnhut  
#1743 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 07:52:48(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Nhuconacmong ơi! Hôm tuần rồi, sau khi lấy máu để làm PCR, mình lên lầu đóng thêm 10.000 để tư vấn bác sĩ. Cô BS trẻ ở phòng tư vấn "nội tiếc" nói: "kết quả PCR+ thì chính xác 100%, còn PCR- thì cũng phải làm lại cái kháng thể sau 3 tháng!!!"
Nhưng theo thông tin đọc trên báo và Viện huyết học - truyền máu TW thì "kết quả PCR cho chính xác 100% chỉ sau 5 ngày có nguy cơ"!!
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/news_detail.asp?period_id=1&cat_id=388&news_id=1420

http://www.vietduchospital.edu.vn/news_detail.asp?ID=10&CID=2&IDN=203
Chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai!!!!!!!!! khó hiểu quá!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline Người_Rừng  
#1744 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 07:54:20(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của nhuconacmong đã viết:
Ông Người_Rừng đi đâu lạc vào đây thế??? hehehe....... Ông cho tui hỏi kết quả PCR sau 9 ngày có nguy cơ chính xác được bao nhiêu %??? Thanks ông NR, Chúc ông sức khõe tốt để tiếp tục thanh tra diễn đàn.



Người Rừng ta không tư vấn chỉ đi săn mấy ông tào lao.

 lâu lâu hôm nào vui thì mở topic tư vấn cho mấy ông
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline nhuconacmong  
#1745 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:00:09(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Nhuconacmong ơi! Hôm tuần rồi, sau khi lấy máu để làm PCR, mình lên lầu đóng thêm 10.000 để tư vấn bác sĩ. Cô BS trẻ ở phòng tư vấn "nội tiếc" nói: "kết quả PCR+ thì chính xác 100%, còn PCR- thì cũng phải làm lại cái kháng thể sau 3 tháng!!!"
Nhưng theo thông tin đọc trên báo và Viện huyết học - truyền máu TW thì "kết quả PCR cho chính xác 100% chỉ sau 5 ngày có nguy cơ"!!
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/news_detail.asp?period_id=1&cat_id=388&news_id=1420

http://www.vietduchospital.edu.vn/news_detail.asp?ID=10&CID=2&IDN=203
Chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai!!!!!!!!! khó hiểu quá!
5 ngày theo link trên là thời gian chờ kết quả XN PCR thôi anh. Thanks away.
Offline nhuconacmong  
#1746 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:12:37(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Nói chung có thể hiến máu nhân đạo sau 5 ngày có nguy cơ, mà hiến máu nhân đạo cũng dựa vào phương pháp này để test H, nên mình nghĩ tỉ lệ chính xác là rất cao: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=75511
Offline longnhut  
#1747 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:15:43(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
5 ngày sau nguy cơ đó nhuconacmong ơi!!
Xem link này nữa nè: 
http://vietbao.vn/Suc-khoe/Phat-hien-virus-HIV-o-nguoi-vua-bi-nhiem-5-ngay/20012221/248/
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1748 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:19:52(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
5 ngày sau nguy cơ đó nhuconacmong ơi!!
Xem link này nữa nè: 
http://vietbao.vn/Suc-khoe/Phat-hien-virus-HIV-o-nguoi-vua-bi-nhiem-5-ngay/20012221/248/
Vậy là OK rồi, hoàn toàn tin trưởng vào kết quả ngày mai. Không biế ngày mai rồi sẽ ra sao, mà có ra sao thì cũng chẵng sao!!! javascript:emotion('cool')
Offline longnhut  
#1749 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:24:08(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chúc Âm tính nhé nhuconacmong! Mình ngày mốt mới dám đi lấy kết quả, mặc dù hiện tại vẫn đang stress thật nặng, không làm gì được! Chỉ có online giết thời gian sau giờ làm việc!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Tu-an  
#1750 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:26:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cả hai bạn longnhut và nhuconacmong . có bạn nào có nguy cơ đâu mà lo .

                   hai bạn sẽ Âm Tính hết mà.
Offline nhuconacmong  
#1751 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:28:18(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Chúc Âm tính nhé nhuconacmong! Mình ngày mốt mới dám đi lấy kết quả, mặc dù hiện tại vẫn đang stress thật nặng, không làm gì được! Chỉ có online giết thời gian sau giờ làm việc!!
Thanks anh, mình phải biết kết quả sớm để còn phải tập trung vào cái luận văn thạc sĩ của mình nữa, gần đến hạn nộp rồi, nhưng không thể tập trung cao độ, rõ chán, hehehehe......... happy Chuc anh AT.
Offline nhuconacmong  
#1752 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:31:33(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của đã viết:
cả hai bạn longnhut và nhuconacmong . có bạn nào có nguy cơ đâu mà lo .

                   hai bạn sẽ Âm Tính hết mà.
Dĩ nhiên là thế rồi anh Tuấn Mec, mai mốt có cái kết quả em đem khoe với anh nhé. Thanks anh nhiều lắm. Cầu chúc anh sức khõe để tiếp tục giúp đở mọi người.
Offline longnhut  
#1753 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:32:47(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Cám ơn anh Tuanmessedes nhiều lắm! Nếu bình an trở về, mình sẽ là một người thật tốt hơn nữa và sẽ sống có ích cho xã hội nhiều. Từ bỏ massage, để tiền giúp ích cho người nghèo hơn mình! Khi có sự cố, mới biết cuộc sống này thật quý giá biết bao. Giờ mới thấm thía cái câu: sức khoẻ là vàng!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Tu-an  
#1754 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:35:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
sức khoẻ là vàng!!!


                        tinh thần mới là kim cương 

                             tongueLvaw1j00RBunM:http://img384.imageshack.us/img384/8956/diamond2sk2.jpg" width="131" />
Offline longnhut  
#1755 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:38:27(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cũng may là có diễn đàn và những thành viên tốt bụng, tich cực như anh Tuanmessdes, Nguoi-Rung...v.v! Chứ không thôi, nằm tắt thở mà không có ai tiếp sức để thở tiếp trong giai đoạn tồi tệ nhất này!!!
Cầu mong mọi chuyện bình an!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1756 Đã gửi : 10/11/2008 lúc 08:50:34(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Cũng may là có diễn đàn và những thành viên tốt bụng, tich cực như anh Tuanmessdes, Nguoi-Rung...v.v! Chứ không thôi, nằm tắt thở mà không có ai tiếp sức để thở tiếp trong giai đoạn tồi tệ nhất này!!!
Cầu mong mọi chuyện bình an!
Trường hợp của anh Longnhut là an tâm 1000% luôn hen, cứ vô tư mà sống tốt với đời nhé.
Offline longnhut  
#1757 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 01:10:25(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Buổi chiều hôm nay, sau khi được tiếp sức của ngàiTuanmesedes, NRung và Nhuconacmong, mình vào cơ quan làm việc được hiệu quả chút chút! Ăn cơm chiều thấy ngon ngon miệng 1 chút! Về đến nhà là nhào vô DĐ liền đây! Mặc dù vậy, ngồi nghĩ đến nguy cơ, mình vẫn rùng mình và bị tê liệt tinh thần! Sợ rằng hôm đó, lưng của mình có mục mụn nào vừa mới tróc da thì coi như toi đời rồi! Lưng của mình thường nổi mụn lắm!!! Sơ quá trời rồi! Sau đó, miệng của mình lại bị đẹn (loét) hết gần 10 ngày liên tục nữa chứ!!! Có phải là triệu chứng không đây trời!!! Tự nhiên đọc tài liệu thấy có thêm triệu chứng loét miệng nữa chứ!!!!Huhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhu! Đã đảo massage!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline doi_cho  
#1758 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 02:03:36(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:

Buổi chiều hôm nay, sau khi được tiếp sức của ngàiTuanmesedes, NRung và Nhuconacmong, mình vào cơ quan làm việc được hiệu quả chút chút! Ăn cơm chiều thấy ngon ngon miệng 1 chút! Về đến nhà là nhào vô DĐ liền đây! Mặc dù vậy, ngồi nghĩ đến nguy cơ, mình vẫn rùng mình và bị tê liệt tinh thần! Sợ rằng hôm đó, lưng của mình có mục mụn nào vừa mới tróc da thì coi như toi đời rồi! Lưng của mình thường nổi mụn lắm!!! Sơ quá trời rồi! Sau đó, miệng của mình lại bị đẹn (loét) hết gần 10 ngày liên tục nữa chứ!!! Có phải là triệu chứng không đây trời!!! Tự nhiên đọc tài liệu thấy có thêm triệu chứng loét miệng nữa chứ!!!!Huhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhu! Đã đảo massage!!!



Bình tĩnh nào, chính bạn cứ nghĩ về nó mãi nên nó mới xuất hiện đấy! Stress sẽ gây ra rất nhiều triệu chứng như bạn kể trên. Cứ yên tâm đi, bạn k sao đâu mà...
àh, đã đảo massage sao đc, có cầu thì sẽ có cung mà, mấy chú, mấy pác sợ H thì người ta cũng sợ H vậy, họ cũng hết đừơng nên mới làm ăn vậy thui!
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline longnhut  
#1759 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 02:20:15(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
2 ngày nữa đi lấy kết quả XN PCR! Huhuhuu! Bây giờ cảm giác khó chịu quá! Nói như Nhuconacmong vậy, bây giờ số phận đã vậy rồi, có H hay không thì không thể thay đổi bởi kết quả XN! Nhưng sao mình cứ sợ hoài vậy nè!!! Mình muốn có vợ, con và sống bình an, mạnh khoẻ như bao người khác lắm rồi!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline boyh  
#1760 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 04:40:28(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Spam
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
131 Trang«<8687888990>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.