Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline donidoni  
#1 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:11:46(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Tôi muốn chia sẻ với các bạn trong diễn đàn,tôi không stress hay khủng hoảng chỉ thấy xấu hổ khi nhìn thấy gương mặt cha mẹ người than,bạn bè,cảm thấy tủi nhụcvà thấy mình là người không có bản lĩnh để vượt qua bnhững cám dỗ,những cạm bẫy cuộc đời để bây h tràn ngập một cảm giác tội lỗi với bao người,tôi đã quan hệ với GMD trogn một lần tôi đi công tác ,tôi có dung BCS nhưng ngón trỏ cua tôi đã vô tình dính một chút dịch âm đạo của<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>GMD nhưng tôi đã kiểm tra tay tôi hôm đó không xước,GMD<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>đã OS và tôi thực sự đã lo lắng rất nhiều.Tôi đang rất bình tĩnh,không khủng hoảng nhưng tủi hổ tràn ngập trong tôi,tôi vừ ra trường đi làm chưa báo hiếu được nhiều cho cha mẹ mà lại có những phút nông nổi có thể hại ca tương lai,và công lao sinh thành của cha mẹ.Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm và<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>cố gắng sống để sống tốt với cha mẹ,chị tới khi nồa có thể,chỉ mong cha mẹ tha thứ cho tôi.Tôi chỉ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>các bạn đừng phạm phải những sai lầm nữa,chỉ vì dại khờ đôi chút mà sau đó dằn vặt,khủng hoảng,tội lỗi!Tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn,triệu chứng<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>thường xuyên của tôi là đau đầu vào buôỉ tối,và một vài hôm thấy mệt mỏi,tôi không còn<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>biết có cơ hội làm lại nữa không,nhưng nếu có tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa!Liệu tôi còn có cơ hội không các bạn,tôi đang chờ đủ ngày để đi xét nghiệm,trước đây tôi đã đi xét nghiệm cach đây<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>1 năm khi tôi đi mát xa nhưng bây<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>giờ tôi<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>thấy cơ hội của mình ít ỏi quá, tôi thực sự đau khổ nhưng không dám nói chuyện cùng ai,tôi không dám gặp người bạn gái của tôi nữa,chỉ hi vọng tôi có thể làm lại từ đầu! để sống tốt hơn!Tôi đang rất buồn chỉ mong có thể<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>vượt qua để làm được những dự định đã có dù nhỏ nhoi!Thực sự em đang rất buồn ,em phải chịu trách nhiệm cho hành vi ngu xuẩn mà suốt cuộc đời này em khôgn thể tha thứ cho mình được!<img src="/images/emotions/sleep.gif" /></p>
Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Quảng cáo
Offline Coichungnha  
#2 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:18:32(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn đã quan hệ tình dục có BAO CAO SU, vậy là bạn yên tâm rồi nhé. Còn vấn đề OS thì các bạn trên diễn đàn cũng hỏi trên 1.000 lần rồi thì phải. Bạn dành ít thời gian để tham khảo các câu hỏi khác. Nói túm lại, bạn hãy yên tâm công tác và làm việc, đừng phạm sai lầm nữa, sướng có 1 chút mà lo lắng , hoang mang mấy tháng trời. KHÔNG CÓ NGUY CƠ HIV.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline hoihanqua31  
#3 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:55:21(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

đừng có spam bài nhé cha nội
đối với đồng chí thì chẳng có gì gọi là nguy cơ cao............vậy nhé..........đi làm vài chai ăn mừng đi........
Offline honda  
#4 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:56:28(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sau chuyến này thì tu luôn thôi bạn ạ, mình khổ sở với nó mấy tháng trời nay, sợ lắm rồi, thề không bao giờ có lần thứ 2.
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline donidoni  
#5 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:16:57(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

cho em hỏi dịch âm đạo dây ra tay nếu có vết thương nhỏ thì nguy cơ thế nào ạh,nghĩ lại em thấy mình quá thiếu bản lĩnh!mãi không tái phạm!

Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline donidoni  
#6 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:23:09(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

ngày nào em cũng đau đầu,không làm sao tập trung làm việc được,GMD có sờ vào mặt em khôg biết cô ta có dụng ý xấu nào không?
Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline Yeu doi  
#7 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:28:05(UTC)
Yeu doi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2005(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết

Chạm tay vào âm đạo bạn tình có sợ nhiễm HIV?

"Nếu em dùng tay đưa vào âm đạo của một người nhiễm HIV mà tay em bị trầy xước, chảy máu thì em có nguy cơ bị HIV không?" (Nguyen Khang).

Trả lời:

Như bạn đã biết, HIV lây nhiễm qua 3 con đường chính là:

- Đường máu.

- Quan hệ tình dục không an toàn.

- Mẹ truyền cho con.

Khi bạn đưa tay bị trầy xước, chảy máu vào âm đạo người bị nhiễm HIV thì nguy cơ nhiễm virus này của bạn tương đối cao. Vì trong âm đạo người phụ nữ đó cũng có virus HIV, chúng sẽ truyền vào đường máu của bạn qua vết trầy xước trên ngón tay bạn. Vì vậy, bạn phải đến các trung tâm y tế thử máu để có kết quả chính xác. Chúc bạn may mắn.

BS. Nguyễn Minh Nguyệt
Phòng khám đa khoa Việt Hàn, số 9 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, ĐT : 04 9454688.

Nguồn : http://www.vnexpress.net/GL/Suc-khoe/Tu-van/2008/04/3BA018D1/

Offline donidoni  
#8 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:45:36(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

mấy tháng nữa em có ý định khám sức khoẻ để đi học,bây h em không dám làm gì nữa,chỉ sợ đời bạc bẽo với mình khi em còn quá trẻ!

Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline donidoni  
#9 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:48:38(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

em không đưa tay vào em chỉ vô tình bị dính,và em có rửa tay bằng xà phòng thấy không có xót ở ngón trỏ,em không biết sao nữa!
Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline Believe  
#10 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:53:05(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Believe

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline boyh  
#11 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 09:50:21(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
To chủ thớt bạn quan hệ an tòan hanh vi tay chạm vào chỗ đó ko lay nhiễm như bạn tưởng bạn đả hối lỗi như vậy là rất tốt mốt đừng 1 phút bồng bột mà ko kìm chế dc bãn thân quan hệ vơi dân chơi bên ngòai nữa nhé !
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline donidoni  
#12 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 09:55:32(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

Believe

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

 em không hiểu ý củ anh belive là gì!sai lầm là chắc chắn không bao h lặp lại nhưng sự thật vẫn là sự thật!
Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline donidoni  
#13 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 08:04:04(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

Ngoài mặt với mọi người vẫn phải tươi cười,trong tâm thì phải đấu tranh nội tâm kinh khủng.đó chính là nỗi đau khổ tột cùng,mong mọi người luôn bình an!

Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline donidoni  
#14 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 09:42:23(UTC)
donidoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 11

em đau đầu lắm các bác ạh,không biết là triệu chứng hay do thời tiết giao mùa và lo lắng không nữa,nhưng sao kéo dài lâu thế ạh 10 ngày rồi ,gần như em đã ngã gục rồi các bác ạh!

Đời người qua nhanh nhưng tình yêu còn mãi với thời gian,hãy để tình yêu của những người thân yêu trong trái tim mãi muôn đời!
Offline Rain man  
#15 Đã gửi : 17/11/2008 lúc 09:57:28(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Trong xã hội này sinh ra một loại người để lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn, đó là BÁC SĨ. Khi cảm thấy có những triệu chứng như vậy, nên đến bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline kimkibum  
#16 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 12:09:36(UTC)
kimkibum

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-11-2008(UTC)
Bài viết: 19

anh co' thể cho em số điện thoại không anh em mình tâm sự cho bớt buồn nè số em là 0974848714 có gì phone cho em nha anh

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.