Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


131 Trang«<8788899091>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline doncoi  
#1761 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 05:15:43(UTC)
doncoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 160

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
2 ngày nữa đi lấy kết quả XN PCR! Huhuhuu! Bây giờ cảm giác khó chịu quá! Nói như Nhuconacmong vậy, bây giờ số phận đã vậy rồi, có H hay không thì không thể thay đổi bởi kết quả XN! Nhưng sao mình cứ sợ hoài vậy nè!!! Mình muốn có vợ, con và sống bình an, mạnh khoẻ như bao người khác lắm rồi!


Không biết nói gì hơn là chúc bạn AT

Offline longnhut  
#1762 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:09:58(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Không biết nói gì hơn là chúc bạn AT



Cám ơn Doncoi nhiều lắm! Vào diễn đàn, đọc những tư vấn của các bạn và nghe tâm sự của những người cùng tâm trạng....mình thấy nhẹ đầu và giảm stress được nhiều lắm!! Mình đang tin tưởng vào lời nhận xét tư vấn của Anh Tuanmessedes và sự ủng hộ của các bạn trên DĐ trong trường hợp của mình!
Chúc tất cả vui vẻ và bình an!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline honda  
#1763 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:21:14(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hôm nay mình và  vợ làm Xn ở Hòa Hảo, kq Âm, nhưng mình vẫn làm lại sau 6 tháng.
Hỏi BS ở HH thì nói là làm trên máy Miễn dịch huỳnh quang (vậy là không phải Elisa rồi).
Lại search trên  mạng thì biết có 3 kỹ thuật miễn dịch đánh dấu:

Miễn dịch huỳnh quang

Miễn dịch phóng xạ

Miễn dịch enzym

Vậy bác nào có biết pp MDHQ mà Hòa Hỏa làm có nhạy bằng Elisa không? (Đọc thấy cái này: http://www.google.com.vn...m+ki%E1%BA%BFm&meta=

thấy nói kém nhạy nhất nhưng lỗi font chữ nên không đọc hết được.

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline xelu  
#1764 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 07:56:46(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:
Hôm nay mình và  vợ làm Xn ở Hòa Hảo, kq Âm, nhưng mình vẫn làm lại sau 6 tháng.

để tiền đấy mà đi làm từ thiện honda ạ.?????  . tôi nghĩ ông nên đi khám tổng quát xem cơ thể ông làm sao chứ đợi đủ sáu tháng ông sẽ chết vì bệnh khác và bệnh tưởng đấy chứ không phải vì h đâu( H chắc chắn ông không bị rồi). chán với ông nhưng vẫn phải nói.
híc. tôi nè. 10h sáng hôm nay đi lấy kq sau 3 tháng.
6 tuần đã âm .
16 tuần( hy vọng diễn đàn mình đúng) cũng âm nhé KQ ƠI.

Offline rantanflan  
#1765 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 05:00:00(UTC)
rantanflan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-10-2008(UTC)
Bài viết: 24

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:

Buổi chiều hôm nay, sau khi được tiếp sức của ngàiTuanmesedes, NRung và Nhuconacmong, mình vào cơ quan làm việc được hiệu quả chút chút! Ăn cơm chiều thấy ngon ngon miệng 1 chút! Về đến nhà là nhào vô DĐ liền đây! Mặc dù vậy, ngồi nghĩ đến nguy cơ, mình vẫn rùng mình và bị tê liệt tinh thần! Sợ rằng hôm đó, lưng của mình có mục mụn nào vừa mới tróc da thì coi như toi đời rồi! Lưng của mình thường nổi mụn lắm!!! Sơ quá trời rồi! Sau đó, miệng của mình lại bị đẹn (loét) hết gần 10 ngày liên tục nữa chứ!!! Có phải là triệu chứng không đây trời!!! Tự nhiên đọc tài liệu thấy có thêm triệu chứng loét miệng nữa chứ!!!!Huhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhu! Đã đảo massage!!!



khi nào bạn âm tính thì nhớ báo cho mình vui với nhé, mình cũng massage nè, cũng bị trầy ngay gót chân nè, rùi cũng bị đẹn miệng nữa nè. Anh em ai cũng nói đó là do stress thôi,ko sao hết nên mình cũng bớt lo. Chúc bạn có tin vui, hihi, để mình còn yên tâm tình trạng của mình luôn với
Offline tocnganls  
#1766 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:06:54(UTC)
tocnganls

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 1

   đừng bi quan thế  a ơi hãy nhìn đời qua cặp kính này!ok?
Offline longnhut  
#1767 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:46:23(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cám ơn các bạn nhiều lắm! Những lời động viên này giúp mình có thêm can đảm để đi lấy kết quả XN! Tối mai, mình sẽ cho DĐ biết kết quả nhé!
Mình sẽ lưu số điện thoại của anh Tuanmessedes để có gì gọi điện chia sẻ được không anh Tuấn ơi!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1768 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:50:31(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Cám ơn các bạn nhiều lắm! Những lời động viên này giúp mình có thêm can đảm để đi lấy kết quả XN! Tối mai, mình sẽ cho DĐ biết kết quả nhé!
Mình sẽ lưu số điện thoại của anh Tuanmessedes để có gì gọi điện chia sẻ được không anh Tuấn ơi!!!
Anh Longnhut ở nhà đi, khỏi cần lấy kết quả, có lấy cũng âm tính ah anh ơi. hehehe.........
Offline longnhut  
#1769 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 06:56:22(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Nhuconacmong oi! Sáng nay lấy kết quả XN của bạn Âm tính rồi hả? Hình như ở Pasteur chỉ trả kết quả buổi chiều thôi mà!!!
Tôi với bạn có hoàn cảnh giống nhau: Dang phải tập trung vào cho việc học sau đại học! Bây giờ, mình không thể đọc tài liệu chuyên môn cho nó được!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1770 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 07:01:21(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Lo gì lấy anh, kết quả vẫn là kết quả, chúng ta đâu có thể làm gì được với nó ngoại trừ chấp nhận. Giờ em còn tung tăng cafe với lũ bạn. Sợ ngày mai không đủ can đảm mà gặp bọn nó nữa, nên tranh thủ, hehehe......
Offline nhuconacmong  
#1771 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 07:03:32(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Nhuconacmong oi! Sáng nay lấy kết quả XN của bạn Âm tính rồi hả? Hình như ở Pasteur chỉ trả kết quả buổi chiều thôi mà!!!
Tôi với bạn có hoàn cảnh giống nhau: Dang phải tập trung vào cho việc học sau đại học! Bây giờ, mình không thể đọc tài liệu chuyên môn cho nó được!

Em còn chính xác là 18 ngày nữa để lên dĩa đối với cái việc học hành đó. Anh cố lên đi, cái gì đến ắc sẽ đến dù chúng ta không muốn.
Offline longnhut  
#1772 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 07:08:44(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cố lên Nhuconacmong! ÂM TÍNH, ÂM TÍNH, ÂM TÍNH nhé! Chiều nay, mình không dám đi lấy kết quả, đợi ngày mai mới đi được. Vả lại, mình còn phải làm xong 1 số việc của cơ quan trước cái đã!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1773 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 07:11:21(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Cố lên Nhuconacmong! ÂM TÍNH, ÂM TÍNH, ÂM TÍNH nhé! Chiều nay, mình không dám đi lấy kết quả, đợi ngày mai mới đi được. Vả lại, mình còn phải làm xong 1 số việc của cơ quan trước cái đã!!!
Cám ơn anh nhiều, hy vọng kết quả sẽ không phụ lòng mọi người trên diễn đàn, hihihi............
Offline bimat  
#1774 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 10:33:04(UTC)
Bimat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 173

72 ngày sau PEP rồi, còn đúng 19 ngày nữa là được mốc quan trọng nhất. 103 ngày quá vừa dài vừa nhanh. Hy vọng 103 ngày tới, 103 tháng tới, 103 năm tới mình luôn nhận kết quả H-
Offline longnhut  
#1775 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 12:45:43(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:
72 ngày sau PEP rồi, còn đúng 19 ngày nữa là được mốc quan trọng nhất. 103 ngày quá vừa dài vừa nhanh. Hy vọng 103 ngày tới, 103 tháng tới, 103 năm tới mình luôn nhận kết quả H-


Trời! bộ định đi xét nghiệm hoài sao vậy ông anh?!!! 72 ngày H- là yên tâm quá trời rồi!!! Cố lên!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline longnhut  
#1776 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 12:52:07(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Nhuconacmong ơi! Kết quả sao rồi? Âm tính rồi phải không? Ngày mai, chắc là mình không đi lấy kết quả XN, vì thứ 7 này mình có công việc rất quan trọng. Sợ đi lấy kết quả xong, có gì chắc tiêu luôn! Thôi, để tuần sau đi lấy luôn! Cố gắng giữ vững tinh thần (nhờ tư vấn của bác Tuấn Mecssedes. nhuconacmong và mọi người) để làm tốt công việc trong ngày thứ 7. Thứ 2 tuần sau sẽ đi lấy "số phận" của mình về!!!
Không biết người ta hẹn 11/11 mà mình đến trể 1 tuần, người ta có trả kết quả XN cho mình không nữa, hay là vứt sọt rác nữa!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline nhuconacmong  
#1777 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 01:33:53(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Kết quả:
Elisa: Không phát hiện kháng thể H
PCR: Âm Tính.
Không còn gì tốt đẹp hơn nữa, yêu đời quá, dù chỉ là kết quả sau 9 ngày có nguy cơ. Nhưng tôi tin trưởng tuyệt đối vào cái PCR, dù sao cũng sau 3 tháng làm cái Elisa cho yên tâm nữa.
Cám ơn anh Tuấn Mec và mọi người nhiều.

@longnhut: anh đi lấy kq đi, em chắc chắn 100% Âm tính.

Offline longnhut  
#1778 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 02:13:15(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chúc mừng Nhuconacmong nghen! Tập trung vào luận văn thạc sĩ đi! PCR âm tính (dù chỉ 9 ngày sau nguy cơ) là yên tâm rồi! Mình ở cách Sài gòn gần 200km lận! Đi lấy kết quả sẽ mất hết 1 ngày...đi xe! Chính vì sợ PCR chính xác quá nên mình chưa dám đi lấy kết quả đây!!! Thứ 7 này, mình có cuộc họp rất quan trọng nên phải để tuần sau mới dám đi lấy!!
Khi nào có thời gian, Nhuconacmong nhớ vào DĐ thăm anh em nghen! Ai thoát khỏi lo lắng rồi thì vào ủng hộ người khác để họ thêm được niềm tin và giảm bớt stress nhé!
Chúc tất cả bình an!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline oblivion79  
#1779 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 06:09:33(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của nhuconacmong đã viết:

Kết quả:
Elisa: Không phát hiện kháng thể H
PCR: Âm Tính.
Không còn gì tốt đẹp hơn nữa, yêu đời quá, dù chỉ là kết quả sau 9 ngày có nguy cơ. Nhưng tôi tin trưởng tuyệt đối vào cái PCR, dù sao cũng sau 3 tháng làm cái Elisa cho yên tâm nữa.
Cám ơn anh Tuấn Mec và mọi người nhiều.

@longnhut: anh đi lấy kq đi, em chắc chắn 100% Âm tính.



Chúc mừng nhuconacmong nhé, từ nay chỉ toàn là giacmongdep thoi hén!!!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline longnhut  
#1780 Đã gửi : 12/11/2008 lúc 08:56:59(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Tối nay lại tiếp tục ngủ không được nữa anh em ơi!!! Suy nghĩ hoài!!! Hoang mang hoài! Hết nghĩ đến H, lại nghĩ đến hàng đống công việc trước mắt cần phải tập trung động não để làm mà....!!!! Cố gắng ngủ để sáng mai còn đi làm mà không thể nào chợp mắt được nên vào DĐ la hét đây!!!!!! Mình thật vô dụng quá!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
131 Trang«<8788899091>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.