  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
Vừa làm phát determine âm tính sau 11 tuần kể từ khi ngừng PEP. Được mấy % rồi mọi người?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết: Vừa làm phát determine âm tính sau 11 tuần kể từ khi ngừng PEP. Được mấy % rồi mọi người? Còn 1 tuần nữa mới được 3 tháng mà! Như vậy là được 99,8% an tâm rồi! Chúc mừng nghe! Mấy hôm nay, trên TV, Internet, ngoài đường, cơ quan...đi đến đâu cũng nghe "tháng phòng chống HIV/AIDS" hết! làm mình sợ quá!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
còn 2 tuần nữa mới được 3 tháng sau PEP. hic. Mong cho qua nhanh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết: còn 2 tuần nữa mới được 3 tháng sau PEP. hic. Mong cho qua nhanh Người ta nói chuẩn là 12 tuần! Tự nhiên tính 4 tuần = 1 tháng nên người ta nói 3 tháng luôn cho gọn đó!!! Thật ra là 12 tuần thì an tâm 100% rồi!!! Nhưng kết quả 11 tuần Âm là quá phấn khởi rồi! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
Thế bác đã đi lấy kết quả chưa?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết:. Anh Tuấn ơi, xét nghiệm ở Pasteur và Da Liễu nếu kết quả có vấn đề ng ta sẽ giữ lại để làm thêm xét nghiệm hay sao anh?
chào bạn cuocsongtuoidep2008
nếu bạn làm xét nghiệm tại bệnh viện Pasteur thì đủ thẩm quyền khẳng định dương tính .nên dù bạn Âm Tính hay dương tính thì cũng trả kết quả cho bạn. bạn làm xét nghiệm tại bệnh viện Da Liểu .nếu mẩu máu Test nhanh có phản ứng hoặc kết quả không được rõ ràng thì có 2 cách sau đây bệnh viện Da Liểu sẽ trả lời với bạn.
* hiện tại máu chưa rõ ràng nên yêu cầu 4 tuần sau quay lại xét nghiệm '' giấy kết quả không rõ ràng họ giử lại ''
* nếu máu bạn có phản ứng thì họ hẹn bạn 7 ngày hoặc 10 ngày sau quay lại lấy kết quả để làm phương pháp khẳng định.
chào thân ái. Em hiểu rồi cám ơn anh Tuấn Mẹc Thứ 6 này em sẽ đi test nhanh 10 tuần ở BV Da Liễu, cầu mong điều bình an để còn cơ hội làm 1 người tốt, báo hiếu cho gia đình, chuộc lỗi với người thương yêu. Nhiều khi em tự trấn an mình không sao vì hành vi của em là được OS, nhưng triệu chứng viêm họng kéo dài 1 tháng làm em thật sự tuyệt vọng rồi. Sẵn đây cho em hỏi triệu chứng phơi nhiễm HIV thường xuất hiện khoảng bao lâu sau hành vi và khoảng bao lâu kết thúc? triệu chứng viêm họng của em xuất hiện tuần thứ 5 và kéo dài đến giờ là tuần thứ 9 rồi. Tuyệt vọng thật sự rồi anh à. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết: Triệu chứng phơi nhiễm HIV thường xuất hiện khoảng bao lâu sau hành vi và khoảng bao lâu kết thúc? triệu chứng viêm họng của em xuất hiện tuần thứ 5 và kéo dài đến giờ là tuần thứ 9 rồi. . Chào cuocsongtuoidep2008, Triệu chứng phơi nhiễm chỉ xuất hiện vài tuần sau khi nguy cơ thôi và kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần tự động hết! Triệu chứng từ tuần 5 đến giờ chưa hết chắc không phải là triệu chứng phơi nhiễm!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:Thế bác đã đi lấy kết quả chưa? Nghe ông Tuấn Mẹc, Nhuconacmong....nói là mình không có nguy cơ nên mấy hôm nay tĩnh tĩnh lại rồi (Mặc dù chưa đêm nào được ngủ yên, công việc bỏ bê làm không hiệu quả!). Mình chưa dám đi lấy kết quả XN nữa! Sợ đi lấy mà có gì chắc là chết mất!!! Hôm nay là đúng 7 tuần rồi (Từ khi đi massage 1 X)! Ông nghĩ là mình nên đi lấy kết quả không? Tui làm PCR và Elisa luôn, nên sợ cái PCR quá!!! Tui định để tuần sau là 8 tuần, đi lấy kết quả luôn. Nếu âm tính thì làm Elisa 8 tuần luôn!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-11-2008(UTC) Bài viết: 28
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết: Em hiểu rồi cám ơn anh Tuấn Mẹc Thứ 6 này em sẽ đi test nhanh 10 tuần ở BV Da Liễu, cầu mong điều bình an để còn cơ hội làm 1 người tốt, báo hiếu cho gia đình, chuộc lỗi với người thương yêu. Nhiều khi em tự trấn an mình không sao vì hành vi của em là được OS, nhưng triệu chứng viêm họng kéo dài 1 tháng làm em thật sự tuyệt vọng rồi. Sẵn đây cho em hỏi triệu chứng phơi nhiễm HIV thường xuất hiện khoảng bao lâu sau hành vi và khoảng bao lâu kết thúc? triệu chứng viêm họng của em xuất hiện tuần thứ 5 và kéo dài đến giờ là tuần thứ 9 rồi. Tuyệt vọng thật sự rồi anh à.
Bạn nên đi khám bệnh viện đi, tớ nghĩ bạn bị viêm họng mãn tính là chắn rồi, không có nguy cơ cho H đâu, đừng lo lắng quá nhé. Thân chào, | Nick của tui tuy hơi phản cảm. Nhưng nó nhắc nhở tôi và mọi người rằng: "Hãy sống thật lành mạnh, và noi0voiH". Mong mọi người hiểu cho!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
CHẾT CHẾT TÔI RỒI ANH EM ƠI!!!! Tôi mới nhắn tin hỏi cô gái massage hôm trước cho tôi là "Em có bị bệnh gì không, anh sợ cái đầu gối tróc da hôm trước của em lây bệnh cho anh quá?!". Cô ấy nhắn lại như vậy nè: "Chết anh rồi, em bị bệnh Sida đó. Như vậy là anh hết cưới vợ và hết có con được rồi! Chúc anh luôn vui vẻ và cười nhiều như em". Bà con ơi!! Lần này chết chắc rồi!!!! Lại bị khủng hoảng tinh thần nữa rồi!!! Chắc tiêu quá!!!!!! Cầu mong cho cái lưng hôm đó không có cái mụn nào bị vỡ và DV không có bị trấy xướt!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Mới nhẹ nhẹ người vì mấy anh em nói tui không có nguy cơ, bây giờ tinh thần như mới gánh thêm 1 quả núi vậy!!!!!!!!!!!!!!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cầu mong cho con thoát nạn này! Nguyện suốt đời không đặt chân đến mấy chỗ không lành mạnh nữa!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cả 7 tuần nay, ngày nào mình cũng đứng trước gương xoay lưng lại tìm xem trên lưng mình có mụn bị vỡ không hết!!! Mặc dù biết không giải quyết được gì nhưng sao nó nằm trong đầu hoài hà!!!!
 | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Làm sao bây giờ!!!!!!!!!!!!! Suy sụp tinh thần trầm trọng rồi!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tôi đang bị tê liệt hết rồi!! Cô ta có nói thật không đây!!!??? Hay là cô ta hù mình!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Giống như đang nghẹt thở vậy! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trời ơi! Đã biết là bị tróc da đầu gối do quẹt xe mà sao cô ta lại không tránh cho mình vậy!!!! Lần này tiêu rồi!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
Phải em là con bé đó thì em cũng chết cười với bác và nhắn tin lại như vậy. Nếu thế bác trả cho nó 500k rồi dắt nó đi XN cho yên tâm
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:Phải em là con bé đó thì em cũng chết cười với bác và nhắn tin lại như vậy. Nếu thế bác trả cho nó 500k rồi dắt nó đi XN cho yên tâm Thôi! Dẫn cổ đi XN, cổ mà bị thiệt chắc mình chết càng sớm nữa!!! Dễ gì cổ chịu đi!!! Vã lại, mình không dám đi với cổ đâu! Người quen mà gặp thì còn chết nữa! Đầu tóc của cổ nhộm vàng hoe hà!!! Nhìn là biết...giang hồ rồi! Bây giờ chỉ cầu trời cứu thoát nạn thôi!!! Ngủ không được nữa rồi!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|