Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Làm sao để có người yêu khi không quên được mối tình đầu
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2005(UTC) Bài viết: 9
|
Khi mối tình đầu quá đẹp đối với ta, quá say mê đối với ta, và cũng quá lớn đối với ta, khiến ta ngập tràn trong hạnh phúc bao nhiêu thì đến khi ta mất nó ta càng đau khổ bấy nhiêu. Nhiều khi cứ nghĩ, sao mình lại mất anh, sao chuyện đó lại xảy ra với mình, tại sao lại là mình cơ chứ??? Biết bao những cái 'vì sao' mà ta chẳng thể nào hiểu nổi. Chỉ thấy buồn...
Sao mối tình đầu của mình lại đẹp đến thế, để đến bây giờ mình không quên được anh. Nhiều khi cứ ước ao nó đừng đẹp như thế, có phải bây giờ mình đã nhẹ lòng hơn...Biết tìm ai để thay thế anh trong hàng vạn người xa lạ? Không, sẽ chẳng ai thay thế nổi vị trí của anh trong tim mình. Không, mình phải quên anh!!! Những ý nghĩ trái ngược nhau luôn đấu tranh và giành giật...Biết phải làm sao bây giờ? Không quên được anh thì làm sao có thể yêu người khác?
Ôi! Ai giúp tôi với! Sửa bởi quản trị viên 14/08/2009 lúc 11:59:50(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Bạn đang chịu đựng nỗi đau mà những người khác đã từng nếm trải. Đó là cuộc sống!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào newbee And ah Hình như hai bạn này đang có tâm trạng như nhau  ? |
No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
 Vấn đề nan giải  . Cần gì phải cố quên hả bạn, có cố cũng không được mà, bạn hiểu rõ điều này đúng không ? Cứ để tự nhiên đi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
newbee, ah, anhbn Ba người đều có tâm trạng giống nhau  ,còn bạn nào có tâm trạng giống như ba bạn trên không?vào viết đi,để người già cỗi này cho vài lời nhắn nhủ một thể.waiting yours..... |
No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
heheh tui ngoại đạo ông buon_lamgi ạ. Tui có 1, 2, 3,..v.v mối tình, mối nào cũng không quên được hết chứ không chỉ có tình đầu như newbee hay ah đâu  . Heheh kinh nghiệm rùi, ông có chỉ giáo cho ah hay newbee thì chỉ, tui thì ngoài tầm kiểm soát rùi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhbn đã viết:heheh tui ngoại đạo ông buon_lamgi ạ. Tui có 1, 2, 3,..v.v mối tình, mối nào cũng không quên được hết chứ không chỉ có tình đầu như newbee hay ah đâu  . Heheh kinh nghiệm rùi, ông có chỉ giáo cho ah hay newbee thì chỉ, tui thì ngoài tầm kiểm soát rùi  Khá khen cho anhbn có kinh nghiêm trong chuyện nay.Co 1.2.3...mối tình và kinh nghiệm là không quên được mối tình nào  Nhìn ra hình như ở đây có cái nick two in one thì phải?Có lẽ phải kêu gọi bạn YEUDAIKHO vào dien đàn một lần để trả lời cho mấy bạn ở trên phải làm seo......? |
No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2005(UTC) Bài viết: 9
|
Hic, anhbn à, ko phải tui mới chỉ có mỗi tình đầu thôi đâu ạ, cũng đã từng có tình thứ 2 rồi đấy chứ, nhưng mà lại chia tay roài. Yêu nhau được gần hai năm nhưng mà mặc dù đã rất cố gắng nhưng ko thể quên đc người yêu đầu tiên. Mặc dù tình cảm tui dành cho người thứ 2 là hoàn toàn chân thành và người đó yêu tui rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng đi đến quyết định... ta chia tay nhau đi thôi. Và sau khi chia tay mối tình thứ hai này một thời gian ngắn thì tui cũng chẳng nhớ là mình đã từng có nó! Hic! Thế đấy, cái vấn đề là làm thế nào để cho cái mối tình đầu "chết tiệt" kia không trở thành "nỗi ám ảnh" suốt cuộc đời khi mà đối với tui thì chả có mối tình nào có thể đẹp hơn nó nữa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
kekekek kinh nghiệm của tui sau khi trải qua 1, 2, 3..v.v mối tình là không quên mối tình nào heheh nhưng cũng chẳng đau khổ vì mối tình nào  . Heheheh mất công yêu như vậy rùi thì tội gì lại mất công quên  . Hơ hơ ko có mối nào đẹp hơn mối đầu thì thôi cần gì mối khác đâu, không có mối nào cũng có chết được đâu, vui là đằng khác  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2005(UTC) Bài viết: 9
|
Ông không cần mối khác nhưng mà tui cần mối khác, thế thì tui mới hỏi chứ không tui mất công hỏi làm gì ? Đối với ông thì yêu cũng như không yêu thôi mà, có hay ko có cũng thế thôi mà. Yêu kiểu ông thì đúng là chả yêu làm gì cho mệt. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
heheh đúng với tôi yêu cũng như không yêu  bởi cái người tôi cảm đó cũng yêu như không yêu  . Có khi như thế lại hay, cứ chờ xem  thời gian còn dài mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Làm sao quên đuợc?  Dù mối tình đâu của tôi đả chia tay đuợc 5 năm rồi, từ ngày tôi quyết định lên đường nhập ngủ. Cô ta củng mới lấy chồng xong nhưng hình như tôi vẩn chưa thể dứt đuợc cô ta trong tâm trí mình. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2005(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: TP HCM
|
Thiệt thòi cho ngừơi đến sau quá. Nếu biết chắc không thể nào quay lại thì hãy yêu người đến sau đi, hãy giành cho ngừơi ấy nhiều tình cảm vào. Đến sau là một thiệt thòi lớn rồi |
The game u play show the way u are |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-12-2005(UTC) Bài viết: 11
|
newbee thân mến, tình yêu bắt đầu từ sự rung động con tim. Nếu một ngày cả trái tim và lý trí của bạn rung động trước một người, bạn sẽ yêu mà không nhận ra bạn đã dần quên mối tình đầu. Vội vàng sẽ gượng ép và lừa dối bản thân và những người yêu bạn  Chúc vui ! |
De plus en plus fort À chaque souffle à chaque pas Et je t'aime encore Et toi tu ne m'entends pas.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Làm sao để có người yêu khi không quên được mối tình đầu
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.