  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đã 7 tuần nay, mình không dám đi ngang qua chỗ Massage đó nữa! Toàn là đi đường vòng không hà!!! Hôm nay, mới lấy hết can đảm nhắn tin hỏi cô đó!!! Đọc tin trả lời, mình bị khủng hoảng nặng ngay lập tức!!! TRỜI ƠI!! Cầu trời cho không có chuyện gì!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ngủ đi ông già... ám ảnh riết nghĩ đâu cũng thấy H. làm sao cho xứng đáng đàn ông đi chứ ông.
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Phải chi ngủ được thì tốt rồi!!! Sắp điên rồi mấy anh em ơi!!! Chắc phải uống vài ly rượu cho say để ngủ quá! Nếu còn không ngủ được thì mong anh em thông cảm vì chỉ có cách vào đây spam thôi!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ờ.... ráng thức.... đợi bão đến nhé......... ra mua thuốc ngủ mà uống... 1/2 viên 1 đêm....... or làm việc thật mệt......... tập thể dục thật mệt.......... xong là lăn ra ngủ........ ko thì chưa 3 tháng ông đã đủ triệu chứng hết mà còn xanh xao ốm yếu nữa vì stress. thiếu chăm sóc bản thân......chọn cái nào.... tùy ông.....
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Hix, Câu chuyện của em thì thế này. Em đi chơi gái ít lắm, từ nhỏ đến giờ khoảng 6,7 lần thôi, nhưng đã có 2 lần rách bao rồi. Lần thứ nhất chơi với 2 đứa con gái tây(hix, đẹp lắm,) Hôm đấy em với thằng bạn về nhà 2 đứa con gái tây này, bọn nó là gái gọi nhưng mới vào nghề, có nhà riêng luôn.Lần đầu em chơi với con tóc đỏ co vẻ kinh nghiệm hơn thì không sao, lúc sau chéo cánh đổi lấy con tóc vàng thì xảy ra chuyện, chơi lâu quá nên khô, em bị bục bao, nhưng ko biết, tự nhiên em rút ra và phát hiện toặc ra rồi(mà em dùng durex socola đen xì nhé, hi hi). Em hoảng quá chạy vào rửa luôn và ko chơi nữa.về nước được 2 năm thì bị nổ bao lần 2, bị nổ em cũng ko biết nhưng cái đứa GMD ý nó bảo nổ bao rồi anh, em dừng lại rút ra ngay và chạy đi rửa,sau rồi vào chơi tiếp(xin nói thêm là đứa GMD này toàn rủ em chơi ko bao, thế mới hoảng).Sau đó khoảng 4 tháng em mới biết diễn đàn này.Em vào đọc và hoảng sợ quá, bắt đầu stress. em lo lắng 1 khoẳng thời gian vài tuần rồi quyết định đi xét nghiệm,chiều 17/11 em đến 50 C hàng bài làm xét nghiệm, em nói là đi du học để các bác sỹ đỡ thắc mắc. Nói thật mười mấy phút xét nghiệm đấy run thật. Em đang ngồi hóng hớt tự nhiên nghe anh bác sỹ anh y nói với chị y tá : xấu lắm em ạ, xấu lắm. hix.Em chạy vào làm ầm lên: xấu thế nào hả anh , nhưng cái chị y tá chị ý cười chị ý nói : không , của người khác.Em đỡ lo sợ và lúc đấy cảm thấy nụ cười của chị y tá là nụ cười đẹp nhất thế giới luôn đó.Nhưng em vẫn run. Lúc sau ra chị ý cứ nhìn em cười, em gắng cười lại và hỏi , thế em có bị sao không hả chị. Chị ý nói , ko sao , co biểu hiện tốt. Và đóng cho em con dấu Âmtính.Nói thật lúc đấy mà ko có anh bác sỹ thì em ôm trầm lấy chị y tá rùi.khè khè.Sau khi xét nghiệm xong xuôi rồi em mới về nhà lập nick để vào diễn đàn này chia sẽ với mọi người vì em biết trong đây có nhiều người tốt nhưng hoàn cảnh đưa đẩy mới xảy ra nguy cơ. Và anh chị nào còn chần chừ thì nên đi xét nghiệm ngay nhé. Xét nghiêm xong rồi thì vui hơn và làm được nhiều việc hơn.Em khẳng định cho mọi người yên tâm nhé : bị HIV khó hơn lên giời, ko phải muốn bị là đựợc PS: Em chỉ lưu ý những anh chị nào mà sống ác quá,. hay hại người và làm việc thất đức thì khả năng dương tính là khá cao đấy.Hì hì.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Phải chi ngủ được thì tốt rồi!!! Sắp điên rồi mấy anh em ơi!!! Chắc phải uống vài ly rượu cho say để ngủ quá! Nếu còn không ngủ được thì mong anh em thông cảm vì chỉ có cách vào đây spam thôi!!!
Bạn có nghĩ nếu bạn hỏi như vậy liệu có xúc phạm người ta hay không?! Tớ chả bao giờ hỏi những câu đại loại như vậy, nếu bị thì đã bị rồi, ko bị la không bị. Bình tĩnh chờ xét nghiệm. Anh em đã nói nguy cơ cuả ông là zero, thế muh cứ "xoắn" mãi (hehheeh, thấy từ này cuả daukho hay nè, cho mượn dùng đỡ) | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chetcoso_saophailo đã viết:Em khẳng định cho mọi người yên tâm nhé : bị HIV khó hơn lên giời, ko phải muốn bị là đựợc
Có muốn "lên trời" ko? tớ chỉ cho. Dễ ẹt chứ khó jì pa  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chetcoso_saophailo đã viết:Em khẳng định cho mọi người yên tâm nhé : bị HIV khó hơn lên giời, ko phải muốn bị là đựợc PS: Em chỉ lưu ý những anh chị nào mà sống ác quá,. hay hại người và làm việc thất đức thì khả năng dương tính là khá cao đấy.Hì hì. Em khẳng định cho mọi người yên tâm nhé : bị HIV khó hơn lên giời, ko phải muốn bị là đựợc ông biết thốt ra lời này ,sao đi hỏi một câu tào lao quá vậy ông ? Nguời gởi Chủ đề: Virus HIV sống trong dao cạo râu 2 lưỡi bao lâu | Ngày gởi: 17/11/2008 09:37 PM | Các bác à. Em vừa xảy ra trường hợp chiều nay. Số là em dùng dao cạo râu 2 lưỡi. Nhưng hôm nay em cạo xong thi` mới biết là ông anh ruột của em vừa dùng chung cách đây 3 ngày, nhưng dùng xong ông ấy đều rửa qua nước cẩn thận. Em thì ko dám nghi ông anh, nếu có lây qua anh ruột thì cũng phai chịu thôi.Nhưng em muốn biết ví dụ như ông anh em bị thì xác suất của em như thế nào ? cơ cấu sống sót của con vi rut HIV trong trường hợp đó ra sao.kính mong các bác vào giải thích cho em, em vừa đi ra mua dao cạo râu khác rồi. em có nên đi xét nghiệm khong các bác ?
| | | | | | | PS: Em chỉ lưu ý những anh chị nào mà sống ác quá,. hay hại người và làm việc thất đức thì khả năng dương tính là khá cao đấy còn câu này ông nói, sẵn đây Người Rừng ta có món quà tặng cho ông | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Làm sao bây giờ!!!!!!!!!!!!! Suy sụp tinh thần trầm trọng rồi!!! Anh không lo đi lấy kết quả đi, cứ để đó ngâm hoài, rồi lên diễn đàn gào thét thế anh. Lấy đi, dù sao nó cũng là của mình và giữ nó làm kỹ niệm luôn, hehehe........... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:CHẾT CHẾT TÔI RỒI ANH EM ƠI!!!! Tôi mới nhắn tin hỏi cô gái massage hôm trước cho tôi là "Em có bị bệnh gì không, anh sợ cái đầu gối tróc da hôm trước của em lây bệnh cho anh quá?!". Cô ấy nhắn lại như vậy nè: "Chết anh rồi, em bị bệnh Sida đó. Như vậy là anh hết cưới vợ và hết có con được rồi! Chúc anh luôn vui vẻ và cười nhiều như em". Bà con ơi!! Lần này chết chắc rồi!!!! Lại bị khủng hoảng tinh thần nữa rồi!!! Chắc tiêu quá!!!!!! Cầu mong cho cái lưng hôm đó không có cái mụn nào bị vỡ và DV không có bị trấy xướt!!! Chỉ là đùa thôi anh ơi, lấy kết quả sẽ hết stress thôi mà!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của noi0voiH đã viết:Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết: Em hiểu rồi cám ơn anh Tuấn Mẹc Thứ 6 này em sẽ đi test nhanh 10 tuần ở BV Da Liễu, cầu mong điều bình an để còn cơ hội làm 1 người tốt, báo hiếu cho gia đình, chuộc lỗi với người thương yêu. Nhiều khi em tự trấn an mình không sao vì hành vi của em là được OS, nhưng triệu chứng viêm họng kéo dài 1 tháng làm em thật sự tuyệt vọng rồi. Sẵn đây cho em hỏi triệu chứng phơi nhiễm HIV thường xuất hiện khoảng bao lâu sau hành vi và khoảng bao lâu kết thúc? triệu chứng viêm họng của em xuất hiện tuần thứ 5 và kéo dài đến giờ là tuần thứ 9 rồi. Tuyệt vọng thật sự rồi anh à.
Bạn nên đi khám bệnh viện đi, tớ nghĩ bạn bị viêm họng mãn tính là chắn rồi, không có nguy cơ cho H đâu, đừng lo lắng quá nhé. Thân chào, cũng hy vọng là bệnh đó bạn à, mà tại sao lại xuất hiện vào đúng thời điểm này chứ, mình cũng hy vọng lắm, nhưng lo sợ quá thành đâm ra tuyệt vọng...ko biết sao nữa, thứ 6 gần đến rồi! những ngày nay mình đã bắt đầu giặt quần áo riêng với gia đình rồi. mình lo lắng lắm. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-10-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Tôi đang bị tê liệt hết rồi!! Cô ta có nói thật không đây!!!??? Hay là cô ta hù mình!!! Hù cha là chắc cú luôn đó cha nội, có ai bị mà khoe ra đâu. Nếu cô ta bị thì cổ phải dấu anh chứ không thôi anh "méc" lại chỗ làm thì cô ta bị đuổi sao. Mà anh đi lấy cái xét nghiệm đi, để tui cũng hết lo như anh vậy. Và nhớ nghen, đừng khủng bố anh em nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Ăn cơm xong lại vào diễn đàn đây. Lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện này nên mình chẳng làm gì được cả mặc dù chuẩn bị báo cáo rồi. Từ đó đến h mình ko bị viêm họng như thế này, mà tại sao lại xuất hiện đúng thời điểm này chứ, có lẽ đã hết thật rồi. Tương lai mình sẽ đi về đâu, nghĩ đến đi xét ng ở BV Da Liễu sau 1h30' bác sĩ thông báo là 7 ngày sau lấy kết quả thì chắc mình chạy xe ko vững nữa rồi. Hôm nay còn bị sưng nướu răng nữa chứ. À mấy bạn cho mình hỏi dạng bát phan sẩn hồng gì đó trông như thế nào? hiện giờ mình bị nổi 6-7 cái đốm tròn, gồ lên như sẹo trái rạ có máu hồng trên ngực và bụng, không lẽ... Chỉ còn biết cầu xin Trời Phật thương xót dùm. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Ka ka ka , cho bác Người Rừng làm bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo được đấy. Siêu soi mói người khác. Thanh niên này sau không làm to thì hơi phí. Mà nhân thể cho hỏi, bác ở vùng cao nào vậy, ở chỗ bác ngự có nuôi Hổ Báo gì không mà bác Gấu thế ... kk.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2008(UTC) Bài viết: 48
|
Trích dẫn bài viết của chetcoso_saophailo đã viết:Ka ka ka , cho bác Người Rừng làm bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo được đấy. Siêu soi mói người khác. Thanh niên này sau không làm to thì hơi phí. Mà nhân thể cho hỏi, bác ở vùng cao nào vậy, ở chỗ bác ngự có nuôi Hổ Báo gì không mà bác Gấu thế ... kk.
Hổ này là thuộc Hạ của Người Rừng , ông cần gì nơi ổng
nếu ông không muốn Người Rừng đụng tới ông thì ông Đừng tào lao. | chuyên trị topic tào lao theo lệnh của Người Rừng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2008(UTC) Bài viết: 14
|
Trích dẫn bài viết của chetcoso_saophailo đã viết:Ka ka ka , cho bác Người Rừng làm bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo được đấy. Siêu soi mói người khác. Thanh niên này sau không làm to thì hơi phí. Mà nhân thể cho hỏi, bác ở vùng cao nào vậy, ở chỗ bác ngự có nuôi Hổ Báo gì không mà bác Gấu thế ... kk.
Voi này cũng là thuộc Hạ của Người Rừng
nếu ông tào lao thì chỉ cần ổng ra lệnh thì topic của ông sẽ nát như tương . | chuyên trị topic tào lao. theo lệnh Người Rừng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 31
|
kaka. nhắc đến hổ , hổ xuất hiện liền ..kk. Ác thật.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU! Hy vọng rằng cô ta đùa với mình!!!! Chắc phải đi lấy kết quả XN quá!!! Thứ 6 tuần này sẽ lấy hết sức lực và tinh thần đi lấy cái PCR! hu hu huhu
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của rantanflan đã viết: Hù cha là chắc cú luôn đó cha nội, có ai bị mà khoe ra đâu. Nếu cô ta bị thì cổ phải dấu anh chứ không thôi anh "méc" lại chỗ làm thì cô ta bị đuổi sao. Mà anh đi lấy cái xét nghiệm đi, để tui cũng hết lo như anh vậy. Và nhớ nghen, đừng khủng bố anh em nữa.
Sẽ cố gắng đi lấy cái PCR trong tuần này!!! Hy vọng là cô ta hù mình!!! Cám ơn bạn nhiều nghe! Bí quá, không dám nói với ai, ngay cả bạn gái và thằng bạn thân...nên lên diễn đàn la hết cho giảm stress chút!!! Anh em thông cảm!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nhuconacmong đã viết: Anh không lo đi lấy kết quả đi, cứ để đó ngâm hoài, rồi lên diễn đàn gào thét thế anh. Lấy đi, dù sao nó cũng là của mình và giữ nó làm kỹ niệm luôn, hehehe...........  Cảm ơn Nhuconacmong nhiều lắm! Người bạn ủng hộ anh nhiều nhất!!! Cầu mong cho tất cả bình an!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|