Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 19/11/2008 lúc 06:39:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết










Lâm Thị Nhanh.
Cắt "của quý" của chồng vì ghen
09:01:00 19/11/2008, cập nhật cách đây 41 phút
Sau khi vợ chồng ngủ được một lúc, Chân bỗng thấy đau nhói ở “vùng hiểm”. Lúc này, Chân mới biết mình đã sập bẫy "triệt sản" của chị vợ có máu Hoạn Thư…
>> Tự "triệt sản" chồng bằng liềm

Đêm kinh hoàng

Ngày 29/10, Phạm Trường Chân, 25 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận được điện thoại của vợ (Lâm Thị Nhanh, 23 tuổi) bảo rằng: "Con bị bệnh, chiều anh về thăm con".

Chiều hôm ấy, sau khi lo xong công việc, Chân liền sang nhà cha mẹ vợ. Tối đến, anh ta vào buồng ngủ với vợ, đến 21h cùng ngày, chàng rể bỗng tung mình chạy ra khỏi phòng tri hô: "Ba, má ơi, vợ con nó cắt… của con rồi".

Ông Lâm Văn Trung và bà Nguyễn Thị Gái (cha mẹ vợ Chân) lặng yên, không nói gì. Chân kêu người anh vợ chở mình đi bệnh viện cấp cứu giùm, nhưng người anh này cũng lạnh lùng lắc đầu.

Trước tình thế nguy kịch ấy, anh Chân đành một mình điều khiển xe môtô chạy trên đường đồng hơn 1km, đến được nhà người bạn nhờ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cố cắn răng chịu đựng, khi đến được Bệnh viện Hậu Nghĩa (cách 10km) thì anh bị ngất xỉu do bị mất máu quá nhiều.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa thì: Phạm Trường Chân nhập viện với lý do cắt dương vật.

May mắn là nạn nhân phản ứng kịp thời nên chỉ bị đứt một phần, bệnh viện có thể làm lành lại được..

Sau sự cố này anh Chân đã gửi đơn đến cơ quan Công an yêu cầu xử lý vợ mình theo pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích. Phía gia đình nạn nhân còn cho rằng, gia đình nhà sui tàn nhẫn, khi thấy con rể hoạn nạn nguy kịch tính mạng nhưng không chịu đưa đi cấp cứu, bỏ mặc hậu quả.

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao vợ chồng Chân, Nhanh có nhau 1 con chung, còn ngủ chung giường mà cô vợ lại ra tay hành động hủy hoại bộ phận sinh dục của chồng như vậy?

Xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài

Theo trình bày của nạn nhân Phạm Trường Chân thì: Chân và Nhanh ngụ khác ấp nhưng cùng xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau thời gian quen biết, 2 người cưới nhau năm 2006, đến nay đã có 1 con chung 2 tuổi. Quá trình chung sống, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt.

Cách nay hơn 1 năm, cô Nhanh bỏ về nhà cha mẹ ruột sinh sống rồi xin đi làm công nhân. Dù chồng 1 nơi, vợ 1 ngã nhưng thỉnh thoảng Chân vẫn sang nhà cha mẹ vợ để ăn ngủ cùng vợ con.

Cũng trong thời gian vợ chồng sống 2 nơi, Chân thường hay đi chơi, thỉnh thoảng chở phụ nữ khác về nhà. Vào thời điểm này, có tin đồn rằng gia đình Chân đã đi hỏi vợ mới cho anh ta.

Theo lời trình bày bước đầu, hung thủ Lâm Thị Nhanh cho rằng mình phát hiện ra những dấu hiệu chồng phản bội, dự định bỏ đi cưới vợ khác nên bức xúc, nảy sinh ý định "xử" chồng trước khi điều ấy xảy ra.

Chiều 29/10, Nhanh điện thoại báo tin giả con bị bệnh và gọi chồng sang ngủ. Sau đó, cô chuẩn bị sẵn dao đặt dưới chiếu. Chân tưởng con bệnh thật nên tối đến sang nhà vợ. Vợ chồng vào phòng ngủ lúc 20h.

Sau những phút giây có vẻ mặn nồng tình chồng vợ, Chân nằm trên giường thiêm thiếp ngủ. Bỗng anh nghe đau nhói ở "vùng hiểm", giật mình, hiểu rằng mình đã sa vào mưu đồ "triệt sản" của vợ, tung người dậy, mặc quần đùi chạy ra ngoài kêu cứu…

Cho dù nguyên nhân như thế nào chăng nữa thì kiểu hành xử "triệt sản" chồng của Lâm Thị Nhanh như thế không thể chấp nhận được




Công Xi


Sửa bởi người viết 14/10/2009 lúc 03:05:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#2 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 03:47:08(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết


Bản lĩnh đền bà thời nay

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#3 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 04:21:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:


Bản lĩnh đền bà thời nay




                         
Offline bang-chu-cai-bang  
#4 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 05:53:33(UTC)
bang-chu-cai-bang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2008(UTC)
Bài viết: 128


Bệnh viện Bình Dân và Chợ Rẫy (TP HCM) thường tiếp nhận các bệnh nhân bị vợ hoặc người tình cắt đứt "của quý", yêu cầu nối lại. Nhiều trường hợp phẫu thuật thành công; nhưng cũng không ít ca phải chấp nhận thất bại vì phần đứt ra đã bị hỏng hoặc dập nát.

Trong khoảng thời gian ngắn gần đây, tại TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ chị em phụ nữ xuống tay nhằm nơi chỉ chiếm có 1% diện tích cơ thể của chồng mà "cắt xén". Nạn nhân mới đây nhất là anh Kiên, 34 tuổi, sống ở đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Đêm 5/10, anh bị vợ dùng dao lam cắt phăng cái được xem là rất quan trọng của đời người, phải đi cấp cứu.

Trước đó không lâu, vào đêm 14/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân 54 tuổi, được chuyển từ Long An tới trong tình trạng "của quý" gần như đứt lìa, vết cắt sát gốc. Ông bị vợ "hạ thủ" bằng một con dao Thái Lan khi đã ngủ say sau một bữa nhậu. Phải mất 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ mới "nối" lại được dương vật cho ông.

Còn ông Hùng Tài (50 tuổi, Tây Ninh) bị vợ "xử" lúc đang ngủ tại nhà người quen. Rất may, nhờ hiểu biết, những người thân của ông đã nhặt "phần đứt lìa" cho vào nước đá bảo quản, rồi nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để nối lại.

Bệnh viện Chợ Rẫy từng bó tay trước "phương án trị chồng" quá "hoàn hảo" của một phụ nữ lớn tuổi miền Tây. Do quá ghen, bà vợ đã nấu sẵn nước sôi, đợi chồng ngủ, dùng dao... cắt, rồi quẳng luôn vào ca nước sôi. Vì thế, "phần lìa" đã bị hư nên không thể nối lại được nữa.

Còn tại Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam cho biết, cũng có nhiều bệnh nhân đến để nối lại dương vật bị đứt do vợ. Có bà sau khi cắt xong đã tỉnh ra, vội vã lấy phần đứt bảo quản rồi đưa chồng vào viện. Nhưng cũng có trường hợp cắt rồi quẳng... mất tiêu, tìm hoài không được. Ngoài ra cũng có một số trường hợp đứt dương vật do tai nạn lao động (máy cắt lúa, máy đuôi tôm quấn), do ung thư hay tự hủy hoại thân thể. Trong phần lớn các trường hợp, vết cắt thường ở vị trí gần sát gốc. Phương tiện "gây án" thường là dao Thái Lan và dao lam!

Không phải cứ đứt là nối được

Về nguyên tắc, chỉ có thể nối lại được khi phần đứt lìa không bị quẳng vào nơi quá bẩn, không bị dập nát... Nếu lỡ gặp nạn, cần bảo quản phần đứt bằng cách ướp đá lạnh và nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế gần nhất để được rửa sạch, xử lý trước khi chuyển đến cơ sở chuyên khoa. Nếu đem đến bệnh viện trong vòng 2 giờ sau khi bị cắt, phẫu thuật sẽ cho kết quả tốt. Nếu để quá lâu, phần đứt dễ bị hư, nhiều khi nối rồi mà vẫn bị "chết", tím tái, phải tháo bỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, hiện có hai phương pháp để nối dương vật: dùng vi phẫu và mổ theo kiểu Thái Lan. Phương pháp Thái Lan có ưu điểm là đơn giản, chỉ mất khoảng 1 giờ, hiệu quả cao nên được áp dụng nhiều hơn. Với cách này, bác sĩ sẽ tiến hành nối thể hang, thể xốp, nối tĩnh mạch, rồi sau đó "chôn" dương vật vào da bìu, để được da bìu nuôi. Khoảng 2 tháng sau, họ rạch da bìu cho dương vật ra trở lại. Sau nối, bệnh nhân nằm viện khoảng một tuần. Sau khi nối chừng 1-3 giờ, bác sĩ sẽ biết ngay là phần nối vào sống hay chết qua biểu hiện hồng hào hay tím tái.

Về mặt chức năng, nếu dương vật bị đứt mà không nối lại được thì người đàn ông vẫn có thể tiểu tiện và sinh con. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, vết thương này đem lại cho bệnh nhân sự mặc cảm tâm lý rất lớn, nhất là trong trường hợp bị vợ cố tình hủy hoại. Ngay cả nếu nối thành công thì bộ phận chiếm 1% diện tích cơ thể đó vẫn không thể như xưa, bởi một số dây thần kinh bị đứt không thể nào nối lại được.



-"Phàm chuyện đại sự trong thiên hạ cứ về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.