Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nhiễm HIV từ chính người yêu thương nhất !!! Cảnh báo S.O.S !!!!!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 17
|
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Vâng, tôi muốn nói rằng, tôi, một người phụ nữ bị nhiễm HIV từ chính chồng mình, người mà tôi đã đặt niềm tin, là chỗ dựa, là bóng mát … Chồng tôi không dùng ma tuý, vậy là bạn có thể đoán được nguyên nhân rồi. Có lẽ, bắt đầu từ việc sống không chung thuỷ, hoặc bất cẩn trong lúc quan hệ với GMD mà giờ đây, anh đã gieo rắc bệnh không chỉ cho chính anh, mà cho cả người vợ của anh, còn không biết con của anh có sao không nữa. Tôi chưa dám đối mặt với việc đưa con tôi đi xét nghiệm, vì nó hiện nay là lý do duy nhất khiến cho tôi còn chưa suy sụp hoàn toàn. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Chính vì vậy, tôi tạo ra thảo luận này để dành cho những người bị nhiễm HIV từ những người thân yêu của mình vào đây cùng chia sẻ, các bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn như thế nào, và cũng để cho các bạn khác nếu có ghé vào đây, hãy xem chính những hoàn cảnh của chúng tôi để tự bảo vệ cho mình, cho gia đình mình, góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này. </p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Cám ơn bạn và mong sẽ có thêm nhiều tiếng nói cất lên để cảnh tỉnh như bạn đã làm. Bảo vệ cộng đồng chính là góp phần bảo vệ chính mình và những người thân xung quanh mình. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hơn 4 tháng qua, điều mà chị nói lên cũng chính là nỗi lo lắng đến gần như là tuyệt vọng khi thấy vợ và con (còn bú) em cũng có những triệu chứng tương tự sơ nhiễm. Khi 4 tháng vợ chồng em xn Âm nhưng những triệu chứng mà em trải trong thời gian sau 2 tuần có nguy cơ làm em không thể yên tâm được chị ạh. Hãy làm gì để cảnh tỉnh mọi người , quá tội lỗi khi để xảy ra điều đó.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 17
|
Chỉ cần nhìn số bài mà em post lên diễn đàn và so với ngày gia nhập của em cũng đủ để nói lên em đã khủng hoảng đến thế nào Honda à. Chị chúc mừng vợ chồng em, nói như các cụ nhà ta vẫn hay dùng là : cái Phúc của gia đình em còn lớn lắm. Gia đình chị không may mắn được như vậy. Em hãy đừng lo lắng nhiều quá, vì nếu lo lắng quá nhiều thì không có bệnh này sẽ sinh bệnh khác, hãy để tư tưởng của mình được thả lỏng ra, chút một, chút một. Đấy là một bài học lớn cho em, và cũng là cảnh tỉnh cho người khác, khi mà hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng, các panô quảng cáo có mặt hầu như ở các ngõ ngách để tuyên truyền về đại dịch này. Con của em còn bú mẹ, vậy vấn đề của em chắc chắn là xảy ra khi vợ trong giai đoạn "bầu bí" và sinh nở (tình trạng chung). Chúng ta không lên án các cô GMD, mà chúng ta phải lên án chính bản thân mình đã "điếc không sợ súng". "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" - chị đã đọc bài báo viết về cô Hoa hậu biển 3 trong 1, cô ấy có nói rằng rất nhiều khách khi quan hệ đã ko muốn dùng BCS mặc dù cô ấy đã cảnh báo rằng cô ta bị nhiễm bệnh. Mà thường khi ra ngoài, lúc ấy các ông đã tới tầm, rượu bia chếnh choáng, thế là thôi, tặc lưỡi, có dùng hay không dùng, dùng đúng cách hay không cũng chịu. Và cho đến khi, mình hoặc người thân của mình phải vào viện, phải làm các xét nghiệm thì bắt đầu ngồi cầu xin đức Phật cho tất cả mọi xét nghiệm đều âm tính, lúc ấy thì đã quá muộn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
t2703 ơi bạn có vào YM ko?YM của mình : Mình chờ bạn nhé | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của t2703 đã viết:Đấy là một bài học lớn cho em, và cũng là cảnh tỉnh cho người khác, khi mà hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng, các panô quảng cáo có mặt hầu như ở các ngõ ngách để tuyên truyền về đại dịch này.
Em thấy là các khẩu hiệu tuyên truyền gần như là mang tính hô hào xuông thôi chị ạh, chẳng có tác động tới cộng đồng là bao nhiêu đâu. | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Em rất hiểu hoàn cảnh của chị. Em có lần say rượu, cũng đã có quan hệ với GMD và có sử dụng bcs. Em đã đi xét nghiệm 3,6 và 8 tháng; tất cả các kết quả đều là âm tính.
Nhưng mỗi lần em định quan hệ với bạn gái (bạn gái em mới yêu em là người đầu tiên), em lại sợ. Cũng không biết mình sợ điều gì nữa. Chỉ sợ mình làm người mình yêu phải khổ. Một thân một mình thì cũng không sao. Còn gia đình, người yêu.
Có lẽ, em còn bị nó ám ảnh dài dài.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 17
|
Đúng là vấn đề tuyên truyền nó là chuyện nói đi - nói lại - nói tái - nói hồi, hay nói đúng hơn là biết rồi - khổ lắm - nói mãi Honđa à, thế nhưng cho dù có nói mãi, nói dai, nói dài... thì dường như mọi người vẫn chẳng quan tâm nhiều lắm, nhưng người ta vẫn phải làm và sẽ làm mạnh hơn như thế nhiều lần nữa. Cách đây vài năm, nếu như em nói rằng nó chẳng tác động tới cộng đồng là mấy thì chị đồng ý, còn bây giờ thì chị nghĩ nó đang có tác động rất tốt tới cộng đồng bằng các hình thức tuyên truyền. Chẳng hạn, đơn giản như em chịu khó xem phim "Nhà có nhiều cửa sổ" trên VTV1 các tối thứ 5,6 hàng tuần - chị nghĩ đây cũng là một hình thức tuyên truyền khá tốt. Rồi đưa các nội dung tuyên truyền tới đoàn thanh niên, phường, xã, phát bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí... và còn một điều nữa, đó là các bà vợ vẫn thường xuyên rỉ tai đức ông chồng yêu quý của mình mỗi khi đi xa, mỗi khi đàn đúm bạn bè rằng : cẩn thận không là chết với tôi đấy. Thế nhưng, bỏ ngoài tai mọi lời căn dặn, tất cả những panô, áp phích mà hàng ngày đập ngay vào mắt mình mỗi khi ra khỏi nhà lúc ấy nó nhạt nhòa đi, không phải là không biết, mà là, tặc lưỡi, thây kệ, chết có số. Vâng, thưa các anh, số phận nó nằm trong tay các anh, do chính các anh tạo ra đấy ạ. Thật may mắn là hai em đã có kết quả âm tính, Honda, Shakespeare, nhưng nỗi ám ảnh thì sẽ còn mãi, chẳng biết tới bao giờ mới xóa sạch được. Ít nhất thì Honda đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng, Shakespeare thì còn bị ám ảnh dài dài. Mọi thứ trên đời đều có giá cả đấy các em, có điều cái giá phải trả cho cuộc đời của mình mặc dù đã được cảnh báo, sao rẻ quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Trích dẫn bài viết của shakespeare đã viết:Em rất hiểu hoàn cảnh của chị. Em có lần say rượu, cũng đã có quan hệ với GMD và có sử dụng bcs. Em đã đi xét nghiệm 3,6 và 8 tháng; tất cả các kết quả đều là âm tính.
Nhưng mỗi lần em định quan hệ với bạn gái (bạn gái em mới yêu em là người đầu tiên), em lại sợ. Cũng không biết mình sợ điều gì nữa. Chỉ sợ mình làm người mình yêu phải khổ. Một thân một mình thì cũng không sao. Còn gia đình, người yêu.
Có lẽ, em còn bị nó ám ảnh dài dài.
Qua chuyện bạn đối xử với bạn gái thì mình nghĩ bạn là người tốt.Cũng vì thế mà ông trời cho bạn thêm cơ hội đấy.Từ bây h rút kinh nghiệm rồi thì cẩn thận hơn nhé.Trước lúc uống rượu thì nên xác định trước mục đích của mình uống bao nhiêu, đối tượng và phương tiện thế nào,Về nhà ra làm sao khi bị say.Những cái đấy phải tính trước.Nếu ko thì nguy hiểm lắm. Còn bạn đã xét nghiệm âm tính rồi thì cũng nên thoải mái một chút.Ko tái phạm là được, đừng nghĩ nhiều để bị ám ảnh dài dài nữa.Cái gì qua rồi thì thôi, day dứt dằn vặt nhìn cái mẹt nhiều lúc khó chịu lắm, đôi khi lại chuốc bệnh trầm cảm vào người. Người Do Thái có vẽ cái vòng trong đó có dòng chữ : Tất cả rồi sẽ qua đi. Người đang vui nhìn vào lại buồn. Còn người buồn nhìn vào lại thấy vui. Tất cả những ai đang buồn và lo lắng thì nhìn vào cái vòng đó nhé.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nhiễm HIV từ chính người yêu thương nhất !!! Cảnh báo S.O.S !!!!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|