  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Lại về Hà Nội nhé em Phố xưa anh vẫn để dành lối đi Trách nhau lần nữa làm chi Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu Hạ Hồi đã hết hàng dâu Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương Cách nhau chỉ một đoạn đường Ai hay xa cách đôi phương thế này
Về Hà Nội với hàng cây Bằng lăng tím ngắt nở đầy dưới mưa Lại về với những vần thơ Nối dang dở để bây giờ trọn câu Lại về với thuở yêu đầu Quên đi em nhé dãi dầu đã qua Ta về Hà Nội với ta Tìm trong phố cũ mái nhà mộng mơ.
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC) Bài viết: 54
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ... Nên oằn mình cố nhớ để mà quên  | Anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Có phải là..........?
Entry này em viết dành tặng cho người chồng tương lai của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Chắc em đọc tiểu thuyết nhiều đến độ sống mất đi phần thực tế, nhưng em mãi mong một gia đình hạnh phúc và tình yêu của chúng ta là duy nhất. | Này anh, mỗi sáng thức dậy em đều tự hỏi đến bao giờ thì mình gặp nhau? Và em tiếp tục chờ đợi, chờ đợi... để sáng ra lại đặt lại câu hỏi của ngày hôm trước. Em đã đi, đã gặp rất nhiều người, đã phân vân tự hỏi: Không biết người này có phải là anh không? Rồi em lại lắc đầu và bước tiếp. Em nhận ra một điều cuộc sống quá phức tạp, lòng người cũng quá phức tạp, làm sao để đo lường hết được, làm sao để biết đâu là thật là giả? Anh sẽ dạy em nhé? Chừng nào mình gặp nhau. Này anh, anh thích ăn món gì? Gần đây em rất thích nấu ăn, và em phát hiện mình có năng khiếu trong việc này. Nấu ăn cũng là một cách làm cho mình thư thái, cảm giác thưởng thức món ăn ngon do mình mất công làm mới thích thú làm sao. Vậy nên, mỗi ngày em sẽ nấu cho anh nhưng món ăn mà chúng mình thích. Anh nhé! Này anh, em thích đi du lịch. Chúng mình sẽ cùng nhau đi đến Đà Lạt nhé, đến Mũi Né, đến Huế... chúng mình sẽ cùng nhau đi hết Việt Nam rồi sau đó sẽ đến Châu Âu. Em đủ mơ mộng để tưởng tượng 1 ngày nào đó mình sẽ cùng nhau đến Pháp, đến Hà Lan, đến Italy và các nước khác... Mình sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời anh nhé? Này anh, Hà Nội đang vào hè, em thích đi dọc đường Thanh Niên vào buổi sáng sớm để ngắm nhìn mọi người đi tập thể dục, để thấy những hàng cây đỏ hồng sắc phượng. Em thích đi dọc đường Kim Mã vào buổi cuối chiều để ngắm nhìn con đường hoa Bằng Lăng. Em thích ngồi lặng ngắm hoàng hôn buông xuống Hồ Tây, nhâm nhi chút kem dừa... cuộc sống thật bình yên. Em đã trải qua những điều này 1 mình và em hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ chia sẻ cùng em. Anh nhé! Này anh, em muốn mình sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cho dù lúc đó em có ngoài 30 em tin rằng em vẫn xinh đẹp (ít ra là trong mắt anh), anh nhé! Chúng mình sẽ cùng nhau vun đắp cho 1 gia đình nhỏ bé, sẽ yêu thương bố mẹ anh chị em của nhau. Em luôn hướng đến những điều tốt đẹp và thuận lợi, đây dường như là nhược điểm chứ ko phải là ưu điểm của em. Nhưng em tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc, cho em cảm giác yêu thương tin tưởng. Anh nhé! Này anh, mình sẽ thực sự thương yêu nhau phải không? Em sợ một ngày nào đó anh sẽ "xao lòng" trước ai đó. Em chỉ mong muốn 1 điều trong suy nghĩ của anh: "Em đã, đang và sẽ là tất cả của anh". Chắc em đọc tiểu thuyết nhiều đến độ sống mất đi phần thực tế, nhưng em mãi mong một gia đình hạnh phúc và tình yêu của chúng ta là duy nhất. Em mong mỗi ngày trôi qua mình sẽ thấy yêu nhau nhiều hơn. Sẽ là như thế nhé anh! Này anh, em muốn mỗi ngày chúng ta sẽ bận rộn miệt mài với công việc để rồi mong trời tối để về nhà, ngồi bên nhau ăn 1 bữa cơm gia đình ấm áp, để anh ôm chặt em trong lòng khi mình cùng xem phim. Với em, như vậy là 1 ngày hạnh phúc! Này anh, em sẽ chờ đợi, chờ đợi ngày anh thực sự xuất hiện trong cuộc đời em. Anh nhé | | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
em viết cho anh những dòng này bởi em biết cho dù anh đi đâu cũng có thể đọc được. em muốn anh biết rằng cho dù như thế nào em vẫn luôn yêu anh... gửi người nơi xa lắm anh đi rồi, đêm lạnh lắm biết không? em đơn côi một mùa dài băng giá mọi thứ quen sao lại thành xa lạ đêm không anh, con ngốc khóc một mình....
anh đi rồi đêm dài lắm biết không? hoá đơn điện thoại bỗng giảm đi già nửa đống sim khuyến mại nằm im trong góc cũ không anh yêu em nói chuyện với ai?...
anh đi rồi hết thu lại đến đông em đếm thời gian trong quỹ thời gian ngược anh đi rồi liệu anh có biết con nhóc kiêu kì phải khóc vì anh !!! | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Cảm ơn những bài thơ của các bạn.Dù đi đâu thì những trái tim đồng cảm của những người có lòng sẽ hiểu được thôi.Những cánh hoa , những hạt mầm được reo lên là nhớ gió, những tình cảm và buồn vui được cảm thông và chia sẻ tất cả đều ở bản thân mỗi chúng ta đấy. Tôi muốn mỉm cười và nói với các bạn rằng : Tôi yêu cuộc sống và yêu các bạn biết bao ! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Em nghĩ gì khi mùa đông đang đến. Một mình anh đơn lẻ giữa phòng khuya Thao thức mãi đếm từng cơn gió lạnh Mãi ngóng trông một mơ ước xa vời. Ở nơi xa mùa đông chẳng thể tới Em có tin một ngày mới bắt đầu Được bên anh trong những chiều se lạnh. "Rét Hà Nội vẫn chờ đợi biết không?"
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ai mang hơi ấm ngọt ngào Ai mang mật đắng rót vào tim ta Lạnh lùng đùa với xót xa Nằm nghe con sóng xóa nhòa biển khơi Gọi nhau chi nữa người ơi ! Giờ ta bỗng thấy chân trời giá băng Lạnh lùng đùa với ánh trăng Dù cho năm tháng đang giằng xé tim Vỗ về tiếng sóng lặng im Tìm trong câu hát cánh chim phương trời Nhìn theo chiếc bóng xa vời Mà ta cứ ngỡ như đời mỉa mai Nỗi niềm đè nặng trên vai Làm ta thức trắng đêm dài ...Phố ơi! Cũng đành giã biệt Phố Xưa Vì mai ta đã xa dời chốn đây Nén lòng xa tận chân mây Chìm trong giông bão ...nhưng đầy niềm tin!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Mùa đông của tôi có người từng bật khóc Khi nhớ về người, lệ lại xuôi ngược tuôn! Mùa đông đang về anh lại nhớ em Cánh rèm trắng đợi mong em có biết.. Mùa đông cho mình thèm nhau da diết Nụ hôn nồng ấm áp giữa đêm đông... Mùa đông là mùa ta nhớ nhung nhau.. Khắc khoải lòng se sắt vết thương đau..! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Yêu là gì nay tôi mới hiểu Yêu là buồn là chuốc lấy đau thương một lần yêu là một lần đau khổ một lần khổ tan nát cả con tim....
Một phút yêu nhau ngàn phút nhớ Một lần vỡ lỡ vạn ngày xa....
Chiều buồn nhìn ngắm mây trôi Bồi hồi chợt thấy lòng mình xót xa Mình ngồi mình nhớ người ta Ước gì nơi ấy người ta nhớ mình...
Lạy chúa cho con quên người ấy Từ bây giờ và mãi mãi về sau Bởi chúng con không duyên nợ với nhau Nếu đau khổ một mình con xin chịu...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
A-lô... a-nhô! Anh đây... Ăn cơm chưa? Khoẻ không?Thôi nhé ! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau Vô tình nói một câu Thế là em hờn dỗi Vô tình anh không nói Nên đôi mình xa nhau Chẳng ai hiểu vì đâu Đường đời chia hai ngả Chẳng ai có lỗi cả Chỉ vô tình mà thôi Vô tình suốt cuộc đời Anh buồn đau mải miết Vô tình em không biết
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
 Tặng cho những người của tháng 10
Ta chợt thấy tháng Mười - Thu lặng lẽ Dịu dàng trôi về mùa cốm xa xăm Trời xanh nắng, và đất đang ươm mật Uống lòng say, ngụm hương sữa lặng thầm
Ta chợt thấy những hàng cây trút lá Khẽ chao nghiêng, chừng luyến tiếc trời Thu Con phố cũ, hàng Sấu già trải thảm Gót chân ai, xào xạc chút lá đùa
Ta chợt thấy tiếng mùa Đông rón rén Gõ cửa thăm làn sương sớm ban mai Cho thiếu nữ má hây hồng e thẹn Khăn lụa bay trên e ấp bờ vai
Ta chợt thấy cây bằng lăng dạo ấy Chẳng còn đâu tím ngắt thuở Hạ xưa Thầm ủ nỗi nhớ người chưa trở lại Trong nắng Thu, chín rực tự bao giờ
Ta chợt thấy đôi chim câu xây tổ Êm ả trưa, thanh thản tiếng chim gù Ta chợt thấy...sao lòng ta rộng mở Cảm ơn đời đã ban tặng mùa Thu... 2008-10-18
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Uh ! Cảm ơn bạn.Dù là bạn là ai tôi cũng muốn nói lời đó cùng bạn.HT_HS.Biết rồi nhé ! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
mơ về em
Anh vẫn biết con tim em giá lạnh khi tình yêu đã hóa mãi ngàn mây nhưng em ơi đừng mãi mãi đọa đày làm hụt hẫng một mùa xuân thanh khiết
Anh đã yêu như yêu chưa từng biết cuộc đời này có lẽ chỉ mình em dù ai kia như giọt nắng bên thềm vẫn hững hờ lặng câm trong yên tịnh
sống mòn dần khi giọt lòng trĩu nặng Anh lặng nhìn một bóng dáng thân quen để vầng trăng yếu ớt với ngọn đèn Anh chỉ nhìn,chỉ nhìn và nước mắt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Đơn phương Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai? Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung Gần nhau sao chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình Trái tim tôi vẫn để dành Cho em, người vốn vô tình với tôi Còn em lại đi tìm người Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn Cái bông hoa nở giữa vườn Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa Thôi thì tôi đó em đây Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu Mong em yêu và được yêu Đừng như tôi cứ một chiều tương tư....
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Người đi nào phải vô tâm Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn Tận sâu dưới đáy tâm hồn Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình Xa người cất bước lênh đênh Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao Bỏ đi tình vẫn dạt dào Ta không quên được tình trao cho người Mang theo kỷ niệm ngày vui Nợ tình khó trả, trọn đời khó quên Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền Năm qua, tháng lại nhớ tên người hoài Một lòng chẳng đổi, chẳng thay Mình ta với rượu đêm dài nhớ ai
Men tình thoang thoảng bao vay Sầu như ngọn gió tung bay đầy trời Nhuộm màu tang tóc khắp nơi Đắng cay, cay đắng ngỏ lời chia tay Tâm thần điên đảo ngất ngây Linh hồn tê tái thở dài trong đêm Vị vô trên chiếc môi mềm Hương xưa lãng vãng bên thềm tương tư Tình buồn trong khói sương mờ Ái ân ghi khắc cho dù chia xa Chỉ hồng không thể thiếu kim Mình ta khó sống êm đềm yên vui Ta say trốn tránh sự đời Say nhưng vẫn nhớ đến người ta yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Ngủ ngoan nhé trái tim ta ... .... Ngủ ngoan nhé trái tim của ta Em đi xa rồi đấy Ơi này bao nông nổi Ngủ đi nào thiết tha ...
Ngoan nhé ngoan trái tim của ta Trong giấc mơ chưa thôi thổn thức Tiếng nghẹn nấc đau buốt Câu ru hời lịm tắt trên môi...
Ngủ ngoan nào những mơ ước xa xôi Những ước mơ chưa kịp tròn mơ ước Đôi cánh mỏng mà gió chiều lồng lộng Ta quay về mặt đất tả tơi ...
Ru trái tim bằng mơ ước xa xôi Câu hát xưa đằm phù xa nồng mặn Thương yêu cũ giờ xanh thăm thẳm Em xa rồi... ngoan nhé trái tim ta
Ngủ ngoan nào Tình yêu của ta! Xa rồi xa một thời thiếu nữ Mây cắt ngang thu tìm chi mùa cũ Đớn đau nào rồi cũng lắng nghẹn dần...
Ngậm ngùi xanh là búp lá cuối xuân Trái tim ơi ngủ đi nào hờn dỗi Tình yêu xa vời vời... Thì hãy ngoan nào những giấc mơ xưa ...
Sau cơn mơ sẽ ngọt những êm đềm Nắng bừng rạng góc vườn hoa trắng Anh lại sống ngọt ngào, sâu lắng Như bão giông chưa một lần đi qua...
Ngủ ngoan nào ơi trái tim ta...!!!
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi Mây vô tình, mây mãi mãi bay. Trăng vô tình, trăng đùa với gió Người vô tình, sao hiểu lòng tôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Anh về đi, đừng nhìn lại phía sau! Em sẽ vừa đi vừa huýt sáo Dẫu trái tim ngập tràn giông bão Em đã quan vui những lúc rất buồn! | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Vắng em trái đất vẫn quay tròn Trái tim vẫn cứ đập luôn luôn Chẳng hiểu vì sao tôi thấy nhớ Đang vui lại bỗng hoá ra buồn..... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|