  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đêm nay, lại chỉ mình ta với ta trên "CLB Spam của những member đang chờ xét nghiệm"!!!! Qua trang mới rồi!!!! Giờ chỉ có biết nói chuyện bằng....các ngón tay với bàn phím thôi!!! Không dám hé...răng với ai hết!!! Chán quá!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
 Ngủ thôi!!! Không còn ai trên đây hết!!! Cầu trời cho hôm nay ngủ được! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
Bác đi lấy KQ đi còn gì nữa, làm thêm cái determine nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Ngủ thôi!!! Không còn ai trên đây hết!!! Cầu trời cho hôm nay ngủ được! Tuần trước thi hẹn xong T7, T7 xong ruì thì cứ dùng dằng. Đi lấy KQ di cha nội! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Ngủ thôi!!! Không còn ai trên đây hết!!! Cầu trời cho hôm nay ngủ được! Mà nói thêm nữa, noi di nói lại hoài phát chán, cái nguy cơ cuả ông có đáng để gọi là nguy cơ đâu mà ông cứ..... Đi lấy KQ đi! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn anh em, Mình định đầu tuần sau (đủ 8 tuần) sẽ đi lấy kết quả luôn! Nếu AT thì làm thêm cái "Kháng Thể" 8 tuần!!! Bây giờ trong đầu khó chịu lắm chứ!!. Nhưng mình chưa đủ can đảm đi lấy KQ. Một phần vì mình ở cách Sài Gòn gần 200 Km lận!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết: Mà nói thêm nữa, noi di nói lại hoài phát chán, cái nguy cơ cuả ông có đáng để gọi là nguy cơ đâu mà ông cứ..... Đi lấy KQ đi!
Cám ơn Oblivion79 nhiều, nhiều lúc mình cũng nghĩ là không có nguy cơ hay nguy cơ rất thấp! Nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi vì sợ hôm đó, những chỗ mà cô ấy massage trên cơ thể của mình có mụn đang bị vỡ thì tiêu!!! Oblivion97 và mọi người đừng chán mà! Cố gắng cho mình la hét....4 tuần nữa thôi (Đủ 3 tháng)!!! Hy vọng sau đó, với tinh thần thoải mái vì Âm tính, mình lên DĐ chỉ để tư vấn và giúp những người khác giảm stress!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Kaka, ai bít ông ở xa dữ vậy (Phan Thiết hỉ???) nếu có kế hoạch tuần sau để làm thì cứ yên tâm chờ tới tuần sau, đừng lo lắng nữa!!!.
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn bạn nhiều! Chắc là tuần sau rồi! Cố chịu đựng thêm 5 ngày nữa mới được...8 tuần!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 31
|
uhm,. khi nào tiện thì đi thôi,đằng nào cũng có bị đâu.Còn đứng trước kết quả xét nghiệm thì có chưa lần nào đi chơi GMD vẫn run mà.Ai chẳng vậy.Lấy nhanh thì đỡ bị gầy đi vài lạng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chetcoso_saophailo đã viết: uhm,. khi nào tiện thì đi thôi,đằng nào cũng có bị đâu.
Nghe câu này, mình cảm thấy nhẹ người đi nhiều lắm!!! Cám ơn bạn nhiều nghe! Chắc chắn đầu tuần sau, mình sẽ đi lấy kết quả!! Còn nhiều chuyện cần tập trung làm quá mà chưa làm được các bạn ạh!!!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Lại 1 mình ta trên DĐ!!! Mọi người đã yên giấc hết rồi, sao mình không ngủ được nhỉ?!!!! Cuộc đời nhiều nỗi lo và nhiều nguy hiểm quá!!!! Mấy bác sĩ ở Pasteur tư vấn: Xét nghiệm PCR nếu Dương thì chính xác, còn Âm thì không chính xác, phải đợi 3 tháng làm kháng thể lại!!!! TRỜI, vậy thì làm PCR trước chi cho tốn tiền, tốn máu mà không giảm được Stress!!!! Trước sao gì thì cũng phải chờ cho đủ 03 tháng để làm Kháng Thể mà!!! Vậy mà sao báo chí lại ca ngợi PCR dữ quá vậy!!??!! Cuối cùng, ông PCR cũng không giúp được anh em thoát khỏi stress trước 3 tháng sao!!!!????
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
PCR cũng có giá trị của nó chứ, nếu Âm thì mình củng cố được niềm tin chiến thắng chứ. Nhưng xét đi xét lại, nếu còn độc thân không vướng bận chuyện vợ con thì cứ 3 tháng và 6 tháng là tối ưu nhất.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:PCR cũng có giá trị của nó chứ, nếu Âm thì mình củng cố được niềm tin chiến thắng chứ. Nhưng xét đi xét lại, nếu còn độc thân không vướng bận chuyện vợ con thì cứ 3 tháng và 6 tháng là tối ưu nhất.
Trời! không bận vợ con nhưng còn công việc, gia đình, bố mẹ nữa ông Honda ơi!!! Ông thì an tâm rồi! Đi lấy kết quả lần đầu tiên mới sợ! Ông đã có visa....4 tháng rồi mà sợ cái gì nữa đây TRỜI!!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:PCR cũng có giá trị của nó chứ, nếu Âm thì mình củng cố được niềm tin chiến thắng chứ. Nhưng xét đi xét lại, nếu còn độc thân không vướng bận chuyện vợ con thì cứ 3 tháng và 6 tháng là tối ưu nhất.
3 tháng thôi bác ơi. Bác cứ lôi 6 tháng vào làm gì.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
các bạn ơi làm ơn cho mình hỏi test nhanh ở bệnh viện da liễu là dựa theo phương pháp gì? Determine hay là Elisa vậy? ngày mai đi test 10 tuần, hôm nay bị đau bụng đi ngoài, mệt mỏi quá. Giờ không biết số phận mình sẽ ra sao nữa, viêm họng xuất hiện tuần thứ 5, đau bung đi ngoài tuần thứ 10, vậy chắc là xong rồi, hết thật rồi. ngày mai có bạn nào đi test ở Da Liễu không. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
rồi ngày mai sẽ ra sao, một là âm tính thì còn có cơ hội làm người tốt báo hiếu cho gia đình, chuộc lỗi với người yêu, còn nếu thông báo 7 ngày sau quay lại lấy kết quả thì xem như chấm hết. Mọi người ơi mình phải làm sao đây chứ, mình chưa hề bị viêm họng lâu như thế cả, vả lại mình đã cắt amiđan một năm mấy rồi. Mình cũng muốn nghĩ Os là ko sao, nhưng triệu chứng viêm họng hành hạ mình về thể xác lẫn tinh thần... mình không biết làm sao nữa, mất phương hướng thật rồi, chỉ vì ngu dại nông nỗi mà ra như vầy... | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. 1 ngày mà ai cũng mong muốn được sống, được yêu. Hãy cố lên bạn nhé, triệu chứng ko là jì cả!!!
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-11-2008(UTC) Bài viết: 28
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết:rồi ngày mai sẽ ra sao, một là âm tính thì còn có cơ hội làm người tốt báo hiếu cho gia đình, chuộc lỗi với người yêu, còn nếu thông báo 7 ngày sau quay lại lấy kết quả thì xem như chấm hết. Mọi người ơi mình phải làm sao đây chứ, mình chưa hề bị viêm họng lâu như thế cả, vả lại mình đã cắt amiđan một năm mấy rồi. Mình cũng muốn nghĩ Os là ko sao, nhưng triệu chứng viêm họng hành hạ mình về thể xác lẫn tinh thần... mình không biết làm sao nữa, mất phương hướng thật rồi, chỉ vì ngu dại nông nỗi mà ra như vầy... Rồi ngày mai, bạn sẽ có cơ hội để trở thành người tốt. Đừng bao giờ lập lại sai lầm 1 lần nào nữa bạn nhé. Chúc may mắn. | Nick của tui tuy hơi phản cảm. Nhưng nó nhắc nhở tôi và mọi người rằng: "Hãy sống thật lành mạnh, và noi0voiH". Mong mọi người hiểu cho!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết:các bạn ơi làm ơn cho mình hỏi test nhanh ở bệnh viện da liễu là dựa theo phương pháp gì? Determine hay là Elisa vậy? ngày mai đi test 10 tuần, hôm nay bị đau bụng đi ngoài, mệt mỏi quá. Giờ không biết số phận mình sẽ ra sao nữa, viêm họng xuất hiện tuần thứ 5, đau bung đi ngoài tuần thứ 10, vậy chắc là xong rồi, hết thật rồi. ngày mai có bạn nào đi test ở Da Liễu không. Sao bạn và một số người sợ triệu chứng quá vậy!!! Triệu chứng nếu có, thì chỉ xuất hiện sau nguy cơ từ 01 đến 02 tuần thôi!!!! Viêm họng tuần 5 và đi ngoài tuần 10 chắc chắn không liên quan gì đến H cả!!!! Chúc bạn Âm tính! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|