  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Mong sao hoạ mi của anh se hạnh phúc với những gì mình đã chọn lựa ,khi nào anh cũng nhớ về em như một người bạn,có gì khó khăn hãy nói cho anh biết em nhé.<br />Lúc nào em buồn nhất hãy nhấc máy và gọi cho anh,anh lúc nào cùng sẵn sàng chia sẻ với em.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC) Bài viết: 125
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em nhớ rồi mà , anh hãy giúp tất cả mọi người với những khả năng mình có thể nhé Em không là ngoại lệ đâu nhé .em đã có người để tâm sự lúc em buồn rồi mà . Cảm ơn anh. Thân mến. |
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC) Bài viết: 24
|
cho dù anh là người đến muộn nhất anh vẫn muốn giơ cao hai cánh tay để ủng hộ em trong mọi quyết định ,hi vọng anh sẽ được em coi như là một người bạn thân ,"Theo đúng nghĩa thôi nhé ",anh sẽ giúp em những gì anh có thể ,hãy chia sẻ cùng anh mọi chuyện vui buồn về cả chuyện tình cảm của em và người ấy nữa nhé.cầu chúc em ngàn vạn điều hp .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Một tình yêu đẹp...Thường có những con người cao thượng và đáng quý. Các bạn đáng được hưởng hạnh phúc lắm.To Pham cuong 1981 : Không phải ai cũng nói được điều đó đâu.Rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi.Thân ái ! |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Bạn chắc chưa biết mặt ,còn tôi đã được làm việc cùng bạn ấy một thời gian ngắn ....có thể nói Hoạ Mi rễ thương và nữ tính vô cùng ....Biết yêu thương và chia sẻ cùng mọi người . Một người con gái đáng yêu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Hoạ Mi Ơi. Em không thể vào được là vì sao vậy ? em có biết là mọi người đã cố gắng hết sức để em có được cơ hội này không ?anh thất vọng về em quá ,sao em không biết quí trọng bản thân mình như thế hả ?CD4 bây giờ của em là quá thấp so với mọi người thế mà cứ thản nhiên khất lần việc điều trị ...em không nghĩ đến bản thân thì hãy nghĩ đến gia đình nhỏ bé của em đi ..nơi ấy em còn có biết bao nhiêu người cần đến em đấy . Đang có dự án hỗ trợ miễn phí của life_gap.em hãy cố gắng thu xếp vào để tham vấn và dùng thuốc đi ,hãy nghĩ cho mọi người em ạ ,mạng sống em không cần thì còn có biết bao nhiêu người cần mạng sống của em đấy...ví dụ như anh đây.anh luôn tôn trọng và yêu mến em .Nhưng anh cũng hi vọng em sớm điều trị và khoẻ và tiếp tục làm những việc có ích . mong em nghĩ lại .anh luôn ủng hộ và giúp đỡ em mọi lúc em cần .
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.