Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang«<45678>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline daukholam  
#101 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 10:09:00(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Cám ơn các bạn,mình đã có rất nhiều niềm tin và an ủi từ các bạn rất nhiều.Cầu trời phù hộ cho mình và các bạn đang trong hòan cảnh như mìh
Offline cuocsongtuoidep2008  
#102 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 10:22:47(UTC)
cuocsongtuoidep2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC)
Bài viết: 145

A^m Ti'nh anh nhe'!

20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test)
4 tuần test ở Pasteur Âm Tính
10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính
94 ngày Âm Tính test ở Pasteur
Offline daukholam  
#103 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 11:06:37(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Cám ơn các bạn nhiều lắm.một lời của các bạn là một lời cầu nguyện cho vợ chồng mình,mình mang ơn các ban lắm
Offline longnhut  
#104 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 12:47:01(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Khi nào Daukholam đi lấy kết quả XN vậy?
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline daukholam  
#105 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 01:11:57(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Thứ 3 này bạn àh
Offline daukholam  
#106 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 01:13:21(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Mình đau khổ wá longnhut ơi.Mấy hôm nay nửa đêm mình cứ thức giấc lạy Trời, Phật, ông bà phù hộ cho vợ chồng mình 
Offline longnhut  
#107 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 06:13:26(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của daukholam đã viết:
Mình đau khổ wá longnhut ơi.Mấy hôm nay nửa đêm mình cứ thức giấc lạy Trời, Phật, ông bà phù hộ cho vợ chồng mình 

Ai cũng vậy, cũng đau khổ hết bạn àh! Trường hợp của bạn, mình nghĩ là bạn đau khổ hơn những người khác đang chờ thời gian XN nhiều! Trong mọi trường hợp, bạn cũng phải cố gắng bình tĩnh nhé! Bây giờ, chỉ cầu trời cho vợ bạn có kỳ tích xuất hiện thôi!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline longnhut  
#108 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 06:21:01(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của daukholam đã viết:
Mình đau khổ wá longnhut ơi.Mấy hôm nay nửa đêm mình cứ thức giấc lạy Trời, Phật, ông bà phù hộ cho vợ chồng mình 


Cảm giác của bạn cũng có nhiều người đang trải qua mà. Bạn nên hy vọng, dù đó chỉ là hy vọng xuất hiện kỳ tích! Mình hiểu bạn đang đau khổ đến mức nào. Bởi vì, chính bản thân mình (dù mọi người nói là mình không có nguy cơ) nhiều đêm cũng ngủ không được mà! Nhưng mình nghĩ, bạn đang đau khổ hơn nhiều người vì trường hợp của vợ bạn hiện tại!!!
Chúc vợ chồng bạn bình an nhé!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline noi0voiH  
#109 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 03:33:18(UTC)
noi0voiH

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-11-2008(UTC)
Bài viết: 28

Hi anh Daukholam,
Cầu mong sự yên bình cho cả gia đình nhà anh, khả năng anh AT là rất cao, và khả năng AT của chị không phải là không có (8 trường hợp Dương tính giả mà anh Tuấn Mec đưa ra đó). Trong lúc này, anh thật vững tâm để là chổ dựa tinh thần cho chị anh nhé.

Thân chào,

Nick của tui tuy hơi phản cảm. Nhưng nó nhắc nhở tôi và mọi người rằng: "Hãy sống thật lành mạnh, và noi0voiH".
Mong mọi người hiểu cho!
Offline daukholam  
#110 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 04:06:30(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Mình thật lòng cảm thấy lòng mình vô định wá.Cuộc sống mà mình vun đắp bấy lâu nay...Mình chỉ mong đó chỉ là một kq sai sót của máy móc mà thôi mà do ông Trời muốn thử thách mình.Longnhut ơi mình hiểu bạn muốn nói jì, mình rất tin bà xà của mình lắm,tụi mình trải wa bao trắc trở mới đến được với nhau mà
Offline Coichungnha  
#111 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 04:26:48(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hãy thắp sáng lên hi vọng đi anh. Anh đừng bi quan quá, những tiến bộ công nghệ khoa học ngày nay, HIV đâu còn là căn bệnh ghê gớm, đáng sợ như 20 năm về trước đâu anh. Những thế hệ thuốc mới được tung ra trong năm 2008 , ức chế Vius tới 15-20 năm. Xét lại cho cùng, còn có những căn bệnh khủng khiếp gấp 100 lần HIV như Ung thư..... Cầu chúc gia đình anh mạnh khoẻ, mẹ tròn con vuông.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline daukholam  
#112 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 04:49:41(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Thật tình lên diễn đàn này mình thấy nơi đây rất ấm áp tình người,điều mà trong cuôc sống xã hội hôm nay nó dường như đã mất rồi.Ông trời ơi, xin hãy cho vợ chồng con tai wa nạn khỏi, con hứa sẽ làm những jì trong khả năng của mình để giúp đỡ mọi người
Offline noi0voiH  
#113 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 05:51:44(UTC)
noi0voiH

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-11-2008(UTC)
Bài viết: 28

Trích dẫn bài viết của Coichungnha đã viết:
Hãy thắp sáng lên hi vọng đi anh. Anh đừng bi quan quá, những tiến bộ công nghệ khoa học ngày nay, HIV đâu còn là căn bệnh ghê gớm, đáng sợ như 20 năm về trước đâu anh. Những thế hệ thuốc mới được tung ra trong năm 2008 , ức chế Vius tới 15-20 năm. Xét lại cho cùng, còn có những căn bệnh khủng khiếp gấp 100 lần HIV như Ung thư..... Cầu chúc gia đình anh mạnh khoẻ, mẹ tròn con vuông.


Đúng đấy anh daukholam,
Có H thì còn sống được gần 20 năm chứ có chết liền đâu mà lo, 20 năm tuy không quá dài, nhưng cũng đủ để chúng ta có thể làm mọi thứ chúng ta muốn mà anh.
Hy vọng chỉ là những sai xót của máy móc.

Nick của tui tuy hơi phản cảm. Nhưng nó nhắc nhở tôi và mọi người rằng: "Hãy sống thật lành mạnh, và noi0voiH".
Mong mọi người hiểu cho!
Offline daukholam  
#114 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 07:05:31(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Mình cũng biết vậy,nhưng mà xã hội và những người xung quanh,sau mình sống nổi khi mà thấy ánh mắt khinh miệt và xa lánh của mọi người, chưa kể làm jì đẻ mà sinh sống wa ngày đây,khi gia đình mình sống dựa vào bán càfe sinh sống
Offline daukholam  
#115 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 07:06:23(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Ai dám vào wán nhà mình uống khi biết có người bị nhiễm căn bệnh này
Offline longnhut  
#116 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 07:58:31(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của daukholam đã viết:
Ai dám vào wán nhà mình uống khi biết có người bị nhiễm căn bệnh này

Đừng bi quan quá nhé Daukholam! Vài ngày nữa đi lấy West-Blot sẽ biết thôi! Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng cố lên nhé! Nếu Âm tính thì quá tốt rồi. Nếu số phận của vợ bạn vẫn như hai lần XN trước thì cũng có ai biết đâu! Bán quán Cafe thi vẫn tiếp tục bình thường. Kết quả XN luôn được giữ bí mật mà!!!
Cố lên nhé!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline daukholam  
#117 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 08:55:05(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Mình chỉ cầu mong kq xn là Âm Tính thôi.Vợ mình ko đáng phải nhận lãnh hậu quả này,vợ mình rất hiền lành tội nghiệp lắm
Offline daukholam  
#118 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 08:57:23(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

cầu trời ngày mai là một ngày tươi đẹp cho vợ chồng mình, gia đình mình và các bạn trên khắp hành tinh này.

Offline rantanflan  
#119 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 12:16:30(UTC)
rantanflan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-10-2008(UTC)
Bài viết: 24

 Chào bạn và gia đình.
   Mình có nghe tin rằng ở Đức đã có 1 người được chữa khỏi, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng ta đã chiến thắng căn bệnh này ,và nếu như chúng ta còn chút niềm tin thì phải tin rằng HIV đã bị mất đi danh hiệu " căn bệnh nan y" rồi, khoa học đang bắt đầu triển khai chiến dịch kết liễu nó.
   Vài năm nữa thôi, những con người vô cảm đó sẽ hổ thẹn vì nhận thấy rằng họ đã kỳ thị anh em của mình chỉ vì căn bệnh tầm phào vớ vẩn kia.
 
Offline Coichungnha  
#120 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 03:06:12(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ngày mai, là có thông tin về kết quả vợ chồng anh daukholam. Tôi rất hồi hộp, cầu chúc vợ chồng anh mạnh khoẻ.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
11 Trang«<45678>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.