Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline giovalacay  
#1 Đã gửi : 13/12/2005 lúc 09:03:11(UTC)
giovalacay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC)
Bài viết: 33

Em vẫn ngồi đây, lặng lẽ riêng em với những bản nhạc, âm thanh réo rắt vây lấy em giữa cái giá lạnh mùa đông này. Chợt nhớ tới anh mà lòng em vẫn cảm thấy lặng lẽ, yên bình. Đã không còn những ngày lòng em dậy sóng, quặt thắt khi nghĩ tới anh nữa, không còn những khi nước mắt em rơi khi nghe lại những bản tình buồn đó nữa, không còn những khi em say mèm khóc như một đứa trẻ kêu tên anh nữa... hình như qua hết rồi phải không anh. Anh nói em đã già hơn một chút, phải không anh ? Có những khi em tự hỏi mình tình yêu đó em đã cất giấu nơi nào rồi, liệu có phải em đã giấu nó vào đâu đó không ? để rồi em lãng trí, em cố tình quên nơi em đã cất. Không phải đâu anh, không phải em già đi đâu anh, chỉ bởi em đã từ bỏ anh rồi. Còn tình yêu đó, dù em muốn từ bỏ, em muốn lãng quên...trong tâm trí em, trong lòng em luôn chỉ có một tình yêu đó như là một phần cơ thể em mất rồi anh à.
Sẽ mãi mãi anh không còn biết được về em nữa, cũng từ anh em đã học được cách chôn dấu tình cảm, cũng từ anh em học được cách nguỵ trang bằng những lời sỗ sàng, ngạo mạn. Từ anh thôi. Anh đã khiến em tự hỏi bao lần có con người tỉnh táo ấy là để che đậy một con người khác. Em đã học được tất cả từ anh, em tiếp thu tốt đến nỗi em đã dần quên đi mất con người em trước đây. Chỉ khi đêm xuống, lặng thinh, một mình em nhìn vào đêm tối, nỗi buồn xâm lấn, em mới nhìn rõ mình hơn.
Em đã quên anh thật rồi...lãng quên quá khứ rồi

Sửa bởi quản trị viên 26/08/2009 lúc 12:14:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Quảng cáo
Offline colilan  
#2 Đã gửi : 23/12/2005 lúc 12:20:32(UTC)
colilan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2005(UTC)
Bài viết: 73

giovalacay thân,

Bạn đâu có quên anh ấy, bạn vẫn còn nhớ đến anh ấy đó chứ, nhưng mình nghĩ, việc gì phải quên? Khi bạn cố quên là lúc lòng bạn càng nhớ nhiều.

Những kỷ niệm đẹp của thời son trẻ sẽ là chiếc gối êm ả cho bạn gối đầu ở tuổi già đấy, hãy giữ gìn nó cẩn thận.

Oh my God, I thank You for all your blessings, protection and care for me.
Offline giovalacay  
#3 Đã gửi : 30/12/2005 lúc 07:05:35(UTC)
giovalacay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC)
Bài viết: 33

(sưu tầm)

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Offline buon_lamgi  
#4 Đã gửi : 30/12/2005 lúc 07:40:47(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline giovalacay  
#5 Đã gửi : 08/01/2006 lúc 06:22:41(UTC)
giovalacay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC)
Bài viết: 33

 

Em bảo anh đi đi
Sao anh còn đứng lại
Em bảo: thôi ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em lặng im
Nhưng mắt em nói thật
Sao anh tin lời em
Mà không tin đôi mắt.

X.KAPUCHIKIAN

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.