  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
M. Arogheta (En Xanvado)
Tuyên ngôn tình yêu
Vì em chán cảnh độc thân
Đêm đêm gặp lại trên giường
Cái bóng của mình đêm trước
Vì em buồn như muốn chết
Khi thấy ríu ra ríu rít
Thiên hạ từng đôi trên đường.
Vì như ngất bởi cô đơn
Vì căn nhà em trống vắng
Vì em đau đầu, đau lắm
Vì những giấc mơ hãi hùng…
Vì những con mèo hàng xóm,
Vì những trẻ nhỏ xinh xinh,
Vì em biết mình xinh đẹp,
Vì phát điên bởi anh nhìn,
Vì em khóc khi thức giấc,
Vì em phận gái yếu mềm,
Nên em đề nghị: Anh là chồng em…
Yến Phi dịch
Sửa bởi quản trị viên 25/08/2009 lúc 11:59:57(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Khồng thấy có câu nào nói: "Vì em yêu anh cả?" Phụ nữ đúng là hay chối quanh.. Yêu thì cứ nói đại là yêu đi lại còn bày đặt này nọ!  |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:Khồng thấy có câu nào nói: "Vì em yêu anh cả?" Phụ nữ đúng là hay chối quanh.. Yêu thì cứ nói đại là yêu đi lại còn bày đặt này nọ!  Không có phải phụ nữ hay chối quanh mà là tại đàn ông ngốc nghếch không tự hiểu ra câu "Vì em yêu anh" sau một loạt những lí do trên 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Đừng trách. Hắn đến giờ vẫn chưa có vợ. Thảo nào. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Không biết đàn ông có thích nghe câu: em yêu anh không nhỉ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ah đã viết:Không biết đàn ông có thích nghe câu: em yêu anh không nhỉ Không biết ah là con gái hay con trai nhỉ?  nếu là con trai thì bạn có thích nghe không? còn là con gái thì bạn hảy nói với nguời yeu ngay câu trên đi nói xong bạn sẻ biết ngay thôi anh ta sẻ trả lời ngay câu bạn đang hỏi trong đầu,  tôi là con trai đại diện trả lời cho bạn tôi khoái nghe câu đó lắm à.  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-06-2005(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: Japan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Đôi lúc, trong phút giây rất ư là riêng tư, một câu nói Thấy ghét anh ghê lại có sức mạnh vạn lần câu nói Em yêu anh một cách cộc lốc, khô khan, miệng nói mà tay làm việc này, đầu nghĩ việc kia, thậm chí tay vừa lấy chai dầu ra vừa xức lên mũi vừa nói Em yêu anh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Em ghét anh bởi cái tính vô tư Ghét anh vui, cười đùa cùng người khác Dẫu em hiểu tình cảm thật phức tạp Tự do cá nhân đâu được xen vào.
Em ghét anh bởi giọng nói ngọt ngào Nịnh giỏi lắm này và duyên nữa chứ Làm người ta thấy xuyến xao, tư lự Ghét cả luôn giọng hát ấm nao lòng. Ghét anh cho em cảm giác nhớ mong Ghét kiểu xin lỗi dễ thương lắm lắm Ghét những ấn tượng về anh sâu đậm Giá mà em được ghét anh vậy hoài Nhưng ông trời cứ thích phụ lòng ai Ghét nhiều quá' tự dưng thành thương mất Ừ thì đấy là một điều bí mật.... Viết ra đây để anh hiểu em nhiều
  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ah đã viết:Không biết đàn ông có thích nghe câu: em yêu anh không nhỉ Vậy không hiểu phụ nữ có thích nghe câu "Anh yêu em" không nhỉ ?  Tui có thể nói câu đó cả ngàn lần, có thể nghe câu đó ngàn lần heheh mỗi tội chẳng có cảm giác gì hết trơn. Vô vị 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2005(UTC) Bài viết: 73
|
Vậy không hiểu phụ nữ có thích nghe câu "Anh yêu em" không nhỉ ?  Tui có thể nói câu đó cả ngàn lần, có thể nghe câu đó ngàn lần heheh mỗi tội chẳng có cảm giác gì hết trơn. Vô vị  Thì tại vì bạn chẳng có cảm giác gì hết nên làm sao tạo được cảm giác cho người khác được.  |
Oh my God, I thank You for all your blessings, protection and care for me. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Uh, đúng là anhbn miễn dịch với 3 từ đó mất rồi  . Tuyên ngôn tình yêu của anhbn giống cái cô gì trong bài thơ đó, vì...vì...vì v.v...nên ( mà vì ở đây không phải là vì người ấy thế này, vì người ấy thế kia  ) Vì khi ốm ho lụ khụ ...Vì khi bộn bề rắc rối...Vì tính khí khác người...Nên...không bao giờ có chuyện nói 3 từ  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
anh à, em yêu anh lắm! (nghe có tình cảm không?)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
|
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
|
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: Hà Nội
|
Mình không còn quá trẻ, không quá lãng mạn, nhưng thích bài thơ "Tuyên Ngôn Tình Yêu", và bài thơ không đề này quá: Trích dẫn bài viết của anhbn đã viết: Em ghét anh bởi cái tính vô tư Ghét anh vui, cười đùa cùng người khác Dẫu em hiểu tình cảm thật phức tạp Tự do cá nhân đâu được xen vào.
Em ghét anh bởi giọng nói ngọt ngào Nịnh giỏi lắm này và duyên nữa chứ Làm người ta thấy xuyến xao, tư lự Ghét cả luôn giọng hát ấm nao lòng. Ghét anh cho em cảm giác nhớ mong Ghét kiểu xin lỗi dễ thương lắm lắm Ghét những ấn tượng về anh sâu đậm Giá mà em được ghét anh vậy hoài Nhưng ông trời cứ thích phụ lòng ai Ghét nhiều quá' tự dưng thành thương mất Ừ thì đấy là một điều bí mật.... Viết ra đây để anh hiểu em nhiều
  
|
Dẫu có buồn trong thế giới này khó hiểu, thế giới này vẫn đẹp... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhbn đã viết:Em ghét anh bởi cái tính vô tư Ghét anh vui, cười đùa cùng người khác Dẫu em hiểu tình cảm thật phức tạp Tự do cá nhân đâu được xen vào.
Em ghét anh bởi giọng nói ngọt ngào Nịnh giỏi lắm này và duyên nữa chứ Làm người ta thấy xuyến xao, tư lự Ghét cả luôn giọng hát ấm nao lòng. Ghét anh cho em cảm giác nhớ mong Ghét kiểu xin lỗi dễ thương lắm lắm (người ta xin lỗi thế này : sai thì sửa mà ... thì để đẻ ) Ghét những ấn tượng về anh sâu đậm Giá mà em được ghét anh vậy hoài Nhưng ông trời cứ thích phụ lòng ai Ghét nhiều quá' tự dưng thành thương mất Ừ thì đấy là một điều bí mật.... Viết ra đây để anh hiểu em nhiều
hờ hờ, nhờ thubon nhắc lại mà anhbn mới có dịp đọc lại bài thơ này  đọc lại thấy hay hơn ...vì thơ phán đúng quá     . Nhưng mà người ta lỡ vô tư rồi, viết ra ko hiểu có vô đây đọc mà hiểu "nhiều" không nữa  
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.