  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
<p align="justify">Tôi đi massage, bị đầu gối trầy da của gái massage chà lên lưng để massage (cô ấy có tha dầu tắm baby lên lưng của tôi để chà lưng cho dễ! Lúc đó lưng của tôi có mụn. Không biết mụn có bị vỡ không!!!). Sau đó cố ấy dùng tay chà lưng cho tôi, rồi dùng chính cái tay đó massage DV của tôi (HJ)! <br /><br />Đã 5 tuần rồi, tôi không ăn ngủ hay làm việc gì được yên hết! Đang bị stress rất rất nặng và có lúc muốn tự tử cho khoẻ hơn cái cảm giác sợ hãi đang chịu đựng này!<br /><br />Hôm qua, tôi đi Pasteur xét nghiệm phương pháp định tính HIV-ARN (PCR) sau 5 tuần bị nguy cơ! Nghe nói là phương pháp này cho kết quả chính xách chỉ trong 2 tuần sau khi có hành vi nguy cơ (không cần đợi hết thời kỳ cửa sổ). Tuần sau, tôi mới đi lấy kết quả xét nghiệm! Tôi không thể chịu đựng được stress này nữa rồi các bạn ơi!!! Vì 1 phút say rượu không kiềm chế được bản thân nên phải trả giá quá đắt cho sự sợ hãi khủng khiếp này!!!<br /><br /></p> | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Yên tâm đi bạn ơi, AT là chắc rồi. Tớ cũng đang chờ kết quả PCR ở Pastuer đây, hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, tất cả những ai đang chờ kết quả XN.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn bạn nhiều! Cầu trời cho tất cả đều âm tính! Tôi sắp bị tâm thần và sắp chết vì sợ rồi! Hiện tại, tôi sống 1 mình nên không thể làm được gì hết! Không dám về quê thăm gia đình nữa! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: TP.HCM
|
Bạn hãy vững tâm lên nhé.Mình cũng đang chờ đủ ngày để đi xét nghiệm nè.Lúc đầu mình cũng lo sợ hoang mang lắm.Nhưng nhờ đọc những lời chia sẻ tâm sự của anh em trên diễn đàn,giờ mình cũng đỡ lo nhiều.Good luck.
| "PHÀM LÀM VIỆC GÌ PHẢI NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ" "XIN HAI CHỮ BÌNH YÊN" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn bạn nhiều lắm! Mình cũng vậy, nếu không có diễn đàn, chắc mình đang chạy lung tung ngoài đường vì stress rồi! Lúc chưa vào DĐ, mình bị stress 24/24 (ngủ cũng thấy ác mộng!). Nhưng hiện nay, cách đây 1 tuần, sau khi được một số người quan tâm, động viên nên đã giảm đi nhiều! Có lúc thấy thoải mái nhưng có lúc cũng....lên cơn stress lại, đặc biệt là lúc nữa đêm nằm chờ ngủ! Chúc tất cả bình an và vui vẻ!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cố gắng ngủ để sáng sớm nay đi Sài Gòn XN mà vẫn ngủ không được!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đã qua ngày mới rồi! Hôm nay, ngày 26/11, mình sẽ đi XN lại ở Hoà Hảo sau 8 tuần + 2 ngày nguy cơ! Cầu mong cho mình âm tính để đủ can đảm buổi chiều đi lấy PCR ở Pasteur ( lúc 3 tuần trước đến giờ chưa dám lấy!!!) Từ đây đến chiều tối, anh em trên DĐ cầu chúc cho mình với nhé! Ơn này sẽ ghi nhớ suốt đời!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Xuất phát đi đây bà con ơi!!! Lo quá!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bạn chắc chắn có kết quả tốt vì bạn hoàn toàn ko có nguy cơ Chúc bạn thượng lộ bình an   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Âm tính là cái chắc, TH ông thì chẳng có nguy cơ để mà đi XN cho tốn máu . | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn các bạn,anh, chị nhiều! Cám ơn Hay_song_de_duoc_yeuthuong và Coichungnha nhiều lắm. Mình vừa lấy máu xong. Đang chờ kết quả đây!! 12h30 mới có kết quả! Vừa gọi cho anh Tuấn xong. Anh Tuấn cũng kêu an tâm đi, trường hợp của mình không sao đâu!!!! Thêm nhiều sức mạnh lắm!!! Mình đang lang thang 01 mình ở dịch vụ internet gần Hoà Hảo đợi 2h nữa lấy kết quả đây! Nhất định, nếu hôm nay mà cả 3 kết quả âm tính (dù chỉ có 8 tuần và không có nguy cơ như mọi người nói), mình sẽ gọi điện cho anh Tuấn để thông báo nóng cho anh chị em trước! Vì mình về đến nhà chắc là đến khuya!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:30 phút nữa!!!! Ông Âm 100% mà sao run quá vậy ông?? Ông mà Dương thì trai dất này đến ngày tận thế rồi... @Ghen tị với ông luôn, được chị HSDDYT khẳng định là biết Âm rồi, còn trường hợp tui có ai dám khẳng định như vậy đâu. | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:30 phút nữa!!!! Ông Âm 100% mà sao run quá vậy ông?? Ông mà Dương thì trai dất này đến ngày tận thế rồi... ông kia chưa cầm tờ âm tính trên tay thì rung đã đành và đúng ông nói người ta thì ông nhìn lại ông đi , bao nhiêu tờ âm tính rồi , bao nhiêu đồng tiền bỏ ra rồi , bao nhiều lời các ông khác nói với ông rồi mà sao ông cũng tào lao chưa tin đó . | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông mới là người tào lao đó ông NR, ông nói theo ý chủ quan của người KCH, nếu ông có tất cả các triệu chứng mà tui có xem ông có nói vậy không, 4 tháng rồi nhưng thường vẫn loét miệng, viêm họng, nhức cơ-khớp, biến đổi da tay...tất cả các dấu hiệu của NCH chứ không còn là ở giai đoạn nhiễm trùng cấp nữa. Nếu ông tinh ý sẽ thấy không có anh chị em nào là NCH (xin lỗi) nói là Honda Âm, chỉ có mấy ông tào lao không có H là mạnh miệng thôi. Nếu con Honda không may nhiễm H thì những ông đã từng tư vấn cho trường hợp Honda là "No rish" nghĩ gì???? @ Xin lỗi Longnhut.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn
bạn longnhut đã nhận kết quả Âm Tính lúc 12h30
xin chúc mừng bạn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông này Âm là điều tất yếu thôi, hiển nhiên , bình thường.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chúc mừng longnhut   Vui mừng nhưng nhớ đi đến nơi về đến chốn đấy nhá    | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|