Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


131 Trang«<100101102103104>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline oblivion79  
#2021 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 06:30:19(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Lấy máu xong rồi Oblivion79 ơi! 12h30 sẽ có kết quả! Đang ngồi lang thang dịch vụ internet kế Hoà Hảo đợi đây!!! Bạn bè ở Sài Gòn nhiều nhưng không dám liên hệ với đứa nào hết!!!! Thôi kệ, cũng sắp đến giờ rồi!!!


Kakaka, dzo quán cơm VP ngồi làm diã cơm, nhấm nháp ly cafe, nghe nhạc relax, đợi đến 12h30 lấy kết quả hén.

Yên tâm đi, cái muh ong gọi là nguy cơ tui chả thấy có nguy cơ gì cả. AT hoàn toàn.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline longnhut  
#2022 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 06:31:27(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
To: Cuocsongtuoidep2008
Nghe nói test nhanh dễ cho kết quả giả quá nên không dám! Vã lại, mình cũng vừa gọi cho anh Tuấn hỏi có nên đi DL test luôn không, thì anh Tuấn nói là không cần thiết đâu! Đã lấy máu ở HH rồi thì chỗ nào kết quả cũng vậy!!! 1h10 phút nữa là có kết quả rồi!!! Anh em trấn an, nhưng cũng sợ quá!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline oblivion79  
#2023 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 06:35:33(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
To: Cuocsongtuoidep2008
Nghe nói test nhanh dễ cho kết quả giả quá nên không dám! Vã lại, mình cũng vừa gọi cho anh Tuấn hỏi có nên đi DL test luôn không, thì anh Tuấn nói là không cần thiết đâu! Đã lấy máu ở HH rồi thì chỗ nào kết quả cũng vậy!!! 1h10 phút nữa là có kết quả rồi!!! Anh em trấn an, nhưng cũng sợ quá!!!


Kakaa, cảm giác ngồi 1 mình chờ kết quả cũng ... Yomost lắm ah. Tui cũng trải qua ruì nè! Cố kên nhé ông bạn.

Nỗi sợ hãi cuả ông cả tháng nay chỉ còn 1h10 phút nưã thôi. Sau 12h30 là ... hạnh phúc ruì!

AT AT AT muh
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline longnhut  
#2024 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 06:40:04(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cũng nhờ có anh em trên DĐ nói chuyện, chứ 01 mình, không biết phải làm sao!!!! Già cái đầu rồi, chiến đấu bách chiến bách thắng trên các lĩnh vực mà giờ này,cảm giác giống như đứa trẻ đang cần được bảo vệ vậy!!!! Chán thiệt! hì hì hì hì.
Cố gắng cừơi lên chứ!!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline oblivion79  
#2025 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 06:48:44(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Cũng nhờ có anh em trên DĐ nói chuyện, chứ 01 mình, không biết phải làm sao!!!! Già cái đầu rồi, chiến đấu bách chiến bách thắng trên các lĩnh vực mà giờ này,cảm giác giống như đứa trẻ đang cần được bảo vệ vậy!!!! Chán thiệt! hì hì hì hì.
Cố gắng cừơi lên chứ!!!!


Kakaka, nói dại chứ hồi đó tui mong là ai cũng trải qua cảm giác này. Để rồi sau đó sẽ biết sống tốt hơn, yêu cuộc đời hơn ....

Ông cần gì mà phải cố gắng mới cười dc, cười như tui nè


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline longnhut  
#2026 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 06:55:37(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
45 phút nữa! Hy vọng tập 1 qua, để chiều nay đi lấy PCR tập 2 ở Pasteur!!! Gần đến giờ rồi! Trong lòng khó chịu quá!!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline oblivion79  
#2027 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 07:26:29(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
45 phút nữa! Hy vọng tập 1 qua, để chiều nay đi lấy PCR tập 2 ở Pasteur!!! Gần đến giờ rồi! Trong lòng khó chịu quá!!!!


Sắp tới giờ G .
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline qwertyuiop  
#2028 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 10:15:59(UTC)
qwertyuiop

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2008(UTC)
Bài viết: 47

Quá 45' rồi, anh longnhut ơi ÂT tuyệt đối đúng ko anh?
Offline honda  
#2029 Đã gửi : 26/11/2008 lúc 10:51:58(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Anh Tuấn báo tin Longnhut có KQ Âm ở viện Hòa Hảo rồi, chiều nay qua lấy kq PCR ở Pasteur.

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline longnhut  
#2030 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 02:58:10(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cám ơn các anh em nhiều! Mình vừa về đến nhà, lên DĐ báo tin muộn cho anh em đây!

- Hoà Hảo (XN sáng nay, 8 tuần + 2 ngày): Lúc 12h30 Âm tính. Chạy ra internet báo tin cho anh em nhưng....hết máy! Nên gọi cho anh Tuấn!
- Pasteur (XN lúc 5 tuần) : Lấy kết quả lúc 2h30 chiều: PCR Âm tính + Elisa Âm tính

Vậy là ông Honda tạm thời....không bị chặt đầu nhé!!! 4 tuần nữa, mình làm phát cuối cho yên tâm vĩnh viễn luôn!!! Nhưng bây giờ cảm thấy thoải mái nhiều lắm rồi vì cái PCR âm tính và 8 tuần Âm tính!
Cám ơn anh em nhiều lắm! Sáng nay, lo sợ quá, gọi điện cho anh Tuấn suốt!!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Tu-an  
#2031 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 03:11:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:
Cám ơn các anh em nhiều! Mình vừa về đến nhà, lên DĐ báo tin muộn cho anh em đây!

- Hoà Hảo (XN sáng nay, 8 tuần + 2 ngày): Lúc 12h30 Âm tính. Chạy ra internet báo tin cho anh em nhưng....hết máy! Nên gọi cho anh Tuấn!
- Pasteur (XN lúc 5 tuần) : Lấy kết quả lúc 2h30 chiều: PCR Âm tính + Elisa Âm tính

Vậy là ông Honda tạm thời....không bị chặt đầu nhé!!! 4 tuần nữa, mình làm phát cuối cho yên tâm vĩnh viễn luôn!!! Nhưng bây giờ cảm thấy thoải mái nhiều lắm rồi vì cái PCR âm tính và 8 tuần Âm tính!
Cám ơn anh em nhiều lắm! Sáng nay, lo sợ quá, gọi điện cho anh Tuấn suốt!!!!


bạn đã về tới nhà rồi àh ?  mệt lắm hén .nhưng cũng vui vì Âm Tính .akakak
Offline longnhut  
#2032 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 03:27:42(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Dạ, vừa mới bước vào nhà đây anh ơi! Chưa kịp tắm rửa gì! Nhảy vào đây để thông tin cho mọi người! Ai ngờ....anh Tuấn đã thông tin nóng giúp rồi! hì hì hì hì. Cám ơn anh Tuấn nhiều lắm!!
Tối nay chắc ngủ không được nữa vì.......vui!!!!! hì hì hì
Chúc anh Tuấn và các anh chị, các bạn trên DĐ thật vui, khoẻ! 4 tuần nữa làm thủ tục lần cuối (tập 3 cũng là tập cuối) cho HẾT PHIM luôn! 

 
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Tu-an  
#2033 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 03:34:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:

Tối nay chắc ngủ không được nữa vì.......vui!!!!! hì hì hì

 


 Trời ! lo lắng không ngủ được thì đã đành '' trong 2 tháng , sụt 5 kg ''  kaaka

       hôm nay vui cũng không ngủ được .kakaka vậy làm sao ngủ mới được .

 chắc tâm trạng buồn vui lẫn lộn mới ngủ được quá .kaaka
Offline longnhut  
#2034 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 03:44:55(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline honda  
#2035 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 03:46:35(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:

Chúc anh Tuấn và các anh chị, các bạn trên DĐ thật vui, khoẻ! 4 tuần nữa làm thủ tục lần cuối (tập 3 cũng là tập cuối) cho HẾT PHIM luôn!
 

Chuyện ông Longnhut cũng giống như các phim  của Hàn Cuốc thôi, Honda khỏi coi tập 3 cũng biết kết quả Âm rồi.
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline nhuconacmong  
#2036 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 04:10:51(UTC)
nhuconacmong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC)
Bài viết: 67

Chúc mừng anh,
Em và mọi người đã nói thế mà anh cứ sợ hoài, cứ yên tâm nghe theo lời anh Tuấn Mẹc.
Offline qwertyuiop  
#2037 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 05:45:41(UTC)
qwertyuiop

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2008(UTC)
Bài viết: 47

Thấy chưa? em bảo chắc chắn là anh ÂT mà, vì đơn giản là hành vi của anh có nguy cơ hoàn toàn thấp, chúc mừng anh!
Em cũng chờ 5 tuần nữa đi XN lại phát nữa cho yên tâm, mới có 6 tuần ÂT vẫn chưa nói lên điều gì, dù sao cũng đỡ stress hơn trước vì mình có cơ sở để tin rằng 3 tháng sẽ ÂM TÍNH!
Một lần nữa chúc mừng anh longnhut nhé!
Offline qwertyuiop  
#2038 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 05:49:00(UTC)
qwertyuiop

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2008(UTC)
Bài viết: 47

À quên mất anh longhut còn 4 tuần nữa là đủ 3 tháng à? vậy chờ em thêm 1 tuần nữa nhé(em 5 tuần) rồi anh em mình cùng đi rồi cùng về thông báo kết quả cho anh em trên diễn đàn, ok ko anh?
Offline bimat  
#2039 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 06:00:26(UTC)
Bimat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 173

Chúc mừng longnhut thế là yên tâm rồi. Tôi mới được có 12 tuần sau PEP âm thôi. Vẫn còn phải chờ nhiều. Hy vọng âm mãi mãi
Offline longnhut  
#2040 Đã gửi : 27/11/2008 lúc 06:05:55(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Cám ơn mọi người nhiều lắm! Hiện tại, tâm trạng mình cũng khá lắm rồi! Tuần sau có chuyến đi công tác nước ngoài, với tâm trạng này chắc là công việc sẽ tốt thôi!

To qwertyuiop:
Thật ra, nói 4 tuần nữa được 3 tháng là không phải. 04 tuần nữa thì mình chỉ mới có 12 tuần thôi! Nhưng mình tin cái 12 tuần là 100% rồi! Mình định khoảng 23 đến 26/12 sẽ đi làm tập cuối để chuẩn bị đi công tác xa tiếp! Lúc đó, qwertyuiop đủ 12 tuần chưa vậy? Nếu 12 tuần thì anh em mình đi cho vui hé??????

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
131 Trang«<100101102103104>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.