  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nhuconacmong đã viết:Chúc mừng anh, Em và mọi người đã nói thế mà anh cứ sợ hoài, cứ yên tâm nghe theo lời anh Tuấn Mẹc.    PCR âm tính là yên tâm nhiều lắm rồi Nhuconacmong ơi! Em cũng vậy nhé! Hãy tin tưởng cái PCR! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Honda đã viết: Chuyện ông Longnhut cũng giống như các phim của Hàn Cuốc thôi, Honda khỏi coi tập 3 cũng biết kết quả Âm rồi.  Hì hì hì hì. Longnhut tin vào cái PCR lắm nên đã an tâm được trên 90% rồi Honda ơi! Bác Honda này dễ thương ghê! 04 tuần nữa, khi hết phim sẽ mời anh chị em trên DĐ có mặt ở Sài Gòn nhậu 01 chập ăn mừng mới được! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:Chúc mừng longnhut thế là yên tâm rồi. Tôi mới được có 12 tuần sau PEP âm thôi. Vẫn còn phải chờ nhiều. Hy vọng âm mãi mãi Bimat an tâm đi! Mình 8 tuần mà giờ thấy phấn khởi lên rùi nè! Nhờ cái PCR đó! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Cám ơn mọi người nhiều lắm! Hiện tại, tâm trạng mình cũng khá lắm rồi! Tuần sau có chuyến đi công tác nước ngoài, với tâm trạng này chắc là công việc sẽ tốt thôi!
To qwertyuiop: Thật ra, nói 4 tuần nữa được 3 tháng là không phải. 04 tuần nữa thì mình chỉ mới có 12 tuần thôi! Nhưng mình tin cái 12 tuần là 100% rồi! Mình định khoảng 23 đến 26/12 sẽ đi làm tập cuối để chuẩn bị đi công tác xa tiếp! Lúc đó, qwertyuiop đủ 12 tuần chưa vậy? Nếu 12 tuần thì anh em mình đi cho vui hé??????
à uh nhỉ quên mất, em cứ tưởng 12 tuần = 3 tháng, hóa ra là thiếu mất 6 ngày  Thế thì anh cứ đi trước đi vậy, em để tròn 3 tháng(03/01/09) làm phát cuối cho yên tâm vĩnh viễn vậy 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2008(UTC) Bài viết: 14
|
Chúc mừng anh Longnhut !!! \(^ o^)/ Ước j em cũng có được cái cảm giác như anh lúc này. Trường hợp của em đã được 7tháng mà em vẫn chưa đi XN, tùm lum cái hạch trên người đã khiến em ko đủ can đảm. Nghĩ...thấy mọi người ở đây thật dũng cảm, ai cũng "háo hức" chờ đủ ngày để được XN, còn mình......... !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
Bạn ở đâu thế lee, trường hợp của bạn ko sao đâu, cứ đi XN đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Chào bạn Lee11 Bạn hãy đi XN đi, không sao đâu! Longnhut bị stress quá, hết chịu nỗi nên phải đi XN để còn làm việc và tính cho tương lai nữa! Hiện tại, Longnhut vẫn còn 5% lo lắng. Nhưng Longnhut nghĩ sẽ tốt sau 4 tuần nữa thôi! Người ta 6 tuần là bắt đầu có quyền yên tâm rồi! Chúc Lee11 có nhiều can đảm đi XN. Nếu sợ, bạn hãy gọi cho anh Tuấn là hết sợ liền! Anh Tuấn có thể "hộ tống" bạn đi XN mà!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2008(UTC) Bài viết: 18
|
hiv nguy hiểm nhưng không dễ lây. ta có cô em làm ở bv đa khoa. một lần sau khi tiêm cho bệnh nhân. chẳng may bị kim tiêm sượt qua tay, chảy máu. mãi sau mới biết bệnh nhân kia có H. thế mà xn cuãng không sao. sự thực thì HIV rất nguy hiểm nhưng hoàn toàn không dễ lây đâu. vì nó là viruts rất yếu. nếu sl ít. sức đề kháng cơ thể hoàn toàn có thể laọi trừ được trước khi nó có thể sinh sôi. các ngươi hãy yên tâm mà đi xn. | | | Khai đao với tất cả thành viên ăn nói vớ vẩn hách dịch trên diễn đàn. Khai đao với tất cả thành viên tái phạm nguy cơ. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn anh Bao Chửng nhiều! Đọc thông tin của anh, chắc là anh em phấn khởi lắm! Anh Bao Chửng ơi! Anh xuống....xét xử giúp cái vụ trong Topic của anh Tuan17 ở dưới giúp mọi người với!!! Đọc thông tin của anh Tuan17, Longnhut muốn té giếng trở lại vậy!!!! hu hu huhu
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 106
|
spam!!!!chúc cả nhà sức khoẻ,vui vẻ....lâu lâu lên spam choi | waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hôm nay, longnhut bị bệnh rùi!!! 02 tháng vừa qua lo sợ, không ngủ....bây giờ kiệt sức!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cuối tuần, mọi người đi đâu hết rùi? Chắc là mấy anh chị đi XN hôm nay Âm Tính nên đi nhậu hết rùi?!! Không thông báo kết quả, cũng không vào DĐ luôn!!! Hôm qua đến nay, trời trở gió, bị loét miệng, viêm họng, ho và cảm cảm rùi!!!???? hu huhu u
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khổ ông quá! Cứ suốt ngày hoài k bệnh cũng uổng! Lo mà nghĩ ngơi đi, ngoài những việc k cần thiết thì kiếm cái gì đó làm[như tập thể dục, đi xem phim...] và cũng nên hạn chế lên diễn đàn nữa, kinh nghiệm thực của tui đấy! | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Cuối tuần, mọi người đi đâu hết rùi? Chắc là mấy anh chị đi XN hôm nay Âm Tính nên đi nhậu hết rùi?!! Không thông báo kết quả, cũng không vào DĐ luôn!!! Hôm qua đến nay, trời trở gió, bị loét miệng, viêm họng, ho và cảm cảm rùi!!!???? hu huhu u
Chời chời 8 tuần AT vì cái nguy cơ massage. Giờ vẫn còn "huhuhu"  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
 , Hello doi_cho và Oblivion79,
Mặc dù Longnhut đã yên tâm 95% rùi nhưng chưa có visa 3 tháng mừ!!!. Thôi, nghe lời của doi_cho, Longnhut sẽ cố gắng ít lên DĐ để yên tâm đợi 04 tuần nữa lấy visa thoát nạn luôn! Hôm nay, toàn thể anh em đi Xn 3 tháng đều âm tính, mình vui và mừng cho anh em lắm! Mong rằng 4 tuần nữa Longnhut cũng âm tính như vậy! Chúc tất cả vui, bình an! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Tui thấy bác LongNhut hãy nấu tiệc dọn giường sẵn đi. Sau 4 tuần nữa lấy visa 3 tháng rùi làm một bữa cho nó hoành tráng.. Chúc bác sớm ăn ngon ngủ yên để lấy lại sức khỏe. Mà bác ngủ mấy mình thì ... . Cái đó tùy bác, có khi hại sức khỏe hơn ấy chứ...   
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn, xin cám ơn Ellesmera ! Hy vọng là kết quả như vậy để mời các bác nhậu 1 chập nữa chứ! Chỉ còn có 5% lo lắng nữa thôi! 4 tuần nữa chắc cũng nhanh thôi!!! Longnhut sẽ cố gắng!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nhanh thôi mà h này còn thức làm gì... off đi ngủ đê.....
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Cuối tuần, mọi người đi đâu hết rùi? Chắc là mấy anh chị đi XN hôm nay Âm Tính nên đi nhậu hết rùi?!! Không thông báo kết quả, cũng không vào DĐ luôn!!! Hôm qua đến nay, trời trở gió, bị loét miệng, viêm họng, ho và cảm cảm rùi!!!???? hu huhu u
Thời tiết thay đổi + sự lo lắng sẽ sinh ra nhiều bệnh đó bạn, bạn hãy yên tâm về kết quả xn. Bạn đã an toàn rồi. Đừng lo lắng mà sinh bệnh đó. Một kinh nhiệm của quynhdt là khi lo lắng thì quynhdt vào chùa đi vãn cảnh, thấy lòng thảnh thơi ngay. Mọi chuyện đã xong rồi, có gì nữa mà buồn, phải khiến ta lo lắng nhỉ? NO RISK ! | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết: Bạn đã an toàn rồi. Đừng lo lắng mà sinh bệnh đó. Một kinh nhiệm của quynhdt là khi lo lắng thì quynhdt vào chùa đi vãn cảnh, thấy lòng thảnh thơi ngay. Mọi chuyện đã xong rồi, có gì nữa mà buồn, phải khiến ta lo lắng nhỉ? NO RISK !
Đọc xong cái này của anh, Longnhut phấn khởi vô cùng. Thôi, chạy ra đường đi gặp bạn bè cười vui cuối tuần đây! Chúc anh chị em cuối tuần thật vui và không lo lắng gì nữa!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|