Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<1314151617>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline da1lanyeunhau  
#281 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 03:37:29(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết

đi đâu hết cả rồi nhễ? chán cái mớ đời

Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline hainam  
#282 Đã gửi : 18/09/2008 lúc 03:22:09(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Bạn tôi dạo này trắc bận nhiều việc lắm phải không?
Hãy cố gắng lên vì cộng Ðồng vẫn Ðang rất cần những người như các bạn,chúng tôi luôn ủng hộ bạn
Offline vinh_man  
#283 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 03:27:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Bạn tôi dạo này trắc bận nhiều việc lắm phải không?
Hãy cố gắng lên vì cộng Ðồng vẫn Ðang rất cần những người như các bạn,chúng tôi luôn ủng hộ bạn


Chẳng bận bịu gì lắm đâu Hải Nam ạ! Nhưng sự cô đơn thì có. Mình xưa nay vẫn tự hào là có tài kinh bang tế thế, xoay chuyển càn khôn, nhưng làm mỗi Trưởng cái nhóm tự lực mà thấy đau đầu rồi. Không phải trời cao hay đất dày, mà chính quan hệ giữa con người với con người mới là đau đầu nhất. Và quan hệ của mình với cộng đồng cũng là một điều mà Vinh_man chưa từng trải nghiệm trước đây, cũng khó khăn ra trò. Còn công việc sách vở, giấy bút, dự án v.v.. các thứ thì ổn cả.
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm!
Chào thân ái!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#284 Đã gửi : 05/10/2008 lúc 10:39:26(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
“Trong giấc mơ của em có anh không?”
Nhớ một lần muốn hỏi em như thế!
Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
Nếu câu trả lời chẳng có tên anh.

Phải mất bao lâu mới có thể quên?
Một nỗi nhớ chẳng bao giờ em biết đến…
Nỗi chờ mong đâu thể là hò hẹn?
.. & nỗi buồn cũng chỉ một mình anh.

Một giả vờ để có chút hờn ghen
Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
Anh chàng nào đã viết lên như vậy
Cho riêng mình
...cho cả một tình yêu!

Lãng đãng mưa bay suốt mỗi buổi chiều
Anh thầm nghĩ: nước mắt của ai đó
Có phải mưa luôn mang theo nỗi nhớ
Của một người
cho một người
không em?

Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ em
Sợ ai biết & nghĩ anh khờ khạo
& đôi lúc anh mỉm cười gượng gạo:
- Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu!

Lời nói dối cùng với cơn mưa mau
Anh viết bằng tay lên khung cửa sổ
Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
Kết nụ thành nỗi nhớ
của – riêng – anh…”*****
Yêu một người có vui không .
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline vinh_man  
#285 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 04:38:38(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cảm ơn bạn vì bài thơ nhé. Ngay cả tôi mà tôi cũng đã quên béng mất cái topic này và tôi
ngỡ diễn đàn cũng đã quên nó rồi. Cảm ơn bạn đã nhớ đến một góc tâm hồn tôi nhé.

Chào thân ái!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#286 Đã gửi : 19/10/2008 lúc 11:09:48(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Uống trà với Cao Bá Quát

TP - Nhiều nhà thơ đời Tống, Đường bên Trung Hoa cũng như đời Lý, Trần, Lê… ở Việt Nam thường lấy đề tài về rượu. Tôi đọc chưa nhiều nhưng phát hiện ra nhà thơ Cao Bá Quát của ta lại mượn trà để làm thơ.

Tôi xin dịch bài thơ uống trà của thi hào họ Cao để bạn đọc có cái thú uống trà và cả chưa quen uống trà cùng đọc. Tất nhiên, đối với thi sĩ thì đề tài chỉ là cái cớ, là điểm tựa để gửi gắm điều muốn gửi gắm với đời.

Bài thơ Cao Bá Quát làm trong hoàn cảnh cùng bạn là Phan Nhạ can tội sửa bài cho thí sinh phạm húy khi hai ông tham gia ban giám khảo. Bài thơ được viết ở nhà lao giữa đêm. Người coi ngục nể trọng tài thơ kính cẩn dọn trà mời hai “phạm nhân” ra khỏi phòng giam tự do đàm đạo.

Bài thơ viết bằng chữ Hán thể “ngũ ngôn”, tôi dịch theo thể thơ “sáu, tám” cố gắng truyền đạt hồn thơ của “Thánh Quát”.

Bài kệ uống trà khuya ngồi với Phan Sinh

(Nguyên tác: Vị mính tiểu kệ đồng Phan Sinh dạ tọa)

Ấy khi kén bạn chơi
Nhớ: đừng để cái bên ngoài lừa ta
Trà ngon xin chờ ướp hoa
Ướp hoa khó nhận đâu là trà ngon
Giếng thơi múc sáng tinh sương
Bếp lò than nhỏ khéo nương lửa vừa
Đừng cho bụi khói lọt vô
Khoái sao tay sạch nước vừa rót ra
Cốt thanh và thực thôi mà
Đừng đem hương lạ trộn pha lẫn vào
Để cho của giả làm cao
Ngửi toàn thứ rởm mũi nào có hay
Áo lòa xòa dáng yếu ngay
Ồn ào đâu phải thơ hay của đời
Tạm cho mình đúng - ghi chơi
Giữ lòng thanh thoát ắt đời lâng lâng.

Vinh_man tôi lại đọc được một bản dịch khác dường như hay hơn, nhưng không thuần Việt
bằng mà Vinh_man lấy làm tôn chỉ trong cuộc sống cững như trong sáng tác.

Tiểu kệ uống trà

Trà ngon cốt vị thật
Thơ hay thường ít lời
Kệ này xin giữ lấy
Chứng quả việc trên đời

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#287 Đã gửi : 20/10/2008 lúc 04:36:26(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chào đồng hương

Email: [email protected]

Bạn dùng YM cũng nick này ?
Mình có đôi câu chuyện muốn nói,mình add nhé ?
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#288 Đã gửi : 20/10/2008 lúc 04:54:24(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Ko thấy bạn trả lời,có lẽ bạn chưa đọc được ?
Đọc rồi ngày mai pm cho mình nghen.
Chúc sức khoẻ đồng hương.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline vinh_man  
#289 Đã gửi : 21/10/2008 lúc 05:11:39(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Na74 đã viết:

Ko thấy bạn trả lời,có lẽ bạn chưa đọc được ?
Đọc rồi ngày mai pm cho mình nghen.
Chúc sức khoẻ đồng hương.


Ối Na 74 ơi! Không phải đâu. Nick của mình là ()
Ai lại lấy hộp thư tập thể đi chat, bạn bảo đúng không.
Nghe giọng văn êm ái, mình đoán chừng sắp có bão.
Không sao! Hẹn gặp tại Yahoo, nhưng hôm nay mình đang ở Hà Nội
Ngày kia nhé 8h - 9h30 (hàng ngày)

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#290 Đã gửi : 21/10/2008 lúc 05:20:01(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Bão tố gì chứ đồng hương
Bây giờ bạn rảnh ko ? mình qua YM nhé.
Một chút xíu tâm tình thôi,đồng hương mến.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline vinh_man  
#291 Đã gửi : 13/11/2008 lúc 11:11:32(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Đã lâu lâu rồi. Khát vọng viết lách lại bùng lên trong tôi. Có lẽ phải sửa cái topic này thành
một cái tự truyện mới được. Vốn dỹ trong dự định nó là một cuốn tiểu thuyết, nhưng vì có
sự vận động của Mạng lưới Quốc gia những người sống chung với HIV nên  nó sẽ thành
một tự truyện. Anh, chị em hãy ủng hộ tôi nhé. Cũng là thực hiện lời nói phét với bác Tuấn
Méc Xơ Đéc luôn.
Chiaki cố lên! Cố lên Chiaki! anh làm được mà. Ối giời ơi Chiaki!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#292 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 02:18:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 vinh_Man ơi

10 dấu hiệu bạn nên 'đá' nàng

10 dấu hiệu bạn nên 'đá' nàng

(Zing) - Nếu nàng nhăn nhó hết sức khi phải mở ví trả tiền, hay vứt bừa bãi tất đã đi trong phòng, thì bạn nên cân nhắc khả năng "say goodbye" với nàng.

>> Diễn kịch khi bị 'đá'
>> Khi nàng bị... 'đá'
>> Khi nào bạn nên 'đá' nàng?
>> 'Đá' chàng mà không bị giận

Cuộc sống xoay quanh nàng

Mỗi khi nàng cần “điều động”, bạn đều có mặt ngay lập tức, dù phải tạm gác công việc để đêm về “cày” sau. Không chỉ mỗi nàng, mà gia đình hay thậm chí bạn bè của nàng thỉnh thoảng cũng nhờ cậy bạn. Dường như cuộc sống của bạn đã biến thành của nàng từ bao giờ.

Chỉ huy bạn cả lúc hôn

Không chỉ trước mặt mọi người, mà ngay cả khi ở riêng bên nhau, nàng cũng cố sức điều khiển bạn. Thậm chí còn không tiếc lời chê bai khi bạn “sáng tạo” một chút.

Hội bạn không thích cô ấy

Chỉ vài lần gặp, nhưng đám bạn thân đã khẳng định chắc nịch rằng họ không ưa nàng, thậm chí còn cho rằng nàng thật khủng khiếp. Đôi khi, họ còn đưa cả “bằng chứng vật chứng” để ủng hộ quan điểm của mình.

Bạn luôn là người động viên nàng

Từ chuyện nhỏ như đi chơi, tiếp xúc với mọi người hay tới công việc, bạn đều là người phải hết lời động viên nàng. Nhưng ngược lại, bạn có vấn đề gì lại chả bao giờ thấy tăm hơi nàng đâu.

Nàng gặp rắc rối với pháp luật

Nếu chỉ vì va quệt trên đường mà nộp phạt thì không sao, nhưng bạn phát hiện nàng “nẫng” đồ trong siêu thị, hoặc thậm chí “thụt két” công ty? Vậy thì bạn nên chuẩn bị để tránh xa nàng, kẻo tương lai của bạn cũng bị ảnh hưởng.

Nàng không thể tự trả bất cứ món gì

Khi người phục vụ đưa hóa đơn ăn tối, hay khi đi xem phim hoặc mua một phong kẹo cao su, bạn luôn là người trả tiền. Chỉ có hai lý do cho chuyện này: nàng muốn “đào mỏ” bạn, hoặc nàng là người kém cỏi tới mức không thể kiếm tiền tiêu. Dù là gì, tương lai với một cô gái như vậy sẽ không thể đảm bảo lâu dài, trừ khi bạn thích làm “đại gia” nuôi vợ ở nhà.

Ngạc nhiên tột độ trước những thành tích của bạn

Bạn tự trả tiền học phí, mua xe, hay được thăng chức… tất cả đều khiến nàng tròn mắt ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ nàng chẳng hề quan tâm gì tới bạn, năng lực của bạn thế nào nàng cũng không rõ.

Nàng không được… sạch sẽ cho lắm

Đôi khi đi chơi mà bạn cứ phải nhăn mũi vì mùi mồ hôi của nàng, hoặc cô ấy mặc cái áo sơ mi tới 3 ngày mà không thay. Một cô gái không sạch sẽ như vậy là người không biết tự chăm sóc bản thân, nói gì tới việc quan tâm tới người khác. Hơn nữa, lối sống như vậy cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác.

Dửng dưng trước mọi chuyện

Cuộc sống của nàng cứ bình lặng. Nàng không hề có ý muốn thử khám phá thế giới xung quanh, chỉ tự hài lòng với những gì hiện có. Tệ hơn là nếu có ai đó bị tai nạn, cô ấy cũng chỉ đứng nhìn vì tò mò, chứ không hẳn do quan tâm hay thương cảm.

Nhan sắc của nàng là trên hết

Nàng tốn hàng giờ, và cả một số tiền lớn chỉ để chăm sóc da mặt. Hay nằng nặc bắt bạn đèo về nhà trước 10h để đi ngủ sớm, kẻo bị nếp nhăn, dù hôm đó là tiệc giao thừa tại công ty. Tất cả những gì nàng làm chỉ là giữ gìn nhanh sắc. Nếu thế, bạn cũng cần xem xét lại mối quan hệ của mình.

T.H

Theo AM


Offline vinh_man  
#293 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 03:19:22(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Không hiểu bác post cái này làm gì hả bác Tuấn?. Bác nói em nghe với.
Em đang ở thời kỳ nhạy cảm - Không chịu được nhiệt độ đâu đó nhé.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#294 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 04:22:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Không hiểu bác post cái này làm gì hả bác Tuấn?. Bác nói em nghe với.
Em đang ở thời kỳ nhạy cảm - Không chịu được nhiệt độ đâu đó nhé.


                  làm 1 bát Trà Xanh hạ nhiệt hén ,akakaka
                          

                          
Offline em_ten_teo  
#295 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 02:57:09(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
em_ten_teo đang trực tuyến em_ten_teo
Gia nhập: 10/04/2008
Số bài: 355
Ngày gởi: 29/11/2008 11:27 AM
Trích dẫn bài viết của vinh_man

Tui cũng đề nghị Admin coi hộ tui các topic đó tại sao lại không vô đó được. Thứ nhất, đây là
quyền lợi cá nhân của Member. Thứ đến là diễn đàn cũng phải nghĩ cách khắc phục lỗi kỹ
thuật. Tôi muốn post chi thì được, mem khác không post được rứa là hông đúng rồi.


Tèo đã nhiều lần nghiên cứu . Tèo sẽ hứa sửa topic đó cho anh trể lắm chiều ngày mai sẽ xong

          Tèo biết tại sao những topic đôi khi sẽ post vào không được , bị một khuyến điểm nhỏ .chỉ cần gở nó ra .Anh post vô tư. Nhưng thưởng cái gì cho tèo nè .

         cho mượn cây búa của Anh đem về quê khoe với dì 7 được không ? vài hôm trả lại.
                                         Ðiều hành

 nhà quê mà.

tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
 


 Tèo đã gở bỏ trái mìn giúp Anh rồi đó .bây giờ các Anh các chị post vào topic này vô tư .
          Mong Anh giử lời hứa .cho mượn cây búa ít hôm .

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#296 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 03:05:20(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Ha ha ha ha ha ha

 Tèo giỏi quá. Cám ơn Tèo. cái coi

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline em_ten_teo  
#297 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 03:10:00(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Ha ha ha ha ha ha

 Tèo giỏi quá. Cám ơn Tèo. cái coi



 Tèo đã gở trái mìn   trong topic của Anh vinh_Man gòi .bây giờ các Anh chị cứ vào topic đó post vô tư .Nhưng anh vinh_man hứa cho mượn cây búa .nếu không sẽ đưa trái mìn vào đó lại.

     


nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline Tomboy_bh  
#298 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 06:05:30(UTC)
Tomboy_bh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Lâu ko thấy bác Vinh_man vào chăm bẵm cái góc này
Bác cho em xin cái nick yahoo đc hem?. Có lần hỏi xin qua topic nhật kí mà ứ thấy bác giả nhời
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
Offline toicodondaukho  
#299 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 06:34:46(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hôm nay chẳng thấy bác Vinh_man vào nhỉ? Hoá ra đã trả lời được rùi. Hay thật. Ah phải cảm ơn cả em nữa vì thắc mắc hỏi thì mới có người trả lời.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline vinh_man  
#300 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 02:00:32(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
@Tomboy_h: conho_thanhvinh; Trước đây mình cũng chẳng cho nick yahoo và số điện thoại
đâu. Nhưng phải chân thành mà nói, là nhờ diễn đàn mà mìn bớt đi được mặc cảm kỳ thị nhiều
 lắm. Mình cũng tham gia một số công tác xã hội nữa. Mình chẳng nói mình tốt lành gì, nhưng
 có tấm lòng và có kết quả.

@Toicodondaukho: Đã thanh minh rồi nhé. Anh phải đi vào chỗ ấy cách chỗ ở gần 200 km
 cũng là điểm nóng của tỉnh. NHưng anh đi chơi là chính. Lạy Chúa cho em bình an và trả lời
anh.

@Cảm ơn Bác Tuấn. Đối với bác nhiều khi nói cảm ơn vẫn chưa đủ. Nhưng biết nói bây giờ.
Bác biết trên đời này có một thằng em luôn nghĩ đến bác, bác nhé. Không biết nói gì hơn.

@ Em gái: Có bắt bẻ gì không đây!?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
35 Trang«<1314151617>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.