Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhhung  
#1 Đã gửi : 26/12/2005 lúc 05:13:55(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

  kêu gọi các anh em có hiv  mỗi cá nhân hãy vạch ra những kế hoạch dể xoá sạch những cá nhân hay tổ chức nào theo dõi tuyên truyền và tiết lộ thông tin về người có hiv. những người có hiv hãy dấu tranh dể dòi lại quyền lợi của mình: quyền bảo vệ nhân phẩn, quyền dối sử công bằng, quyền dược làm việc ở các cơ quan nhà nước hay bất kỳ nơi nào thuộc việt nam,quyền dược bảo vệ thông tin về bản thân, quyền dược bảo vệ chống lại sư sâm hại của người khác, quyền dược hoà nhập cộng dồng,.....vv... không cho phép ai dược xâm phạm một tý gì về quyền lợi của mình (chúng ta cũng là người, cũng do tạo hoá cha mẹ xinh ra,chúng ta phai dược sống,dược hưởng những quyền lợi mà ai cung có chúng ta phải dược chưa trị dể dợi khoa học chữa khỏi)
  gọi những kẻ phân biệt dối sử những người có hiv là dộng vật
"dộng vật" muốn có một thế giới an toàn cho con em chúng ( trẻ con mẫu giáo, tiểu học .....dại học)dược cắp sách tơitrứờng mà không bị ảnh hưởng của dai dịch. vì thế mà dộng vật tìm mọi cách dể hại chúng ta, dẩy chúng ta ra ngoài lìa xã hội và họ hại chúng ta như tôi dã nói ở những bài viết trướcbằng những thủ doạn dộc ác nhất gây ảnh hưởng dến chúng ta
    *** tôi và nhiều anh em ở các tỉnh thành khác nhau vì không chịu nổi sự bất công,sự làm nhục của dộng vật , dã quyết tâm vạch ra kế hoạch(CHIẾN DỊCH CƠN BÃO TÍM) như những cơn bão  lớn quyét sạch những kẻ xâm hại người có hiv . muốn cơn bão lớn thì những người có hiv hãy ủng hộ chúng tôi. hãy tạo ra những tiếng vang khắp cả nước làm cho không chỉ những người có hiv không chấp nhận họ mà cả những người bình thường cũng không chấp nhận họ
   +diểm mạnh của dộng vật:   dộng vật dược rất nhiều cá nhân hay tổ chức ủng hộ cho nên chúng dễ dàng theo dõi cũng như hại người có hiv(vì chúng nghĩ rằng xa lánh dối sử xẽ làm cho số bệnh giảm di và chỉ những người tệ nạn xã hôi lây cho nhau thôi)
  + diểm yếu : dộng vật sợ nhất sự di chuyển của người hiv khó có thể theo dõi ,(nếu bạn muốn di chuyển hãy thầm lạng bỏ chốn khỏi dịa phương và dừng cho ai biết nếu không xẽ có người theo dõi bạn và lại báo vói những người ơ dịa phương mới của ban dể theo dõi và dối sử... vv...  và bạn xẽ khó làm ăn hay xẽ khó sống)
   dộng vật sợ những người có hiv quy tụ lại tạo thành sức mạnh(chúng ta nên thành lập cộng dồng dể vơi bớt sự cô dơn và cùng giúp dỡ nhau làm ăn và phat triển)
    *** bão dã nổi lên rồi các anh em hãy tìm cách nào dể không những những người có hiv không cho dộng vật tồn tại mà cả những người bình thường cũng không chấp nhận ho
    (hiên nay các tỉnh như haiphòng, hải dương, dà nẵng. thanh hoá, sai gon dã có những anh em của tôi các tỉnh còn lai hiên chưa có vậy rất mong các dồng chí ở các tỉnh còn lải hãy ủng hộ ) 
  - chúng ta phải dược chữa trị một cách nghiêm túc có tình người
  - xẽ không còn ai biết chúng ta là người bị hiv
  - chúng ta xẽ có việc làm 
  -chúng ta xẽ dược hoà nhập cộng dồng và không phải cô dơn nữa
  +++ phải buộc dộng vật  nhận lỗi và kí cam kết xẽ không bao giờ  có những hành dộng và những nòi nói gây ảnh hưởng dến người có hiv nữa( họ phải giải thíc khẩu hiêu"biến cam kết thành hành dông" vậy hành dộng ấy là gì
  +++ hãy tin tưởng vào pháp luật nhà nước VIỆTNAM xẽ bảo vệ những người có hiv. vì phân biệt dối sử , tiết lộ thông tin về người có hiv là vi phạm pháp luật theo diều luật về hiv/aids những kẻ dó xẽ bị trừng trị theo pháp luật
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 26/12/2005 lúc 10:13:49(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Bạn đang phân biệt đối xử trong ngôn từ của mình thì làm sao kêu gọi việc không phân biệt đối xử ? Tôi thấu hiểu tâm trạng của bạn, nhưng thực sự cái bạn mong muốn cụ thể mà chiến dịch bạn đưa ra là những gì ? Một câu danh ngôn nói đại khái là muốn người khác tôn trọng mình thì hãy tôn trọng người khác. Trong mắt một số người, ta là kẻ vô dụng, kẻ xấu xa, thì hãy chứng minh ta không phải là người vô dụng, kẻ xấu xa. Bằng cách nào, bằng những việc làm cụ thể, những suy nghĩ, những lời nói chân thành, nhưng mạnh mẽ và luôn biết kiềm chế không để quá khích, mất bình tĩnh để người ta thấy rằng mình vẫn là kẻ yếu đuối, thua thiệt.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline congtu_dangyeu259  
#3 Đã gửi : 27/12/2005 lúc 12:11:16(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Bắt đầu từ chủ đề thành lập cộng dồng người có hiv của  anhhung đến nay đuợc 5 tháng rồi trong thời gian đó anhhung đả làm đuợc những gì theo như chủ đề đó và chủ đề này? Tôi thì là 1 nguời có H+ chắc 1 số nguời củng đả biết rồi, nói thật tôi rất ghét những ai chỉ biết nói mà không thực hiện đâu. Đúng xả hội có 1 số người kỳ thị phân biệt với nguời có H+ nhưng củng có 1 luợng lớn nguời không như vậy, tôi củng đả từng bị kỳ thị phân biệt không có lẻ là tôi coi họ như động vật mà tôi chỉ buồn vì họ như vậy mà suy nghỉ kém thôi có nhiều nguời là cán bộ cao luôn hô hào chống kỳ thị nhưng họ lại kỳ thị. Chính vì lẻ đó ta phải tuyên truyền việc này rồi, nhưng như thế nào? thì truớc tiên ta phải chứng tỏ mình ra sao đả, củng nói thật là đa số những nguời nhiễm H+ vẩn còn sử dụng matuy, các bạn nghỉ sao về việc này? tôi có ngồi với 1 số nguời dân bình thuờng họ nói là họ sợ matuy chứ không sợ con H+. Đúng vậy chuyện này muốn cho hết thì như cuộc chiến tranh của ta đó đang còn truờng kỳ lắm. Nói như bác  BonghoaTruongsinh " Muốn Nguời Khác Tôn Trọng Mình Hảy Tôn Trọng Nguời Khác "

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline tranhuuloc  
#4 Đã gửi : 27/12/2005 lúc 05:11:17(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
tôi hơi nghi ngờ về cá nhân của bạn anhhung ???? hình như bạn không phải người có H?? có đến vài trăm ngàn người có H và cũng có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người tôi đã gặp không ai có một ý nghĩ giống như bạn, họ chỉ muốn chứng minh họ là một người vẫn còn có ích trong xã hội, còn tôi thấy bạn hô hào nhưng thật sự ngay cả cái tên thật bạn còn không có thế thì bạn đang làm cái gì??? thật sự đó là điều ai cũng phải ngạc nhiên
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline buon_lamgi  
#5 Đã gửi : 29/12/2005 lúc 12:20:53(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
 anhhung chắc đang bị virus HIV tất công vào bộ não rồi,có khi phải đi tẩy não thôi.
thật ra những gì mà những ngưòi có H nói chung và các nhóm tự lực nói riêng đã và đang làm những việc rất thiết thực cho những ngưòi có H.Tôi cũng hiểu  anhhung muốn tất cả những ngưòi có H có ở Việt Nam có một tiếng nói chung,nhưng thiết nghĩ cần phải hành động bằng những việc thiết thực ở bên ngoài chứ đừng theo chủ nghĩa nói suông chán lắm,nói suông những việc làm hay,những ý đẹp thì rễ,nhưng đề thực hiện thì sao  anhhung??


No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline anhhung  
#6 Đã gửi : 23/01/2006 lúc 04:51:39(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

tên thật cua tôi là LÔC tôi hiên dang sông ơ saigon , tôi cao 1m7 , bung tôi hơi phệ, hi hi do hồi trươc hay uông bia nhiều , và diều tôi quan tâm la xoá sạch những kẻ phân biệt dối sử với những người có hiv_ và dòi lai quyền lợi cua người có hiv
  thời gian gần dây tôi dã không còn bị phân biệt dối sử như trước nữa. nhưng có diều vẫn còn có kẻ tiết lộ thông tin về tôi,tuy có vẻ ít hơn nhưng vẫn còn,và diều dó chứng tỏ những tổ chức theo dõi và hai người hiv vẫn chưa chấp nhận sự hoà nhập cộng dồng với người có hiv  và họ sẽ không có việc làm  hay sẽ bị gây khó dễ một cái gì dó.
  chúng ta xẽ có những cuộc dấu tranh không khoan nhựng dối với những kẻ dó
trước sau gì thì tổ chức dó sẽ dầu hàng thôi. diều quan trong là chúng ta phải dấu tranh mạnh mẽ hơn nữa
   không có việc làm cũng chết
   cô dơn quá cũng chết
thực ra người có hiv vẫn có thể sônglâu dến 20 năm và khoa học sẽ chữa khỏi
nhưng dáng tiếc do sử sợ hãi bệnh dịch lan tràn và họ dã tìm mọi cách dể hại người có hiv
giống như hai "kedienl"
   cơ thể chúng ta dược diều trỉnh bằng não bộ gây ra cảm xúc và tư duy và dặc biệt là "nội tiết tố"  vì thế những kẻ phân biệt dối sử thường dùng cách nói dể gây hoang mang hoảng loạn làm người có hiv nghĩ nhiều về cái chết và cơ thể người dó xẽ tiết ra một loai tiết tố
có khả năng gây ung thư cao.và gây nhiều loại bệnh khác.vidụ  "hãy thử nghĩ mình bị dau dạ dầy"  "ôi dau da dầy quá" bạn xẽ bị dau da dầy thật  sau 3 ngày thử nghĩ như vậy bạn hãy nghĩ rằng "a da dầy khỏi rồi" nó xẽ khỏi
Offline anhhung  
#7 Đã gửi : 05/03/2006 lúc 05:47:43(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

  các dồng chí có ai còn  bị phân biệt dối sử không. dề nghị hãy viết lên dây và cả dịa chỉ email nữa

Offline congtu_dangyeu259  
#8 Đã gửi : 06/03/2006 lúc 04:55:51(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Để làm chi thế anhhung?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline anhhung  
#9 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 03:57:48(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:
Để làm chi thế anhhung?
Offline anhhung  
#10 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 04:00:50(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

hello có ai ờ nhà không.
Offline ngoisaobien  
#11 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 06:28:34(UTC)
ngoisaobien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 38

Chào anhhung!
Lâu lắm mới thấy bạn xuất hiện trở lại, sau cái đợt "kêu gọi hùng hồn". Hôm nay bạn khoẻ chưa? Tinh thần bạn chắc đã ổn? Bạn hãy thường xuyên vô DD, những lời tâm sự, trao đổi, chia sẻ của những NCH, NKH, sẽ giúp bạn vui vẻ , yêu đời hơn đấy.
Thân 

Offline Cry4Love  
#12 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 07:57:38(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
 ....... Kết quả được gì ?
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline khatvong  
#13 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 09:14:40(UTC)
khatvong

Rank:: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

anhhung....bạn làm cho mình thật sự bất ngờ về nbững suy nghĩ của bạn đó, bản thân tôi là một NCH hiện đang làm việc cho một dự án của FHI và của UBPC AIDS TP.HCM, mình cũng là trưởng một nhóm tự lực của NCH. Mình đã làm công việc về HIV/AIDS này 6 năm nay rồi, bản thân tôi đã gặp không biết bao nhiêu những đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tôi vẫn nhận thấy một điều là NCH không đơn độc, chúng ta có rất nhiều bạn, chúng ta có rất nhiều đồng minh không phải là NCH.
Bản thân tôi trước đây đã từng có suy nghĩ như bạn, lúc đó tôi nghĩ NCH gặp phải những bức tờng bằng bông....rất êm ái....nhưng rất khó phá vỡ....chúng ta phải kiên trì....từng chút, từng chút một. So với thời điểm cách đây 3 năm...hoàn cảnh bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, chúng ta đã có thuốc miễn phí, đã có thuốc giá rẻ....Hiện giờ NCH chúng ta đã thực sự chứng minh được là chúng ta có năng lực làm việc chưa ? hay chúng ta chỉ đứng kêu gào mà không biết phải làm gì ? nếu có làm thì các bạn thấy rằng đa phần các NCH đều làm theo cảm xúc....không có kế hoạch rõ ràng...không có một đường lối đúng đắn....liệu như vậy thì chúng ta hãy tự nhìn lại mình xem.
CHÚNG TA ĐÃ VÀ SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO XÃ HỘI
Tôi rất mong muốn nếu có thể bạn hãy liên lạc với chúng tôi - Bạn sẽ thấy được chúng tôi đang làm gì và đã đạt được gì.
Rất mong các bạn hãy cùng suy nghĩ với tôi
HEO
Offline congtu_dangyeu259  
#14 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 10:49:35(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của anhhung đã viết:
hello có ai ờ nhà không.

Này ông anhhung ông có bị sao không đó? vậy thời gian qua ông đả làm đuợc cái gì trong cái dự án "chiến dịch cơn bão tím" và thành lập cộng dồng người có hiv rồi? nói chúng khi nói ai củng thế có thể mạnh mồm lắm chứ? vì có ai bắt nộp tiền vì khoản nói dóc hay gọi là nói fét đó của ông và dạng gần giống thế  càng đọc càng thấy ông có vấn đề mà vấn đề nặng luôn đó ông bạn. Tôi trả biết khi ông bị dính H rồi có bao nhiêu cái sự việc ông gặp đả dẩn ông đến với ngày hôm nay  cho ông quá.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Vòng tay bè bạn  
#15 Đã gửi : 04/04/2006 lúc 01:55:32(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết

Sao mà thấy mọi người cứ áp đảo anhhung quá vậy ? Bạn í chắc đã có thêm nhiều suy nghĩ sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì mọi người cũng nên thay đổi thái độ chứ. Giúp nhau đi chứ, phải không nè. Mình đứng về phe anhhung đây.

Offline congtu_dangyeu259  
#16 Đã gửi : 04/04/2006 lúc 02:39:17(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Bạn Vòng tay bè bạn nói ai áp đảo anhhung thế?  trong DD ai khi vào mọi nguời đều coi nhau như nguời 1 nhà chẳng ai áp đảo ai hay trêu chọc ai cả đâu Vòng tay bè bạn  à , giúp nhau đi chứ? bạn kêu gọi mọi nguời giúp anhhung uh? vậy bằng cách nào? và sẻ giúp bạn ấy ra sao? bạn có thể nói không Vòng tay bè bạn  ?
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Vòng tay bè bạn  
#17 Đã gửi : 06/04/2006 lúc 01:43:04(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết

Ừa, thấy có vẻ anhhung không có bạn trên DD này. Một lời nhắn ngắn ngủi : hello có ai ở nhà không. Đọc lại đi. Vòng tay bè bạn thích cảm nhận những gì người khác viết hơn là đọc. Đôi khi những cảm xúc thật khó ngăn cản được. Khi đã bực mình chuyện gì đó thì cứ cáu gắt luôn..

Offline anhhung  
#18 Đã gửi : 19/04/2006 lúc 07:19:41(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

tôi hi vọng xẽ có người dủ năng lực  dể bảo vệ quyền cũa người có hiv
Offline ngoisaobien  
#19 Đã gửi : 19/04/2006 lúc 08:20:26(UTC)
ngoisaobien

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 38

Anhhung ơi, bạn viết sai chính tả tùm lum hà.....Đọc và để hiểu bạn mệt luôn đó.
Offline anhhung  
#20 Đã gửi : 06/05/2006 lúc 02:44:59(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

chiến dịch cơn bão tím muôn năm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.