Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline motphutngudot  
#1 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 10:03:13(UTC)
motphutngudot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2008(UTC)
Bài viết: 14

cách đây khoảng hơn nửa năm mình có post bài hỏi đáp , chia sẻ cùng các bạn về tình trạng của mình , QHTD với gái còn bẩn hơn cả MD trong lúc Say không BCS 3 lần 1 đêm <br />khi tìm hiểu đủ vấn đề đã 10 ngày và quyết định không dùng pep nữa <br />sau đó mình có nổi 1 hạch nhỏ ở nách hơi đau , bẹn thì nổi vài nốt cũng đau sau đó đóng vảy( không biết có phải hạch không nữa?)<br />khoảng 4 tháng sau mình bị ngứa đau kinh khủng ở vùng bẹn bên phải và đỏ rát kèm theo vài nốt ở dưới cũng bên phải , vài hôm thì thành bọng nước vỡ và thành sẹo,rồi bây giờ vùng bẹn bên phải của mình tuy đã khỏi hẳn nhưng đã thành một màu xám sịt, bên trái thì vẫn thế , bên phải thì trở thành như vậy trông ghê kinh khủng <br />minh đã quyết định không đi XN để còn giữ lại chút tinh thần mà sống tiếp , vui buồn 50 50 <br />còn XN 100 vui hoặc 100 buồn và tuyệt vọng , rồi cứ vậ mà sống thôi , rồi thời gian gần đây thấy cơ thể có vẻ yếu đi , gan thận có vẻ không tốt , đi tiểu mùi khó ngửi kinh khủng và nhiều khác lạ so với trước đây <br />vậy ai có KN xin nói giúp mình có thể hay bị bệnh gì về cơ quan SD nam , mình không muốn đi bác sĩ <br />
Quảng cáo
Offline emtrumchemmuon105  
#2 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 10:15:52(UTC)
emtrumchemmuon105

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC)
Bài viết: 237

bạn đã có hành vi  quan hệ không an toàn . Mình  nghĩ bạn  nên đi xét nghiệm thì tốt hơn , vì nếu không bị nhiễm thì  bạn không còn lo lắng , còn nếu nhiễm rồi thì bạn nên biết  sớm đễ điều trị  sớm mong sống lâu hơn và tốt hơn
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản
Offline oblivion79  
#3 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 01:34:04(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của motphutngudot đã viết:
mình không muốn đi bác sĩ


Bệnh gì thì cũng phải đi bác sĩ. Không thì cứ đi mà chết đi. Ông không phải motphutngudot đâu mà sẽ là suotdoingudot nếu ông không thay đổi từ bây giờ.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Coichungnha  
#4 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 03:29:36(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đi XN đi ông, ông nói vậy không ai biết đường trả lời hết.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline longnhut  
#5 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 04:16:59(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Bạn không muốn gặp bác sĩ àh? Các anh em trên DĐ này cũng tư vấn dựa trên lời của bác sĩ thôi! Như vậy bạn cứ mạnh dạn đi gặp bác sĩ và làm XN đi! Cảm giác 50 - 50 khó chịu lắm!
Chúc bạn bình an!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline doi_cho  
#6 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 06:53:31(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đi xét nghiệm đi, để biết rõ kết quả, k cần phải lo lắng nữa! Chúc âm tính..
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline kimkibum  
#7 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 12:10:44(UTC)
kimkibum

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-11-2008(UTC)
Bài viết: 19

em khuyên anh nên đi xn đi kẻo để quá muộn bệnh càng nặng hơn đó anh à nghe anh nói thì em chắc chắn anh đã bị h rồi anh không thể chốn chánh được sự thật mãi đâu sự thật vẫn là sự thật mà anh cho dù anh có bị anh em trong diễn đàn cũng không bỏ mặt anh mà cố lên anh nhé nên đi xn sớm để điều trị sớm nhé chốn tránh sự thật thà đối mặt với nó ^^ em nhát gan lắm em là gay mà còn phải đi xn nữa nè bị thì bị con người sống chết có số mà anh ^^ em ủng hộ anh nè có gì phone cho em 0974848714 gập cường
Offline chetcoso_saophailo  
#8 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 04:13:22(UTC)
chetcoso_saophailo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 31

Đi xét nghiệm đi, bạn không bị dính HIV đâu. Hình như chỉ là bệnh đường sinh dục nào đó thôi.Bạn xét nghiệm âm tính xong thì nên đi khám da liễu tổng thể luôn.
Bạn bây giờ mà không đi xét nghiệm thì tâm lý nặng nề, cứ lo nghĩ mất tập trung trong tất cả công việc, nhiều khi hậu quả còn tồi tệ hơn mà.Xét nghiệm nếu mà dương tính thì cảm giác vẫn tốt hơn là cứ lo lắng phấp phỏng thế này(Đau tim lắm), còn nếu âm tính (94% âm tính) thì thôi đừng hỏi, không sướng đâu. Cuộc đời thay đổi ngay.Lựa chọn là của bạn.

Offline Coichungnha  
#9 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 04:16:24(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của kimkibum đã viết:
em khuyên anh nên đi xn đi kẻo để quá muộn bệnh càng nặng hơn đó anh à nghe anh nói thì em chắc chắn anh đã bị h rồi anh không thể chốn chánh được sự thật mãi đâu sự thật vẫn là sự thật mà anh cho dù anh có bị anh em trong diễn đàn cũng không bỏ mặt anh mà cố lên anh nhé nên đi xn sớm để điều trị sớm nhé chốn tránh sự thật thà đối mặt với nó ^^ em nhát gan lắm em là gay mà còn phải đi xn nữa nè bị thì bị con người sống chết có số mà anh ^^ em ủng hộ anh nè có gì phone cho em 0974848714 gập cường

Vẫn là phong cách nguyên 01 bài văn, không có dấu chấm, dấu phẩy gì cả.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline phattaitam  
#10 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 03:06:20(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

xn ngay đi, nếu thật sự yêu cuộc sống này!!!!
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.