  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Chào Tuấnmec., Huynhđt, manhnn, hãy-sống-để- được yêu thương, anh em trong dđ, cùng tòan thể các bạn:<br /> 10h đêm qua mới về đến nhà, cảm ơn các bạn đã động viên mấy anh em đi XN hôm 29-11 vừa qua, như Tuấnmec. đã thông báo tòan bộ 4 anh em đều đã được tử thần tha bổng(do không phạm tội gì)nói đùa thôi chứ chắc là ông Trời đã thương tình. Mình chỉ nmuốn nói là: Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã có những lới động viên, tư vấn, nếu như mình không vào dđ chắc mình khó mà chịu nổi cảm giác khủng khiếp đó, mình mong rằng những bạn có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm về H. hãy dành thời gian tìm hiểu, cập nhập tin tức để có thêm những thông tin mới về H. để có những tư vấn chính xác làm yên lòng các bạn đang chờ XN, đây thực sự là liều thuốc an thần quý báu lắm các bạn ạ. Còn về phần mình thì tin học biết ít, ngọai ngữ không biết, sẽ không có những tv gì cho các bạn cả mà chỉ cầu chúc cho các bạn có được KQ XN đều AT hết nhé. Các bạn hãy tin vào KQ 6 tuần AT, 3 tháng sẽ AT, Tuấn hãy ghi tên mình vào danh sách nhé, xin chào các bạn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hôm rồi, chú Tuấn làm Longnhut té giếng! Hôm nay, chú Tuấn kéo mình lên! 3 tuần nữa Longnhut sẽ đi chứng minh cho anh em trên DĐ thêm 01 trường hợp 6 tuần AT (5 tuần 2 ngày, cho thiếu vài ngày nhé) âm tính thì 03 tháng vẫn âm tính đây! Mặc dù bây giờ, thỉnh thoảng cũng....nổi da gà!!!
|
Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
 Thưởng cho Coichungnha nè!!  |
Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhiêu này sao say cho được , akkakakak  |
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.