  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
Chào a Tuấn và cả nhà, em là thành viên cũ ( đã đi test với a Tuấn 2 lần) Chuyện đàn ông khó ai tránh khỏi, nhưng hôm qua em có gặp 1 chuyện hơi....ghê ghê... Em chỉ muốn hỏi để make sure 2 người bạn em trả lời là đúng. Em có qh với 1 ng, ko rõ lai lịch, nghe thoáng là gái massage. Quan hệ xong em mới biết là bcs dính máu?!@!?#. Em cầm phần bên trong của bao, cho nước vào và test, kết quả là ko có vc gì!. Em xuất ra ngoài, em ko có blowjob hoặc lick gì cả. Vậy chắc em khỏi đi test lun hén? Giờ chắc trễ uống PEP rồi. Em khá tự tin là e ko bị trong trường hợp này vì e đã có bcs. nhưng vẫn cần các bác nói thêm cho em có phần tự tin ạ.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đi test 02 lần rồi mà vẫn không chừa à.  | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
Trích dẫn bài viết của Coichungnha đã viết:Đi test 02 lần rồi mà vẫn không chừa à.  Chuyện sinh lí, em khó cưỡng, nhưng đã học là đã mang bao thì ko ạ, nhưng việc có máu này làm em rất là băn khoăn...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thôi đi ông, ông không bỏ cái tật quan hệ GMD. Ông đừng đem cái sinh mạng của ông đặt cược vào cái BCS. Nhưng trường hợp của ông lúc này thì không sao cả. Ông đã quan hệ an toàn. | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
Trích dẫn bài viết của Coichungnha đã viết:Thôi đi ông, ông không bỏ cái tật quan hệ GMD. Ông đừng đem cái sinh mạng của ông đặt cược vào cái BCS. Nhưng trường hợp của ông lúc này thì không sao cả. Ông đã quan hệ an toàn. Em ko nghĩ cô này đơn thuần là GMD, em "chỉ nghe" loáng thoáng cô ta làm massage, massage gì em ko biết.... Vậy cám ơn bác, hix, cũng hơi run run, nhiều khi tưởng tượng lung tung a.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trời ơi! Mấy em massage mà tin hả? Tui thấy toàn là massage trá hình không hà! Tui đi massage 1 X thui mà bây giờ thấy mấy cái chỗ massage là không dám nhìn nó nữa nè, đừng nói là vào!!!! Trường hợp của bạn không có nguy cơ vì có BCS rùi! Nhưng đừng đi mấy chỗ đó nữa bạn ơi! Cưới vợ đi để khỏi mất công cưỡng không lại rùi chạy lung tung nữa! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
Cám ơn bác ạ, hi`hi`, tại em còn nhỏ nên ko ai chịu lấy em ạ  Em không dám hứa là lần sau em sẽ chừa....nhưng em sẽ cố gắng gượng lại bằng cách "5 thằng bóp cổ 1 thằng".....để giải tỏa ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:Cám ơn bác ạ, hi`hi`, tại em còn nhỏ nên ko ai chịu lấy em ạ  Em không dám hứa là lần sau em sẽ chừa....nhưng em sẽ cố gắng gượng lại bằng cách "5 thằng bóp cổ 1 thằng".....để giải tỏa ạ. pó tay với chú em. 2 lần đi XN vẫn chứng nào tật đấy. Anh đây 1 lần đã sợ đến già rồi. Chú nên nhớ 1 câu là may mắn sẽ không đến với chúng ta lần thứ 2, lần thứ 3 đâu. | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:Cám ơn bác ạ, hi`hi`, tại em còn nhỏ nên ko ai chịu lấy em ạ  Em không dám hứa là lần sau em sẽ chừa....nhưng em sẽ cố gắng gượng lại bằng cách "5 thằng bóp cổ 1 thằng".....để giải tỏa ạ. pó tay với chú em. 2 lần đi XN vẫn chứng nào tật đấy. Anh đây 1 lần đã sợ đến già rồi. Chú nên nhớ 1 câu là may mắn sẽ không đến với chúng ta lần thứ 2, lần thứ 3 đâu. Em hĩu, hix, nhưng mà em cũng nghĩ có bcs thì cũng chả có việc gì...ko ngờ....nó lại bị dính.....máuuuuuuuuuu E nghe nói.....là cái đó rất là...dơ......hix hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết:Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:Cám ơn bác ạ, hi`hi`, tại em còn nhỏ nên ko ai chịu lấy em ạ  Em không dám hứa là lần sau em sẽ chừa....nhưng em sẽ cố gắng gượng lại bằng cách "5 thằng bóp cổ 1 thằng".....để giải tỏa ạ. pó tay với chú em. 2 lần đi XN vẫn chứng nào tật đấy. Anh đây 1 lần đã sợ đến già rồi. Chú nên nhớ 1 câu là may mắn sẽ không đến với chúng ta lần thứ 2, lần thứ 3 đâu. Em hĩu, hix, nhưng mà em cũng nghĩ có bcs thì cũng chả có việc gì...ko ngờ....nó lại bị dính.....máuuuuuuuuuu E nghe nói.....là cái đó rất là...dơ......hix hix 1. Không nên cho Bản thân mình có cơ hội dính đến mấy chuyện này là được. Massage hay GMD thì khó phân biệt vì 2 đối tượng này có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.
2. Bạn có BCS, BCS không sao là Ok rồi. Bạn có ngâm vào máu cũng không sao chứ đừng nói là dính.
3. Không có dơ gì đâu (Cũng là máu thôi, chẳng qua do thành kiến xã hội) - Không phải lo. | Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
| Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Massage hay GMD thì khó phân biệt vì 2 đối tượng này có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.
Thế mới ghê chứ! Từ nay, đả đảo massage luôn!!!! Bây giờ thấy mấy chỗ massage là liên tưởng ngay đến H, "vì 2 đối tượng này có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau"!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tốt nhất là nên tránh, vì có những trường hợp khó cưỡng lại được như là:
- Vào chỉ tính massage thôi nhưng thấy em đẹp quá, hấp dẫn quá ..... - Bạn rủ đi, nễ bạn nên đi dự tính vào chỉ ngồi chơi thôi. Dè đâu gặp em xinh quá, khêu gợi quá, lại có men rượu -> thôi làm 1 cái cũng được, có BCS mà ->ai dè rách bao hic hic ..... nhiều trường hợp lắm, đây gọi là để cho mình có cơ hội kích thích bản năng.
Mình nhớ mãi câu nói của BS tại DL: "Nhậu nhẹt nhiều quá cũng có nguy cơ nhiễm HIV" Hoảng hồn hỏi lại, sao kỳ vậy BS. BS nói: Nhậu thì không sao nhưng nhậu say xỉn quá mức dễ dẫn đến có những hành vi có nguy cơ. Cho nên xét về phương diện nào đó thì có thể nói như vậy. Chí lí.
| Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
Em bị 1 cái là thần kinh rất yếu,  , mà lại gặp chuyện này, do nhiều người lôi kéo, em không thể nào tách ra cả doàn 4-5 người được. Ai cũng bảo là có bcs thì không sao đâu, đi chơi về ai cũng vui, có mình em hơi ngán ngán.... thứ nhất có lỗi với gf và gia đình thứ 2 có lõi với mọi người ở đây (vì cách đây khoảng 3-4 tháng em có lên đây vài lần rồi ) thứ 3 là có lỗi với bản thân..... hix....tội lỗi đầy mình.... Em nghĩ là em ko sao trong trường hợp này, nếu có chắc em cũng là người đâu tiên dính H khi có sử dụng condom. tuy nhiên, em ko dám hứa là em sẽ bỏ hẳn dc cái tật này...vì xung quanh toàn người...."ép" đi cho bằng được....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|

 Bái phục ! | Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Các bác làm em run và lo quá, em đi matxa và OS đây. Nghĩ lại còn thấy sợ. Lúc đầu tụi em còn không định đi matxa, thằng bạn nó rủ đi chơi GMD ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì mấy em đó toàn em đẹp lại đi xe tay ga. Nhưng cho dù có hơi cay, hơi men, nhưng bản thân em cũng nhận thức được, dù có 3 đứa nói hết lời, nói cả tiếng đồng hồ nhưng em nhất quyết không đi với GMD là không đi. Em nói nhất quyết nếu có đi thì chỉ đi matxa, thế là 1 thằng nói, thôi bây giờ vào đó, gọi 1 em matxa đi, giá bao nhiêu cũng được.Em thấy gái matxa nên cũng đỡ lo, có gì thì gắn BCS vào. Thế là cả bọn vào đó, gặp số 32 là cái em mà hồi đó em có đi nhưng HJ một lần, vì em đó đẹp quá. Vào trong đó, em bảo em đó đi với các anh không? 800000 một tối, nó nhất quyết không đi là không đi, hỏi cho có lệ thôi chứ em không muốn đi mà chỉ muốn matxa thôi vì đến giờ này em vẫn còn jean (vì em muốn dành cái jean này cho bạn gái). Thế là em matxa, nhưng vì cái em đó làm bằng tay dở quá, không có nghệ thuật nên em không ra được. Nó thấy mỏi tay quá . Thế là nó nói để em làm bằng miệng, mình lúc đấy cũng đành miễn cưỡng cho nó làm bằng miệng.
Các bác thấy đấy, em cẩn thận vậy mà em còn lo lắng biết bao nhiêu. Trong khi cái bạn kia đã được trời phù hộ cho âm tính, thế mà không cưỡng lại được. Thiệt tình. Bây giờ nghe các bác nói gái massage cũng là H trá hình, em lại thấy lo nữa rồi. Tại vì người em toàn các triệu chứng của H, thế mới đau chứ. CHÁN!!!
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:Các bác làm em run và lo quá, em đi matxa và OS đây. Nghĩ lại còn thấy sợ. Lúc đầu tụi em còn không định đi matxa, thằng bạn nó rủ đi chơi GMD ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì mấy em đó toàn em đẹp lại đi xe tay ga. Nhưng cho dù có hơi cay, hơi men, nhưng bản thân em cũng nhận thức được, dù có 3 đứa nói hết lời, nói cả tiếng đồng hồ nhưng em nhất quyết không đi với GMD là không đi. Em nói nhất quyết nếu có đi thì chỉ đi matxa, thế là 1 thằng nói, thôi bây giờ vào đó, gọi 1 em matxa đi, giá bao nhiêu cũng được.Em thấy gái matxa nên cũng đỡ lo, có gì thì gắn BCS vào. Thế là cả bọn vào đó, gặp số 32 là cái em mà hồi đó em có đi nhưng HJ một lần, vì em đó đẹp quá. Vào trong đó, em bảo em đó đi với các anh không? 800000 một tối, nó nhất quyết không đi là không đi, hỏi cho có lệ thôi chứ em không muốn đi mà chỉ muốn matxa thôi vì đến giờ này em vẫn còn jean (vì em muốn dành cái jean này cho bạn gái). Thế là em matxa, nhưng vì cái em đó làm bằng tay dở quá, không có nghệ thuật nên em không ra được. Nó thấy mỏi tay quá . Thế là nó nói để em làm bằng miệng, mình lúc đấy cũng đành miễn cưỡng cho nó làm bằng miệng.
Các bác thấy đấy, em cẩn thận vậy mà em còn lo lắng biết bao nhiêu. Trong khi cái bạn kia đã được trời phù hộ cho âm tính, thế mà không cưỡng lại được. Thiệt tình. Bây giờ nghe các bác nói gái massage cũng là H trá hình, em lại thấy lo nữa rồi. Tại vì người em toàn các triệu chứng của H, thế mới đau chứ. CHÁN!!!
Có kết quả Âm tính mà lo gì nữa. Mệt mõi với mấy ông như thế này.  | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
đúng là có kết quả at rồi, thì còn lo gì nữa. Dạo này em hay bị lãng trí, nhớ mọi việc lung tung, mọi chuyện hay mơ hồ.....sigh....chắc do stress nữa quá....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Lâu wá rùi gặp !!! notnow sao nữa vậy ?????/ | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|