Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline manhnn  
#1 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 08:04:06(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

<span style="font-weight: bold;">2 tháng sau khi OS</span><br />Câu chuyện được tường thuật lại để các bạn thấy rằng <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">triệu chứng không nói lên điều gì cả</span>, và tất cả các triệu chứng trên đây là <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">do thời tiết thay đổi, bao tử có vấn đề, làm việc không thể thao quá độ nên tay chân bị nhức mỏi ...</span><br />Ngày 1: Như thường ngày, manhnn ngủ dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng với cơm nóng để đi làm. Tắm rửa mát mẻ, sạch sẽ, rồi leo lên chiêc Air bờ lét, mặc chiếc áo ấm rồi đi đến công ty làm việc. <br /><br />Vào đến công ty, ngồi chưa ấm đít thì bị tào tháo dí (manhnn nghĩ: ôi dào chuyện nhỏ, lo lắng làm gì mấy cái lẻ tẻ).<br /><br />Ngày 2: Cũng giống ngày 1, cứ vào công ty ngồi làm việc, chưa nóng đít thì lại bị tào tháo dí (manhnn nghĩ: ôi dào, bị trào ngược dạ dày mà, hang vị có vấn đề nên vậy thôi) rồi lại tiếp tục làm việc<br /><br />Ngày 3 4 5 6: Cũng giống ngày 1, cứ vào công ty ngồi làm việc, chưa nóng đít thì lại bị tào tháo dí (manhnn nghĩ: chả nghĩ gì cả, trước giờ cái bao tử có vấn đề, nên phân đi lỏng là chuyện thường)<br /><br />Sang ngày thứ 7: Cũng giống các ngày khác, nhưng bỗng nhiên tay chân, cơ khớp nhức mỏi , người quay quay (làm việc căng thẳng quá mà haha), 2 lòng bàn tay bắt đầu tróc da (tháng 11 mà, đúng giai đoạn chuyển mùa, cơ thể bị nổi chàm khô do thời tiết thôi haha). Bắt đầu suy nghĩ, quái lạ, sao tự nhiên người mình có vấn đề vậy nè, 2 bàn tay tự nhiên bị tróc da, cơ khớp tay chân sao tự nhiên nhức và mỏi vậy (thật ra thì do làm công nghệ thông tin bấm máy tính nhiều nên mỏi, cơ khớp bị mỏi do ngồi 1 chỗ nhiều lại không thể thao, cộng thêm cái quan trọng là làm hơn 10 tiếng mỗi ngày haha). Suy nghĩ xa hơn chút: Hình như tuần trước là mình đi tiêu chảy cả 7 ngày thì phải, quái lạ, sao vậy nè. Nghĩ xa hơn nữa, ôi trời, hình như cách đây 2 tháng mình có đi matxa, rồi có OS 2 lần. Vậy có khi nào ...??????? <br /><br />Lúc này, tinh thần bắt đầu bất ổn, ngay lập tức: ông google.com.vn nhảy vào search: <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">triệu chứng HIV</span> và bắt đầu đọc, đọc nữa, đọc mãi haha mà càng đọc thì càng lo, sao thấy giống mình quá vậy nè, trời ơi, chết rùi, giờ phải làm sao đây. Thế nà, tìn hìn dzất ư nà tìn hìn (càng ngày càng lo)... tiếp túc search với các từ khóa <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">OS có bị nhiễm H không?</span> rồi thì <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">triệu chứng ban đầu của người nhiễm H</span>, hoặc là <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">tróc da tay + HIV</span> haha tiếp đến là <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">mỏi cơ khớp + HIV</span> ôi dào, tất cả từ khóa có thể đều đưa dâng lên cho ông google search, <span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 128);">mà càng search thì càng đọc mà càng đọc thì lại càng lo</span>, lo lắng quá không biết làm sao bây giờ, không dám nói với bất cứ ai, không dám hỏi bất cứ ai. Nhìn lên google: tèn tén ten...<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 100, 0);">Diễn đàn HIV </span><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">thế là mò vào đây.<br /><br />Ban đầu buồn lắm, sợ lắm, lo lắm, chỉ dám đọc dám nhìn chứ không dám hỏi hix hix, sau này càng đọc thì lại càng lo, càng sợ, huhu thế là không chịu đựng được nữa phải lên tiếng thôi, và thế là topic: <a href="/ShowPost.aspx?PostID=137161">Em đang lo lắng quá các anh các chị ơi</a> đã ra đời từ đó hehe hấp dẫn quá phải không các bạn!!!<br /><br />Tiếp nữa nhe, sau đó hàng ngày, trong công ty, thay vì ngồi làm việc, ngồi lập trình thì không đâu ôi dào, mạng sống quan trọng hơn tất cả, dẹp hết haha ngồi mở một lúc 15 cái cửa sổ web, toàn là HIV,chả thèm làm việc gì cả, ông sếp ông đi ngang là lại phải hạ xuống dấu đi, chứ mà để đó ông chửi cho chết hix hix lúc đó manhnn giống như vừa làm vừa trốn, buồn lắm, sống chui nhủi. Hix hix hehe ông sếp ổng hỏi: mạnh ơi, sao dạo này anh thấy em lập trình sao nhiều lỗi thế (manhnn nghĩ: lỗi là phải rồi, không có mới lạ hahahaha)<br /><br />Sau đó, ngày trôi qua ngày, trong công ty, lúc nào cũng ... vạch áo cho người xem lưng (haha ngồi dò triệu chứng đó mà) manhnn nghĩ: triệu chứng nào cũng có đủ rồi, giờ còn cái anh chàng nổi hạch, phát ban, và đẹn là chưa thấy. Thế nà tiếp tục ngồi vạch áo cho người xem lưng, đầu tiên là tìm xem có phát ban hay không?&nbsp; Y DAAAA, phát ban rồi, ủa, mà không biết đây là ... <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ban hay là mụng</span> haha (kể cho anh tuấn nghe chỗ này anh tuấn cười chết haha), người mình trước giờ đầy mụng biết làm sao mà phân biệt được ban hay mụng đây, thôi kệ cứ để đó đã, giờ tìm xem có hạch không? Haha thế nà em nại ngồi mò, lúc nào cũng mò, mò cổ, mò lưng, nhất là cái cổ, mò mò một hồi Y DAAAA có hạch có hạch chít rồi chít rồi, y nhưng mà ... đây là ... <span style="color: rgb(255, 0, 0);">hạch hay là gân cổ <span style="color: rgb(0, 0, 0);">chả biết được thế nào mà sao đụng vào thấy nhức vậy ta (thực ra thì do ngồi dò dò bấm bấm nhiều quá, cái gân cổ không đau mới là lạ haha), nhưng mà lúc đó đâu có biết như vậy, thế là huhu sợ quá các anh ơi, sợ quá, và thế là lại comment thêm một cái với cái tiêu đề liên quan đến hạch và phát ban, loét miệng ra đời</span></span> .<br /><br />Đến gần 3 tháng, kể từ ngày OS đến ngày 29/11/2008 Manhnn đã quyết định đi xét nghiệm, và thật không ngờ, hôm đó anh Tuấn cũng tổ chức đi chung với ai muốn đi, thế là Manhnn đã lên đường đến Da Liễu. <br /><br />Trên đường đi bị lạc đến 3 lần, cuối cùng cũng đên được Da Liễu. Vào cổng, gọi ngay cho anh Tuấn, và anh Tuấn ra ... á á á ai mà bự con quá vậy, ai mà có cái đầu đinh ấn tượng quá vậy haha thì ra là anh Tuấn nhà ta, một người rất vui vẻ, mới nói câu đầu đã thấy vui rồi (anh tuấn nói: ủa, em mua sổ chi vậy, mua bao nhiêu, 3 chục ngàn phải hông haha có 3 ngàn thôi mà ảnh nói dỡn) haha. Thế là ngay lập tức anh dẫn lên lầu làm xét nghiệm. Xét nghiệm xong ra quán cafe sinh viên, ngồi gặp thêm 2 đồng chí là bác tuan17 và anh quynhdt, lúc đầu tưởng 2 người đó là thanh tra hay là điệp viên phòng chống HIV haha nói chuyện 1 hồi mới biết là cùng cảnh ngộ hihi. <br /><br />Sau 2 tiếng, mọi người quay lại Da Liễu lấy kết quả, bác tuan17 và anh quynhdt thì âm tính, lòng mình cũng rất vui, nhưng của manhnn do làm sau nên chưa có kết quả. Anh tuấn bận công chuyện nên về, còn bác tuan17 và anh quynhdt thì ở lại cùng manhnn hic cảm kích lắm, ngồi đợi khoảng 30 phút nữa thôi mà sao thấy thời gian cứ như dừng lại, lâu quá. Đến giờ rồi, lên lấy xét nghiệm, anh quynhdt lấy dùm, ôiiiiiiiiiiii mừng quá, mình ... âm tính rồi. Hix hix<br /><br />Kết thúc câu chuyện. Xin mọi nguoi cho 1 tràng pháo tay và nhớ...comment cho tui nhe hí hí<br /><br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">PS đến tất cả các bạn nào có triệu chứng: </span><br />Hãy xem manhnn như 1 ví dụ để biết rằng triệu chứng thật ra là có nguyên do cả chứ ko phải tự nhiên nó có, và tất nhiên đó không phải là do H mà là do các yếu tố khác gây nên (stress, nếu ai đó nói ko stress thì do môi trường xung quanh, hoặc bạn bị 1 bệnh nào đó chẳng hạn, bạn hiểu không oh yeah ).<br /><br /><br /></span></span><br />
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Quảng cáo
Offline longnhut  
#2 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 08:49:22(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Bác Mạnh thiếu chi tiết này nè: Định đi Pasteur, nhưng cuối cùng lại quyết định đi theo đoàn đến DL!!! hì hì hì hì


"Gởi bởi
manhnn lúc 11/25/2008 4:38:02 PM
Hic, cả diễn đàn về OS. Em cũng do OS mà bây giờ cũng lo lắng đến thúi ruột. Tất cả những người OS có ai ở Sài gòn không, có thì tui sẵn sàng hẹn anh em ta đi đến Paster làm 1 phát rồi về ăn tết luôn. Mình sợ đi một mình lắm hix"
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline quynhdt  
#3 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 04:13:59(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết




Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline manhnn  
#4 Đã gửi : 30/11/2008 lúc 04:28:34(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Haha đúng rùi đúng rùi, thay đổi vào đúng phút chót luôn. Định đi pastuer rồi, thế mà thấy đoàn đến DL, mà thế là manhnn cũng theo lun chứ đi một mình sợ lắm, tui vào đó giống như tui lạc đường vậy ...
Thế chừng nào bác Longnhut đi lên sài gòn làm tiếp phát nữa. Có gì em sẽ đi với bác cho bác có bạn, mà bác nhớ lựa thứ 7 như hôm qua em làm nhe, để có đủ thời gian mà sắp xếp. Vì ngày khác em đi làm tu sáng bác à.
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#5 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 03:44:46(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Cám ơn bác Mạnh  trước nhé! 04 tuần nữa, Longnhut sẽ liên hệ với bác Mạnh nhé! Longnhut sẽ lựa ngày thứ 7 để có người hộ tống! Sau đó, âm tính sẽ có người ăn mừng chung chứ! Nhớ giữ lời đấy nhé bác!!???

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#6 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 05:18:10(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

ok hứa mà. Chắc như đinh đóng cột lun hehe
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline rantanflan  
#7 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 03:46:58(UTC)
rantanflan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-10-2008(UTC)
Bài viết: 24

Vậy Manhnn có bị đẹn miệng trong tuần thứ 3-4 không, tui thì bị nè.
Offline manhnn  
#8 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 03:56:36(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Tui thì không biết bị đẹn là như thế nào? Tui thì ở tuần thứ 8 thì tui mới bị nổi một cái cục nhiệt ở trong miệng (màu trắng) và 3 ngày thì hết, rồi môi thì nứt nẻ và rất rát. Hiện tại tui vẫn còn các triệu chứng: Đau cơ khớp chân tay, cổ rất mỏi, tiêu chảy (anh tuấn nói tiêu chảy phải là 1 ngày 3 4 lần cơ, trong khi tui chỉ có đúng 1 lần vào buổi sáng đi làm, sau đó là đi lành).
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#9 Đã gửi : 01/12/2008 lúc 04:10:10(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Bác Mạnh bị bệnh đường ruột rùi! Giống Longnhut ghê! Sáng ăn đồ lạ vào là coi như toi!!! Cả tháng nay, không dám ăn sáng luôn! Sợ mất công bị tiêu chảy rùi lo lắng nữa!
Hiện tại,  Longnhut cũng bị đẹn miệng, nổi hạch cổ và hàm!! Lúc mới có nguy cơ thì qua ngày hôm sau là bị loét miệng liên tục khoảng 10 ngày luôn!!!
                                                                         CHÁN!!!!!
Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#10 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 05:12:26(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Hihi longnhut ui, ông xét nghiệm đủ thứ rồi mà còn CHÁN gì nữa hả? Yên tâm 100% đi ông ơi. Hehe kì này lên tụi mình đi nhậu cái, chắc chắn là phải rủ anh Tuấn nữa rùi, anh nhìn là biết tửu lượng cao lắm đó...Nhậu xong rủ ảnh đi cafe ôm ... ê đừng tưởng nha...chỉ uống thôi chứ không ôm đâu hahahaha (có cho vàng cũng ko dám ôm mấy em đó)
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#11 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 05:21:06(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

OK, không say không về quê! Ông nào mà còn rủ rê đến mấy chỗ đó nữa là tui....báo công an đấy!!!! hì hì hì! Hôm nay, là 9 tuần rùi! Chỉ còn có 3 tuần nữa thui là được nhậu rùi!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Tu-an  
#12 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 05:25:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:
chỉ uống thôi chứ không ôm đâu hahahaha (có cho vàng cũng ko dám ôm mấy em đó)



  ai sợ ôm thì giao đây ,chịu thiệt thòi gánh hết ..các huynh cứ vào uống càfe , còn ôm thì giao đây ..ai biểu ôm còn lung tung làm chi .kakaka
Offline manhnn  
#13 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 04:00:14(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Hehe anh Tuấn bự con đẹp trai vậy, mà vào là mấy em ôm rồi khỏi cần đưa đẩy kaka. Bác longnhut ơi, bạn xét nghiệm cả 3 lần luôn rùi à. Thế hôm trước mình đi xét nghiệm ở Da Liễu là xét nghiệm tìm kháng thể là cái loại nào của bác vậy (Elisa, Anti-H ???) , còn PCR nghe nói là test nhanh, mà test nhanh là làm như thế nào?
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#14 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 05:29:00(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Anh Mạnh ơi,
PCR không phải là test nhanh. XN PCR thì 5 ngày sau mới có kết quả! Vì PCR có thể phát hiện chính con H chỉ sau 5 đến 9 ngày có nguy cơ thui! Không phải tìm kháng thể như các PP khác! Hôm đó, chưa được 6 tuần, bị khủng hoảng tinh thần chịu hết nỗi nên đi Pasteur làm PCR, luôn tiện làm luôn ELisa ấy mà vì cũng có 1 lần lấy máu thôi (nhiều gâp đôi), dù biết rằng mới có 5 tuần làm Elisa cũng không có kết quả chính xác!
Hôm đi XN ở  Hoà Hảo là 8 tuần 2 ngày, nên đi làm cái Anti-H winkingPP tìm kháng nguyên P24 và tìm luôn kháng thể bằng kỹ thuật Huỳng Quang). Nghe anh Tuấn Mẹc nói là kỹ thuật này có thể tìm con H sau 12 đến 14 ngày có nguy cơ, kết hợp với tìm kháng thể luôn!
Anh hỏi về Elisa hả?
Đây là PP tìm kháng thể. Nếu ELisa thế hệ 2 và 3 như ở Pasteur và các Trung tâm XN tự nguyện thì chỉ tìm được kháng thể sau thời kỳ cửa sổ (6 - 12 tuần). Nếu Elisa thế hệ 4 (Hà Nội mới có) thì có thể có kết quả chính xác sau 28 ngày có nguy cơ rùi. Rút ngắn thời gian cửa sổ xuống!
XN ở DL hả?
XN ở DL có 2 loại. Loại dịch vụ (có thu tiền) là Test nhanh tìm kháng thể (Chắc là Determine. Cái này anh Mạnh và mọi người đã làm nè). PP này rất nhạy, nên có thể cho dương tính giả. Nếu âm tính thì chắc ăn rùi. Vì PP này là bắt nhầm hơn tha nhầm! Nếu dương tính, người ta mới làm lại bằng Elisa, nếu dương tính nữa thì người ta làm thêm West Blot! Nếu cả 3 đều dương thì mới kết luận người đó có H. Nếu Elisa hay West Blot âm tính, trong khi Determine dương thì cũng kể như người đó có....trời phù hộ (không có H đó) ! kah kha kah kaha!
Loại thứ 2 là XN tự nguyện miễn phí của Trung tâm XN tự nguyện của DL, 1 tuần sau mới có kết quả. Họ làm bằng Elisa 2 và 3!
Vậy, cả mấy cái XN của Longnhut làm đều không phải loại XN ở DL mà anh Mạnh đã làm!
Trời, bây giờ kiến thức về XN của Longnhut thuộc dạng...top rùi đó nhé!!!!! Nghiên cứu hơn 2 tháng nay mà!!!!

Chúc anh Mạnh vui, kết quả test nhanh Âm tính là chính xác rùi. kha kahkahka

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#15 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 06:43:53(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Hic cám ơn Longnhut nhiều lắm lắm. Băn khoăn về cái này mãi, không biết mình xét nghiệm loại lào. Hic Longnhut làm nhiều loại quá, biết vậy manhnn cũng làm như Longnhut , chứ làm có một cái vẫn thấy run run vì người vẫn nhức mỏi toàn thân, tiêu chảy, nguyên cái cổ nó nhức và mỏi và hình như là có nổi hạch nữa mặc dù dạo này cực kì rãnh (dự án đã giao cho bên Nhật rồi). Mà sao Longnhut hông làm cái loại của manhnn luôn hihi mà chừa lại chi zậy, hay là chưa đủ thời gian. Longnhut làm 1 đống xét nghiệm mà âm tính hết thì BẢO ĐẢM 100% là âm tính, không thì chặt đầu manhnn. Chúc Longnhut vui.

Tặng Longnhut cái này coi không cười không ăn tiền:
http://www.youtube.com/watch?v=Q0mnrFqvKT0
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline longnhut  
#16 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 08:30:03(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chào anh Mạnh,
Hôm rồi, sau khi lấy máu ở Hoà Hảo, Longnhut có gọi điện cho anh Tuấn Mẹc để hỏi có nên qua DL làm cái test nhanh nữa không thì anh Tuấn nói là không cần! Chứ Longnhut cũng định bay sang DL làm test nhanh nữa đó chứ! Vã lại, nghe nói test nhanh bên DL dễ cho dương giả lắm nên Longnhut không dám đi, sợ kết quả cho dương giả thì chết mất!!!! Phải làm ở Hoà Hảo trước, âm tính rùi mới dám đi lấy PCR ở Pasteur đấy chứ! Vì Longnhut cũng sợ cái PCR lắm, vì nó có thể cho kết quả sau 5 ngày có nguy cơ mà!!! Hiện nay, Viện Huyết học và truyền máu TW cũng sử dụng PCR để XN máu của những người hiến máu để đảm bảo an toàn cho người nhận máu đấy! PCR có thể phát hiện con H mà không cần phải đợi hết thời kỳ cửa sổ nên họ sử dụng đấy!
Thôi, để vài tuần nữa lên Longnhut sẽ đi DL xin visa 3 tháng bằng cái test nhanh giống của anh Mạnh vậy! hì hì hì!
Anh Mạnh an tâm tuyệt đối rùi! Trời lạnh cả tuần nay, ai mà không bị cảm cảm, đau họng, nổi hạch dưới tai và hàm!!! 4 ngày nay, Longnhut cũng bị nè!!!!!

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#17 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 10:22:44(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Hix chắc anh cũng lên Pastuer làm mấy cái PCR và Elisa quá. Cho nó yên tâm tuyệt đối luôn. Hoặc là đợi em lên rồi đi làm 1 phát luôn. Bữa nào em lên, em đi với anh đến Pastuer nhé. Hướng dẫn cho anh mấy cái thủ tục, anh vào đó là mù tịt luôn hihi
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Offline Coichungnha  
#18 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 10:40:05(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
. Mấy ông này, máu như nước biển hồ lai láng nhỉ. Ăn chơi có chút, mà tốn khối máu và việt nam đồng
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline longnhut  
#19 Đã gửi : 03/12/2008 lúc 04:01:54(UTC)
longnhut

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Trời ơi!! Anh Mạnh còn lo làm gì? 12 tuần âm tính là an toàn 100% rùi! Khoảng cuối tháng, Longnhut sẽ lên SG, lúc đó, nếu anh Mạnh muốn đi Pasteur chung thì anh em mình cùng đi nhé! Còn 1 chầu nhậu với anh Tuấn Mẹc và một số anh em nữa mà! hì hì hì

Tặng anh em bài hát này!!!

http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsU

Cuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua.
Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung.
Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta.
Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời!
Offline manhnn  
#20 Đã gửi : 03/12/2008 lúc 06:08:15(UTC)
manhnn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC)
Bài viết: 131

Nói thật chứ, anh cũng hơi lo thôi, vì người anh vẫn còn nhiều hiện tượng lạ lắm. Ví dụ như cái cổ vừa mỏi và vừa nhức, ấn vào thì đau đau giống hạch. Da đầu thì nổi lên mấy cái gì đó nhức nhức, nhờ đứa bạn nó xem thì nó nói đỏ đỏ. Anh mặc dù bình tĩnh và tự tin lắm, nhưng đôi khi tự nhiên có một cái gì đó lo lắng chợt thoáng qua. Mới đây bạn gái bị ho quá trời, làm anh lo hơn. Nhiều khi nghĩ, cuộc sống này đẹp biết bao, ra đường nhìn mọi người nhìn xung quanh thấy mọi thứ đẹp làm sao. Chúc cho tất cả những ai đang chờ xét nghiệm sẽ âm tính hết. Xin chúc.

PS Longnhut: Anh tin em âm tính 100%. Em cũng đừng lo nghĩ gì nhé. Vì em đã xét nghiệm nhiều loại cùng lúc. Và đều âm tính cả. Vì vậy chắc chắn là em sẽ âm tính.
Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
6 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.