Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
@Cảm ơn Bác Tuấn. Đối với bác nhiều khi nói cảm ơn vẫn chưa đủ. Nhưng biết nói bây giờ. Bác biết trên đời này có một thằng em luôn nghĩ đến bác, bác nhé. Không biết nói gì hơn.
!?
Chú này liên quan gì trong đây mà Anh vinh_Man cám ơn.
còn Tèo giúp gở mìn không nghe gì hết .chắc ngày mai đem mìn gài lại quá.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết: Chú này liên quan gì trong đây mà Anh vinh_Man cám ơn.
còn Tèo giúp gở mìn không nghe gì hết .chắc ngày mai đem mìn gài lại quá.
nhà quê mà.
- Ý ôi a! Cảm ơn chú Tèo quê ở Cà Mau. Anh cảm ơn thế quái nào mà lại quên mất chú. Cảm ơn chú Tèo và cả người sinh ra chú nữa - Đã thỏa mãn chưa Tèo. - He he he, chơi mặt đỏ à!? Em gái ạ! Anh chỉ sợ em yêu thương anh thôi, chứ còn tức giận thì nói chung cũng sợ, nhưng không sợ bằng em yêu anh đâu. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đừng để biển xanh lại mặn nhá.vinh_man Rừng không thể có 2 hổ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Để cho rõ ràng, tránh hiểu nhầm tôi xin nói rõ: YÊU ở đây là YÊU THƯƠNG con người với con người. Không biển xanh mặn ra cá tôm chết hết thì phiền cho ngư dân nói riêng và ngành Thủy sản nói chung. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Đơn xin ngu Kính gửi: Thượng đế Kính gửi: Chúa trời Kính gửi: Ngọc Hoàng Và các chức sắc tương đương. Con tên là Nguyễn Văn Tèo, mười tám tuổi, địa chỉ thành phố Cà Mau, xin gửi tới Thượng đế lời khẩn cầu tha thiết như sau: - Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.
Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì. Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên. Ngài ơi, con nhầm. Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết ! Vì sao thế? Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được. Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời. Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi ! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia. Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên. Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành. Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo. Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện. Ngài ơi. Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài. Con Tèo Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Đã xoá hộ anh rồi đó anh zai ợ ! Mà lạ nhở sao Mod lại ko biết xoá bài????   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Không phải không biết mà trên sợ trời (tức Smod) dưới sợ đất (tức Member) anh đây ở giữa. Dưới búa trên đe nên nó thế. Xóa đi người ta tự ái khùng lên, tôi có mỗi một bài sao anh lại xóa mất của tôi. Dầu gấc chẳng phải là sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ hay sao!? Thế đấy em ạ! Tính anh nói chung hay sợ! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Tèo ơi! Bạn Lâm Thủy này là bạn nào mà vào đây post quảng cáo dầu gấc một cái rồi chạy. Chỉ mỗi có một bài của bạn trong diễn đàn làm méo mất cái topic của anh. Không biết làm cách nào mà xóa đi hay chỉnh sửa được cả. Tèo mà biết Lâm Thủy ở đâu nhắn hỏi cho rõ hộ anh cái Tèo nhé. Tèo nhớ hôm 25/11/2008 Vua Admin đã trao cho Anh cây Thượng Phương Bảo Kiếm rồi mà . Anh biết khi trên tay Anh cầm cây Thượng Phương Bảo Kiếm là như thế nào không Tiên trãm hậu tấu
vậy sao Anh không dùng lúc cần * Trãm trước tấu sau *
hay là Vua Admin chỉ đưa cho Anh cái vỏ bao thôi
Y7zvXYpJA2dFM:http://www.samurai-sword-shop.com/imagesartikels/vergelijkingen/kami-tiger04.jpg" width="137" />nhà quê mà | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Không phải đâu Tèo ơi! Anh thật là muốn chăm sóc níu kéo từng thành viên một cho diễn đàn thêm phần đa sắc màu. Thứ hai thấy cái tên Lâm Thủy có vẻ là Girl nên anh càng níu kéo. Thôi thì cô ấy mà một đi không trở lại. Post có một bài rồi bỏ đi đâu thì mình cũng biết làm sao. Cái số anh lụy tình hơn lụy lý Tèo ạ. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
KHÔNG ĐỀ
Ngày lại ngày trôi đi Mà không làm được gì Thời gian không đứng lại Buồn thương vương trên mi
Cuộc sống ta lười nhác Ham vui lười nghĩ suy Cho đến ngày sau chót Hỏi trong tay có gì?
Buồn thương ta muốn khóc Pha ấm trà dưỡng tâm Cà phê thơm thuốc lá Cho qua ngày tháng năm
Cuộc sống ồn ào quá Ta đứng bên ngó nghiêng Cõi lòng ta xao động Không thể nào ngủ yên.
Thơ hay quá! Giờ mình mới phát hiện ra mình có thêm tài làm thơ. Chết nỗi! Tinh hoa phát tiết hết cả ra ngoài, chắc chết mất thôi. Hức! Hức! Hức! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Không đề Nó, một con bé cong cớn và có chút gì đó hơi đanh đá kiểu trẻ con nhưng cũng cá tính (theo nhận xét của nhiều người). Ngày xưa thì không ai nói gì nó nhưng đến bây giờ thì lúc nào cũng có người phản đối. Nó, sáng dậy là cà phê, trưa cà phê, tối cà phê. Nó nghiện cà phê đến mức ngồi nhìn ai uống là nó không thể chịu được. Lúc đầu nó uống cà phê chỉ là do tò mò và nghĩ rằng cái chất đắng đắng đó chắc chắn sẽ có gì đó ngọt ngào và quả đúng như vậy. Nó không thích cái gì ngọt ngào ngay từ lúc chạm môi và vì thế mà nó chỉ thích cà phê chứ không thích sinh tố có sữa hay cái gì đó.(Và vì thế nên có lẽ nó cũng không thích hôn thì phải). Nhưng có một điều rất lạ là nó rất thích ăn bánh ngọt và thật nhiều kem. Mọi thứ nghe có vẻ đối lập. Thấm thoắt mà nó đã uống cà phê- cái chất đắng đắng ngọt ngọt đó được gần một phần năm thế kỷ rồi đấy. Nó thấy thứ đó rất ngọt vậy mà thỉnh thoảng có người lạ hỏi nó là đắng thế mà cũng uống hả? Trời, sao lại là đắng, nó thấy ngọt lắm, ngọt hơn bất cứ thứ gì khác trên cuộc đời này đấy. Mọi người có cho rằng nó điên không? Có lẽ cũng có chút ít gì đó hơi điên điên hâm hâm. (có một số người cho rằng như vậy!). Nhưng nó lại tỉnh táo lắm, tỉnh táo hơn bất cứ người nào quanh nó. Nó thích được đi lang thang một mình khắp những con đường đầy hoa sữa, nó thích đi biển khi mùa đông lạnh giá, nó thích ngồi ngắm trời đất vào lúc hoàng hôn, nó thích nhìn lá mùa thu rụng… và rất nhiều thứ nữa không thể nói hết sở thích của nó ở đây. Nói chung là nó thích tất cả những cái gì mà người khác cho rằng không bình thường. Ngay trong cả cách nói nó cũng thích nói những điều ngược lại và tất nhiên ai cũng nói nó “hâm”. Và có một điều quan trọng là nó rất thích một người nhưng người đó không thể ở bên nó mỗi lúc nó vui hay nó buồn, người đó không thể an ủi nó mỗi khi có chuyện không hay đến với nó, người đó không thể làm điểm tựa cho nó mỗi khi nó cảm thấy cô đơn và bất hạnh. Nhưng nó vẫn thích người đó, nó vẫn yêu người đó. Nó cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến người đó, thế là đủ! Nó không đòi hỏi bất cứ điều gì từ bạn bè, gia đình và những người xung quanh mà nó vẫn cứ cố gắng để hoàn thành hết những công việc của mình và chăm sóc những người khác. Nhiều khi nó cảm thấy thật là vất vả nhưng không vì thế mà nó buồn, nó vẫn vui vẻ và luôn nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ thành công bằng sự nỗ lực hết mình của nó. Niềm tin của nó luôn luôn lớn hơn bất cứ những ước muốn của nó và thế là đã thành công. Và cà phê là đã trở thành người bạn thân thiết và giúp nó thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cà phê nhé! Ps: Xin lỗi chủ Topic nhưng cho phép em post vào góp với cái không đề của Bác ở trên. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi cũng thích biển mùa đông. Tuyệt lắm! Hùng vĩ lắm! Ngồi bên bờ biển vắng lặng. Gió thổi ào ào. Bọn sóng vỡ tung. Biển mênh mông. Sóng cuộn ầm ầm Từng cơn sóng cao, màu xanh đen dập dềnh từ xa rồi bất thần chồm lên như trút thẳng vào người mình. Có cái gì hoang dại, và mãnh liệt ở đó. Có cảm giác như một tình yêu cuồng bạo không bao giờ được thỏa...
Ta cảm thấy bất lực trước sự vĩ đại của thiên nhiên, ta cảm thấy nhỏ bé cô đơn và thảm hại quá. Nhưng sao trong từng đường gân thớ thịt của ta căng lên, đòi chiến đấu, đòi hy sinh, đòi chiến thắng hiện cảnh này. (Lạy Chúa tha tội!) Nhưng cũng có thể ta trầm ngâm ngắm nhìn suy tư và nghĩ đến những điều vĩ đại. Và rằng đứng trước một thiên nhiên vĩ đại ta chỉ có thể giao hòa vào đó mà thôi. Có lẽ, để rèn ý chí làm trai, làm người ta nên ra bờ biển mùa đông để rèn luyện.. Dỹ nhiên là biển mênh mông, hoang sơ chứ không phải là mấy cái bãi tắm có đảo chắn, đầy những nhà nghỉ, mái lá, quán hàng xơ xác. Tôi có biết một bãi biển như thế ở Nghệ An. Ai đi Nghệ An mùa đông này, có nhu cầu ngắm biển thì liên hệ nhé. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Gửi anh vinh_man và các anh chị, các bạn! Em mới tham gia vào diễn đàn, hiểu biết về HIV rất hạn chế. Kinh nghiệm sống của em cũng quá ít ỏi. Em mới ra trường được mấy tháng, suốt 04 năm Đại học chỉ làm thêm những công việc êm đềm như gia sư hay bán hàng. Bố mẹ em là nông dân nhưng rất thương em. Nhất là mẹ. Bây giờ em thấy mình cũng chưa thể lớn lên được. Có lẽ đó cũng là mặt trái khi mẹ quá quan tâm đến em, gần như không cho em tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì sợ em sẽ gặp những rủi ro, bất trắc. 24 tuổi, em chưa có một mối tình, chưa từng biết đến nắm tay người con trai nào (bạn bè bắt tay nhau thì có). Đọc những dòng tâm sự của anh Vinh_man và các thành viên tham gia diễn đàn em rất khâm phục các anh chị và các bạn. Nghe có vẻ triết lý nhưng em thấy mình như lớn thêm, trưởng thành hơn. Em mong các anh chị và các bạn luôn hạnh phúc. Khi các anh chị và các bạn có niềm tin, các anh chị và các bạn đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực sống cho rất nhiều người đó. Em tin và hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
To lonelysand: Suốt 4 năm đi học và làm gia sư rồi bán hàng, kinh nghiệm của em như thế là cũng nhiều rồi. Bố mẹ thì đương nhiên là yêu thương, quan tâm và chăm sóc con cái rồi. Nhưng không phải là cứ tiếp xúc với thế giới bên ngoài là gặp bất trắc mà có khi mang lại kinh nghiệm cho bản thân rất nhiều. Điều này có khi em phải phân tích cho mẹ hiểu. 24 tuổi chưa có mối tình nào cũng chưa phải là muộn, tự tin em nhé.
| Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lonelysand đã viết: Gửi anh vinh_man và các anh chị, các bạn! Đọc những dòng tâm sự của anh Vinh_man và các thành viên tham gia diễn đàn em rất khâm phục các anh chị và các bạn. Nghe có vẻ triết lý nhưng em thấy mình như lớn thêm, trưởng thành hơn. Em mong các anh chị và các bạn luôn hạnh phúc.
Anh Vinh_man cảm ơn em đã có những lời nói thật lòng và cảm động. Anh Vinh_man chấp nhận mọi lý thuyết, mọi chủng tộc, mọi giai cấp v.v.. Nhưng anh Vinh_man ghét nhất là sự dối trá, dù là bất cứ ở đâu và dưới hình thức gì. Sự dối trá có thể lừa mị được người ta trong chốc lát, nhưng rồi nó sẽ bị ánh sáng của sự thật phơi bày. Anh Vinh_man cũng già rồi, lọm cọm rồi và cũng đã nếm trải kha khá cay đắng nhục nhằn. Nhưng nói Lonelysand đừng có buồn và ngạc nhiên, nhưng những trải nghiệm đó hầu như chỉ làm hại anh là chính và dường như anh đã biết trước các điều đó mà vẫn mắc vào. Em đừng có thắc mắc nếu điều anh nói đây có vẻ hơi thần bí, hoang tưởng một chút, mà quả thật đúng vậy. Em có thể tự tìm ra chân lý bằng cách sống lương thiện trong sạch và cách tìm kiếm đó, đảm bảo với em cũng đầy đủ và tròn đầy như bất cứ ai đã trải nghiệm nhiều nhất. Nếu điều anh nói mà không đúng, thì chẳng có Anhxtanh, Ban - zắc, Puskin, Nguyễn Du v.v.. hay bất cứ một vĩ nhân nào hết. Có một chân lý nguyên thủy nào đó nằm sâu trong tâm hồn mỗi con người chúng ta, ngoại cảnh chỉ có tác dụng làm nó phát lộ ra thôi. Anh Vinh_man theo Đạo Công giáo cũng một phần vì lý lẽ này đây. Có một sự khởi thủy của tất cả. Anh Vinh_man gửi tới Lonelysand một lời khuyên mà anh thường nói với các em các cháu anh: "Sống cho lương thiện. Kiếm cho nhiều tiền".Chúc Lonelysand kiếm tìm thấy niềm vui sống! Lạy Chúa! Nếu con là kẻ nói dối thì xin hãy cắt cụt lưỡi con đi. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Anh vinh_Man ơi !
Tèo muốn đợc chuyện về Bé Khoẻ Bé ngoan ,Anh có không cho em đọc với
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tèo ơi! Vinh_man yêu trẻ con lắm. Vinh_man cũng thích đọc chuyện trẻ con nữa. Truyện cổ Andecxen chẳng hạn. Đến tầm tuổi này rồi mà Vinh_man đọc còn thấy rùng mình vì... hay. Nhưng Vinh_man không dám viết cho trẻ con đâu. Vinh_man bụi bặm, khô khan, khắc khổ quá mà. Vinh_man sợ đầu độc các cháu. Đọc xong truyện của Vinh_man các cháu lại thế này thế khác, thì Vinh_man gánh không hết tội đâu.Tư vấn trao đổi với các chị em vẫn là nhất, Vinh_man chỉ thích cái đó thôi. Cũng chẳng có gì là sai phải không Tèo!?.
Chúc Tèo khỏe! Cảm ơn Tèo vì chuyện gỡ mìn nữa. Hết mìn, topic của mình lại có người đến chơi.
Chào thân ái
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em cảm ơn anh vinh_man rất nhiều vì những lời khuyên chân thành của anh! Nhưng có lẽ bây giờ em cũng chưa thực sự hiểu hết những điều các anh, chị và các bạn trong diễn đàn tâm sự. Bởi có thể cuộc sống của em quá êm đềm, không có sóng gió nào quá lớn ngoài những chuyện gia đình hay nỗi lo mưu sinh. Cuộc sống ở quê mà anh, không sung túc nhưng cũng chẳng bon chen. Em lại sống đơn giản, mẹ em bảo em là đứa trẻ con không bao giờ lớn lên được. Có thể vì em hay tin người, lại không biết xử lý hay đương đầu với khó khăn. Em cũng là nạn nhân của nhiều chuyện, sự giả dối, sự phản bội. Nhưng sau mỗi chuyện như thế, em lại chẳng rút ra được bài học gì, để rồi lần sau lại mắc sai lầm. Đôi khi, em cũng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Vậy mà anh biết không, ước mơ lớn nhất của em là trở thành nhà văn. Hình như điều đó quá khó khăn vì theo nhận xét của bạn bè, lúc nào cũng thấy em lơ ngơ, như sống trên mây. Mà văn học lại chính là đời thực. Đọc những bài viết của anh vinh_man, em luôn tự hỏi liệu anh có phải là một nhà văn? | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|