Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 10
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay chính thức đi xét nghiệm , đi vào bệnh viện Da Liễu để test cái Anti Virus sau 3 tháng lo âu , nơm nớp lo sợ . Từ khi biết mình có nguy cơ thì em mới phát hiện ra những điều bình thường giản dị nhất ngày nào cũng gặp mà mình hờ hững , toàn lo những chuyện không đâu , vẫn vơ không . Nhờ có 3 tháng này , em mới thấy được tình cảm của gia đình quý biết bao nhiêu , mới nhận thấy được sự khổ cực lo cho mình , mới thấy cuộc sống còn bao nhiêu thứ mình chưa làm , bao nhiêu điều cần làm ... Bắt đầu có nguy cơ , em mới bắt đầu sống 1 cuộc sống biết chăm sóc bản thân mình , biết lo cho mẹ , biết quý thời gian , biết ... Ngày hôm nay , nhận được kết quả " KHÔNG PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG HIV ", em mừng muốn khóc , điện thoại cho anh Tuấn mà giọng cứ rưng rưng . Mừng quá anh Tuấn ơi , cả nhà ơi , gia đình ơi . Cuộc sống như lại mở rộng với mình , cảm thấy giống như mình được sinh ra lần thứ 2 vậy ! một cảm giác mà chắc chắn cả cuộc đời sau này em cũng sẽ không quên . Cảm ơn anh chị trong DD , cả nhà đã tư vấn , chia sẽ cho em những kiến thức , những buồn vui trong 3 tháng , dù em rất ít khi post bài nhưng qua bài viết của các anh chị em cũng phần nào giảm bớt lo âu và căng thẳng , có được chút niềm tin và hơi ấm của 1 gia đình có những người cùng chung cảnh ngộ . Thay cho lời kết , em xin nhắn nhủ đến các bạn trong DD : Hãy trân trọng cuộc sống , chắt chiu nó , hãy quí trọng gia đình , đừng bị cuốn theo những dục vọng , tình cảm bâng quơ , để rồi 1 phút nào đó , nó lấn át lý trí , làm mình mất tự chủ rồi cuốn theo những sai lầm để rồi lo sợ . Em xin lấy lại câu nói của anh Tuấn : " cuộc đời thì không ai mà không 1 lần mắc phải sai lầm .nhưng khi chúng ta hiểu ra thì đừng bao giờ đi vào vết xe sai lầm đó nữa " Cầu mong cho địa cầu này mọi người đều được nhiều sức khỏe , tinh thần minh mẫn ,và nếu ai có nguy cơ khi xn đều được Âm Tính !
|
 1 người cảm ơn bbhaosac cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thêm 01 niềm vui nữa. Chúc mừng bạn. Bạn đã trở thành một trong những người hạnh phúc nhất DĐ rùi!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ko biết cái nguy cơ của bạn thế nào nhưng có kết quả Âm tính rồi. Chúc mừng nhé. | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Thêm 01 niềm vui nữa. Chúc mừng bạn. Bạn đã trở thành một trong những người hạnh phúc nhất DĐ rùi!
Thế còn cái ông Longnhut này, có kết quả Âm tính quá trời rồi mà còn lo lắng gì nữa cơ chứ. Đừng suy nghĩ về nó nữa thì sẽ qua thôi. Càng suy nghĩ thì hạch nó càng nổi, họng nó còn đau, đẹn nó vẫn còn. Kkakakak.  | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
Dạo này tin vui tới tấp nhỉ. Mong mình được như mọi người. Đã âm tính ở 12 tuần sau PEP. Đang muốn làm cái 13 tuần ~ 3 tháng đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
anh ko phải em la người trong trường hợp này.bạn em mà nó ko có nick trên đây nên mới nhờ em hỏi giúp mà.em dău có đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
Trích dẫn bài viết của tuan001 đã viết:anh ko phải em la người trong trường hợp này.bạn em mà nó ko có nick trên đây nên mới nhờ em hỏi giúp mà.em dău có đâu thật ko đó  nếu ko có thì tốt thôi, bạn bè nhớ khuyên bảo lẫn nhau để đừng tái phạm nguy cơ nữa | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
thiệt mà.tại nó là bạn thân nó kể cho em nghe nên em mới lên đây hòi ý kiến các anh nh7 thế nào.để về khuyên bảo nó.nhưng do so xuất khi post bài đã ko ghi do là trường hợp của ai .em tthành thật xin lỗi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 173
|
3 thang sau PEP âm tính, em đã qua kiếp nạn này phải ko cả nhà?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Anh Tuấn Mẹc ơi! Hôm nay, tình cờ đọc lại tên Topic của anh, tự nhiên thấy ....kỳ quá! akk akk akk. Anh xem nè "Bạn đừng để STRESS đánh ngã qu". Chữ này, giống 1 bộ phận trên cơ thể quá!!! ak ak ak! Lâu lâu la ó, chọc anh em trong topic cho anh em thay đổi không khí nặng nề của stress cái, anh Tuấn đừng đuổi nhé!!!! 01 lần này thôi! akk akk akk
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
mong cả gia đình xem xét lại ,và cho những lời khuyên bổ ích,chứ thằng bạn em cũng đang hoang mang còn em thì đến 22/12 này mới làm cái test 6 tháng nữa là hết
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2008(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em muốn đi test ở da liễu nhưng em rất sợ không biết đến đó phải đăng ký xét nghiệm nói như thế nào và hết bao nhiêu tiền?. Bác nào đã đi ở đó rồi chia sẻ với em với! em chân thành cảm ơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Gọi điện hỏi anh Tuấn Mẹc đi bạn ơi! Nhanh, gọn, lẹ, chính xác!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của langthang đã viết:Em muốn đi test ở da liễu nhưng em rất sợ không biết đến đó phải đăng ký xét nghiệm nói như thế nào và hết bao nhiêu tiền?. Bác nào đã đi ở đó rồi chia sẻ với em với! em chân thành cảm ơn!
chào bạn langthang
xét nghiệm hiv tại bệnh viện Da Liểu TPHCM có 2 cách xét nghiệm :
1'' xét nghiệm dịch vụ bạn đóng 800 ngàn xét nghiệm cho 10 lần vậy 1 lần là 80 ngàn
khi đến bệnh viện từ cổng vào phía bên tay trái bạn lên lầu 1 , quẹo trái góc phải có phòng 110 .bạn xin giấy xét nghiệm hiv . rồi trở xuống lầu 1 bạn đóng tiền ,nơi đóng tiền là tính từ ngoài cổng vào bên tay phải . đóng tiền xong bạn trở lên lầu 1 lại tới phòng 118 để dâng hiến cho cô y tá một tí xíu máu. 1h30 phút sau bạn sẽ có kết quả .
2'' xét nghiệm chương trình tự nguyện CDC xét nghiệm miễn phí . Nhưng 168 giờ sau bạn mới có kết quả = 7 lần điểm tâm buổi sáng.
cũng lên lầu 1 nhưng bạn quẹo phải sẽ nhìn thấy cái bảng tư vấn xét nghiệm tự nguyện cộng đồng
chúc bạn Âm Tính
p/s : nếu đi đến đó có gì không hiểu , bạn còn đợi gì nữa hãy cầm máy lên Ồ La cho ..
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
cứ alo cho anh tuấn biết đi.mà bạn đã đủ ngày chưa vậy.mình thấy bãn ,mới gia nhập thành viên mà.chắc mới gặp phỉa tình trạng nguy hiểm hả
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Sếp Tuấn ui, 27/12 này đi với em và Longnhut 1 lần chót nữa nha anh hihi. Em cảm ơn anh trước kaka ( đặt chỗ ).PS sếp Tuấn: Bữa đó thu xếp làm với tụi em vài "chai" nhé. Hi vọng em và Longnhut âm tính hết. Gia sản của Longnhut là 3 lần xn âm tính trong 8 tuấn 2 ngày . Còn em chỉ có 1 lần lên dàn giáo với gần 11 tuần mà vẫn còn triệu chứng .PS anh Quỳnh, bác Tuan17: Nếu bữa đó có nhã hứng, xin mời vào bàn tiệc chung. Em và Longnhut bữa đó sẽ đãi mọi người hết.PS all: Ai có đi thì bữa đó đi chung luôn nhe. Mình cố gắng tập trung 1 ngày đi với sếp Tuấn chứ ai cũng kêu sếp thì mấy cái body (đang đẹp ) của sếp xẹp xuống thì chết kakakaka . | Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
chắc bữa đó đi làm cái test 6 tháng quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2008(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chân thành cám ơn anh Trích dẫn bài viết của tuan001 đã viết:cứ alo cho anh tuấn biết đi.mà bạn đã đủ ngày chưa vậy.mình thấy bãn ,mới gia nhập thành viên mà.chắc mới gặp phải tình trạng nguy hiểm hả Cách đây khoảng 3 tháng mình có đi massgase có sử dụng BCS đúng cách, tuy nhiên mấy hôm nay xem tivi nên thấy cũng hơi lo. Lên mạng thì biết được diễn đàn này thật là những thông tin bổ ích. Cám ơn những người sáng lập ra diễn đàn!
|
 1 người cảm ơn langthang cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2008(UTC) Bài viết: 7
|
Chào anh Tuấn và mọi người. Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi mình có nguy cơ bị nhiễm H. Nhưng mình chưa làm xét nghiệm, sự thật là mình rất lo lắng đi xét nghiệm lỡ bị H. Trong diễn đàn mình thấy mọi người cũng như mình, nhưng rất vui và can đảm đi xét nghiệm. Bây giờ minh cũng muốn đi xét nghiệm, mình thấy các bạn hay tổ chức đi với nhau để đỡ run hơn, co thể cho mình đi chung với được không? nhưng mình cũng sợ người khác biết tình trạng hiện tại của mình, mình cần bí mật. Rất mong được đi chung với mọi người, đặc biệt nếu có anh Tuấn Mẹc giúp đỡ thì mình hy vọng sẽ co kết quả tránh được H, vì mình thấy ai đi lam xét nghiệm với anh Tuấn Mẹc đều âm cả, không ai dương cả. Mình cám ơn mọi người nhiều.Mình muốn đi chung với các bạn cho đỡ run, có gì p.m vao yahoo nay của minh với được không: [email protected]Chúc mọi người luôn âm tính. 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|