Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lonelysand  
#1 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 12:20:03(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Bố của con!<br />Con với bố không hợp nhau, cứ nói chuyện được mấy câu là mâu thuẫn!<br />Con không bao giờ quên được cái lần con đã hỗn láo, làm tổn thương bố. Suốt đêm ấy con không ngủ được, nhìn đốm lửa điếu thuốc bố hút và nghe tiếng bố ho khan mà lòng con đau như cắt.<br />Con đã nhìn thấy bố ngăm xuống bùn mùa lạnh bắt cá khi con chỉ nói vu vơ con muốn ăn cá&nbsp; ở ao nhà mình.<br />Con đã nhìn thấy bố chân trần, lội băng từ cánh đồng này đến cánh đồng khác mùa hạn.<br />Con đã nhìn thấy bố còng lưng gánh lúa buổi trưa hè kho con đang ngồi quạt mát trong lớp học thêm.<br />Chưa bao giờ con nói con yêu bố.<br />Chưa bao giờ con mua một món quà nhỏ nào cho bố. <br />Cũng chưa bao giờ con nói con nhớ bố mỗi lúc con xa nhà.<br />Bây giờ con lớn rồi, con không còn tíu tít kể cho bố nghe những chuyện ở lớp, ở trường.<br />Khi con lớn lên, khoảng cách giữa con và bố ngày một xa.<br />Những nỗi buồn, niềm vui con sẻ chia với người con trai xa lạ. Thay vì úp mặt vào lòng bố khóc như ngày xưa, con dựa vào vai một người con trai khác mỗi lúc vấp ngã, đớn đau.<br />Nhưng&nbsp; với con, bố mãi mãi là người quan trọng nhất.<br />Là tổ ấm cho con trở về, là ánh sáng khi con lạc lối.<br />Con không nói ra được những lời này, bởi con giống bố mà, những tình cảm chôn sâu trong lòng. Bởi đôi khi sự im lặng còn có ý nghĩa hơn trăm nghìn lời nói, bố nhỉ!<br /><br />
Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Quảng cáo
Offline hahaha2008  
#2 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 01:13:01(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Bạn nói được ra những điều này....Thì tình cảm của bạn dành cho bố cũng đã là điều đáng quý lắm rồi.Bố của bạn thật tuyệt.Hãy là con gái ngoan của bố nhé. Tôi cũng.....nhưng tôi khác , uớc gì bố tui ......
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline toicodondaukho  
#3 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 02:03:35(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Sao bạn gíông mình thế nhỉ? Bố hay cõng mình đi chơi khi mình còn nhỏ, khi lớn lên Bố sẵn sàng đi cùng mình vì sợ mình bị bắt nạt. Bố luôn chiều theo những sở thích (có thể gọi là không bình thường) của mình. Vậy mà đã có lần mình giận Bố không nói một lời trong suốt một năm trời. Mình cũng thương và yêu Bố lắm. Mình có lỗi với Bố quá.

Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline lonelysand  
#4 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 05:07:01(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Có những lỗi lầm mình không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân khi đã làm tổn thương chính những người thân yêu nhất của mình.
Nhưng mình tin là bố mình hay bố của bạn đã quên và bỏ qua mọi lỗi lầm của chúng mình thôi.
Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.