Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Hành trình truy tìm ông H - manhnn phiêu lưu kí - dựa theo yêu cầu của sếp
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
TRỜI ƠI! Cái hạch ở dưới lỗ tai, phía cuối hàm, bây giờ bằng ngón tay cái rồi! Lại nổi thêm 1 cái mới nữa! Sao vậy trời! Mấy chục năm nay, đâu bao giờ có nổi hạch này đâu!!! Chắc chết quá!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tình trạng này chắc tiêu vì kiết sức quá!!!! Uống bia cho ngủ nhưng,,,,,,,,!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Mấy bác ở VN sướng wa, có anh Tuấn dẫn đi test, còn tui hồi trước cũng bị tiêu chảy 1 tuần với nóng lạnh, ko hạch j cả, mún đi xn xả stress mà chả bít kiu ai,  h có kiến thức rồi nên ám ảnh đã giảm, kakaka  đi học nhìn mấy con trog college phải kìm lòng ko thôi xáp lại làm quen rồi ... lại lo lắng nữa  Chúc các bác manh, longnhut at nhé Ps: bác manh hay chuyenza rành về bệnh đường ruột ko? Dạo này tiêu chảy đau bụng ghê lắm 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn cứ nói. Mình cũng có chút hiểu biết. Cái gì trả lời được mình sẽ trả lời. | Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:Thật cám ơn mọi người quá. Mỗi người góp một ý đã giúp cho Manhnn, Longnhut, cuocsongtuoidep tự tin lên rùi. Thật sự manhnn cũng hông phải là người cố chấp, bảo thủ khi đã 2 tháng 20 ngày rồi mà vẫn lo. Tại vì gần đây manhnn đi làm, toàn ngồi chơi thôi, ít việc rồi, nên khỏe lắm. Tuy nhiên thay vì cầm tờ âm tính là quá vui vẻ rồi, ko có việc làm là quá khỏe rồi, thì người manhnn vẫn như vậy. Hạch có vẻ lại nổi thêm, đầu nhức thêm, tay chân cơ khớp coi như là vẫn y chang...còn nhiều lắm, hỏi thế có tức không chứ lị. Hehe kì này Longnhut lên là đủ chuẩn của bộ y tế rồi, anh em nào có muốn trị mấy cái triệu chứng tào lao này thì cùng manhnn đi khám cái tổng quát luôn, xử từng thằng triệu chứng một, bực mình lắm rồi hihi.
Nào mọi người, chúng ta cùng nhau bước qua những lúc khó khăn thế này, xong rồi chúng ta sẽ đón một mùa xuân thật đẹp.
PS anh Quỳnh: Hãy hiểu cho tụi em, đến khi nhận được cái chuẩn của bộ y tế, chúng em sẽ trở thành một người khác ngay. Mong đại ca có gì thì chỉ bảo cho tụi em nhe. PS cuocsongtuoidep: 27/12 sắp tới tụi tui sẽ đi nè, bạn có đi không. Nếu đi thì đi chung nhé, bữa đó có hẹn sếp Tuấn đi cùng nữa.
Mình thì 15/11 này là 3 tháng đúng rồi, mình định ngày 15 đi test ở Pasteur, ngày 16 lấy kết quả. Cho xong, nhẹ nhàng đón Noel. ngày 27/12 mình không có gì đột xuất thì mình sẽ góp mặt tại Da Liễu để...cổ vũ cho longnhut và anh Mạnh, có thể có dịp diện kiến anh Tuấn Mẹc luôn vì chưa biết anh ở ngoài đời. Lần nào mình đi test mình cũng đi 1 mình hihi chứ không có phái đoàn hùng hậu và anh Tuấn hehe. Tối qua thức đến 2h sáng, sáng nay 5h dậy rồi hichic, trằn trọc thâu đêm. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Longnhut ơi anh cũng nổi quá trời ở cổ nè, chán quá, hồi bữa bị 1 bên cổ, tưởng bên kia ko bị thì còn yên tâm, giờ tự nhiên 2 bên đều nổi rồi. Cố gắng đợi đi em, rồi anh và em đi làm chung 1 phát. Chán quá. Anh bị toàn những chỗ hiểm không mới ác chứ, 2 bên cổ nè, háng thì mỏi và nhức, phía sau lưng 2 cái chỗ lệch sang 2 cánh tay, nơi có hạch cũng có luôn. Phía bên dưới, gần chỗ 2 quả thận cũng có luôn.
Chả hiểu sao nữa. Xưa đến nay có bao giờ bị như vậy đâu. CHÁN!!!
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Xin lỗi chủ topic, cho mình hỏi bạn chuyenza ở đây, tạo 1 topic hỏi sẽ bị lock ngay  ngắn gọn thôi : chào chuyenza, cho hỏi mình hay bị tào tháo rượt lắm, lâu lâu bị 5,6 ngày đi cầu lỏng + đau bụng quằn quại, 1-2 lần/ngày, phân nát jong bọt bèo, uống thuốc chai màu hồng vô thì cầm lun,ngày sau thì ko đi hoặc tí xíu, next day lại đi 1-2 lần, hơi thở lâu lâu có mùi. Cái này là đườg ruột hay bao tử thế bạn, hay chỉ là ăn uống trúng j? Vẫn uống juice,coke,pepsi và pizza,... Thanks chủ topic!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:Thật cám ơn mọi người quá. Mỗi người góp một ý đã giúp cho Manhnn, Longnhut, cuocsongtuoidep tự tin lên rùi. Thật sự manhnn cũng hông phải là người cố chấp, bảo thủ khi đã 2 tháng 20 ngày rồi mà vẫn lo. Tại vì gần đây manhnn đi làm, toàn ngồi chơi thôi, ít việc rồi, nên khỏe lắm. Tuy nhiên thay vì cầm tờ âm tính là quá vui vẻ rồi, ko có việc làm là quá khỏe rồi, thì người manhnn vẫn như vậy. Hạch có vẻ lại nổi thêm, đầu nhức thêm, tay chân cơ khớp coi như là vẫn y chang...còn nhiều lắm, hỏi thế có tức không chứ lị. Hehe kì này Longnhut lên là đủ chuẩn của bộ y tế rồi, anh em nào có muốn trị mấy cái triệu chứng tào lao này thì cùng manhnn đi khám cái tổng quát luôn, xử từng thằng triệu chứng một, bực mình lắm rồi hihi.
Nào mọi người, chúng ta cùng nhau bước qua những lúc khó khăn thế này, xong rồi chúng ta sẽ đón một mùa xuân thật đẹp.
PS anh Quỳnh: Hãy hiểu cho tụi em, đến khi nhận được cái chuẩn của bộ y tế, chúng em sẽ trở thành một người khác ngay. Mong đại ca có gì thì chỉ bảo cho tụi em nhe. PS cuocsongtuoidep: 27/12 sắp tới tụi tui sẽ đi nè, bạn có đi không. Nếu đi thì đi chung nhé, bữa đó có hẹn sếp Tuấn đi cùng nữa.
he he, ngày xưa a cũng vậy. Lo lắng, mệt mỏi. Anh cũng thức hằng đêm trên dd. May nhờ có dd, có anh , anh quadoikinh hoang, hic hic và nhiều người nữa mới đỡ đó. Riêng trường hợp của các bạn thì ko sao đâu, yên tâm đi mà. Anh nói ko sao là ko sao. Mà em đọc kiến thức về H thì cũng biết rồi đó, phải dùng lí trí để thắng tình cảm thôi ! NO RISK ! 1 2 3 NO RISK ! TRỞ VỀ CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY NÀO !  | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của AndyTran đã viết:Xin lỗi chủ topic, cho mình hỏi bạn chuyenza ở đây, tạo 1 topic hỏi sẽ bị lock ngay  ngắn gọn thôi : chào chuyenza, cho hỏi mình hay bị tào tháo rượt lắm, lâu lâu bị 5,6 ngày đi cầu lỏng + đau bụng quằn quại, 1-2 lần/ngày, phân nát jong bọt bèo, Có thể do rối loạn tiêu hóa hoặc rối loạn men + tạp khuẩn ruột hoặc viêm đại tràng. uống thuốc chai màu hồng vô thì cầm lun: cho cái tên chứ biết chai màu hồng là gì? Coi thử là men tiêu hóa hay men vi sinh ruột. ,ngày sau thì ko đi hoặc tí xíu, next day lại đi 1-2 lần, Tới đây thì có thể nói là do rối loạn tiêu hóa. hơi thở lâu lâu có mùi. Cái này do nhiều nguyên nhân: răng miệng, bao tử ...Cái này là đườg ruột hay bao tử thế bạn, hay chỉ là ăn uống trúng j? Vẫn uống juice,coke,pepsi và pizza,... Không phải do bao tử Thanks chủ topic! 1. | Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Gửi các bác ( Tuấn Mẹc, Mạnh, Quỳnh, Chuyenza, Coichungnha, Oblivion79, Cuocsongtuoidep, Nhuconacmong...., và chị Hay_song_de_duoc_yeuthuong.....v.v) Ai có yahoo messenger, thì add nick của Longnhut vào với nhé! Nhiều khi muốn nói chuyện trực tiếp với các bác, anh, chị, em cho nhanh, gọn, lẹ mà không nói được!!! Longnhut rất cần được nói chuyện với các anh chị em để giải toả tinh thần những lúc....lên cơn stress dữ dội!!!! hu huhu Nick của Longnhut là: [email protected] Chúc mọi người vui, khỏe!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
hi anh longnhut, em đã add nick anh vào rùi. có gì nói chuyện nhé. à anh hãy 1 lần nói chuyện với chuyenza đi, rồi bảo đảm, anh sẽ cảm thấy nhẹ tựa lông hồng...  | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Huhu tự nhiên tối nay về 2 bên mép của miệng đều bị loét là sao zậy, chán quá điiiiii huhu. Sao ông trời cứ trêu đùa con mãi thế này, con biết lỗi rồi mà hix
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:. Sao ông trời cứ trêu đùa con mãi thế này, con biết lỗi rồi mà hix
Ngươi biết lỗi rồi thì ta tha cho Ngươi về hiv đó. Nhưng
từ nay về sau Ngươi còn có lối sống không lành mạnh thì đừng trách ông trời ta
người Ngươi nóng trong cơ thể sáng mai uống đồ mát vô , có hút thuốc thì nên bớt lại
chuyện này nữa Ngươi đổi hình biểu tượng khác đi , Ta nhìn muốn bỏ ngai luôn đây .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Trích dẫn bài viết của chuyenza đã viết:Trích dẫn bài viết của AndyTran đã viết:Xin lỗi chủ topic, cho mình hỏi bạn chuyenza ở đây, tạo 1 topic hỏi sẽ bị lock ngay  ngắn gọn thôi : chào chuyenza, cho hỏi mình hay bị tào tháo rượt lắm, lâu lâu bị 5,6 ngày đi cầu lỏng + đau bụng quằn quại, 1-2 lần/ngày, phân nát jong bọt bèo, Có thể do rối loạn tiêu hóa hoặc rối loạn men + tạp khuẩn ruột hoặc viêm đại tràng. uống thuốc chai màu hồng vô thì cầm lun: cho cái tên chứ biết chai màu hồng là gì? Coi thử là men tiêu hóa hay men vi sinh ruột. ,ngày sau thì ko đi hoặc tí xíu, next day lại đi 1-2 lần, Tới đây thì có thể nói là do rối loạn tiêu hóa. hơi thở lâu lâu có mùi. Cái này do nhiều nguyên nhân: răng miệng, bao tử ...Cái này là đườg ruột hay bao tử thế bạn, hay chỉ là ăn uống trúng j? Vẫn uống juice,coke,pepsi và pizza,... Không phải do bao tử Thanks chủ topic! 1. Pepto-Bismol
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Trích dẫn bài viết của AndyTran đã viết:Mấy bác ở VN sướng wa, có anh Tuấn dẫn đi test, còn tui hồi trước cũng bị tiêu chảy 1 tuần với nóng lạnh, ko hạch j cả, mún đi xn xả stress mà chả bít kiu ai,  h có kiến thức rồi nên ám ảnh đã giảm, kakaka  đi học nhìn mấy con trog college phải kìm lòng ko thôi xáp lại làm quen rồi ... lại lo lắng nữa  Chúc các bác manh, longnhut at nhé Ps: bác manh hay chuyenza rành về bệnh đường ruột ko? Dạo này tiêu chảy đau bụng ghê lắm  hình như là người quen cũ ? Nếu đúng thì thstsj vui nhỉ? có thể cho thông tin riêng với Ngọc hem Andy  | ^_^ cho đời thêm vui thôii! Một người bình thường đang sống giữa một xã hội đầy rẫy những thứ không bình thường thế nên đang cố gắng để không trở nên tầm thường
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dễ thương quá nhỉ  | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Cái ông coi chừng nhà này, vô topic của tui rùi khen ai dễ thương đó. Huhu mới tối nay nè, tui lại bỉ tái loét 2 bên miệng nữa rồi. Vẫn lo quá...
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Trích dẫn bài viết của thanhngoc81 đã viết:Trích dẫn bài viết của AndyTran đã viết:Mấy bác ở VN sướng wa, có anh Tuấn dẫn đi test, còn tui hồi trước cũng bị tiêu chảy 1 tuần với nóng lạnh, ko hạch j cả, mún đi xn xả stress mà chả bít kiu ai,  h có kiến thức rồi nên ám ảnh đã giảm, kakaka  đi học nhìn mấy con trog college phải kìm lòng ko thôi xáp lại làm quen rồi ... lại lo lắng nữa  Chúc các bác manh, longnhut at nhé Ps: bác manh hay chuyenza rành về bệnh đường ruột ko? Dạo này tiêu chảy đau bụng ghê lắm  hình như là người quen cũ ? Nếu đúng thì thstsj vui nhỉ? có thể cho thông tin riêng với Ngọc hem Andy  Sao bít wen ? Gặp nhau rồi hả bạn ?
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Hành trình truy tìm ông H - manhnn phiêu lưu kí - dựa theo yêu cầu của sếp
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|