Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 29/12/2005 lúc 03:26:28(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội vừa ra mắt cuốn sách ảnh mang tên “Cuộc sống vẫn tiếp diễn” do nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Thanh thực hiện, giới thiệu với bạn đọc những hình ảnh hết sức sinh động và câu chuyện cảm động về những người nhiễm HIV/AIDS, vẫn đang sống có ích trong cuộc sống hôm nay.

Để có được những tấm hình và câu chuyện về chính mình của những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, Phạm Hoài Thanh đã có gần 3 năm đi đến những vùng miền khác nhau của đất nước, ghi lại hình ảnh và câu chuyện chân thực về cuộc đời của họ. Đây là việc làm không dễ dàng khi dư luận xã hội vẫn còn kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ. Người có HIV/AIDS cũng rất mặc cảm, tự ti không muốn công khai lộ diện, nhất là tiếp xúc với giới truyền thông.

Bằng sự chân thành và thái độ cảm thông, chia sẻ, Phạm Hoài Thanh đã tạo được niềm tin ở những người nhiễm HIV/AIDS và họ đã chuyện trò cởi mở với nghệ sĩ, đồng ý để nghệ sĩ chụp hình và ghi chép những tâm tư, nguyện vọng, cũng như câu chuyện họ vướng vào HIV/AIDS, để nghệ sĩ chuyển tải đến với cộng đồng như là một thông điệp mong mọi người hãy sống lành mạnh, tránh xa ma túy, mại dâm để không vướng vào HIV/AIDS.

Tác giả đã giới thiệu những hình ảnh và kể câu chuyện của những người mẹ và 17 đứa con đang sống đầm ấm tại Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 Hà Nội. Đây là những em bé có cha hoặc mẹ nhiễm HIV/AIDS, đã chết vì AIDS hoặc bỏ rơi các bé ngay sau khi sinh. Các em bé đã được đón về trung tâm, được cán bộ trung tâm nuôi dưỡng và những người mẹ nuôi cũng đang sống chung với HIV/AIDS tận tình chăm sóc.

Những thông điệp của người nhiễm HIV/AIDS vẫn mong muốn được cống hiến cho cộng đồng được thể hiện qua hình ảnh và câu chuyện của “ông chủ trại vui tính” Nguyễn Xuân Cường sống tại Thái Nguyên, đang họat động tích cực trong nhóm Vì ngày mai tươi sáng của thành phố, cùng với 40 thành viên trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau và chung sức đấu tranh với HIV/AIDS tại địa phương, hay họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên tại Hà Nội, quyết tâm hoàn thành 1.000 bức tranh để sống và giúp những người có HIV/AIDS.

TTXVN

Sửa bởi quản trị viên 16/09/2009 lúc 05:42:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.