Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Tác giả cuốn sách “Vẫn tin ở ngày mai" cầu cứu
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
<span class="normalTextSmall"><font size="2"> </font> <div style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><span class="title_details" id="tab_ctl26_Tin_Chi_Tiet1_lblNews_Title" style="FONT-WEIGHT: bold">Tác giả cuốn sách “Vẫn tin ở ngày mai" cầu cứu</span></div> <div><span id="tab_ctl26_Tin_Chi_Tiet1_lblImage"></span><span class="header_detail" id="tab_ctl26_Tin_Chi_Tiet1_lblNews_InitCont">Giadinh.net - Bệnh nhân Minh Nguyệt, tác giả cuốn sách “Vẫn tin ở ngày mai”, bị ung thư máu, đã phải khoét bỏ một mắt đã phải nhập Viện Huyết học truyền máu TW vì tái phát. Em đang thiếu tiểu cầu, nhưng lượng tiểu cầu trong kho bệnh viện đang cạn. Đêm 5/12, em bị nôn ra nhiều máu và hiện đang rất lo lắng.</span> <div style="PADDING-BOTTOM: 10px"></div><span class="text_detail" id="divBody"> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify"> <table style="FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 5px; MARGIN-LEFT: 10px; FONT-FAMILY: Times New Roman; BORDER-COLLAPSE: collapse" align="right"> <tbody style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> <tr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> <td style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><img style="FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 5px; FONT-FAMILY: Times New Roman" src="http://images.giadinh.net.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/2008120810361698/MinhNguyet220.jpg" width="220" /></div></td></tr> <tr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> <td style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Times New Roman">Cô gái "Vẫn tin ở ngày mai". </span></div> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="center"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Times New Roman">Ảnh: Dân trí</span></div></td></tr></tbody></table></div> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify">Trước đó, ngày 13/11, Nguyệt đi khám định kỳ. Các bác sĩ đã giữ lại vì phát hiện tế bào ung thư trong cơ thể em phát triển nhiều, chỉ định phải truyền hoá chất. Tuy nhiên, đang truyền hoá chất lần 1 thì em bị đau bụng dữ dội, phải ngừng. </div> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify"> </div> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify">Kết quả khám cho thấy, em có khối máu tụ trong bụng. Sau một thời gian ngừng để chờ hồi phục sức khoẻ, ngày 5/12, em truyền hoá chất trở lại. Trước khi truyền, em đã được thông báo tiểu cầu thấp. Đến nay, tình trạng tiểu cầu vẫn chưa lên được như bình thường.</div> <p style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify">Ngày 7/12, Nguyệt cho biết, em hiện chỉ nằm một chỗ, không ngồi dậy được. Bác sĩ bảo cần có người cho máu để lấy tiểu cầu, hoặc có người cho tiểu cầu, nhưng các anh chị em trong gia đình em toàn dưới 40kg, chưa đủ điều kiện cho, bố mẹ và bà em thì đã già yếu.</p> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify">Tiểu cầu sụt giảm rất nguy hại, có thể chảy máu mà không cầm được. <span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Nguyệt đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người </span>trong việc hiến tiểu cầu hoặc hiến máu để vượt qua được tình trạng này. <span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Mọi sự liên hệ xin gọi đến Nguyệt</span>: <span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">0977549652</span>, <span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">hoặc liên hệ với Viện Huyết học truyền máu TW </span>  cạnh Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng, Hà Nội). </div> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="justify"> </div> <div style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" align="right"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">GĐ&XH</span></div></span></div></span> |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mấy cái ông ở diễn đàn này, nếu đưa máu mà đi XN thì mấy ổng sợ tái mặt rồi chứ lị. |
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
đây là cơ hội 1 công mà 2 chuyện , hơi sức đâu mấy ông ở đây lo vớ vẩn tào lao
1_ _ hiến máu làm việc nghĩa
2_ _ xét nghiệm hiv , viêm gan , sốt rét v.v.v miễn phí
3_ _ không chừng được đang báo |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Tác giả cuốn sách “Vẫn tin ở ngày mai" cầu cứu
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.