  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em nghĩ về anh những khi em buồn nhất, những khi em cô độc và tuyệt vọng nhất. Như là trong vô thức, em bấm số điện thoại của anh, chỉ để nghe anh nói.<br />Em nhớ về anh, cả khi anh đang đi bên em, cả khi em cười, khi em khóc.<br />Nhưng em cũng biết, trong trái tim anh đã có người con gái khác.<br />Nhưng em cũng biết, trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, anh không gọi tên em.<br />Làm sao em có thể quên đi tất cả?<br />Những buổi chiều mùa đông lạnh tái tê, anh chở em đi qua những dãy phố dài hun hút...<br />Những sớm chủ nhật, chúng mình đi khắp chợ hoa mà chẳng mua lấy dù chỉ một đóa hoa hồng<br />Cả những ngày hạ nắng chói chang, anh ngồi dưới gốc bưởi trong xóm trọ đợi em đi học về<br />Bây giờ...<br />Em đã ở một nơi xa<br />Một nơi không có mùa đông, bầu trời lúc nào cũng hửng nắng. Cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi.<br />Vậy mà em vẫn không thể quên anh...<br />Em ước trong một khoảnh khắc nào đó, khi đang đi giữa phố phường tấp nập, bất chợt anh nhớ đến em...<br />Chỉ cần một khoảnh khắc thôi anh ah...<br /> | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC) Bài viết: 54
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có khi nào trên đường đời tấp lập Ta đã vô tình đi bước qua nhau ?    Khi mà ước mơ mãi chỉ là ước mơ, ta mới thấy khao khát một điều giản dị và người ta vẫn có mới là điều " sa xỉ " lắm.Mơ ước mãi mà chẳng thành hiện thực, khiến cho sự trống trải trong lòng ngày thêm mở rộng.Và tự hỏi ta phải làm sao?Sau cơn mưa trời lại sáng thôi ! | Anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Có những lần cùng nhau lang thang trên đường vắng.....Những cái nắm tay, cái ôm chặt khiến mình cảm thấy được yêu thưong nhau hơn.Em còn nhớ không? Đã có lần em nói : Nếu một ngày nào đó anh thấy em đi trên đường ôm người khác như thế này thì anh sẽ nghĩ sao?Anh mỉm cuời và nói : Anh nghĩ mình là người ít may mắn hơn thôi.Ngố yêu ạ ! . Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi , và người ít may mắn hơn là ai đây? Anh chỉ mong là anh thôi, vì em xứng đáng được hạnh phúc Ngố ạ  | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Anh cũng như vậy! Anh cũng nói rằng anh luôn mong em được hạnh phúc. Nhưng có khi nào anh nghĩ, hạnh phúc của em chỉ trọn vẹn được khi có anh ở bên? Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc, đi mua sắm hay du lịch với bạn bè. Vẫn bận tâm vì trăm nghì một quan hệ phức tạp của cuộc sống. Nhưng có những phút giây ngồi lặng lẽ, em khao khát được nắm tay anh đi trên những con đường quen của hai chúng mình. Anh là người làm em thấy xót xa nhất mỗi khi nhớ đến. Nhưng anh cũng là người làm cho em hạnh phúc nhất anh có biết không? | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Em còn nhớ ! Có những chiều Đông ảm đạm mình cũng bước trên con phố dài , từng chiếc lá rụng xuống ....gợi cho con người ta một cảm giác buồn khó tả.Anh mỉm cười và nói nếu một ngày nào đó em cũng như chiếc lá kia, cũng nhẹ nhàng rời xa anh và chắc hẳn anh sẽ buồn lắm.Em chẳng nói và siết chặt tay anh hơn vì em biết điều đó sẽ xảy ra phải không?
Sau này em có người yêu Chỉ xin em nhớ một điều nhỏ thôi Con đường ta đã dạo chơi Em đừng đi với người nào....khác anh ! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chẳng ai có thể quên kỷ niệm phải không anh? Nhưng kỷ niệm trong mỗi người lại khác nhau nhiều quá. Kỷ niệm của em mang tên anh, kỷ niệm của anh lại mang tên người khác. Cũng chẳng ai sống được với quá khứ, vì người ta phải nhìn về phía trước mà sống. Nhưng quá khứ lại cứ day dứt, ám ảnh khôn nguôi.
Em vẫn nửa đùa nửa thật nói với anh rằng, đường một chiều bao giờ cũng dễ đi hơn. Giống như tình yêu đơn phương vậy, không bao giờ có được nên không bao giờ lo sợ sẽ bị mất đi.
Tình cảm của em dành cho anh có phải tình yêu không, em cũng thật sự không biết. Vì em chưa tột cùng đau khổ, cũng chưa được ngất ngây hạnh phúc vì chưa một lần em có được trái tim anh.
Người ta bảo tình đơn phương không phải tình yêu. Nhưng cho phép em được gọi anh là mối tình đầu của riêng em, anh nhé. | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
MÙA HOA SỮA Lại thấy đâu đó khắp các con phố tôi đi qua có mùi hoa sữa. Lại nhớ về những kỷ niệm, tôi và anh đã cùng nhau đi dưới hàng hoa sữa. Anh đã cố chiều tôi bằng cách chèo lên và ngắt cho tôi những chùm hoa sữa. Lúc đó, anh đã nói rằng, nếu ai nhìn thấy anh và em, họ sẽ nghĩ chúng mình mới 18 em nhỉ. Nhưng em à, vì em anh có thể làm tất cả những điều có thể anh không thích. Tôi, con bé hơi lắm chuyện, lãng mạn, lúc nào cũng vậy, tôi chẳng thèm quan tâm anh thích gì, tôi chỉ quan tâm anh làm gì cho tôi mà thôi. Có thể tôi không thích hoa sữa đến mức phải bắt anh chèo lên để hái xuống nhưng tôi thích nhìn anh làm theo những gì tôi sai bảo, anh hoàn toàn không biết điều đó mà cứ tuân theo và phục tùng những ý muốn của tôi. Anh đang rất bận, tôi gọi điện bắt anh phải đưa tôi đi dạo phố chỉ để thưởng thức hoa sữa. Tôi có những thói quen và sở thích mà chỉ có anh mới có thể chiều tôi. Tôi biết điều đó, nhưng càng ngày tôi càng muốn anh thỏa mãn cả những điều mà không thể xảy ra. Anh không thích tôi lãng mạn quá, không thích tôi nhí nhảnh quá, vô tâm quá. Càng ngày tôi càng chẳng thèm để ý anh muốn gì mà cứ chỉ làm những điều tôi thích. Anh từng nói, em à, nếu em cứ như này rồi một ngày anh sẽ phải xa em thôi, mặc dù anh rất yêu em và có thể anh không thể yêu ai khác ngoài em, khi đó em hãy hiểu cho anh. Tôi đã bỏ ngoài tai tất cả và cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời anh nói. Cho đến một ngày, anh thực sự xa tôi. Anh ra đi không nói một lời, mặc cho tôi không thể hiểu anh vì đã khi nào tôi hiểu anh đâu. Giờ, cứ mùa hoa sữa đến tôi lại thấy trống trải đến vô cùng. Tôi lại nhớ anh đến thắt cảm xúc của mình, tôi như nghẹt thở. Tôi ân hận và tôi viết cho anh. Ngàn lần xin lỗi anh, nhé anh! | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chiều nay nghe bài "Niệm khúc cuối" của Ngô Thuỵ Miên mà anh nhớ ngố quá ngố ơi. Từng lời bài hát như khắc sâu vào lòng anh, khiến anh không khỏi day dứt và xót xa." Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời....." vậy mà khi trong hoàn cảnh trái ngang nhất khiến người con trai trong bài hát phải thốt lên rằng"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời" một sự chấp nhận trong khổ đau, nhung dù sao vẫn "Tình ơi dù sao đi nữa , tôi vẫn yêu em". Một lần nữa vết thương lòng lại khắc sâu thêm.....Anh phải làm sao đây? | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Hình như mỗi một chuyện tình yêu đều có một bài hát nào đó của riêng 2 người. Đọc Rừng Nauy, chàng trai cứ bị ám ảnh mãi bởi bài hát xưa, khi những ký ức tưởng chừng đã ở rất xa... Bài hát cũ đưa em về với kỷ niệm, những khoảnh khắc không lặp lại lần thứ hai phải không anh? Em nhớ lắm lời chàng trai da diết " Ngày yêu dấu đã qua chưa, tình yêu chơi vơi gió chiều...Theo mây êm đềm trôi đi mãi. Ôi, chưa bao giờ anh quên được em!".
Đó là một buổi chiều mưa, nhưng chắc anh không còn nhớ nữa rồi. Anh và em cùng nghe bài hát này. Em, con bé lúc nào cũng huyên thuyên đủ chuyện, trong khoảnh khắc đó lại im lặng, ngồi bó gối và nhìn xa xăm...Có lẽ khi ấy anh ngạc nhiên lắm. Vì em thấy điều đó trong mắt anh.
Em đã thay đổi rất nhiều....Mà người làm em thay đổi là ai anh có biết không?
Anh là người làm cho em thôi không rơi nước mắt, nhưng chính anh cũng là người làm em phải khóc thầm, chắc anh cũng không biết cả bí mật này của em đâu! Đó là bí mật của riêng em mà anh!
Hôm nay, em lại muốn nghe bài hát cũ, để biết rằng, chưa bao giờ em quên được anh!
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Thao thức mãi mà cũng chẳng thể nào chợp mắt được, khi hình ảnh xưa cứ hiện về trong tâm trí . Nhiều khi tự hỏi tại sao lại như vậy? Chẳng thể nào tin em đã rời xa.Nếu hôm đó không phải là chiều thứ 6 , nếu hôm đó không phải....Mình đã không quay lưng bước đi.Nhớ nhớ, quên quên giờ cũng chỉ là dĩ vãng, hiện tại cùng với quá khứ cứ đan xen khiến mình buồn thêm.Ngày đó cũng là lần cuối cùng anh thấy nước mắt em rơi.Để giờ đây anh không khỏi thấy lòng mình day dứt vì anh biết em đang hạnh phúc.
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
hahaha đã nói, giọt nước mắt của người con gái anh yêu trong phút chia tay làm anh không khỏi day dứt. Nhưng khi rời xa anh, em đã mỉm cười. Em đã không thể khóc... Em là một con bé sống rất bản năng, khi vui em cười, khi buồn em khóc. Em không bao giờ thấy xấu hổ nếu khóc ở nơi đông người.
Nhưng ngày em quyết định sẽ xa anh em lại không thể khóc. Em vẫn nghe các nhà văn nói, nước mắt chảy ngược vào trong. Em đã không thể biết cho đến ngày hôm đó. Bởi đôi khi có những chuyện đau lòng quá, người ta lại chẳng thể khóc được phải không anh?
2 năm không gặp, có phải là khoảng thời gian quá ngắn cho ta quên một ai đó? Hình như không đủ đâu anh! Em chẳng biết bao nhiêu năm sẽ là đủ cho em quên đi một người.
Nếu ngày xưa, trong phút chia tay ấy, em khóc...Anh có thấy lòng day dứt như người con trai ấy không anh? | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toicodondaukho đã viết: MÙA HOA SỮA Lại thấy đâu đó khắp các con phố tôi đi qua có mùi hoa sữa. Lại nhớ về những kỷ niệm, tôi và anh đã cùng nhau đi dưới hàng hoa sữa. Anh đã cố chiều tôi bằng cách chèo (trèo - sai ngữ pháp) lên và ngắt cho tôi những chùm hoa sữa.  đoạn còn lại Vinh_man xóa đi không trích) | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
"Giá mà có thể quên được tất cả, phải không em...” Khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc em bước vào trong đời anh và lúc rời bỏ anh, sao lại khác nhau đến thế! Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Một lần em đến trong đời là một lần những tưởng tình yêu sẽ đến suốt đời. Sự thật thì cuối cùng em đã tìm thấy cảm giác yêu đâu đó khác không còn ở anh nữa. Nhưng sao anh vẫn mong chờ một ngày em quay lại, dù biết rằng, ta đã xa nhau... mãi mãi Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ, Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho em, em đi tìm 1 cơn mưa, Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng...? "Chẳng thể nào quên được đâu em...” | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi chờ đợi một cơn địa chấn êm đềm ở đây. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Hình như em đã sống trong những ảo mộng chủa chính mình quá lâu rồi anh ạ! Hôm nay, em quyết định sẽ bắt đầu một cái gì đó. Dù quá khứ trong lòng em không thể nào quên. Mà em cũng chẳng muốn quên đâu anh. Vì ký ức là một phần trong cuộc sống của em, những ký ức dù buồn, dù vui vẫn là những ký ức đẹp. Ký ức của em lại có anh!
Nhưng em không thể sống mãi với ký ức được. Em sẽ không chờ đợi một cách vô vọng tình yêu của anh nữa.Vì em biết, tình cảm của anh dành cho chị ấy sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Có lẽ em yêu anh cũng chính bởi điều đó.
Em sẽ gửi lại anh, những cảm xúc thuở ban đầu. Cho phép em được gọi anh là mối tình đầu của em, anh nhé. Mối tình đầu đơn phương của riêng em mà thôi.
Em sẽ không cố chấp, không ngang bướng và không hi vọng mù quáng nữa. Tối nay, em sẽ bắt đầu hẹn hò với một chàng trai, dù người đó không ngồi im lặng cả giờ để nghe em nói, không hát những bài hát cho em khi em buồn, không đi lang thang cùng em trong những ngày đông buốt giá...
Miền bắc trời lại lạnh thêm rồi, chẳng biết con đường chúng mình đã từng qua mùa này hoa ban có nở không anh?
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Giờ anh đã hoàn toàn yên tâm về em, cũng như ủng hộ con đường em đã chọn, chỉ mong em được vui vẻ hạnh phúc và hãy luôn giữ nụ cười ở trên môi em nhé.Hi hi. Có lần anh hỏi nếu trong tình yêu em phải "chịu thua trước tình địch" em sẽ thế nào?Em im lặng thoáng giây và nói : " Em sẽ không khóc và không chạy đến tìm anh". Dù cho mọi chuyện chẳng như thế thì em cũng phải luôn tự tin và đừng yếu đuối như thế nhé.Đừng để anh nhận ra một điều là e vẫn còn yêu anh nhé! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Anh có biết rằng không có anh bên cạnh nụ cười của em không trọn em. (Điều này chỉ có riêng em biết mà thôi). Anh đang ở đâu trên cả quãng thời gian còn lại khi không có em bên anh. Em vẫn tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn cố gắng và tự tin, tự tin để trưởng thành hơn, tự tin để dù không có anh em vẫn sống và phải sống. | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em đã thất bại thật rồi anh à!Thất bại lớn nhất của em là trái tim không chịu làm theo lý trí. Em không muốn viết những trang thật buồn khi em còn quá trẻ như lúc này, khi mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Nhưng em không thể làm khác được đâu anh! Hôm qua, em đã quyết định chôn vùi hình ảnh anh vào một góc nào đó của trái tim, nơi mà em gọi là kỷ niệm để sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Vậy mà hình như càng cố quên đi em càng nhớ anh da diết. Trong buổi hẹn hò đầu tiên ấy, mỗi câu chuyện em nói với người con trai xa lạ lại nhắc nhớ đến anh. Cả khi uống cà phê, cả khi ngồi sau xe người ấy, cả khi chào về...Em không còn là em của hiện tại nữa, em sống với không gian và những kỷ niệm của 2 năm về trước! Cách tốt nhất để quên một ai đó là làm sao? Anh nói cho em biết đi để em còn quên... | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tôi biết mình đã quá quen hình hài em, đến khi em ra đi thì mới thấy trống vắng. Tôi lãng quên những phút giây có hương sắc đêm nào, cũng giữa nơi đầy trăng và gió này. Tôi không nhớ những lời thì thầm bên tai mà mải quẩn quanh những nơi vui chơi xa xỉ.. Và giờ, nhờ đêm lẻ, tình mất, nỗi nhớ cô độc gợi lên kí ức xa xưa. Giờ này, chỉ còn là nuối tiếc, một tiếng vang cười rớt lại hồn nhiên và nhớ.....Vì tôi biết rồi em sẽ quên ! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|

" Cuộc sống cho dù thế nào đi nữa thì mình vẫn cần phải sống....thậm chí phải sống tốt hơn nữa.Quên đi phiền muộn, nhưng khó khăn chồng chất.Hãy nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.Đừng quên nở nụ cười trên môi và nói với cả thế gian này rằng : "Tôi hạnh phúc"
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|