Hiện nay lòng mình rối bời lên chả biết phải làm jì nửa.



Mình đang rung sơ nhưng không biết sợ cái jì nữa các bạn hãy giúp mình chia sẽ và cho mình ý kiến đi được không.




- Mình sợ bị dính con virut H quá chuyện là vầy mình chơi bóng chuyền bị trầy tay sau đó mình đi xe buýt ngủ quên ngồi ở hàng ghế ngoài lúc mình tỉnh dậy xuống xe thì thấy vết thương bị chảy mủ rồi có một tí máu mình nghĩ chắc có ai đụng chạm vào mình sợ quá huhuhuhu lo qua rồi
- Kế tiếp mình đi ngủ ở khách sạn mấy bữa do có công chuyện đi xa ( ngủ một mình ) lúc mình ngủ thì mình không có mặc đồ vì lúc đó nóng quá quen rồi đến khi về mình nghe người ta nói khách sạn dơ lắm nó không vệ sinh kỹ có thể bị lây bệnh aaaaaaaa kinh khủng quá đi


- Tiếp sau đó mình lại đi bơi rồi trong khi thay đồ sắp lên trên hồ bơi để bơi ( hồ bơi quận 10 đó trên đường đồng nai ) thì mình hình như đạp trúng cái jì đó đau đau ngó xuống thì chả thấy có cái jì mình sơ sợ mình ngồi móc riết móc riết, không tìm thấy cái jì nhưng thấy hơi đau đau rồi lát nó biến mất không còn đau nửa không biết có phải mình đạp nhầm miễng chai hay ống kim jì không rồi nó đâm vào trong chân mình lun rồi mình không tìm thấy nửa mình chỉ nhìn thấy cái lỗ nhỏ xíu dưới chân mình lấy kiềm lấy đồ môi hoài mà không được jì hết chả thấy jì


- Rồi chuyện kế tiếp mới kinh khủng mình đi cắt tóc ở một tiệm quen thuộc trong lúc cắt tóc đền phần cắt nó nắm đầu mình (người làm tóc mới) dò dò lên rồi móng tay nó cào cào mình một chút thấy cũng hơi khó chịu không biết vậy có bị jì hông. Rồi sao khi cắt xong đến phần cạo nó quất mình 2 phát liền ngay sau gáy ngay chỗ lổ tay dù đã thay dao lam rồi mình thấy trực tiếp nhưng có khi nào trên cán chỗ thay dao nó dính máu rồi lây qua mình không hoặc là móng tay thằng đó có vấn đề nó lây qua cho mình thì sao. HUHUHUHUHU xin các bác tư vấn và hướng dẫn em phải làm sao đây chuyện này mới xảy ra chưa đầy 2 ngày em sợ quá.
- Bây giờ em mún đi xét nghiệm liệu có xét nghiệm nào cho em biết kết quá liền được không ạ mắc bao nhiêu em cũng chơi. Xét nghiệm nào tốt tốt đó mấy anh chỗ nào cũng được làm bao nhiêu lần cũng được mấy bác chỉ em đi
Em ở sài gòn mấy bác chỉ em đi hay là em phải đợi huhuhuhu em sợ quá à

(



Em mún xét nghiệm liền để còn an tâm học tập nữa em phải học mà vầy thì sao được năm sau em ra nước ngoài em bắt đầu việc học nữa rồi chẳng lẻ em lại xúi quẩy như vậy em chưa bao giờ làm chuyện bậy bà mà sao kì vậy trời huhuhuhuhuhu.
Làm ơn tư vấn cho em em phải làm sao đây